- Người thứ 3 có một tình yêu rất mãnh liệt. Bởi nếu yêu hời hợt, thì họ đã nhanh chóng bỏ cuộc khi biết "hoa đã có chủ" rồi. Chính vì vậy, họ sẵn sàng hy sinh những gì họ có cho người họ yêu thương.
- Người thứ 3 rất cao thượng. Bởi suy cho cùng, nếu chàng trai/cô gái mà họ yêu thương có được hạnh phúc với người còn lại, họ sẵn sàng chấp nhận rút lui, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh và âm thầm giúp đỡ nếu người ấy gặp hoạn nạn.
- Vì yêu một người là chấp nhận ra đi khi người ta không cần mình nữa, chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm lấy một bàn tay khác. Là chấp nhận lừa dối rằng tình cảm của mình đã hết để cho người ấy không phải bận tâm suy nghỉ.và......yêu một người là chấp nhận hi sinh những giọt nước mắt bằng những nụ cười cho dù lòng bạn có đớn đau bao nhiêu.....!