Phải làm sao để tốt cho cả hai

Đôi lúc buồn nhưng ko biết nói cùng ai dù đã có a bên cạnh ,nhưng e lại ko muốn nói cùng a, vì e ko muốn a có thêm khó xử, e biết mình là người vợ ko giỏi là người mẹ tốt,ko biết làm gì để phụ giúp a và gia đình a. Nhưng đôi khi e thấy buồn và buồn lắm vì a chỉ muốn e nghe và làm theo a ,chứ a ko muốn nghe ý kiến e, gia đình a cũng vậy , đôi khi những lời nói tuy ko có gì quan trọng lắm ,nhưng khi e nghe thì rất buồn, buồn vì mọi người ko hiểu cho e ko suy nghĩ cho cái cảm nghĩ của e như thế nào. Mà chỉ biết nói và trách e thôi.
Đúng ! Đúng là e ko bằng những người con gái khác , e k giỏi ko biết nghe lời. Nhưng còn a thì sao! a chỉ muốn e nghe theo a và phải tôn trọng gia đình a trong khi a ko làm đc những điều đó với e và gia đình e.
Đôi lúc e nghĩ , ko biết mình đã sai hay ko! Sai vì mình chưa sẳn sàng để lo cho 1 gia đình. Sai vì mình ko tốt như a mong đợi. Sai vì mình đã yêu a để giờ đây phải buồn khổ.
Dù biết rằng cuộc sống ko phải chỉ có hạnh phúc mà còn đau khổ, dù biết ngoài kia còn có biết bao người bất hạnh và đau khổ hơn e, nhưng a ơi!a biết chăng e và những người phụ nữ đó cũng chỉ mong muốn mình có 1 mái ấm gia đình ,có 1 người chồng yêu thương quan tâm chăm sóc và chia sẽ ,và 1 thiên thần nhỏ đáng yêu.
E chỉ mong sao e và a có thể hiểu và chia sẽ cùng nhau để có chung tay xây hạnh phúc gia đình. Yêu a và con nhiều
 
Top