Tả khu vui chơi công viên Thủ Lệ

Hướng dẫn làm bài :
Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hà Nội Thủ Đô, có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được hình ảnh công viên Thủ Lệ như một viên ngọc bích lấp lánh, xanh rờn giữa lòng thành phố. Những khu vui chơi, những vườn thú, những con vật đáng yêu biến công viên như trở thành một thế giới tự nhiên giữa lòng Hà Nội. Sau đây là một số bài viết mẫu miêu tả công viên Thủ Lệ mà chúng tôi sưu tầm được, hy vọng sẽ là một kênh tham khảo cho các em học sinh tập làm văn và cũng là một cách giới thiệu khách quan về “lá phổi xanh” của đât Hà thành

cong-vien-thu-le-so-thu-ha-noi.jpg

Công viên Thủ Lệ có khá nhiều trò chơi

Bài viết miêu tả công viên Thủ Lệ ở Hà Nội
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, bố chở chị em tôi đi công viên Thủ Lệ chơi. Lần đầu tiên được đến đây, cảm xúc thật khó tả, vui mừng, ngạc nhiên cùng với bao nhiêu thích thú

Công viên Thủ Lệ cách trung tâm thành phố tầm 5km về phía Tây, góc đường Kim Mã, Cầu Giấy. Nhìn từ xa, công viên như lá phổi xanh của thành phố, cánh cổng cao lớn, đầy màu sắc, hình thù sặc sỡ ghi rõ cụm chữ “Kính chào quý khách”. Không khí ở đây thật trong lành, mọi khói bụi, ồn ào của thủ đô như tạm thời bị đẩy xa, công viên như một thế giới tách biệt.

Nổi bật giữa công viên là hồ nước bốn mùa nước trong xanh. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng như reo vui cùng cây lá. Thỉnh thoảng vài con cá đớp nước ngoi lên mặt nước làm mặt nước xao động.Giữa hồ, có gò đất nổi lên nhưu một hòn dảo chạy dà hai bên hồ. Chiếc cầu trắng nổi bật trên nền nước xanh nối đảo nhỏ với bờ. Ẩn dưới tán lá là đền Voi Phục bốn mùa nghi ngút khói hương. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng mõ, tiếng chuông nghe thanh bình, thiêng liêng đến lạ. Trên hồ, mọi người chơi đạp vịt, những con vịt xanh, vịt vàng, vịt đỏ đủ màu sắc bơi lội trên sống trông thật vui nhộn. Ở một phía khác của hồ, trò chơi bóng nước cũng thu hút rất nhiều du khách. Mọi người cùng chui vào một quả bóng, được thả ra giữa hồ. Tiếng cười cùng tiếng bóng nước ồn ã mà thật vui vẻ. Bên cạnh đó cũng có vô vàn những trò chơi khác như trò đoàn tàu hay trò vòng quay.

Nhắc đến công viên Thủ Lệ thì không thể quên sở thú ở đây. Mỗi chuồng đều như mô phỏng thế giới hoang sơ ngoài kia với bao động vật quý hiếm mà tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến: nào ngựa vằn, nào voi, nào sư tử,… đủ các loài. Thích nhất là khi đến thăm chuồng voi, chú voi to lớn lừng lững đi dạo trong chuồng, thỉnh thoảng lại lấy vòi hút nước rồi phun lên trời. Trong chú ta mới hiền lành làm sao, làm tôi nhớ đến bài hát “Chú voi con ở bản Đôn”. Cả khi đi thăm chuồng khỉ nữa. Những chú khỉ tinh nghịch cứ thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hò hét nhí nhố đến đinh tai nhức óc nhưng thấy thật buồn cười. Đến lượt những chú hổ, chúa tể rừng xanh. Những bước đi của chúng oai vệ, đường hoàng đầy dũng mãnh. Mỗi khi chúng gầm lên đều khiên muôn loài phải giật mình run sợ.

Vì là ngày lễ nên công viên Thủ Lệ thật đông khách, có người đi theo nhóm bạn, có người đi theo cặp, có người đi theo gia đình, ai cũng tươi cười hớn hở. Như hòa cùng niềm vui của con người, thiên nhiên cũn tưng bừng đến lạ. Nắng chan hòa, trời quang đãng, trong xanh. Chim chóc ca hát với từng hàng cây kẽ lá như rung lên cùng hòa tấu lên bản nhạc chúc mừng. Chúng tôi thăm thú khắp nơi, rồi cùng chụp ảnh, bố thuê cho chúng tôi trang phục công chú, diện lên thật đẹp, y như trong truyện cỏ tích vậy. Nhất định khi trở về tôi sẽ in ra, treo làm kỉ niệm trong phòng ngủ của mình

Công viên Thủ Lệ là đại diện cho sức sống và sự tươi trẻ của thủ đô Hà nội. Nó đã mang đến niềm vui cho bao người và hơn thế nữa, nó mang đến không khí trong lành cho thành phố. Tôi hy vọng nó có thể trở nên ngày càng phát triển đẹp đẽ hơn, xanh tốt hơn trong tương lai. Hẹn Thủ Lệ một ngày gần nhất
Huongdo – VFO.VN


cong-vien-thu-le.jpg

Những con vật trong công viên thủ lệ sẽ thu hu rất nhiefu trẻ em

Bài mẫu 2: tả sở thú công viên Thủ Lệ Hà Nội
Nhờ có kết quả tốt trong kì thi cuối năm vừa rồi em được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi. Em đã lựa chon điểm đến là công viên Thủ Lệ - nơi mà em hằng mong ước được đến .

Công viên Thủ Lệ nằm bên trong một khuôn viên có một mặt hồ lớn, phẳng lặng như mặt gương soi bóng hàng cây soi bóng. Bên cạnh đó công viên còn có một dải đất hình giống với giọt nước mắt, đó chính là nguồn gốc của cái tên Thủ Lệ.

Công viên có ba lối vào: một cổng chính và hai cổng phụ. Công viên Thủ Lệ đón em với cái trong trẻo của buổi sáng. Những chú chim trên cành cất vang tiếng hót líu lo, đàn bướm bay dập dờn như nhảy múa cùng tiếng hót. Lối vào hai bên là thảm cỏ xanh mướt, tỏa sáng trên đó là những bông hoa lung linh đang khoe sắc thắm. Nắng nhè nhẹ chiếu làm cho khung cảnh nơi đây lung linh và không khí vui tươi căng tràn sức sống.

Công viên được chia làm hai khu, một bên là vườn bách thú với đa dạng những loài động vật hoang dã con một bên là khu vui chơi giải trí với đủ loại trò chơi thú vị.
Em cùng gia đình lựa chọn tham quan vườn bách thú trước, ngay đầu tiên em đã gặp những bạn khỉ tinh nghịch đang leo trèo trên những phiến đá nhân tạo, khi được khách đưa đồ ăn cho, các bạn khỉ bạo dạn nhận lấy, bắt tay du khách rất thân thiện. Cách không xa đó là nhà của bạn hổ và và sư tử còn có cả những bạn báo. Em đặc biệt ấn tượng với các bạn báo hoa mai bởi các bạn khoác lên mình “ tấm áo” xinh đẹp, nổi bật giữa cả khu. Trái với vẻ hưng dữ của các bạn hổ hay sư tử , những chú voi lại tạo thiện cảm cho du khách bởi sự hiền lành của mình. Sở hữu thân hình to lớn nhưng chúng rất đáng yêu với tôi tai to như chiếc quạt, lúc nào cũng phe phẩy, chiếc vòi sun sun, thi thoảng lại phun nước nghich trông thật là thích thú. Lộng lẫy nhất có lẽ là vợ chồng anh chị công, đang thi nhau múa chiếc đuôi lộng lẫy của mình trong sự thán phục của du khách.

Thăm thú hết khu vực sở thú, gia đình xem đi đến khu vui chơi, hai khu được phân cách bởi cây cầu trắng cong cong bắc qua hồ nước. Có lẽ khu trò chơi là nơi tập trung đông nhất trẻ con. Ở dây có rất nhiều trò thú vị: từ những trò nhẹ nhàng như đu quay, đạp, vịt, nhà bóng, nhà phao… cho đến những trò mạo hiểm như: tàu lượn siêu tốc, nhà ma… Em cũng được mẹ cho chơi một số trò, trong đó em thích nhất là đạp vịt. Cảm giác ngồi trên những chú thiên nga trắng muốt, bồng bềnh trênhồ thật bình yên làm sao.

Cũng đã muộn, gia đình em chia tay công viên Thủ Lệ ra về. Bước chân ra cổng mà em vẫn lưu luyến mãi. Công viên Thủ Lệ là điểm đến thú vị cho mọi người. Em sẽ cố gắng học tập có kết quả tốt để được bố mẹ cho quay trở lại nơi đây.
Chauanh- vfo.vn
 
  • Chủ đề
    cong vien thu le ha noi khu vui chơi giải trí
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top