Những “bác sĩ tử thần”

Bác sĩ là những người được đào tạo y khoa để chuyên chữa bệnh cứu sống mọi người. Tuy nhiên trong lịch sử y khoa, nhân loại từng biết đến một số bác sĩ không đi theo con đường cứu người mà lại núp dưới danh nghĩa này để thực hiện những hành vi giết người dã man, kinh hoàng, khiến cả thế giới phẫn nộ. Chúng được giới nghiên cứu mệnh danh là "bác sĩ tử thần" hay "thần chết mặc áo choàng trắng".

Bảng xếp hạng "bác sĩ tử thần" khét tiếng nhất
Bác sĩ tử thần được "ghi danh" sớm nhất trong y văn hiện đại là Harry Howard Holmes - nỗi kinh hoàng của nước Mỹ hồi cuối thế kỷ 19. Có bằng cử nhân y khoa Đại học tổng hợp Michigan, Mỹ, song Holmes đã dùng chính những kiến thức y khoa mình được học để thực hiện hàng trăm vụ giết người man rợ và lừa đảo trên khắp nước Mỹ. Đầu tiên, hắn đánh cắp các thi hài ở nhà xác bệnh viện, dùng axit làm thay đổi dung mạo của họ, sau đó gắn cho họ tên giả trùng khớp với hợp đồng mà hắn đã ký với công ty bảo hiểm để lừa tiền. Không những thế, Holmes còn cho xây một tòa nhà ba tầng để làm phòng mạch tư và gây tội ác. Dưới tầng hầm, hắn thiết kế một phòng hơi ngạt có cách âm. Nhiều bệnh nhân bị hắn đưa xuống căn phòng này và xả khí độc giết chết họ. Xác của họ hoặc được bán tươi hoặc được nhúng vào axit và hóa chất để chỉ lấy bộ xương bán cho các cơ sở nghiên cứu bí mật. Không một ai nghi ngờ hành tung của Holmes cho đến khi đuôi cáo của hắn tự lòi ra trong lúc tòa nhà bị hỏa hoạn. Trước khi phải đền tội dưới giá treo cổ vào ngày 7/5/1896, Holmes đã viết một bức thư thú tội.
Cần phải nói thêm rằng, cuối thế kỷ 19, ngành y tế các nước phương Tây cần rất nhiều thi thể cho sinh viên thực tập và phục vụ công tác nghiên cứu. Thế nhưng, xác chết tự nhiên không phải lúc nào cũng sẵn nên nhiều kẻ tham tiền đã giết người lấy xác bán cho các cơ sở y tế. Thời gian này khá nhiều bác sĩ bị kết tội vì nhúng tay vào những vụ mua bán xác chết là nạn nhân của các vụ giết người. Trong đó có một bác sĩ tên là Robert Knox - Hiệu trưởng Trường ĐH Y ở Edinburgh, Scotland. Mặc dù biết rõ sự thật đằng sau các xác chết nhưng ông vẫn trả tiền để mua chúng, thậm chí còn khuyến khích các đầu mối cung cấp càng nhiều "hàng" càng tốt. Không ai biết tội ác của ông ta cho đến lúc Knox về hưu. Bấy giờ ông ta mới thú nhận đã bỏ tiền mua hàng trăm xác chết mà mình biết thừa rằng đó là nạn nhân của vụ giết người. Không chỉ tiếp tay cho kẻ sát nhân mà Knox còn chính thức tham gia vào hành vi giết chết 16 bệnh nhân nặng dưới danh nghĩa để phục vụ mục đích nghiên cứu y học.
Sang nửa đầu thế kỷ 20, lịch sử lại ghi nhận một bác sĩ tử thần nữa mà tội ác còn khủng khiếp hơn nhiều so với Holmes hay Knox. Hắn tên là Joshep Mengele, bác sĩ trưởng của trại tập trung Auschwitz (Ba Lan), đã có bằng cử nhân y khoa Đại học Tổng hợp Munich và bằng tiến sĩ sinh hóa. Mengele đã biến trại tập trung này thành địa ngục trần gian tồi tệ nhất mà con người từng biết đến. Trong vòng hơn 20 năm làm việc tại đây (từ tháng 5/1943), hắn đã làm "bốc hơi" hàng ngàn tù nhân Đức quốc xã trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thử nghiệm các dự án y khoa quái đản của mình. Hắn nổi tiếng bởi những màn thí nghiệm trên thân thể người cực kỳ quái đản. Chẳng hạn như để thử nghiệm tính di truyền trên cơ thể của các cặp sinh đôi, hắn đã tìm hàng chục cặp đưa về phòng thí nghiệm, tiêm thuốc ngủ cho nạn nhân rồi sử dụng chất gây mê chloroform để giết chết họ, sau đó tiến hành mổ xẻ thi thể các nạn nhân để so sánh với các cặp sinh đôi khác. Sau chiến tranh, Mengele đã chạy sang Israel để trốn tội.
Đứng thứ hai ngay sau Mengele trong bảng xếp hạng này chính là bác sĩ Aribert Ferdinand Heim, sinh năm 1914 tại vùng Bad Radkersburg, giáp biên giới Áo - Hung. Tốt nghiệp một trường đại học y dược, y vào làm việc trong trại tập trung Mauthausen, tại đây y đã tiến hành những thí nghiệm ghê rợn lên các bệnh nhân trong trại. Y tra tấn các nạn nhân và ghi lại từng phản ứng trước khi giết chết họ. Y thử tiêm các chất độc vào tim nạn nhân để xem loại thuốc độc nào giết người nhanh nhất. Đôi khi y tiêm cả mầm bệnh, xăng dầu và nước vào tim nạn nhân để thử nghiệm. Người ta ước tính rằng con số nạn nhân chết trong tay vị bác sĩ này cũng lên đến hàng trăm người.
Vụ bác sĩ tử thần gây chấn động dư luận thế giới xảy ra gần đây nhất là vào năm 2001. Harold Shipman - vị bác sĩ người Anh đã bị nhà chức trách nước này buộc tội sát hại gần 300 bệnh nhân lớn tuổi. Một nhà tâm lý cho rằng, Shipman bị ám ảnh về cái chết của người mẹ từ khi hắn 17 tuổi nên phải giết người để lấy lại cân bằng. Đại khái, họ khẳng định hắn bị mắc một chứng bệnh tâm thần hiếm gặp. Song trên thực tế, hắn giết hại những nạn nhân này là để chiếm đoạt tài sản của họ. Trước khi bị bắt, Shipman còn tự mình đánh máy di chúc và giả mạo chữ ký của nạn nhân cuối cùng hòng trở thành người thừa kế duy nhất số tài sản khổng lồ của bà ta.
6ccimages33.jpg


Lý giải hành vi dã man của các bác sĩ tử thần
Tại sao những kẻ được khoác trên mình vinh danh thầy thuốc, được học hành tử tế lại biến thành những con quái vật máu lạnh đáng ghê tởm đến vậy? Hành vi phạm tội của chúng xuất phát từ đâu? Qua nhiều năm tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã tổng kết một danh sách dài những động cơ chính cho hành vi phạm tội của các bác sĩ tử thần như:
- Vì chủ nghĩa cá nhân, giết người để che giấu tội ác hay sai lầm đã diễn ra trong quá trình chữa trị.
- Giết người vì mục đích khoa học. Trong khi nhiều bác sĩ chân chính khác thực hiện các thí nghiệm của mình trên động vật như chuột, lợn, thỏ... thì bác sĩ tử thần lại tìm cách đốt cháy giai đoạn bằng cách thực hiện thí nghiệm ngay trên cơ thể con người. Những vụ án như vậy thường có số nạn nhân rất lớn và thể hiện sự dã man, vô nhân tính của những người mượn danh khoa học.
- Động cơ tài chính: Những kẻ này đã trở thành những tên tội phạm thực sự. Chúng không những giết hại nạn nhân để cướp của mà còn dùng thi thể họ để kiếm lời. Điều đáng sợ là loại bác sĩ tử thần này tồn tại khá nhiều trong xã hội.
- Giết người để thỏa mãn sự khát máu: Đây cũng là một dạng bác sĩ mắc bệnh tâm thần. Chúng giết hại các bệnh nhân của mình chỉ để đạt được sự thỏa mãn những kích thích do ám ảnh vô hình đem lại.
- Giết người vì ảo tưởng: Bác sĩ Joshep Mengele kể trên thuộc vào dạng này. Hắn tin rằng những nghiên cứu điên rồ của mình có thể đem lại cho nước Đức một chủng người siêu việt.
Trên thực tế, những bác sĩ tử thần chỉ chiếm số lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, những tổn hại về mặt đạo đức mà chúng gây ra thật không kể xiết. Chính vì thế, việc ngăn chặn từ xa là rất cần thiết. Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã thiết lập những cơ quan chuyên giám sát tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc y tế với hy vọng sớm phát hiện những "sứ giả thần chết" trước khi chúng kịp làm hại nhiều người.
Theo TTO

 
  • Chủ đề
    bí mật cách nhất nổi tiếng thế giới tổng hợp tốt việt nam
  • huynhngocthao

    Hoa Hồng Có Gai
    Ðề: Những “bác sĩ tử thần”

    hix ... ghê tởm thiệt. ở VN mìnhmay là chưa đến nỗi đó. có 1 trường hợp ở BL có là : siêu âm chẩn đóa viêm ruột thừa, mổ, lấy ra ruột thừa bình thường, bs cắt ra rùi vò vò vài cái cho nó sưng lên, làm bắng chứng!!! cũng may ruột thừa cắt đi cũng ko gấy ảnh hưởng :yy134:
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Ðề: Những “bác sĩ tử thần”

    Việt Nam chỉ có bác sĩ giết tiền thôi :yy78:
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,845
    Bài viết
    467,739
    Thành viên
    339,893
    Thành viên mới nhất
    Gia dụng Việt Anㅤ
    Top