Phạm Quỳnh Anh: “Bố mẹ muốn tôi hạnh phúc”

“Tâm nguyện của bố mẹ tôi là con gái sống hạnh phúc, có được một người chồng yêu thương và một đứa con kháu khỉnh nhưng vì sự nghiệp tôi đã phải tạm gác ước mơ này qua một bên…,” Phạm Quỳnh Anh tâm sự.
2_25_1288668536_62_qa-021110-nb.jpg


Cách đây khoảng 2 năm, khi đang “làm mưa làm gió” với những ca khúc được yêu thích như: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng… Phạm Quỳnh Anh đột nhiên “biến mất”. Giờ đây, sau hơn hai năm, cô gái Hà Nội này mới trở lại và giành cho Dân trí buổi nói chuyện khá thẳng thắn.

Chào Phạm Quỳnh Anh! Có người đồn chị “lơ là” việc ca hát để làm kinh doanh?

Công việc kinh doanh là của gia đình tôi, tôi chỉ phụ giúp một số việc ở trong Sài Gòn thôi. Còn về công việc, với tôi thì hoặc làm, hoặc không làm. Chứ tính con gái Bắc ít khi nào làm gì mà lơ là lắm, tỉ mỉ là tính cách của phụ nữ mà.

Chị đã trở lại và tôi tự hỏi liệu chị có đang lên kế hoạch cho một cuộc “phục thù” sau 2 năm vắng bóng?

(Cười) Không, thật ra lựa chọn im lặng thời gian qua nằm trong kế hoạch của chúng tôi, và bây giờ có dự án mới cũng nằm trong kế hoạch đó. Chắc chắn WEpro sẽ không tạo một “cú nổ” nào cho tôi, thay vào đó chúng tôi chăm chút sự tự nhiên, yếu tố lãng mạn và mềm mại của âm nhạc và hình ảnh. Vì ê-kíp hiểu con người của tôi, tôi yêu thích nhẹ nhàng và cảm xúc.

Riêng tôi thì thấy tiếc cho chị, giả sử nếu chị tiếp tục “đánh” nghiêm túc với các ca khúc hit của mình đã có, có lẽ vị thế của chị bây giờ đã khác?

Có lẽ anh nói đúng, nhưng vị thế khác đấy có phải là điều tôi muốn? Tôi sẽ làm tất cả, và theo đuổi đến cùng để đạt đến nơi tôi muốn, đó là nơi nào và vị thế nào? Tôi có những lựa chọn của riêng tôi và tôi tin vào lựa chọn ấy. Mặt khác, tôi tin ê-kíp của tôi rất hiểu tôi.

2_25_1288668536_9_qa-021110.jpg

Nhiều “ca sĩ” trẻ ngày nay hát thì ít nhưng lại biết khéo léo “dạo chơi” những lĩnh vực khác để bật dậy tên tuổi. Chị có nhiều khả năng khác ngoài ca hát, sao chị không tận dụng để nổi tiếng hơn?

Bởi vì tôi thích mình là ca sĩ nhất, đơn giản là như vậy. Và tôi sẽ làm việc hết mình, một cách nhẹ nhàng, vì điều đó.

Đẹp, giỏi, giàu. Chị có tất cả “key word” để sống hạnh phúc?

Đúng vậy! Tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, luôn luôn là như thế. Vì tôi biết chọn thái độ sống, biết chọn cách đối diện với cuộc sống. Tôi cũng biết chia sẻ cảm xúc vui và buồn, biết cho và biết nhận nữa.

Cách đối diện với cuộc sống theo kiểu chị là thế nào?

Tôi luôn tập cho mình nhìn nhận mọi việc một cách tích cực nhất. Và khi gặp bất cứ vấn đề gì, tôi đều chuẩn bị trước cho mình nhận biết mức độ xấu nhất có thể xảy đến, bao nhiêu phần trăm sẽ xảy ra và tôi đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

2_25_1288668537_21_qa-021110-1.jpg

Chị có thể nói rõ hơn?

Não có 12 bộ luật. Tôi nhớ trong đó có luật ghi nhận kinh nghiệm từ sự hình dung. Tôi cũng là người đọc nhiều sách, khi mình suy nghĩ và hình dung về những câu chuyện từ sách vở, não cũng ghi nhận đó như một kinh nghiệm thật. Nên tôi cũng tự trang bị cho mình nhiều thứ hành trang từ những gì đã đọc.

Gia đình nói gì về sự xa nhà của chị trong 8 năm? Không có người thân bên cạnh liệu chị có cảm thấy thiệt thòi?

Thiệt thòi chứ, 8 năm là quãng thời gian làm cho tình cảm gia đình tôi trở nên càng xa càng nhớ, càng quí trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau. Và vì thế, khi tôi xa nhà, chúng tôi luôn có cách tạo cho gia đình có cảm giác được ở bên cạnh nhau một cách thực nhất có thể. Tâm nguyện của bố mẹ tôi là con gái sống hạnh phúc, có được một người chồng yêu thương và một đứa cháu kháu khỉnh. Nhưng vì sự nghiệp tôi đã phải tạm gác ước mơ nhỏ bé này qua một bên…

Cảm ơn ca sĩ Phạm Quỳnh Anh rất nhiều.

Bài: Phan Lê
Ảnh: W2
Trang điểm: Vinh Trần
Theo dantri.com.vn
 
  • Chủ đề
    ca khúc nhất nổi tiếng
  • Top