Nơi chôn giấu hạnh phúc ....

Hạnh phúc !!!!!!!!
Câu chuyện kể về loài yêu tinh ghen tị với loài người về niềm hạnh phúc mà con người có được . Bầy yêu tinh bàn tính kế tước đoạt hạnh phúc hạnh phúc của con người rồi giấu đi . Con yêu già nhất trong bầy đặt ra câu hỏi rằng :
-Nên giấu ở đâu bây giờ?
Một sáng kiến được nêu lên là :
-Hãy cất ở tận đỉnh Hy mã lạp sơn với độ cao đến bốn ngàn mét
Ngay lập tức ý kiến bị bác bỏ vì chúng biết rằng loài người có thừa phương tiện để chinh phục đỉnh núi cao đó .Sau đó đáy đại dương được bàn đến , nhưng cũng chẳng phải là mọt lựa chọn khả thi , bởi thiết bị tầu ngầm loài người đã có từ lâu . Một con yêu to tỏ ra sành sỏi nhất trong bầy yêu nêu ý kiến rằng , nên đem qua hành tinh khác mà giấu . Có tiếng vọng lên " loài người với những con tầu vũ trụ cũng sẽ tìm ra liền ngay thôi ". Cuối cùng , một con yêu già kết luận :
-"Con người hay đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài lắm . Vì thế hãy cất giấu hạnh phúc ở ngay trong chính tâm của họ , nơi mà họ hay bỏ quên , và ít ai biết tìm về lắm"
Thế là cả bọn vỗ tay reo hò
Các bạn , đám yêu tinh kia là ai? Liệu chúng có cất giấu được hạnh phúc của chúng ta hay không ? Tất cả còn tuỳ thuộc ở các bạn đấy !!!
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top