(Review+tư vấn) bắt gặp thằng bạn đi chơi cùng với người mình yêu

Chuyện của em là như vầy. Em "từng" có 1 con bạn thân nhất, đối xử cực kì tốt với em, em với nó cũng rất thân (có hôm em với nó thức tới 3h sáng để ib trên mess thì các bác cũng hiểu rồi). Và quan trọng là em yêu nó từ lúc nào không hay. Nó cũng biết tình cảm m dành cho nó. Gọi nó là H nhé. Tình hình như này
Tầm 2 tháng trở lại đây, nó có biểu hiện rất khác. Đối xử với em rất lạnh nhạt, tn thì rep rất chậm, nói chung là mọi thứ đều trái ngược với trước. Hỏi nó có ny chưa thì nó bảo không có, trong trường thì thấy nó thân thiết với vài 3 thằng bạn, em cũng nghi lắm nên cũng hỏi nó mà nó bảo không có.
Thì lúc trưa này, hôm nay em học 5 tiết (tức 11h35 ra về). Thấy nó có vẻ rất vội ra về (bình thường nó toàn ở lại tám vs đám bạn nó tới hơn 12h mới về). Em là em thấy lạ lạ rồi. Về nhà thì thấy nó onl mess, càng lạ hơn khi trước giờ nó ít onl mess khi mới đi học về lắm. ib hỏi nó chiều nay rảnh không thì nó nói "không biết". Rồi off. Hình như có linh tính mách bảo, lúc đó em chỉ vừa về nhà được khoảng hơn 10p, tức là tầm 11h55 em mới về tới nhà, thì 12h5 e lại xách xe lên (lúc đó vẫn chưa biết sẽ đi đâu nữa, chỉ là trong thâm tâm muốn đi rình thôi).
Khúc đường định mệnh đó như này. Là ngã tư, 1 đường là đường về nhà em, đường đối diện là xuống nhà nó (con H), quẹo phải là đường đến trường, quẹo trái là ra chợ và đi ra thị xã. Bộ óc em nhảy số rồi phân tích, chắc chắn nếu nó đi chơi với ai thì sẽ không đi đường ra trường bởi đường đó nhiều bạn bè lắm, nó đã giữ bí mật vậy thì chẳng bao giờ đi đường đó cả, với lại đi chơi thì đi ra thị xã mới có chỗ ăn uống, nên em ghé vào 1 quán nước trong chợ (đường ra thị xã), kêu nước uống rồi rình (thực sự thì lúc đó em cũng chưa biết liệu nó có đi chơi với ai hay không nữa, chỉ là linh tính mách bảo em đợi thôi). Đợi tới tầm 12h37 thì em gọi cho thằng bạn em (gọi là T) rủ T đi chơi. Đang nói chuyện điện thoại thì em thấy 1 thằng chở nó (tức con H) chạy vọt qua, lúc đó em cứng miệng rồi, da mặt nóng đến mức không tả nổi, trong lòng dâng lên 1 cái gì đó nóng nóng lắm. Em chỉ chốt với thằng T 1 câu rồi tắt máy "tao thấy thằng B chở con H đi chơi, giờ tao qua nhà mày". Điều em bất ngờ nhất đó là thằng B (thằng chở) trước giờ là 1 đứa nổi tiếng không quan tâm tới chuyện yêu đương, càng bất ngờ hơn là bình thường 2 đứa nó chẳng có nói chuyện với nhau, cũng chẳng có nhìn mặt nhau. Trong mấy đứa bạn con trai mà em nghi ngờ (ở trên đã nói), em chẳng có nghĩ là thằng B. Và rồi đứa em chẳng đề phòng nhất lại cho em 1 vố quá đau. Thứ em có thể làm đó là dồn combo xoá biệt hiệu + đổi màu + xoá biểu tượng cảm xúc trên mess.
Giờ em suy sụp lắm, chẳng biết nên làm thế nào. Tình hình là em đã buông rồi, nhưng vẫn còn buồn lắm. Em cũng chẳng biết tại sao lúc đó em lại đi ra đó ngồi đợi rình nữa, trời xui đất khiến hay sao ấy, và em thấy sự thật... Thằng T cứ hỏi em là "sao mày biết 2 đứa nó đi chơi đường đó mà mày đợi vậy" nhưng em cũng chẳng biết trả lời sao....
 
tự nhiên giận hờn vô cớ
đọc cả bài ko thấy bạn nói là yêu em ấy cũng ko thấy e ấy nhận lời yêu hay làm ny bạn cả chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu thôi
 
tự nhiên giận hờn vô cớ
đọc cả bài ko thấy bạn nói là yêu em ấy cũng ko thấy e ấy nhận lời yêu hay làm ny bạn cả chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu thôi
Quên kể nữa là trước đây thì nó (tức H) có lần gửi tn cho e là "nếu t chỉ coi m là bạn giống mn thì t chẳng cần phải thức tới tận sáng cùng m, chẳng phải sợ m buồn, cũng chẳng cần từ chối tất cả để đi chung với m". Đó là tn khoảng nửa năm trc. Nhưng trong vòng 1 tháng trở lại đây thì em tỏ tình 2 lần r và tạch cả. Có lẽ 2 đứa nó quen nhau khoảng đc 2tháng rưỡi r
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Chia tay sớm bớt đau khổ, ế ế như mình thế mà vui, khỏi đau khổ sầu não vì mấy chiện tình cảm, tốn thời gian vô bổ
 

Thống kê

Chủ đề
100,844
Bài viết
467,736
Thành viên
339,892
Thành viên mới nhất
Tình Yêu Gen Z
Top