Người Lạ! Gửi đến anh lời cám ơn chân thành nhất!!!!!

Đầu tiên gửi đến anh lời xin lỗi, vì tôi mà anh phải vất vả như vậy!

Và cũng cám ơn anh rất nhiều. Thật ra thì không biết bao nhiêu lời cám ơn cho đủ nữa

Cám ơn anh đã cứu vớt thể xác và linh hồn tôi!

Cám ơn vì cuộc nói chuyện tối hôm đó. Và hôm sau cái con người tôi dường như thay đổi tất cả..nhưng có lẽ 1 góc lòng vẫn còn còn nặng trĩu anh ạ!

Cám ơn anh vì bọc cháo treo trước cửa nhá. Thật ra là tôi biết nó do anh mang tới, chứ ở cái nơi này tôi nào thân thiết ai...Lần đầu tiên tôi ăn cháo ngon như vậy. Và tôi bắt đầu học ăn những món àm tôi ko biết ăn, thật ra là chả có j là không được..chỉ tại ta chưa thử thôi anh nhỉ?

Anh biết không? tôi thử ăn thịt rắn, chó, mèo..sao những món bổ dưỡng vậy mà trước giờ tôi lại bỏ qua nhỉ..hi..

Này anh...nếu anh hơn tôi chừng 10 tuổi trở lên thì tôi sẽ nhận anh làm cha nuôi đấy, tôi sẽ tôn trọng, yêu quý anh như chính ba tôi vậy. Nhưng thôi nếu được làm em gái anh cũng là hạnh phúc cho tôi!

Nhưng anh này, sao anh không cho tôi số điện thoại nhỉ? sao anh lại biến mất sau khi để lại cho tôi bọc cháo? Tôi chưa kịp cám ơn anh một câu mà...

Thật ra thì..xin lỗi anh..tôi chả nhớ khuôn mặt anh. Khi nói chuyện vs anh tôi chỉ nhìn mỗi đôi bàn tay anh và tôi nhớ có 1 vết chai dưới cổ tay. Tôi nge người ta nói những người hay ngồi máy tính mới có vết chai đó do cầm chuột nhiều. Vì vậy hôm nay tôi viết những dòng này hi vọng khi lang thang trên mạng, biết đâu anh đọc được thì sao? Thì khi đó lời cám ơn của tôi đã đến anh..cũng có thể khi đó anh về tìm tôi thì sao? hi..tôi khùng quá nhở???

Và anh này, anh có biết là anh đã sinh ra tôi lần thứ hai hai không?

Đầu tiên khi ở cái ranh giới mà con người có thể mất đi tất cả. Tôi bất đầu hối hận, rất hối hận, sao lại ngu si đến mức trầm mình xuống cái nơi lạnh lẽo thế nhỉ? Rồi một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu tôi,ba mẹ bạn bè tôi, bao nhiêu việc tôi chưa làm, rồi là cái con người kia_nhớ lắm!!! Vào cái lúc tôi cần lắm 1 người kéo tôi lên thì anh lại xuất hiên.

Rồi tối đó anh gieo rắc vào đầu tôi bao nhiêu là mầm sống. Có lẽ kiếp trước tôi tu thật nhiều nên mới được gặp anh như vậy nhỉ?

Anh nói đúng có những cái tưởng chừng như của mình nhưng thật ra...chỉ là cái tưởng thôi. Đời lắm cáo ảo gieo rắc trước mắt ta như cảm bẫy..
Anh nói đúng cái gì không thuộc về mình thì hãy buông ra, thả cho nó trôi về 1 nơi nào đó sẽ thuộc về nó..càng nắm sẽ càng đau
Anh cũng nói đúng và tôi cũng đã tìm thấy cái hạnh phúc xung quanh tôi rồi, bình dị thôi nhưng làm ta vui và thanh thản

Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự thông cảm và buồn buồn. Thật vô ý vì suốt buổi chỉ bắt anh ngồi nghe những chuyện của tôi mà chẳng hỏi anh 1 câu nên giờ đến cái tên anh tôi cũng ko biết. XIn lỗi anh nhé.

Nếu một ngày nào đó có gặp tôi trên đường thì anh nhớ gọi tôi lại nhé vì tôi cũng chả nhớ khuôn mặt anh. Tôi chỉ nhớ 1 dáng người mảnh khảnh với nước da trắng, đôi mắt u buồn.
Và nếu gặp lại tôi sẽ không như ngày đầu anh gặp tôi đâu. Tôi sẽ lại xinh đẹp, tươi cười, thế nào cũng cười vs anh thật nhiều anh trai ạ!!!

Cám ơn anh nhiều nhé!
 

Jing

Deactive
Ðề: Người Lạ! Gửi đến anh lời cám ơn chân thành nhất!!!!!

<<< Đây đây vết chai dưới cổ tay phải đây :cll:
 

cục bột old

mắt 1 mí :X
Ðề: Người Lạ! Gửi đến anh lời cám ơn chân thành nhất!!!!!

cố gắng vượt qa nhaz bạn ...
nếu có duyên ắc sẽ gặp lại :)
hy vọng bạn sẽ tìm được nìm zui chứ k đau khỗ như bây h`
 

Bài viết đang hot

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,608
Thành viên
340,592
Thành viên mới nhất
NDHU
Top