Những tình huống bất ngờ !!!

forgetmenot

✩✩✩
Ngày Tết 4get thích ăn nhất món thịt kho hột vịt, và sực nhớ câu chuyện đọc trên báo TTC này:
NÓI NGỌNG CÓ LỢI :haha:

Có 1 vùng chuyên nói ngọng chữ TR thành T. Nhà bà đó làm nghề nuôi vịt đẻ lấy trứng bán nên khi sinh đứa con trai và đi làm khai sinh, thư ký xã hỏi: “Bác đặt tên cho cháu là gì?”, bà
nghĩ: “Có trứng là có tiền.” bèn.trả lời: “Tôi đặt tên cho nó là Trần Văn Trứng.” nhưng lại phát âm thành “Trần Văn TỨNG”, Thư ký xã nghĩ bụng: “Bà này nói ngọng” và viết ngay là “Trần Văn Tuấn”. Thế là anh Tuấn được cái tên đẹp như mơ và khi lớn lên hết sức biết ơn thư ký xã vì đã hiểu sai ý mẹ anh. Anh nói: “Người ta hay kêu tên kèm với thứ, tưởng tượng cả đời họ kêu tôi là anh Hai Trứng thì… chắc chết quá!!!” :cll:
 
Sửa lần cuối:

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Ngày Tết 4get thích ăn nhất món thịt kho hột vịt, và sực nhớ câu chuyện đọc trên báo TTC này:
NÓI NGỌNG CÓ LỢI :haha:

Có 1 vùng chuyên nói ngọng chữ TR thành T. Nhà bà đó làm nghề nuôi vịt đẻ lấy trứng bán nên khi sinh đứa con trai và đi làm khai sinh, thư ký xã hỏi: “Bác đặt tên cho cháu là gì?”, bà
nghĩ: “Có trứng là có tiền.” bèn.trả lời: “Tôi đặt tên cho nó là Trần Văn Trứng.” nhưng lại phát âm thành “Trần Văn TỨNG”, Thư ký xã nghĩ bụng: “Bà này nói ngọng” và viết ngay là “Trần Văn Tuấn”. Thế là anh Tuấn được cái tên đẹp như mơ và khi lớn lên hết sức biết ơn thư ký xã vì đã hiểu sai ý mẹ anh. Anh nói: “Người ta hay kêu tên kèm với thứ, tưởng tượng cả đời họ kêu tôi là anh Hai Trứng thì… chắc chết quá!!!” :cll:
:cll: :cll: :cll:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ATM

✩✩✩✩
ATM có biết 1 câu chuyện tương tự, nhưng là con gái. Cô này sinh năm Sửu, bà mẹ đặt tên là Trâu nhưng vì nói ngọng âm TR và CH nên biến thành CHâu, thay vì con vật ăn cỏ kéo cày thì thành viên ngọc quý. Có khi nói ngọng cũng có lợi nhỉ.
:troll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Cô giáo bảo đặt câu với từ "bác học".
Học trò: Bác em đã già mà vẫn còn học, bác học rất chăm. :cll:
 

ATM

✩✩✩✩
Anh chàng nọ: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?
Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
Anh chàng nọ: Ông ăn cướp đấy à…
Ông chủ: Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
Anh chàng nọ: Quyết đoán đưa ra 400 nghìn.
Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.
Anh em trong nhà tắm: Lại một thằng nữa tới!
Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng.
:troll:
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Có 1 người bạn đã gởi cho DTS câu chuyện này, cười suýt té ghế, nghĩ cười 1 mình là ích kỷ (???) nên xin phép bạn rồi chia cho mọi người đây, cùng cười cho khuây khỏa thời gian bị cách ly vì virus coconna nhé.

Giữa những ngày căng thẳng vì dịch corona, sân bay là một trong những nơi mà ai cũng sợ phải đến vì quá đông đúc. Tuy nhiên, không ít hành khách đã có ít phút giải trí khá hài khi chứng kiến một sự việc hy hữu vừa xảy ra ở sân bay, khiến cộng đồng mạng được phen cười lăn lóc.
Trong khi xếp hàng đứng chờ lấy hành lý sau chuyến bay dài, hàng trăm vị khách đã tỏ ra ngạc nhiên lẫn buồn cười khi phát hiện ra "vật thể lạ" nằm trên băng chuyền, trôi chầm chậm hẳn mấy vòng nhưng không có ai nhặt lên. Đó là một chiếc quần lót nam, nằm chỏng chơ "lạc quan giữa đám đông". Hình ảnh thú vị này đã khiến dân tình được dịp cười mẻ răng, bàn tán vô cùng sôi nổi.

base64-15833260281941661293539.png


Suy đoán lý do chiếc quần nằm ở giữa sân bay, nhiều người cho rằng vali hành lý của ai đó đã bị hở, hoặc bung ra trong quá trình vận chuyển. Bởi món đồ cá nhân này khá nhạy cảm riêng tư nên chẳng ai dám nhặt lên, các chị em lại càng bịt miệng cười. Thôi thì rút kinh nghiệm, có đồ chíp mang theo thì gói ghém cẩn thận nhé các bạn!
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
1 cô bạn đã gởi cho DTS câu chuyện này làm quà GS và Tết Tây, thấy bất ngờ, vui và rất hợp với VFO nên DTS xin phép bạn rồi chia cho mọi người cùng cười nhé.

Tặng quà là một nghệ thuật, và người tặng quà là một nghệ sĩ. Câu nói này thật sự khá chuẩn trong câu chuyện bi hài dưới đây, và "nghệ sĩ" tặng món quà có lẽ đã lên đến tầm bác học vì thiết kế gói quà thành cú lừa cực mạnh.

Một chàng trai trẻ có lẽ vừa mua căn-hộ mới nên được bạn thân mang quà tân gia tới chúc mừng, nhìn hình dạng món quà thì 99% ai cũng đoán là màn hình máy tính bàn. Còn có cả dây điện thò ra ngoài thế kia cơ mà!

Thế nhưng, sự thật thì đời không như mơ, xé giấy bọc quà ra là ai cũng ngỡ ngàng với sự thật bên trong. Đó chẳng phải là món đồ công nghệ nào cả, mà là sự kết hợp của 3 thứ hài hước vô cùng: gậy hút thông tắc bồn cầu, chậu rửa siêu to khổng lồ và bonus thêm một chiếc thớt nhựa!

qua-1608620641900334678506.jpg

Người tặng quà đã vô cùng khéo léo và sáng tạo khi ghép 3 món đồ lại thành thứ có hình dạng giống màn hình PC. Cư dân mạng vỗ tay rào rào, ôm bụng cười lăn lóc vì ý tưởng bọc quà hết sức sáng tạo. Chắc người bạn thân của chàng trai chủ nhà phải quý mến lắm mới bày trò "troll" như thế.

Dù chủ nhà có vẻ sẽ "hụt hẫng" khi nhận ra món quà thực sự mình nhận được, song dân tình vẫn an ủi rằng 3 món đồ trong đó cũng hữu ích trong cuộc sống sinh hoạt, thiếu thớt với chậu thì nấu ăn giặt giũ sao được! Cũng có thể người tặng quà kinh tế eo hẹp, nên cũng đành thông cảm cho họ khi phải nghĩ ra trò tặng quà hài hước này để bù đắp tinh thần cho người nhận.

(afamily.vn)
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Gói hàng kinh dị trên băng chuyền

Tình huống dở khóc dở cười này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chẳng là trên băng chuyền hành lý, một gói hàng có hình thù kỳ dị xuất hiện khiến những người chứng kiến hoảng hốt, xôn xao.
Nhìn ảnh, người ta cũng đủ biết mức độ đáng sợ của gói hàng. Món đồ được bọc bằng vải trắng toát, buộc dây chằng chịt trông như bó một cái xác có đủ đầu, ngực và chân. Cảnh tượng này đúng là không dành cho những người yếu tim.


photo1609920302189-16099203025531798542781.jpg


Sau khi biết sự thật, tất cả mới thở phào. Hóa ra, gói hàng này là chỉ là một cây gậy chơi golf. Chỉ vì sự "khéo tay" của người gói hàng mà vô tình gây ra sự hiểu lầm mà thôi.
(soha.vn)
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Điều bất ngờ kỳ diệu của "mẹ thiên nhiên" cho chúng ta:

38-16016150203671047163575.jpg
Mẹ tôi vui mừng ra mặt khi thu hoạch được một trái dưa chuột... tròn vo trong vườn nhà. :haha:

(kenh14.vn)
 
Sửa lần cuối:

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3

Mới đây, cư dân mạng quốc tế có chia sẻ một bức ảnh khá lạ lùng mà theo nhiều người là càng nhìn càng thấy "lú". Cụ thể, trong tấm hình chỉ có 3 người đàn ông đang cụng rượu giữa núi rừng nhưng kỳ lạ thay, phía dưới lại có đến tận 4 chiếc chai nhỏ đang chụm vào nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này?


1528702908589641915676242294812800350471927n-16138012160791024148200


Có thể nói, khi nhìn vào chúng ta gần như ai cũng chỉ thấy có 3 cánh tay là nhận diện được luôn. Nhưng ơ kìa, tại sao lại có đến 4 chai rượu nhỉ? Chiếc chai nhìn như đang lơ lửng trên không trung làm nhiều người có chút rờn rợn.

Rất nhiều lời nghi vấn đã được viết ra và khi nhìn kỹ hơn thì ai nấy đều phải cười ồ vì sự trùng hợp đến không thể ngờ ở đây. Thực ra, đã có một cánh tay nắm giữ chai rượu đó nhưng mà vì anh ấy đã mặc chiếc áo có họa tiết trùng khớp với những phiến đá ở phía dưới nên trông như là tàng hình vậy.


1520372941262976593961912734547015792906467n-16138012159181401973748


Rõ ràng, chỉ từ một bức ảnh và sự trùng khớp mà lại tạo nên tấm hình gây tranh cãi như vậy. Cư dân mạng từ đây đã thực sự tin rằng trong cuộc sống đôi khi có những sự trùng hợp đến khó tin, đúng không mọi người?

(afamily.vn)

 
Top