Nơi an toàn nhất trên thế giới

Tụi mày nên nhớ: “Không bao giờ được đụng đến Việt Nam nhớ chưa”
Đó chính là lời trăn trối cuối cùng trước khi chết của trùm mạng lưới khủng bố An Quê Đa – “Ôi Sao Mà Chim Ta Đen” đã dặn dò đối với các thuộc hạ của mình.
oi-sao-ma-chim-ta-den.jpg

Lý do từ những bài học kinh nghiệm xương máu mà ông trùm khủng bố đã kể ra như sau:
Trước đây tổ chức khủng bố khét tiếng này đã từng 5 lần 7 lượt cử các phần tử khủng bố tinh nhuệ nhất sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.


- Tên thứ nhất được cử sang ám sát một đồng chí lãnh đạo cao cấp, nhưng khổ cái đồng chí này đi họp tiếp khách triền miên tối ngày. Tên này mòn mỏi chờ đến nỗi hết tiền khách sạn, hết hạn thẻ visa mà đồng chí này vẫn chưa họp xong, đành phải từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.


- Tên thứ hai thì mang bom bỏ trong xe oto định đánh bom liều chết thì bị nước ngập ở giữa đường phố Sài Gòn, xe bị chết máy, bom thì bị nước vào hỏng luôn nên nhiệm vụ thất bại.


- Tên thứ ba ra Hà Nội định khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên được xe bus cũng phải bó tay.


- Tên thứ tư thì bị móc trộm mất thiết bị điều khiển kích nổ bom từ xa ở cổng chợ Bến Thành, đang cay cú rút chiếc điều khiển sơ cua ra, chưa kịp bấm nút thì cũng bị 2 thanh niên đi trên chiếc Cub 50 huyền thoại giựt mất luôn. Quá nhọ cho đội bán lọ.


- Tên thứ năm định mang bom đánh chùa Bộc nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám cò bám riết như đỉa, tìm mọi cách, giở mọi nghiệp vụ vẫn không thoát được, nhiệm vụ thất bại tập 5.


- Tên thứ sáu mang bom định phá hoại đập thủy điện Sông Tranh, nhưng đang trèo thì đập nứt, cả người và bom bị nước cuốn trôi chết không kịp ngáp.


- Tên thứ bảy thì bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh hơn 2 tiếng đồng hồ, bị ngộ độc khói xe mà chết.


- Tên thứ tám có nhiệm vụ đánh bom tuyến đường sát trên cao Cát Linh – Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Nhưng do dự án chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết phải chờ đến bao giờ mới khánh thành. Sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và cây sắt rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.


- Tên thứ chín thì giấu súng và lựu đạn trong người dự định sẽ xả súng ở trung tâm thương mại Vincom. Nhưng đang lúc tranh thủ nghỉ ngơi ăn bún đậu mắm tôm ở vỉa hè thì bị xe tải điên mất lái lao lên lề đường cán chết.


- Tên thứ mười là một nữ khủng bố khét tiếng, cũng là vợ thứ mười của “Chim Ta Đen”. Cô ta vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ tìm đường thì đã bị bọn buôn người bắt cóc sang biên giới bán cho Trung Quốc, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.


- Quá tức giận và cay cú “Chim Ta Đen” quyết định đích thân đưa cậu con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài những khoản tiền học phí trái tuyến, giáo viên còn bắt hắn đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền bảo hiểm, tiền ủng hộ bão lụt… cùng rất nhiều khoản tiền khác. Mặc dù là đại gia dầu mỏ nhưng cuối cùng hắn cũng không thể đỡ nổi, đành phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch đã hoàn toàn thất bại thảm hại.


Trước khi chết thủ lĩnh tối cao của An Quê Đa còn thống thiết dặn dò thuộc hạ:”Các ngươi hãy tấn công khủng bố toàn thế giới để trả thù cho ta. Nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam”
Chúng ta thật là may mắn khi đang được sống ở một đất nước an toàn nhất thế giới !

Nguồn: Niềm vui mỗi ngày 247
 
  • Chủ đề
    truyện cười truyện cười hài hước
  • Hư cấu,quá sức hư cấu,đến cả tôi là 1 trong những người hư cấu nhất,cũng không thể nào tin được cái sự hư cấu đó của bạn,bởi cái sự hư cấu của bạn nó đã vượt đi quá xa so với cái sự hư cấu của mình,nên mình không thể nào hiểu được cái sự hư cấu đó...
    Ký tên
    Thanh niên nghiêm túc
     

    Sửu Nguyễn

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    Hư cấu,quá sức hư cấu,đến cả tôi là 1 trong những người hư cấu nhất,cũng không thể nào tin được cái sự hư cấu đó của bạn,bởi cái sự hư cấu của bạn nó đã vượt đi quá xa so với cái sự hư cấu của mình,nên mình không thể nào hiểu được cái sự hư cấu đó...
    Ký tên
    Thanh niên nghiêm túc
    Mình cũng cảm thấy sự hư cấu của bạn cũng không hư cấu như cái hư cấu mà nó mới đúng là cái hư cấu
    Viêc này nó hư cấu đến mức không thể hư cấu
    Kí tên: Hacker hư cấu :troll2:
     

    eldorado

    Hiền nhất diễn đàn
    Mình cũng cảm thấy sự hư cấu của bạn cũng không hư cấu như cái hư cấu mà nó mới đúng là cái hư cấu
    Viêc này nó hư cấu đến mức không thể hư cấu
    Kí tên: Hacker hư cấu :troll2:

    mình cũng thấy bạn hư cấu hết sức hư cấu ngay cả tôi cũng ko thể tin đc goai hắc cơ lại hư cấu như vậy
    sự hư cấu đó đã bay quá xa sao với dự kiến
    chúc bạn ngày càng bớt hư cấu :v
    Kí tên : ___ Ân hư cấu :troll2:
     

    Sửu Nguyễn

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    mình cũng thấy bạn hư cấu hết sức hư cấu ngay cả tôi cũng ko thể tin đc goai hắc cơ lại hư cấu như vậy
    sự hư cấu đó đã bay quá xa sao với dự kiến
    chúc bạn ngày càng bớt hư cấu :v
    Kí tên : ___ Ân hư cấu :troll2:
    Mình biết là Ân hư nên anh em phải cấu nên mới bớt hư cấu đi
    Ân không được hư nếu không là anh em Vforum cấu cho nha
    Sự hư cấu này nó không thể quá hư cấu như vâỵ được vì vậy sự hư cấu này cần bớt hư cấu nhé
    Không đước quá hư nếu không sẽ bị cấu đó nhé :troll:
     

    eldorado

    Hiền nhất diễn đàn
    Mình biết là Ân hư nên anh em phải cấu nên mới bớt hư cấu đi
    Ân không được hư nếu không là anh em Vforum cấu cho nha
    Sự hư cấu này nó không thể quá hư cấu như vâỵ được vì vậy sự hư cấu này cần bớt hư cấu nhé
    Không đước quá hư nếu không sẽ bị cấu đó nhé :troll:

    Goai hắc cơ đã góp phần làm cho vforum biến thành diễn đàn troll
    mai mốt kêu anh pọt đổi tên trang lại là troll.vfo.vn nhé
    chúc goai hắc cơ hư cấu bớt hư cấu :v
    kí tên __ ân "đã hết hư cấu" :troll:
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,733
    Bài viết
    467,551
    Thành viên
    339,846
    Thành viên mới nhất
    vientrehoamanwell
    Top