Phương Vy - Không thích phô trương và khá kiệm lời

1291312807_vy1.jpg


(Lang sao) - Quán quân đầu tiên của Vietnam Idol vừa chính thức chia tay Music Faces để làm việc độc lập.

Danh hiệu Vietnam Idol 2010 sắp có chủ, chị có cảm nghĩ gì?
Hôm tới đây sẽ là Top 4 rồi. Tôi cho rằng bất cứ ai trong Top 4 đều xứng đáng với danh hiệu Vietnam Idol. Tất cả các bạn ấy đều đã bộc lộ tốt chất riêng của mình.
Chị có lời khuyên nào cho họ?
Danh hiệu Vietnam Idol giúp tôi bước thẳng vào con đường chuyên nghiệp. Nhưng vẫn chưa đủ. Để trụ được, ngoài đi học ở trường, tôi phải học từ hát thế nào, nhảy thế nào đến ứng xử trong nghề, với báo chí. Những điều suốt 20 năm qua tôi chưa nghĩ tới. Học từng bước để có thể tồn tại đến ngày hôm nay.
Có phải danh hiệu là một áp lực khiến chị và Quốc Thiên chưa bật hẳn lên được?
Thật ra tôi không quá bị áp lực vì biết được mình như thế nào. Tôi may mắn có được cả một ekip hỗ trợ, cả công việc lẫn học hành tại trường. Suốt 6 tháng tham gia cuộc thi, tôi và tất cả thí sinh đều phải trải qua áp lực rất lớn. Nên bước vào showbiz tôi dễ thích nghi, với áp lực danh hiệu. Còn về sức bật. Hãy nhìn vào những gì mà tôi và Quốc Thiên hay Idol kế tiếp đã làm được. Chẳng có ai sinh ra là biết chạy.
1291312597-vy2.jpg
Có phải hai năm chôn chân ở Music Faces không kết quả đã khiến chị kết thúc hợp đồng khi có cơ hội?
Hai năm cùng Music Faces, tôi đã ra hai album và một single. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Không thể nói tôi chôn chân hai năm tại Music Faces và phủ nhận những gì MFS đã đem lại cho tôi.
Hai năm, nhờ thương hiệu Idol và thương hiệu Music Faces, cộng với những bài hát được yêu thích mà tôi có được những hợp đồng quảng cáo với những nhãn hàng lớn. Thế là quá nhiều với người mới như tôi rồi còn gì.
Chị có sợ là đã bị áp đặt bởi dòng nhạc mà Đức Trí đưa ra mà giờ để làm lại sẽ khó khăn với chị không?
Rõ ràng tôi đã được nhạc sỹ Đức Trí ưu ái với những sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích và giới chuyên môn đánh giá cao. Thế là quá thành công rồi. Nhưng ai cũng phải lớn lên. Nếu như 'Lúc mới yêu' hay 'Giận anh' rất phù với tuổi 20 của tôi, thì bây giờ tôi muốn mình thay đổi một chút, chứ không phải làm lại từ đầu. Tôi xây dựng hình ảnh mới cho mình dựa trên nền tảng của Đức Trí đã xây dựng cho tôi. Tôi cũng tự tin hơn với những gì học hỏi được từ MFS.
1291312597-vy3.jpg
Chị ra đi MFS có gây khó khăn không?
MFS là một công ty, khi làm việc chúng tôi căn cứ trên hợp đồng. Ít ai biết là trong hai năm là hợp đồng được tái kí, hai hợp đồng chứ không phải một. Khi hết hợp đồng MFS ủng hộ tôi tự lập, giúp đỡ tôi khi cần. Tôi hãnh diện khi nói là tôi từng là sa sỹ độc quyền của MFS. Vì chính có nơi đó tôi mới có được ngày hôm nay.
Ở MFS, thấy chị và các ca sỹ cùng công ty không thân thiết như gà của những công ty khác?
Tôi không thích phô trương và khá kiệm lời. Đó chính là điểm yếu của tôi trong nghề cần nhiều giao tiếp này. Nhưng không vì thế mà tình cảm đồng nghiệp trong MFS không thân thiết, chúng tôi vẫn thường rủ nhau đi ăn, đi xem phim…Chẳng lẽ chuyện này cũng phải cho mọi người biết hết sao?
1291312597-vy4.jpg
Giờ chị quyết định tự làm cùng quản lý, có vẻ thời gian này chị ém mình để trở lại khủng hơn?
Tôi không có gì gọi là ém mình. Rất may ngoài MFS tôi có một quản lý rất hiểu tôi, anh em chúng tôi rất hợp nhau. Tôi đang thu âm cho album kế tiếp. Khi tự làm, tôi có nhiều thời gian để thu âm, nghe, chỉnh, sửa, quyết định thời điểm phát hành. Nên tôi muốn chăm chút hơn, thế thôi. Còn có phải hàng khủng không thì tôi đợi sự phản hồi của khán giả.
Chị có bực mình khi comment là chị mập lên hay đùi to không?
Đùi toi là cơ địa của tôi. Nhưng tôi không mập lên. Điều này có thể minh chứng bởi thầy của tôi tại trung tâm thể dục Caliwow. Tôi duy trì chế độ ăn uống, thể dục theo quy định. Dù tôi có ốm đi thêm vài kilogam thì cũng không làm đùi nhỏ đi được. Chỉ có cách là phẫu thuật hay gì đó. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết, vì tôi sợ đau và sợ đồ giả lắm. Tôi nghĩ sức khỏe tốt là điều quan trọng.
1291312597-vy1.jpg
Chị có nghĩ là thời trang trình diễn chưa che được hết những khuyết điểm của chị ?
Trang phục cũng giúp che được bớt thôi. Bây giờ trang phục của tôi cũng được đánh giá tốt rồi. Chẳng ai hiểu mình hơn bản thân mình. Tôi luôn biết lắng nghe. Nhưng tôi cũng là con người. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Chị có ý định thay đổi style thời trang không?
Thời trang của tôi thay đổi theo âm nhạc của tôi, dựa trên những gì mà tôi mặc đẹp. Tôi không muốn khác người, câu khách bằng trang phục kì quái. Tôi chỉ muốn khán giả thấy tôi đẹp hơn khi đem âm nhạc chia sẻ cùng người nghe.
Chưa thấy chị nhắc tới một chuyện tình nào, chị có sợ rơi vào danh sách mỹ nhân…ế?
Tình cảm là chuyện riêng mà…


(Theo Người đẹp)​
 
  • Chủ đề
    2010 album bài hát cách cần chuyện tình hay kết mọi phá phát sức khỏe thành thể tin tình tốt trụ với đẹp
  • Top