Tả cảnh công viên vào buổi sáng

Hướng dẫn làm bài: Công viên là một địa điểm tập thể mà mọi người thường đến rất đông vào buồi sáng, tập thể dục, đi dạo hay ngắm cảnh và thiền tịnh cho một ngày mới, không khí ở công viên thường rất trong lành và thoáng đãng. Mỗi buổi sáng dành thời gian ra công viên làm cho người ta cảm thấy cuộc sống như chậm lại, dành cho mình những phút giây lắng đọng và thư thái tâm hồn để có một ngày làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Với bài văn tả công viên vào buổi sáng, chúng ta cần chú ý đến những đặc điểm đó để có thể khiến bài văn vừa sinh động, chân thực, lại gần gũi, khiến cho mọi người có thể cảm nhận được không gian tươi mát ấy. Bài văn mẫu dưới đây hy vọng sẽ giúp các em hình dung được phần nào cách làm bài văn của mình.

ta-canh-buoi-sang-trong-cong-vien.jpg

Nhiều người có thói quen dậy sớm vào buổi sáng tập thể dục đặc biệt là lứa tuổi trung niên và người già

BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ CẢNH CÔNG VIÊN VÀO BUỔI SÁNG
Nhà em ở thành phố, nằm sát ngay con sông Vị là một công viên nhỏ gắn liền với cả tuổi thơ tập nói biết đi. Buổi sáng ở đây nhộn nhịp lắm, có cái yên bình lạ thường, cũng có chút hối hả của ngày mới mà người đi đường mang lại. Mỗi buổi sớm, ra công viên chạy bộ cùng cha, ngắm con sông Vị hiền hòa và hít thở bầu không khí trong lành ở đây mới thật là tuyệt.

Cha kể công viên này được xây dựng cũng lâu rồi, mới đầu người dân cũng không đồng ý, đất chật người đông, người ta muốn lấy đất làm nhà, xây khu đô thị, chứ chẳng mấy ai quan tâm lắm đến việc xây một cái công viên. Vậy mà dần dần người ta thích nó lắm, bởi đây dường như là nơi mà mọi người được rũ bỏ mọi căng thẳng muộn phiền của cuộc sống tất bật, bắt đầu một ngày mới với những nguồn năng lượng mới.

Sáng sớm, lớp sương đêm qua còn chưa tan hết, công viên có cái huyền ảo như một không gian trong cổ tích mà bà thường hay kể. Như thường lệ, mọi người đã bắt đầu thức dậy và ra đây tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Những bà những mẹ, ngày nào cũng tập bài múa quạt đều đặn, chuẩn bị cho bài múa ở phường sắp tới, mà cũng là khiến cho mình thêm khỏe hơn, nhờ thế mà mọi người dạo này gắn bó với nhau lắm, sáng sớm nào cũng í ới gọi nhau đi tập. Đằng xa kia là mấy ông cụ đang ngồi nói chuyện với nhau và hít thở không khí trong lành, họ ra đây từ rất sớm, và dường như đó đã trở thành thói quen khiến một ngày của họ bắt đầu trọn vẹn. Dưới những tán cây xanh chạy dài trong khuôn viên, mấy bác tuổi trung niên cùng nhau khiêu vũ, nhảy điệu cha cha cha quen thuộc, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Cha hay ra chào hỏi họ lắm, cha bảo bây giờ còn chạy được, mấy nữa gân cốt yếu rồi cũng rủ mẹ ra đây nhảy vài điệu này cho yêu đời.
Công viên này không chỉ là không gian yêu thích của những người lớn tuổi, sáng sớm nào đi bộ, em cùng gặp những anh, những chị thanh niên ra đây tập luyện, người thì chạy bộ, người thì tập yoga, đôi khi lại là ngồi thiền, giữ cho tâm trạng mình được thư thái nhất trước giờ làm việc. Không khí trong lành dưới muôn vàn cây xanh, ánh nắng sớm tràn qua từng kẽ lá, chảy trên khuôn mặt của những người đi tập sớm, hòa cũng tiếng chim hót đâu đó trên những vòm cây, quả thực mới thấy thiên niên đẹp bình dị mà diệu kỳ đến nhường nào, công viên này chính là một lá phổi xanh đẹp nhất của thành phố, “lá phổi nguồn” khiến cho mọi người thêm khỏe mạnh.

Trong cuộc sống bận rộn và nhiều căng thằng như bây giờ, việc dành cho mình một chút thời gian ra công viên vào buổi sáng, hít thở bầu không khí trong lành và nghe những âm thanh của tự nhiên thay vì tiếng còi xe inh ỏi của những giờ tan tầm, quả là đáng quý. Không chỉ cải thiện sức khỏe và tinh thần, ta cũng thấy yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống hơn, thậm chí còn biết trân trọng và bảo vệ những nét đẹp bình dị mình đang có.
-Ziin- VFO.VN-
 
  • Chủ đề
    buoi sang cảnh công viên
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,759
    Bài viết
    467,597
    Thành viên
    339,858
    Thành viên mới nhất
    ffbbtopnhacai
    Top