Phần đối chất về các bài viết của tác giả Ánh sáng chân lý

Cuộc đối chất với Ánh sáng chân lý
Thời gian gần đây có nhiều ý kiến trái chiều cũng như tranh cãi về những bài viết nói về việc yêu thương và bảo vệ sự sống của loài vật. Nhận thấy không nên để mọi người hoang mang, tôi xin được giải đáp những ý kiến trái chiều của các bạn để phần nào làm rõ hơn về tất cả những bài tôi đã viết :
Các câu hỏi và trả lời sẽ được liệt kê :
1/Ánh sáng chân lý thuộc tổ chức nào ?
- Xin được miễn trả lời, vì chúng tôi không hoạt động nhiều trên mạng. Các bài viết chủ yếu có thể đến từ nhiều tác giả có tâm huyết xây dựng công bằng cho xã hội và hạnh phúc cho muôn người, muôn vật. Các bạn chỉ cần biết chúng tôi cũng như các bạn, là những con người bình thường và không có gì đặc biệt cả. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn để mọi thông điệp hữu ích được chia sẻ rộng rãi hơn.
2/Văn phong của Ánh sáng chân lý có nhiều từ không được hay cho lắm nếu chưa muốn nói là phản cảm, chẳng hạn như : "Tôi muốn ói máu ra mà chết khi thấy một đứa bé đứng vỗ tay cổ vũ cho một con mèo cắn xé một con chuột con đáng thương vãi đầy máu me và chết trong đau đớn". Tôi thiết nghĩ một người có học thức thì sẽ không viết như vậy !
- Cám ơn góp ý của bạn ! Do cuộc sống của tôi có nhiều biến động, những từ tôi viết có thể không được văn hoa cho lắm, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng ở hình thức bề ngoài mà quan trọng là những gì nó mang lại cho người đọc. Nếu bạn thấy phản cảm với những từ đó, vậy thì xã hội này còn những điều đáng phản cảm hơn nữa đang diễn ra xung quanh tất cả chúng ta, chẳng hạn như việc nhiều người cổ vũ cho việc đổ máu loài vật mà tôi đã nêu, dù vậy, nếu chúng ta có thể tốt hơn thì tại sao chúng ta lại không cố gắng ? Tôi và các bạn đều sống trong một thế giới đau đớn, tôi không hơn gì các bạn cả và nếu chúng ta biết giúp đỡ nhau cùng muôn loài để sống tốt thì còn gì tuyệt hơn ? Tất cả chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản khi đã tránh được những điều sai trái khiến chúng ta cắn rứt lương tâm...
3/Tại sao Ánh sáng chân lý lại nói rằng không nên giết cá ? Kể cả nhiều con vật có hại như rắn rết,... ? Nếu không giết chúng vậy khác gì để chúng sống mà con người phải chết vì chúng sao ?
- Con người không chết vì yêu loài vật cho bằng họ sẽ chết vì hại chúng. Cuộc sống này có thể xảy ra những điều mà chúng ta không mong muốn, nhưng không vì những điều đó mà chúng ta bắt buộc phải làm điều ác. Tôi đã nói rất rõ về điều này trong các bài viết của tôi là thực phẩm chính có từ thực vật rất nhiều, nếu con người biết khai thác và phát triển. Họ sẽ không thể lý luận là phải giết cả ngàn con cá biết đau đớn để có cái ăn, trong khi họ lại phá rừng làm nhà, làm những nơi gây giống heo gà, và đủ mọi loài để giết hại. Hãy thử suy nghĩ xem điều nào là tốt hơn ? Tại sao bạn lại nhẫn tâm và tàn ác đến độ muốn tất cả loài cá phải đi đến chỗ chết trong đau đớn để làm thức ăn cho bạn trong khi đó bạn hoàn toàn có thể sống rất khoẻ mạnh bằng thực vật, rau quả, trái cây và nhiều thứ khác ? Những thứ ấy không phải có được từ tội ác, và việc giết loài vật là không hề tốt, bạn có biết rằng những người thường xuyên giết cá họ đã chai sạn, vô cảm và lạnh lùng trước tội ác không ? Không chỉ hình thành nên sự độc ác của loài người, việc giết loài vật sẽ đem đến hình phạt cho toàn nhân loại, thay vì muôn loài đều hạnh phúc thì họ đã phát triển tội ác từ việc giết con vật rồi coi đó là chuyện bình thường. Trải qua thời gian cái ác không hề giảm bớt mà ngày càng tăng lên chính là nguyên nhân cho thấy việc đối xử tàn ác với loài vật đã để lại sự trừng phạt dành cho con người, ngay cả những người vô tội cũng phải bị vạ lây, chịu chung hình phạt đó !
Vậy mà con người còn cứ cho việc giết loài vật, một tội ác đáng kinh tởm là văn minh. Họ vẫn tiếp tục giết, giết và giết không ngừng nghỉ, giết trong hăng máu, trong say mê điên cuồng, lấy lý do là trời hay Chúa ban cho họ để có cái ăn, nên cứ giết, giết thoải mái cho đến khi bao nhiêu hiểm hoạ xảy ra vẫn chưa đủ để thức tỉnh họ. Rất nhiều người vì nghề đánh cá mà phải chết, họ vẫn không thức tỉnh, cứ cho rằng đó là tai nạn, họ vẫn giết tiếp, giết nữa, giết hoài giết mãi cho đến khi họ chết như những con vật họ đã giết mà chẳng để lại tình thương gì cho thế giới của họ. Nếu họ được tái sinh lại, họ sẽ lại phải tiếp tục chứng kiến một thế giới gian ác mà họ đã tạo ra từ thói quen giết loài vật đáng kinh tởm của họ !
Còn rắn rết thì sao ? Chúng là loài có hại nhưng chúng có cố ý hại con người hay không ? Chúng chỉ là những con vật đang phát triển, trí khôn của chúng không bằng con người nhưng chúng cũng biết đau đớn và chúng cần được sống như con người. Nhiều người đã làm bạn được với rắn rết, hổ beo, cọp báo, bò cạp,... Vấn đề ở chỗ chúng ta phải đối xử với chúng bằng sự yêu thương như chính bản thân chúng ta vậy, chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần có những con bò cạp, những con rết bò qua người tôi, qua tay chân tôi nhưng chúng không đốt tôi. Ban đầu tôi cũng rất lấy làm lạ nhưng sau đó tôi hiểu là do lúc đó tôi không biết và không có phản ứng mạnh, nên chúng không phải tự vệ bằng cách tấn công tôi. Vì lúc con bò cạp bò qua chân tôi, tôi thấy êm êm và tôi cứ tưởng là cái mền trong giường tôi hôm đó. Lúc nhìn lại tôi mới thấy nó, tôi không la hoảng lên mà lấy chổi quét nó ra ngoài, ra bãi cỏ và để nó tự do ngoài đó để phòng tránh nguy cơ nó có thể tấn công tôi nếu tôi vô tình đè lên hay dẵm phải nó. Loài ong cũng vậy, chúng chỉ đốt khi chúng ta phá tổ chúng, gây chiến với chúng hoặc trong nhiều trường hợp, loài vật tấn công con người vì chúng sợ rằng con người sẽ hại chúng, dù có thể chúng ta chưa hại chúng thật. Điều đó cũng như các bạn giết loài vật vì sợ chúng hại các bạn, nhưng điều đó thật sự sai lầm. Nếu chúng ta yêu thương loài vật, chúng sẽ yêu thương lại chúng ta. Sau nhiều lần không thấy con người có ý hãm hại, các con vật dữ dằn nhất và nguy hiểm nhất cũng dần bớt đi sự đề phòng con người và trở nên hiền lành hơn, dễ dàng thân thiện với con người và đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn lo bị rắn cắn hay bị rết, bò cạp đốt nữa. Nhưng nếu con người cho rằng con người mạnh hơn chúng nên có quyền giết chúng thì hậu quả để lại sẽ là những con vật đó sẽ ăn sâu vào bản tính chúng sự căm ghét con người, như tôi đã nói loài vật có cuộc sống riêng của chúng và loài nào cũng vậy, chúng cũng là những sinh vật sống không giống con người nhưng ở một trạng thái của cảm giác, chúng cũng có cảm giác như con người, đều biết đau đớn, đều muốn tìm hạnh phúc cho bản thân và đều có lương tâm, tình thương đồng loại,... Nếu chúng ta hại chúng, chúng sẽ hại lại chúng ta. Nếu chúng không hại chúng ta được vì đã bị chúng ta giết, thì đồng loại chúng sẽ dựa vào đó mà hại chúng ta, hoặc nếu đồng loại chúng cũng không biết, thì những người chung quanh chúng ta sẽ nhìn vào, phát sinh tâm lý độc ác và rồi sự trừng phạt là xã hội loài người sẽ chỉ còn toàn những cảnh cấu xé và hãm hại lẫn nhau không bao giờ chấm dứt. Tất cả đều từ tâm lý độc ác phát sinh qua hành vi giết con vật mà chúng ta cố gạt bỏ đi tiếng nói lương tâm của mình, mà cho rằng tội ác đó là chuyện thường tình, nên làm. Chính sự sai lầm đó sẽ đẩy đưa chúng ta đến vực thẳm của sự đau khổ và tất cả chúng ta đều phải trả trá. Hãy tin tôi đi, một khi các bạn hiểu được thì lương tâm các bạn sẽ không yên khi bạn đã lỡ tay làm chết một con vật nào đó chứ đừng nói là còn cố tình giết chúng. Sự giết loài vật chỉ đem về bất hạnh và đau khổ thêm cho con người mà thôi !
4/Con người phải giết con vật như một định luật tự nhiên, mãi mãi không thể thay đổi được vì muôn loài đều đã giết hại lẫn nhau để tồn tại, thì để tồn tại, con người không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải làm như vậy...?
- Ai đã buộc bạn phải làm như vậy ?
Tự nhiên có thể buộc bạn không được suy nghĩ theo cách mà bạn muốn hay không ? Chúng ta là con người, hầu hết các bạn đều cho rằng mình có trí khôn cao hơn loài vật và vì vậy, lấy cớ trí khôn cao hơn chúng mà lại đi học theo chúng ? Có nhiều con vật giết hại lẫn nhau để sinh tồn, nếu con người cũng "noi gương" chúng thì con người cũng giết lẫn nhau như vậy, và cứ giết như vậy thì còn đâu tình thương, hạnh phúc ? Vấn đề ở đây cũng như tôi đã nói trong bài viết "Không giết con vật lấy gì mà ăn ? Xin đừng suy nghĩ độc ác như vậy, vì..." thì con người có 2 thứ quý giá nhất là lý trí và lương tâm. Nếu chỉ có lý trí mà không có lương tâm thì sao ? Con người sẽ chỉ làm điều ác và điều ác sẽ huỷ hoại đi lý trí, đưa họ tới chỗ chết hoặc đau khổ không thể chấm dứt. Còn nếu chỉ có lương tâm mà không có lý trí, hay nhẹ hơn là thiếu đi lý trí hoặc lương tâm ? Nếu chỉ có lương tâm, con người sẽ làm điều ác mà cứ tưởng là điều tốt, vì không có lý trí giúp họ phân biệt và chỉ có lương tâm để họ quyết định, nhưng không có gì để phân biệt thì làm sao có thể quyết định đúng sai ? Vì vậy nếu chỉ có lương tâm, con người sẽ không biết phải làm gì mà nếu chỉ có lý trí, con người sẽ chỉ làm toàn điều ác và sẽ dần huỷ hoại đi lý trí của chính mình bằng điều ác họ gây ra. Chẳng hạn như họ dùng kiến thức để tạo ra các công cụ hỗ trợ chiến tranh, giết chóc thì những công cụ ấy có thể giết lại họ. Nhưng nếu lý trí và lương tâm đi cùng, họ biết sáng suốt và yêu thương để dùng kiến thức mình có được tạo ra thức ăn nuôi loài vật từ những chất dinh dưỡng có trong thực vật, thay vì tạo công cụ giết chúng, thì họ sẽ không phải đi đến đau khổ quá mức như hiện nay. Môi trường lúc đó sẽ tràn đầy cây ăn trái, rau củ quả, các loại thực vật đầy chất dinh dưỡng và họ có thể tận dụng cây cối để có bóng mát che thân, có không gian lý tưởng và có cảnh đẹp để ngắm và có trái ngọt để ăn thay vì như hiện nay đi đến nơi đâu cũng thấy người này mổ cá, người kia cắt cổ heo, nào là máu tanh, xác thối, ruồi nhặng bu đầy, môi trường ô nhiễm, con người gian ác và con vật đáng thương bị giết một cách oan ức, nhẫn tâm lại càng nhân rộng lên bản tính tàn ác của con người và hôm nay họ giết heo gà, lương tâm họ chai sạn trước tội ác và sẽ đến một ngày nào đó, họ có thể dùng chính những con dao đã giết loài vật ấy mà đâm anh em thân thiết của họ trong những lúc tức giận. Các bạn hiểu vì sao xã hội thời nay gian ác và nhiều người muốn tự tử như thế không ? Nguyên nhân sâu xa nhất bắt nguồn từ việc phần lớn loài người đã coi rẻ tình thương và những tình thương mà họ coi rẻ nhiều nhất chính là tình thương loài vật. Những con vật vô tội họ còn giết thì chẳng lạ gì khi họ có thể không từ thủ đoạn để hãm hại tất cả những người đáng lý ra đã là ân nhân của họ !


Định luật tự nhiên luôn thay đổi theo thời gian và nó tốt hơn hay xấu đi phần lớn dựa vào sự tác động của con người, sinh vật thông minh vượt bậc trong muôn loài. Thế nhưng nếu họ không biết yêu thương, không dùng kiến thức và lợi thế của mình làm điều tốt mà chỉ gây khổ đau cho loài vật thì tin tôi đi, xã hội sẽ sớm đến ngày con người không còn dám tin tưởng ai nữa và họ sẽ chết trong những tội ác do chính họ hoặc đồng loại của họ tạo ra.


Như vậy, không có điều gì ép buộc bạn phải giết hại loài vật cả, kể cả làm chúng đau đớn cũng là điều không nên. Nói không nên là còn nhẹ chứ đúng ra là không thể ! Nếu bạn bỏ đi lương tâm của mình để đi theo điều ác, thì dù bạn có viện cả trăm ngàn lý do như số đông hầu hết ai cũng giết con vật, tôi phải theo họ hay tôi chẳng làm gì sai cả, những điều đó mãi mãi chỉ là sự lừa dối bản thân và hậu quả xảy đến bạn vẫn phải gánh chịu. Giết con vật không bao giờ cho bạn hạnh phúc đâu, hãy tin tôi đi ! Những kẻ khát máu thoả mãn niềm vui khi giết một con vật nào đó trong giây lát, thật đáng thương hại và đáng kiếp cho chúng vì chúng không biết mình sẽ phải đau khổ dài dài mà nguyên nhân chính là từ cái tội ác này !


5/Trong nhiều bài viết, Ánh sáng chân lý có đề cập đến Chúa. Xin hỏi Chúa có thật không, hãy cho tôi biết suy nghĩ thật của bạn và đừng nói vòng vo :
- Bạn muốn đơn giản thì tôi sẽ nói đơn giản thôi : Kiến thức của tôi và bạn, lẫn toàn thế giới này có đủ để hiểu về Chúa không ? Một Chúa thật sự là Chúa như thế nào, Chúa giống trong Thánh Kinh hay khác Thánh Kinh, đó là điều chưa ai dám khẳng định được, và tôi cũng vậy. Có điều việc Chúa có thật hay không thì vấn đề đó cũng không quan trọng với những người đã có lòng tốt, nếu Chúa có thật thì sẽ là một tin vui cho họ, còn nếu Chúa không có thật thì lòng tốt cũng mang lại cho họ những điều tốt đẹp tương xứng. Rất nhiều khi những người sống tốt phải chịu những bất công vượt quá sức họ, một phần trong họ cần đến tôn giáo làm nơi nương tựa, một phần vì tôn giáo mà trở nên hư hỏng, một phần nhờ tôn giáo nên thánh thiện, và cũng một phần không nhờ tôn giáo nhưng họ sống đúng với lương tâm của họ. Theo tôi, bí ẩn này các bạn đừng quá đặt nặng, vì nó sẽ khiến chúng ta trở nên ác cảm với những người khác, chẳng hạn phần lớn những người trong đạo Chúa thường hay xúc phạm những người khác vì thấy họ không giống mình ở một quan điểm nào đó trong Thánh Kinh, hay trong giáo lý của đạo. Điều đó theo tôi không nên, chúng ta nên dẹp bỏ sự ác cảm đi và sống yêu thương. Đạo nào cũng vậy, không có Chúa nào có thể trừng phạt được người biết yêu thương cả, loài vật vô tội cũng không thể bị trừng phạt một cách vô lý !


6/Tôi muốn ủng hộ Ánh sáng chân lý, tôi phải làm cách nào ? Bạn có thể cho tôi địa chỉ hoặc thông tin liên lạc ?
- Cám ơn thiện ý và lòng tốt của bạn. Chúng tôi rất xấu hổ và phải cáo lỗi với bạn rằng chúng tôi chỉ là những con người bình thường, không phải là một tổ chức lớn mạnh và vì thế không thể công khai danh tính và địa chỉ, vì lý do những kẻ ác có thể hãm hại. Nhưng chúng tôi luôn theo dõi cộng đồng mạng và nếu bạn cần liên lạc, xin hãy chia sẻ thông tin và chúng tôi có thể trao đổi với bạn nếu chúng ta may mắn gặp nhau, dù trên mạng hay ngoài đời. Chúng tôi không có vật chất để hoạt động nên chúng tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng của mỗi người, và thành thật cám ơn tất cả những ai đã ủng hộ Ánh sáng chân lý suốt thời gian qua và bất kỳ thời gian nào khác. Chúng tôi thiết nghĩ cách ủng hộ tốt nhất của các bạn là hãy chia sẻ những thông điệp bổ ích không chỉ của riêng chúng tôi, mà của bất kỳ ai khác các bạn sưu tầm được, đi khắp nơi với mục đích làm cho nhiều người biết yêu thương con vật hơn, từ đó họ có thể tránh được những sự ân hận không đáng có nếu chẳng may họ đã đối xử tệ với loài vật, và để tình thương lan rộng ra toàn thế giới, đem lại hạnh phúc cho tôi và các bạn. Xin cám ơn các bạn rất nhiều và chúc tất cả những ai yêu thương con vật sẽ thành công trong mọi điều tốt mà các bạn đã có công dựng xây !
- Khi muôn loài biết yêu thương, thế giới sẽ có hoà bình ! Tôi ước mong điều đó xảy ra và tôi sẽ không ngồi chờ, tôi sẽ nỗ lực bằng hết khả năng của mình để thực hiện nó !


Tác giả : Ánh sáng chân lý
Viết vào thứ 7/21/5/2016 lúc 04 giờ 18

- - - Updated - - -

Link tài liệu cũ để bạn tham khảo :
http://www.mediafire.com/download/ls0zjo462kgi99g/Khong_giet_con_vat_lay_gi_ma_an...XIN_DUNG_SUY_NGHI_DOC_AC_NHU_VAY%2C_VI....zip
 
  • Chủ đề
    ánh sáng chân lý chia se thế giới thoi gian xã hội đối chất
  • Top