Cau noi hai huoc ve bong da, những câu nói hay nhất vui hài về bóng đá
Những phát biểu của các cầu thủ trước và sau trận đấu bóng đá, những câu nói "bốc đồng" vô tình trở thành những câu nói bất hủ trông bóng đá những một số cũng trở thành những câu nói hài hước, ngốc nghếch nhất trong bóng đá. Đọc và cùng cảm nhận, cùng cười
Những câu nói hay của các HVL bóng đá:
1. Bill Shankly
"Những ai quá khích thường sẵn sàng sống hay chết với bóng đá. Tôi không thích ý nghĩ đó. Bởi, tôi chắc chắn rằng nó còn quan trọng hơn thế." Huyền thoại của CLB Liverpool phát biểu sau khi đưa The Reds đoạt chức vô địch FA Cup năm 1965. Liverpool vượt qua Leeds United với tỷ số 2-1 sau 120 phút quần thảo.
Hình ảnh đặc biệt của HLV huyền thoại Shankly
2. Kevin Keegan
"Hãy đến vào bảo ông ta rằng, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu vì danh hiệu vô địch tới cùng. Và hãy nói với ông ta, một cách từ tốn, rằng chúng tôi sẽ “làm tình” với chiếc cúp vô địch một khi chúng tôi đánh bại họ." King Kev dường như trở lên mất kiểm soát bởi trò khích tướng của HLV Ferguson trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 1996. Khi ấy, Chích chòe đã hơn Quỷ đỏ những 12 điểm ở thời điểm tháng 1/1996, nhưng lại mất điểm ở các vòng cuối và để mất ngôi vị số 1.
3. Brian Clough
"Tôi không dám khẳng định mình là HLV tài năng nhất, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi là người đứng số 1 trong tốp 10 người giỏi nhất." HLV huyền thoại người Anh khiêm tốn phát biểu. Ông mất năm 2004, sau khi đã trải qua quãng thời gian dẫn dắt Leeds Utd và đặc biệt là Nottingham Forest, giúp CLB này giành 2 chức vô địch châu Âu (1979 và 1980).
4. Jose Mourinho
"Tôi là Người đặc biệt." HLV người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng mạnh với báo chí nước Anh ngay ở câu nói đầu tiên trong ngày ra mắt CLB Chelsea.
“Tôi là người đặc biệt”
5. John Lambie
"Hãy nói rằng cậu ta là Pele và mang cậu ta về CLB." HLV của CLB vô danh Partick Thistle của Scotland đã nói như vậy khi tiền đạo Colin McGlashan bị chấn động sau một vụ tai nạn và không biết mình là ai.
6. Graham Taylor
Khi được các phóng viên hỏi về phong độ “tuyệt vời” của hàng thủ, trong trận đấu mà ĐT Anh chỉ để lọt lưới 1 bàn thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 1994, HLV Taylor nói: "Chính xác! Các cầu thủ hãy luôn làm như thế." Tuy nhiên, ông lại quên rằng Tam Sư năm ấy thậm chí còn không lọt qua vòng loại.
7. Alex Ferguson
"Trong suốt mùa giải, tôi cảm thấy ngay sau mông mình là tiếng kêu chin chít của lũ chuột tham lam." Sir Alex ám chỉ màn rượt đuổi ở mùa giải 2002/03, khi MU vô địch với 5 điểm nhiều hơn Arsenal.
HLV Wenger và Ferguson cũng có những phát biểu đặc sắc
8. Graham Taylor
"Làm ơn, hãy đến và nói với ông bạn của ngài rằng, nhờ ông ấy mà tôi sắp bị đuổi việc. Tôi cảm ơn, thật đấy!" HLV Taylor nói với một trọng tài biên khi ĐT Anh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng loại World Cup 94.
9. Arsene Wenger
"Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi thề đấy!" Giáo sư người Pháp cố tình làm ngơ trước những hành đồng trái luật trên sân cỏ của các học trò.
10. Ian Holloway
"Lúc này, tôi như điên dại vì mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và nếu có sa vào một nơi gồm toàn những bộ ngực phụ nữ tròn trịa, tôi cũng chỉ mút ngón tay cái của mình mà thôi", cựu HLV Queen Park Rangers cho hay trong buổi họp báo sau một trận thua ở FA Cup.
Sơn Huy
Những câu nói hay nhất trong bóng đá:
1.“Tôi sẽ không gặp phiền phức nào nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu, miễn sao chúng tôi vô địch giải đấu này” - Mark Viduka. (đố làm đuợc đấy)
2.“Chúng tôi thua vì chúng tôi đã không thắng” - Ronaldo.
3. “Bạn đã tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin rằng đội mình sẽ chiến thắng đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chúng tôi đã… thua” - Peter Shilton. (hay nhỉ)
4. Maradona vừa trả lời câu hỏi của phóng viên:ai là số một thế giới giữa Maradona và pele.Maradona trả lời: mẹ cửa tôi nói rằng tôi là số một,còn mẹ của pele nói rằng ông ấy là số một"( câu này trả lời wá khéo, đúng là thần tượng của tớ có khác)
5.J.Mourinho:
Nếu như quyết định mua A.Robben là của Ranieri thì tôi phải nói lời cảm ơn ông ấy, còn nếu là ý kiến của Kenyon hay Abramovic thì tôi nghĩ họ có thể tự làm HLV được.
6.Trần Duy Long:
Vì không hợp khẩu vị nên chúng tôi phải mang theo Mỳ ăn liền (sang Tajikistan, Turkmenistan), để ăn thêm. Vì thế nên các cầu thủ không đủ sức khoẻ để đá. Chúng tôi sẽ lùi 1 buớc để tiến 2 bước! (nói sau trận thua Tajikistan 0-4)
7. P. Anderson:
---phóng viên(hỏi khi anh chuyển từ B. Munich sang Barca): anh có cảm thấy một sức ép nào khi đeo số áo của J. Guardiola (4) để lại không?
----Anderson: Xin lỗi, ở Munich tôi mặc áo số 6 của F. Beckenbauer!!!
8. I. Semark(2001/2002)
Mùa bóng tới nếu giữ được phong độ cao và không bị chấn thương thì nhất định tôi sẽ thành công(híc, thằng cha này làm mình nhớ đến ông thầy: "các anh học môn của tôi thì chẳng cần phải vất vả gì cả, chỉ cần học lí thuyết và làm bài tập", bó tay!!)
9. De Rossi:
Ở Roma có những kẻ luôn luôn kêu gào đòi được ra sân, nhưng khi ra sân thì không thèm chạy. Lại có những người nghĩ rằng chỉ cần mình có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo đấu là đủ!!(chắc là nói về , Delvecchio, Candela và Totti- Thằng này bé mà thâm thật)
10. BLV Long Vũ:
---Vừa rồi là một cú sút cực kì nguy hiểm nhưng không khó cho thủ môn!!
11. Tom Cruise(hỏi D. Beckham khi dự khán trận Barca-Real):
--Đội của cậu mặc áo màu trắng hay màu tím?!!!
(nếu Beck đự khán trân Chicago Bull và Philadelphia thì Beck sẽ hỏi như thế nào nhỉ?!!)
12. Không thể tin được có cha nào chua ngoa như thế này:
'Bà tôi cũng có thể chơi cho đội tuyển Mỹ'
Đó là nguyên văn lời phát biểu của HLV đội tuyển Mexico, La Volpe, sau khi ông và các học trò bị chủ nhà Mỹ đánh bại trong trận đấu có tính quyết định ở vòng loại khu vực CONCACAF
13. Tôi chả sợ thằng nào cả, trừ bà vợ Amelia của tôi...- Mourinho
14.Lê Bửu khi nhận chức tổng cục trưởng Tổng cục TDTT VN năm 1987:
"Ngày nào còn ông Lê Thế Thọ là bóng đá VN còn không phát triển được"!
15. Edson Silva Dido:
"Mục tiêu của tôi là HCV. Người ta chỉ nhớ đến bạn khi bạn đoạt huy chương vàng chứ không ai nghĩ đến bạn khi bạn đoạt huy chương bạc cả"
// Thế mà người ta vẫn nhớ đến ông này vì thành tích nói giỏi hơn làm
(cái thằng cha này thì tớ ghét cực)
16. Mourinho:
-"Chúa trời cũng chỉ nổi tiếng đến như .... tôi là cùng"
17. Cái thằng gì tóc vàng của MU ngày xưa và Villa ngày nay í, tự nhiên quên mất
Nói chuyện với Giggs:
-Cậu đá hay thế sao chẳng bao giờ đc gọi vào ĐT Anh thế?
-Tớ là người xứ Wales mà (cười ngạc nhiên)
-Thế nó ở đâu í nhỉ, cái Sứ Wales ấy????
(chuyện nì đọc đc trên báo 0 bít co thật 0)
18.Câu hỏi: “Liệu có công bằng không khi người ta nói rằng anh là một cầu thủ chơi rất thiếu ổn định?”. Trả lời: “Ồ, tôi có thể chơi được ở tuyến giữa, bên cánh phải và đôi lúc là bên cánh trái” - David Beckham.
19. “Đức là một đối thủ cực kỳ khó đại bại… họ có tới 11 cầu thủ quốc tế trong đội hình” - Steve Lomas.
20 “Tôi có thói quen là luôn luôn đi giày chân phải trước, sau đó mới đi tất chân phải” - Barry Venison. ( Không hiểu đi bằng cách nào nhỉ )
21.“Người Brazil thì ở Nam Mỹ còn người Ukraina có lẽ sẽ là người châu Âu” - Phil Neville. (đúng là dốt mà còn thưa thốt)
22.“Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi luôn luôn nói rằng chẳng gì có thể làm tôi ngạc nhiên trong bóng đá cả” - Les Ferdinand.
23. “Tôi muốn chơi bóng cho một CLB bóng đá Italia, giống như Barcelona chẳng hạn”(???) - Mark Draper.
Những câu nói hay nhất trong bóng đá:
Nhưng câu nói hài không chỉ do cá diễn viên trên sân khấu mà đôi khi được phát ra từ các cầu thủ, HLV,.. Đôi khi nó đem lại hậu quả khôn lường. " Họa từ miệng mà ra "mà.
Sau đây là một số câu nói mình sưu tầm đc
Steven Gerrard: “Tôi có thể chơi bất kì vị trí nào trên sân và...trên giường cũng vậy”. Đội trưởng Liverpool nói về sự “đa năng” của mình.
Geogre Best: “Tôi đã từng có một căn nhà ngay sát bên bờ biển nhưng nếu muốn ra biển thì cần đi qua một quán rượu. Và tôi không bao giờ đi bơi cả”. Một cách lí giải vì sao ông là “tiên tửu”.
John Toshack, chiến lược gia người Xứ Wales: “Với tất cả những gì được viết trên báo chí, tôi chỉ đồng ý với họ về ngày tháng và giá tiền”. Toshack châm chọc giới báo chí.
John Gregory: “Các tiền đạo giành chiến thắng trong các trận đấu. Còn các hậu vệ giành chiến thắng trong các giải đấu”. Cựu HLV Aston Villa đề cao lối chơi phòng ngự.
C.Ronaldo: “Báo chí là những kẻ dối trá. Họ nói rằng tôi đã ngủ với 200 người phụ nữ, thực tế chỉ là…100”. CR7 bao biện cho “thói trăng hoa” của mình.
Bill Shanky, cựu HLV Liverpool: “Bóng đá không chỉ là câu hỏi về sự sống hay cái chết mà là một cái gì đó còn quan trọng hơn thế”. Không biết cái quan trọng hơn ở đây là gì.
Brian Clough: “Nếu một cầu thủ không tuân theo mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ hỏi xem liệu anh ta nghĩ chúng tôi nên làm gì và sau đó tôi quyết định…làm theo ý của mình”. Cựu HLV Nottingham Forest tiết lộ phương pháp cầm quân.
Mark Hughes: “Bóng đá là một trò chơi 11 người đấu với 11 người mà trong đó kẻ chiến thắng luôn là đội tuyển Đức”. Phát biểu khi còn dẫn dắt Xứ Wales trước trận gặp Đức.
Emmanuel Petit: “Tôi rất ngưỡng mộ nước Anh. Một trong những nguyên nhân là phụ nữ Anh quốc có vòng một thật khổng lồ”. Tiền vệ người Pháp cho biết lí do anh đầu quân cho Arsenal.
Jamie Carragher: “Khi không có việc gì để làm, tôi thường nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng xem Everton đang ở đâu”. Trung vệ người Anh “làm nóng” trước trận derby.
100% đội Lees đều ủng hộ phía sau huấn luyện viên, tuy nhiên tôi không thể chắc chắn về những người còn lại" _ BREAN GREENHOFF.
-"Tôi có thể yêu cầu chuyển nhượng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn rời CLB" _ DAVID EYRES.
-"Tôi có 14 thẻ vàng mùa giải này, 8 là lỗi của tôi nhưng 7 thì còn phải tranh cãi" _ PAUL GASCOIGNE.
-"Nếu ngay từ đầu tôi chơi tốt, và được đặt trong một trận đấu tốt, thì mọi thứ sẽ cực kì đơn giản" _ NICOLAS ANELKA.
-" Tôi sinh ra ở Newcastle, và tôi đã chơi cho đội thiếu niên Newcastle suốt cả cuộc đời" _ DENNIS TUEART.
-" Tôi rất muốn cháu Brooklyn được rửa tội nhưng tôi không biết chọn tôn giáo nào cả" _ DAVID BECKHAM.
-"Nhiều năm nay, đã có rất nhiều cầu thủ giỏi rời khỏi United, tôi chắc một ngày nào đó, điều tương tự rồi sẽ xảy ra với tôi" _ ROY KEANE.
Nước Ý là nơi kỳ lạ, nơi người ta đam mê bóng đá theo những cách khác nhau để rồi biểu hiện nó trong những câu nói đầy dí dỏm đặc trưng của người dân Địa Trung Hải. Dưới đây là những phát ngôn vui tính nhất của người Ý về Serie A của họ tuần qua.
-“Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng tôi là đã gọi Adriano về từ Brazil sau World Cup quá sớm” - Có lẽ Roberto Mancini cho rằng chuyến bay vượt Đại Tây Dương là quá sức với “Hoàng đế”.
-”Dẫu cho bao người trên đất nước này cho rằng Adriano là một cầu thủ hàng đầu, tôi vẫn chưa từng thích cậu ấy” - HLV Giovanni Galeone của Udinese cho rằng Adriano sẽ cần nhiều hơn một kỳ nghỉ ở Rio de Janeiro để trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới.
-“Nếu Parma bị xuống hạng, điều đó thực đáng xấu hổ cho họ, nhưng dù vậy tôi cũng không bao giờ nói rằng tôi sẽ nhớ các CĐV của họ”. - Thủ thành Pagliuca của Ascoli có lẽ không chịu được sức ép của sân Tardini.
-“Adriano đã ở Italia đến 7 năm, nhưng chưa có ai từng dạy anh ta cách sút bóng bằng chân phải” - Huyền thoại Jose Altafini lý giải vì sao ông tin chắc rằng Adriano không thể theo kịp con số 216 bàn ghi ở Serie A của ông.
-“Đây là một chiến thắng rất quan trọng, bởi nó chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp đang khiến chúng tôi mất dần lửa nhiệt tình”. - Stefano Pioli là một bậc thầy “nói giảm nói tránh”, thực ra Parma đã sắp suy sụp đến nơi…
-”Rõ ràng là những tiếng hát trên khắp khán đài sân Olympico của các cổ động viên AS Roma đã đem đến may mắn cho tôi, giống như thời tôi còn làm HLV ở nơi này.” - Luigi Del Neri lý giải vì sao Chievo đang khủng hoảng của ông lại “sống sót” trở về từ Rome.
-“Tôi không coi những đồng đội đã bỏ Juve mà đi là những kẻ phản bội, bởi nếu CLB không tìm mọi cách giữ chân, tôi cũng đã ra đi rồi.” – David Trezeguet bị bỏ lại trên con đường dẫn đến Serie B, hầu hết các đồng đội ở Juve mùa trước của anh đã “rẽ” sang ngả đường đến Champions League.
-"Tôi sẽ chơi bóng đến năm 40 tuổi!” - Thêm 8 năm phong độ “trồi sụt” nữa cho Alessandro Del Piero?
-"Vợ tôi đã nghi ngờ lắm lắm về việc thực ra tôi có phải một cầu thủ bóng đá hay không. Chí ít tuần rồi tôi đã cho cô ấy một chút niềm tin, cô ấy có thể xem trận đấu qua TV và thấy rằng chồng mình thực sự có một công việc", anh chàng bị "lãng quên" Malcolm Christie tiết lộ động lực đã giúp anh có được bàn thắng cho Boro sau thời gian quá dài nghỉ chấn thương.
-"Ferenc Puskas có lẽ đã giống như Andy Reid bây giờ", tân HLV Charlton Les Reed "quá lời" trong cơn hưng phấn trước màn trình diễn xuất sắc của Andy trước Everton.
-"Tôi không tin! Chắc chắn đã có một quy luật nào đó không cho phép chúng tôi vào vòng đấu loại trực tiếp. Tốt nhất là sáng mai khi tỉnh dậy tôi sẽ đọc báo cho chắc". HLV Celtic Gordon Strachan sau trận thắng 1-0 trước Manchester United, trận thắng này đã đưa Celtic lần đầu tiên lọt vào giai đoạn 2 Champions League.
-Sam Alladyrce muốn thấy Mourinho than vãn...
"Tôi thích được thấy các HLV lớn than vãn. Tôi hy vọng Jose Mourinho cũng sẽ than vãn như Wenger sau trận đấu Bolton gặp Chelsea tới".
HLV Bolton phấn khích sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Big Sam quên rằng ông thực sự là một HLV “lớn” theo đúng nghĩa đen?
-"Họ có vẻ bực tức với quyết định phạt penalty của trọng tài, nhưng khi tôi bảo rằng bàn thắng của họ cũng việt vị đến 10m thì cấm thấy ai ý kiến gì nữa". HLV Martin O'Neil của Aston Villa sau trận hoà 1-1 với Boro.
-"Anh ấy có một quả chuối trên đôi chân..." và "Anh ấy có một quả cà chua trên chân mình..." Các CĐV Villa hát về Henri Camara và David Cotterill, những người đeo giày vàng và đỏ trong trận Wigan - Villa.
-“Francesco Totti đã nói những gì cậu ấy nghĩ, với cả giới báo chí và HLV Azzurri. Nếu Roberto Donadoni muốn nói gì với cậu ấy, tôi nghĩ ông ta có số điện thoại của Francesco”, Luciano Spalletti quên mất rằng giới bóng đá Italia đã không còn muốn động đến điện thoại nữa kể từ sau vụ Calciopoli.
-“Tôi không biết là trọng tài có khoác áo Barcelona hay không, bởi vì họ đốn tôi khắp sân.
Nếu như trọng tài không muốn chúng tôi chiến thắng thì tốt nhất cứ nói ngay từ lúc bắt đầu trận đấu!” (Thiery Henry, sau thất bại của Arsenal trong trận Chung kết Champions League với Barcelona)
-“Nếu như ông ấy không phải đến cơ quan, hoặc đi xem một trận đấu bóng đá, thì tốt hơn hết là ngồi ở nhà, khoá cửa lại và đừng làm gì cả!” (Sven Goran Eriksson, lời khuyên dành cho người kế vị của mình tại ĐTQG Anh)
-“Những lời anh ta nói liên quan đến mẹ và chị gái tôi. Tôi nghe chúng lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba và không giữ được bình tĩnh nữa.
Tôi cũng chỉ là một con người và có một số câu nói còn khó nghe hơn là hành động. Thà tôi bị hạ knock-out còn hơn” (Zinedine Zidane, về những gì đã xảy ra giữa anh và Materazzi)
-“Tôi đã được hỏi rằng ai sẽ là Vua phá lưới. Thật là một câu hỏi *** ngốc! Tôi chứ còn ai nữa!” (Michael Owen, trước khi World Cup 2006 bắt đầu)
Zidane đã có một kỳ World Cup buồn
-“Quả là một điều cực kỳ ngạc nhiên đối với tôi khi cậu ấy huỷ bỏ hợp đồng để ra nước ngoài thi đấu. Portsmouth đã bị bán sang nước ngoài rồi à? Dĩ nhiên là không!” (Arsene Wenger ngạc nhiên vì Sol Campbell chuyển sang thi đấu cho Portsmouth).
-"Arsenal là một đội bóng Pháp. Arsenal có tính cách Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chúng tôi vẫn thường nói trong phòng thay đồ, nhiều hơn là nói tiếng Anh” (Robert Pires)
-“Làm sao trọng tài lại có thể không phạt thẻ đỏ cơ chứ? Phải làm gì mới bị thẻ đỏ đây? Giết người chắc?” – HLV Harry Redknapp của Portsmouth nói về vụ Ben Thatcher chơi cùi chỏ vào mặt Pedro Mendes khiến anh ngất xỉu phải đi cấp cứu ngay lập tức.
-“Đó đơn giản là một hành động *** ngốc. Đáng tiếc là thỉnh thoảng Ivan lại có những khoảnh khắc không được bình tĩnh. Đấy chính là lý do cậu ta đang chơi cho Bolton chứ không còn ở Real Madrid nữa” – Sam Allardyce nói về chiếc thẻ đỏ mà Ivan Campo phải nhận trong 1 trận đấu.
-“Có cả đống những trò mèo của các cầu thủ khiến công việc của trọng tài trở nên khó khăn hơn. Tôi không thể chịu được cảnh một người lăn lộn trên sân rồi chỉ sau đó 30 giây đã có thể chạy như điên. Thật là xấu hổ! Đó là hành vi lừa đảo” - Roy Keane - về những pha ăn vạ tại Premiership.
-“Những CĐV đòi thấy cả Messi, Tevez, Saviola và Aguero cùng có mặt trong đội hình xuất phát tốt nhất nên đi thuê đĩa “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” về mà xem” - Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona cho rằng ĐTQG không thể có toàn những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn.
-“Tôi đã từng giành cúp châu Âu, giành cúp Liên lục địa và giành scudetto 5 lần. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ” – Marcelo Lippi, nói về cảm giác sau khi đoạt chức VĐTG tại Đức mùa hè 2006.
Những phát biểu của các cầu thủ trước và sau trận đấu bóng đá, những câu nói "bốc đồng" vô tình trở thành những câu nói bất hủ trông bóng đá những một số cũng trở thành những câu nói hài hước, ngốc nghếch nhất trong bóng đá. Đọc và cùng cảm nhận, cùng cười
Những câu nói hay của các HVL bóng đá:
1. Bill Shankly
"Những ai quá khích thường sẵn sàng sống hay chết với bóng đá. Tôi không thích ý nghĩ đó. Bởi, tôi chắc chắn rằng nó còn quan trọng hơn thế." Huyền thoại của CLB Liverpool phát biểu sau khi đưa The Reds đoạt chức vô địch FA Cup năm 1965. Liverpool vượt qua Leeds United với tỷ số 2-1 sau 120 phút quần thảo.
Hình ảnh đặc biệt của HLV huyền thoại Shankly
2. Kevin Keegan
"Hãy đến vào bảo ông ta rằng, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu vì danh hiệu vô địch tới cùng. Và hãy nói với ông ta, một cách từ tốn, rằng chúng tôi sẽ “làm tình” với chiếc cúp vô địch một khi chúng tôi đánh bại họ." King Kev dường như trở lên mất kiểm soát bởi trò khích tướng của HLV Ferguson trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 1996. Khi ấy, Chích chòe đã hơn Quỷ đỏ những 12 điểm ở thời điểm tháng 1/1996, nhưng lại mất điểm ở các vòng cuối và để mất ngôi vị số 1.
3. Brian Clough
"Tôi không dám khẳng định mình là HLV tài năng nhất, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi là người đứng số 1 trong tốp 10 người giỏi nhất." HLV huyền thoại người Anh khiêm tốn phát biểu. Ông mất năm 2004, sau khi đã trải qua quãng thời gian dẫn dắt Leeds Utd và đặc biệt là Nottingham Forest, giúp CLB này giành 2 chức vô địch châu Âu (1979 và 1980).
4. Jose Mourinho
"Tôi là Người đặc biệt." HLV người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng mạnh với báo chí nước Anh ngay ở câu nói đầu tiên trong ngày ra mắt CLB Chelsea.
“Tôi là người đặc biệt”
5. John Lambie
"Hãy nói rằng cậu ta là Pele và mang cậu ta về CLB." HLV của CLB vô danh Partick Thistle của Scotland đã nói như vậy khi tiền đạo Colin McGlashan bị chấn động sau một vụ tai nạn và không biết mình là ai.
6. Graham Taylor
Khi được các phóng viên hỏi về phong độ “tuyệt vời” của hàng thủ, trong trận đấu mà ĐT Anh chỉ để lọt lưới 1 bàn thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 1994, HLV Taylor nói: "Chính xác! Các cầu thủ hãy luôn làm như thế." Tuy nhiên, ông lại quên rằng Tam Sư năm ấy thậm chí còn không lọt qua vòng loại.
7. Alex Ferguson
"Trong suốt mùa giải, tôi cảm thấy ngay sau mông mình là tiếng kêu chin chít của lũ chuột tham lam." Sir Alex ám chỉ màn rượt đuổi ở mùa giải 2002/03, khi MU vô địch với 5 điểm nhiều hơn Arsenal.
HLV Wenger và Ferguson cũng có những phát biểu đặc sắc
8. Graham Taylor
"Làm ơn, hãy đến và nói với ông bạn của ngài rằng, nhờ ông ấy mà tôi sắp bị đuổi việc. Tôi cảm ơn, thật đấy!" HLV Taylor nói với một trọng tài biên khi ĐT Anh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng loại World Cup 94.
9. Arsene Wenger
"Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi thề đấy!" Giáo sư người Pháp cố tình làm ngơ trước những hành đồng trái luật trên sân cỏ của các học trò.
10. Ian Holloway
"Lúc này, tôi như điên dại vì mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và nếu có sa vào một nơi gồm toàn những bộ ngực phụ nữ tròn trịa, tôi cũng chỉ mút ngón tay cái của mình mà thôi", cựu HLV Queen Park Rangers cho hay trong buổi họp báo sau một trận thua ở FA Cup.
Sơn Huy
Những câu nói hay nhất trong bóng đá:
1.“Tôi sẽ không gặp phiền phức nào nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu, miễn sao chúng tôi vô địch giải đấu này” - Mark Viduka. (đố làm đuợc đấy)
2.“Chúng tôi thua vì chúng tôi đã không thắng” - Ronaldo.
3. “Bạn đã tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin rằng đội mình sẽ chiến thắng đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chúng tôi đã… thua” - Peter Shilton. (hay nhỉ)
4. Maradona vừa trả lời câu hỏi của phóng viên:ai là số một thế giới giữa Maradona và pele.Maradona trả lời: mẹ cửa tôi nói rằng tôi là số một,còn mẹ của pele nói rằng ông ấy là số một"( câu này trả lời wá khéo, đúng là thần tượng của tớ có khác)
5.J.Mourinho:
Nếu như quyết định mua A.Robben là của Ranieri thì tôi phải nói lời cảm ơn ông ấy, còn nếu là ý kiến của Kenyon hay Abramovic thì tôi nghĩ họ có thể tự làm HLV được.
6.Trần Duy Long:
Vì không hợp khẩu vị nên chúng tôi phải mang theo Mỳ ăn liền (sang Tajikistan, Turkmenistan), để ăn thêm. Vì thế nên các cầu thủ không đủ sức khoẻ để đá. Chúng tôi sẽ lùi 1 buớc để tiến 2 bước! (nói sau trận thua Tajikistan 0-4)
7. P. Anderson:
---phóng viên(hỏi khi anh chuyển từ B. Munich sang Barca): anh có cảm thấy một sức ép nào khi đeo số áo của J. Guardiola (4) để lại không?
----Anderson: Xin lỗi, ở Munich tôi mặc áo số 6 của F. Beckenbauer!!!
8. I. Semark(2001/2002)
Mùa bóng tới nếu giữ được phong độ cao và không bị chấn thương thì nhất định tôi sẽ thành công(híc, thằng cha này làm mình nhớ đến ông thầy: "các anh học môn của tôi thì chẳng cần phải vất vả gì cả, chỉ cần học lí thuyết và làm bài tập", bó tay!!)
9. De Rossi:
Ở Roma có những kẻ luôn luôn kêu gào đòi được ra sân, nhưng khi ra sân thì không thèm chạy. Lại có những người nghĩ rằng chỉ cần mình có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo đấu là đủ!!(chắc là nói về , Delvecchio, Candela và Totti- Thằng này bé mà thâm thật)
10. BLV Long Vũ:
---Vừa rồi là một cú sút cực kì nguy hiểm nhưng không khó cho thủ môn!!
11. Tom Cruise(hỏi D. Beckham khi dự khán trận Barca-Real):
--Đội của cậu mặc áo màu trắng hay màu tím?!!!
(nếu Beck đự khán trân Chicago Bull và Philadelphia thì Beck sẽ hỏi như thế nào nhỉ?!!)
12. Không thể tin được có cha nào chua ngoa như thế này:
'Bà tôi cũng có thể chơi cho đội tuyển Mỹ'
Đó là nguyên văn lời phát biểu của HLV đội tuyển Mexico, La Volpe, sau khi ông và các học trò bị chủ nhà Mỹ đánh bại trong trận đấu có tính quyết định ở vòng loại khu vực CONCACAF
13. Tôi chả sợ thằng nào cả, trừ bà vợ Amelia của tôi...- Mourinho
14.Lê Bửu khi nhận chức tổng cục trưởng Tổng cục TDTT VN năm 1987:
"Ngày nào còn ông Lê Thế Thọ là bóng đá VN còn không phát triển được"!
15. Edson Silva Dido:
"Mục tiêu của tôi là HCV. Người ta chỉ nhớ đến bạn khi bạn đoạt huy chương vàng chứ không ai nghĩ đến bạn khi bạn đoạt huy chương bạc cả"
// Thế mà người ta vẫn nhớ đến ông này vì thành tích nói giỏi hơn làm
(cái thằng cha này thì tớ ghét cực)
16. Mourinho:
-"Chúa trời cũng chỉ nổi tiếng đến như .... tôi là cùng"
17. Cái thằng gì tóc vàng của MU ngày xưa và Villa ngày nay í, tự nhiên quên mất
Nói chuyện với Giggs:
-Cậu đá hay thế sao chẳng bao giờ đc gọi vào ĐT Anh thế?
-Tớ là người xứ Wales mà (cười ngạc nhiên)
-Thế nó ở đâu í nhỉ, cái Sứ Wales ấy????
(chuyện nì đọc đc trên báo 0 bít co thật 0)
18.Câu hỏi: “Liệu có công bằng không khi người ta nói rằng anh là một cầu thủ chơi rất thiếu ổn định?”. Trả lời: “Ồ, tôi có thể chơi được ở tuyến giữa, bên cánh phải và đôi lúc là bên cánh trái” - David Beckham.
19. “Đức là một đối thủ cực kỳ khó đại bại… họ có tới 11 cầu thủ quốc tế trong đội hình” - Steve Lomas.
20 “Tôi có thói quen là luôn luôn đi giày chân phải trước, sau đó mới đi tất chân phải” - Barry Venison. ( Không hiểu đi bằng cách nào nhỉ )
21.“Người Brazil thì ở Nam Mỹ còn người Ukraina có lẽ sẽ là người châu Âu” - Phil Neville. (đúng là dốt mà còn thưa thốt)
22.“Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi luôn luôn nói rằng chẳng gì có thể làm tôi ngạc nhiên trong bóng đá cả” - Les Ferdinand.
23. “Tôi muốn chơi bóng cho một CLB bóng đá Italia, giống như Barcelona chẳng hạn”(???) - Mark Draper.
Những câu nói hay nhất trong bóng đá:
Nhưng câu nói hài không chỉ do cá diễn viên trên sân khấu mà đôi khi được phát ra từ các cầu thủ, HLV,.. Đôi khi nó đem lại hậu quả khôn lường. " Họa từ miệng mà ra "mà.
Sau đây là một số câu nói mình sưu tầm đc
Steven Gerrard: “Tôi có thể chơi bất kì vị trí nào trên sân và...trên giường cũng vậy”. Đội trưởng Liverpool nói về sự “đa năng” của mình.
Geogre Best: “Tôi đã từng có một căn nhà ngay sát bên bờ biển nhưng nếu muốn ra biển thì cần đi qua một quán rượu. Và tôi không bao giờ đi bơi cả”. Một cách lí giải vì sao ông là “tiên tửu”.
John Toshack, chiến lược gia người Xứ Wales: “Với tất cả những gì được viết trên báo chí, tôi chỉ đồng ý với họ về ngày tháng và giá tiền”. Toshack châm chọc giới báo chí.
John Gregory: “Các tiền đạo giành chiến thắng trong các trận đấu. Còn các hậu vệ giành chiến thắng trong các giải đấu”. Cựu HLV Aston Villa đề cao lối chơi phòng ngự.
C.Ronaldo: “Báo chí là những kẻ dối trá. Họ nói rằng tôi đã ngủ với 200 người phụ nữ, thực tế chỉ là…100”. CR7 bao biện cho “thói trăng hoa” của mình.
Bill Shanky, cựu HLV Liverpool: “Bóng đá không chỉ là câu hỏi về sự sống hay cái chết mà là một cái gì đó còn quan trọng hơn thế”. Không biết cái quan trọng hơn ở đây là gì.
Brian Clough: “Nếu một cầu thủ không tuân theo mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ hỏi xem liệu anh ta nghĩ chúng tôi nên làm gì và sau đó tôi quyết định…làm theo ý của mình”. Cựu HLV Nottingham Forest tiết lộ phương pháp cầm quân.
Mark Hughes: “Bóng đá là một trò chơi 11 người đấu với 11 người mà trong đó kẻ chiến thắng luôn là đội tuyển Đức”. Phát biểu khi còn dẫn dắt Xứ Wales trước trận gặp Đức.
Emmanuel Petit: “Tôi rất ngưỡng mộ nước Anh. Một trong những nguyên nhân là phụ nữ Anh quốc có vòng một thật khổng lồ”. Tiền vệ người Pháp cho biết lí do anh đầu quân cho Arsenal.
Jamie Carragher: “Khi không có việc gì để làm, tôi thường nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng xem Everton đang ở đâu”. Trung vệ người Anh “làm nóng” trước trận derby.
100% đội Lees đều ủng hộ phía sau huấn luyện viên, tuy nhiên tôi không thể chắc chắn về những người còn lại" _ BREAN GREENHOFF.
-"Tôi có thể yêu cầu chuyển nhượng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn rời CLB" _ DAVID EYRES.
-"Tôi có 14 thẻ vàng mùa giải này, 8 là lỗi của tôi nhưng 7 thì còn phải tranh cãi" _ PAUL GASCOIGNE.
-"Nếu ngay từ đầu tôi chơi tốt, và được đặt trong một trận đấu tốt, thì mọi thứ sẽ cực kì đơn giản" _ NICOLAS ANELKA.
-" Tôi sinh ra ở Newcastle, và tôi đã chơi cho đội thiếu niên Newcastle suốt cả cuộc đời" _ DENNIS TUEART.
-" Tôi rất muốn cháu Brooklyn được rửa tội nhưng tôi không biết chọn tôn giáo nào cả" _ DAVID BECKHAM.
-"Nhiều năm nay, đã có rất nhiều cầu thủ giỏi rời khỏi United, tôi chắc một ngày nào đó, điều tương tự rồi sẽ xảy ra với tôi" _ ROY KEANE.
Nước Ý là nơi kỳ lạ, nơi người ta đam mê bóng đá theo những cách khác nhau để rồi biểu hiện nó trong những câu nói đầy dí dỏm đặc trưng của người dân Địa Trung Hải. Dưới đây là những phát ngôn vui tính nhất của người Ý về Serie A của họ tuần qua.
-“Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng tôi là đã gọi Adriano về từ Brazil sau World Cup quá sớm” - Có lẽ Roberto Mancini cho rằng chuyến bay vượt Đại Tây Dương là quá sức với “Hoàng đế”.
-”Dẫu cho bao người trên đất nước này cho rằng Adriano là một cầu thủ hàng đầu, tôi vẫn chưa từng thích cậu ấy” - HLV Giovanni Galeone của Udinese cho rằng Adriano sẽ cần nhiều hơn một kỳ nghỉ ở Rio de Janeiro để trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới.
-“Nếu Parma bị xuống hạng, điều đó thực đáng xấu hổ cho họ, nhưng dù vậy tôi cũng không bao giờ nói rằng tôi sẽ nhớ các CĐV của họ”. - Thủ thành Pagliuca của Ascoli có lẽ không chịu được sức ép của sân Tardini.
-“Adriano đã ở Italia đến 7 năm, nhưng chưa có ai từng dạy anh ta cách sút bóng bằng chân phải” - Huyền thoại Jose Altafini lý giải vì sao ông tin chắc rằng Adriano không thể theo kịp con số 216 bàn ghi ở Serie A của ông.
-“Đây là một chiến thắng rất quan trọng, bởi nó chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp đang khiến chúng tôi mất dần lửa nhiệt tình”. - Stefano Pioli là một bậc thầy “nói giảm nói tránh”, thực ra Parma đã sắp suy sụp đến nơi…
-”Rõ ràng là những tiếng hát trên khắp khán đài sân Olympico của các cổ động viên AS Roma đã đem đến may mắn cho tôi, giống như thời tôi còn làm HLV ở nơi này.” - Luigi Del Neri lý giải vì sao Chievo đang khủng hoảng của ông lại “sống sót” trở về từ Rome.
-“Tôi không coi những đồng đội đã bỏ Juve mà đi là những kẻ phản bội, bởi nếu CLB không tìm mọi cách giữ chân, tôi cũng đã ra đi rồi.” – David Trezeguet bị bỏ lại trên con đường dẫn đến Serie B, hầu hết các đồng đội ở Juve mùa trước của anh đã “rẽ” sang ngả đường đến Champions League.
-"Tôi sẽ chơi bóng đến năm 40 tuổi!” - Thêm 8 năm phong độ “trồi sụt” nữa cho Alessandro Del Piero?
-"Vợ tôi đã nghi ngờ lắm lắm về việc thực ra tôi có phải một cầu thủ bóng đá hay không. Chí ít tuần rồi tôi đã cho cô ấy một chút niềm tin, cô ấy có thể xem trận đấu qua TV và thấy rằng chồng mình thực sự có một công việc", anh chàng bị "lãng quên" Malcolm Christie tiết lộ động lực đã giúp anh có được bàn thắng cho Boro sau thời gian quá dài nghỉ chấn thương.
-"Ferenc Puskas có lẽ đã giống như Andy Reid bây giờ", tân HLV Charlton Les Reed "quá lời" trong cơn hưng phấn trước màn trình diễn xuất sắc của Andy trước Everton.
-"Tôi không tin! Chắc chắn đã có một quy luật nào đó không cho phép chúng tôi vào vòng đấu loại trực tiếp. Tốt nhất là sáng mai khi tỉnh dậy tôi sẽ đọc báo cho chắc". HLV Celtic Gordon Strachan sau trận thắng 1-0 trước Manchester United, trận thắng này đã đưa Celtic lần đầu tiên lọt vào giai đoạn 2 Champions League.
-Sam Alladyrce muốn thấy Mourinho than vãn...
"Tôi thích được thấy các HLV lớn than vãn. Tôi hy vọng Jose Mourinho cũng sẽ than vãn như Wenger sau trận đấu Bolton gặp Chelsea tới".
HLV Bolton phấn khích sau chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Big Sam quên rằng ông thực sự là một HLV “lớn” theo đúng nghĩa đen?
-"Họ có vẻ bực tức với quyết định phạt penalty của trọng tài, nhưng khi tôi bảo rằng bàn thắng của họ cũng việt vị đến 10m thì cấm thấy ai ý kiến gì nữa". HLV Martin O'Neil của Aston Villa sau trận hoà 1-1 với Boro.
-"Anh ấy có một quả chuối trên đôi chân..." và "Anh ấy có một quả cà chua trên chân mình..." Các CĐV Villa hát về Henri Camara và David Cotterill, những người đeo giày vàng và đỏ trong trận Wigan - Villa.
-“Francesco Totti đã nói những gì cậu ấy nghĩ, với cả giới báo chí và HLV Azzurri. Nếu Roberto Donadoni muốn nói gì với cậu ấy, tôi nghĩ ông ta có số điện thoại của Francesco”, Luciano Spalletti quên mất rằng giới bóng đá Italia đã không còn muốn động đến điện thoại nữa kể từ sau vụ Calciopoli.
-“Tôi không biết là trọng tài có khoác áo Barcelona hay không, bởi vì họ đốn tôi khắp sân.
Nếu như trọng tài không muốn chúng tôi chiến thắng thì tốt nhất cứ nói ngay từ lúc bắt đầu trận đấu!” (Thiery Henry, sau thất bại của Arsenal trong trận Chung kết Champions League với Barcelona)
-“Nếu như ông ấy không phải đến cơ quan, hoặc đi xem một trận đấu bóng đá, thì tốt hơn hết là ngồi ở nhà, khoá cửa lại và đừng làm gì cả!” (Sven Goran Eriksson, lời khuyên dành cho người kế vị của mình tại ĐTQG Anh)
-“Những lời anh ta nói liên quan đến mẹ và chị gái tôi. Tôi nghe chúng lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba và không giữ được bình tĩnh nữa.
Tôi cũng chỉ là một con người và có một số câu nói còn khó nghe hơn là hành động. Thà tôi bị hạ knock-out còn hơn” (Zinedine Zidane, về những gì đã xảy ra giữa anh và Materazzi)
-“Tôi đã được hỏi rằng ai sẽ là Vua phá lưới. Thật là một câu hỏi *** ngốc! Tôi chứ còn ai nữa!” (Michael Owen, trước khi World Cup 2006 bắt đầu)
Zidane đã có một kỳ World Cup buồn
-“Quả là một điều cực kỳ ngạc nhiên đối với tôi khi cậu ấy huỷ bỏ hợp đồng để ra nước ngoài thi đấu. Portsmouth đã bị bán sang nước ngoài rồi à? Dĩ nhiên là không!” (Arsene Wenger ngạc nhiên vì Sol Campbell chuyển sang thi đấu cho Portsmouth).
-"Arsenal là một đội bóng Pháp. Arsenal có tính cách Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chúng tôi vẫn thường nói trong phòng thay đồ, nhiều hơn là nói tiếng Anh” (Robert Pires)
-“Làm sao trọng tài lại có thể không phạt thẻ đỏ cơ chứ? Phải làm gì mới bị thẻ đỏ đây? Giết người chắc?” – HLV Harry Redknapp của Portsmouth nói về vụ Ben Thatcher chơi cùi chỏ vào mặt Pedro Mendes khiến anh ngất xỉu phải đi cấp cứu ngay lập tức.
-“Đó đơn giản là một hành động *** ngốc. Đáng tiếc là thỉnh thoảng Ivan lại có những khoảnh khắc không được bình tĩnh. Đấy chính là lý do cậu ta đang chơi cho Bolton chứ không còn ở Real Madrid nữa” – Sam Allardyce nói về chiếc thẻ đỏ mà Ivan Campo phải nhận trong 1 trận đấu.
-“Có cả đống những trò mèo của các cầu thủ khiến công việc của trọng tài trở nên khó khăn hơn. Tôi không thể chịu được cảnh một người lăn lộn trên sân rồi chỉ sau đó 30 giây đã có thể chạy như điên. Thật là xấu hổ! Đó là hành vi lừa đảo” - Roy Keane - về những pha ăn vạ tại Premiership.
-“Những CĐV đòi thấy cả Messi, Tevez, Saviola và Aguero cùng có mặt trong đội hình xuất phát tốt nhất nên đi thuê đĩa “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” về mà xem” - Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona cho rằng ĐTQG không thể có toàn những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn.
-“Tôi đã từng giành cúp châu Âu, giành cúp Liên lục địa và giành scudetto 5 lần. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ” – Marcelo Lippi, nói về cảm giác sau khi đoạt chức VĐTG tại Đức mùa hè 2006.