Nổi lòng KIM_LONG

Em đã yêu 1 người 4 năm nay nhưng chưa dám tỏ tình (mặc dù em là 1 chuyên gia tư vấn đã giúp cho nhiều cặp), với nhiều cô gái khác thì lời ngọt ngào đường mật nào em cũng nói được nhưng đối với cô ấy thì không, Tình yêu của em dành cho cô ấy mọi người đều biết và ngay cả cô ấy cũng biết nhưng 2 đứa không thể đến với nhau.
Anh chị nào có kinh nghiệm có thể cho em biết tại sao em không thể tỏ tình không ?
Anh nào có kinh nghiệm tỏ tình giúp dùm em nhé !
 
  • Chủ đề
    anh bảo cách chế chi cho của html mọi music ngay tại sao thành thành công thể tin tình tình yêu trong tư vấn với yeu đảm bảo
  • Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    con trai mà, tự tin lên đi bạn :D nếu bạn bít cô gái đó cũng có t/c với mình thì cứ nói đi chứ cả 2 đều nhát thì mần răng? :D
     

    bboy_nonoyes

    http://NguoiBacLieu.com
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    Em đã yêu 1 người 4 năm nay nhưng chưa dám tỏ tình (mặc dù em là 1 chuyên gia tư vấn đã giúp cho nhiều cặp), với nhiều cô gái khác thì lời ngọt ngào đường mật nào em cũng nói được nhưng đối với cô ấy thì không
    Giống mình thế nhỉ? :))
    Tặng Kim Long bài nhạc này, nghe xong rồi tự quyết định nhé:
    Click vào đây để nghe!!!
    Chúc Kim Long tỉnh tò với nàng thành công mỹ mãn nhé! :D
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    úi zời..e zai hum nào mời chị 1 chầu chị giảng bài cho ..đảm bảo thành công mĩ mãn 99%
    còn 1% chị k chịu trách nhiệm nhé :))
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    ời phải nói ra đi chớ chứ để hoài không được đâu
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    Cô ấy giống như nước Mỹ phòng thủ chắc chắn khó bị lung lây bởi đợt tấn công , nên đành phải đánh Boom liều chết thôi cậu à, gạo đã thành cơm rồi sao ? ^^
     

    Lê Vũ Luân

    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    Gạo đã thành cơm rồi thì còn gì để nói nữa !!!
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    yêu thầm 4 năm mà không dám tỏ tình,tội cho cô nào mà để ý thương bạn,có sức chịu đựng.
    yêu người ta thì cứ tỏ lòng,có mắt mát gì đâu,có thể ăn mừng nữa là khác.
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    Em đã yêu 1 người 4 năm nay nhưng chưa dám tỏ tình (mặc dù em là 1 chuyên gia tư vấn đã giúp cho nhiều cặp), với nhiều cô gái khác thì lời ngọt ngào đường mật nào em cũng nói được nhưng đối với cô ấy thì không, Tình yêu của em dành cho cô ấy mọi người đều biết và ngay cả cô ấy cũng biết nhưng 2 đứa không thể đến với nhau.
    Anh chị nào có kinh nghiệm có thể cho em biết tại sao em không thể tỏ tình không ?
    Anh nào có kinh nghiệm tỏ tình giúp dùm em nhé !

    làm sao có thể yêu đương phương 1 người 4 năm được :D .
    Mà nói thật thế thì mất time và k hợp lí
    Theo mình nghĩ thì tình yêu phải trải qua nhiều ... nhiều . 2 người phải quen nhau . rồi time từ từ cả 2 nhận được sự quan tâm , chăm sóc lẫn nhau . Rồi trải qua nhiều khó khăn thì mới có thể gọi là yêu .
    Chứ k lẽ nhìn người ta hay nhìn cách sống của ngươi ta rồi yêu :D . Cái đó chỉ là thích thôi
    Mà thích thì nhích . Cứ nói với người đó . Người đó k đồng ý thì thôi . còn cố gắng thì cứ chai lì 2-3 tháng thôi . Tốn nhiều time quá phí . Biết đâu ng ta đến khi người ta ế người ta mới tìm đến mình thì ... :D
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    mình nghĩ bạn nên thể hiện 1 chút tình cảm cho cô ấy biết nếu cô ấy có ý với bạn cô ấy sẽ bật đèn xanh, nghĩa là bạn có cơ hội rồi còn việc tận dụng cơ hội ra sao là tùy bạn :yy55:
     
    Ðề: Nổi lòng KIM_LONG

    ui các bạn d2 nhà mình có kinh nghiêm quá.pái phục.
    mình k biết nói chi cho KImLoNg vì mình hõng có biết yêu là gì.
    cố lên
     
    Top