Tả lại quang cảnh đường phố ngày tết, không khí tết ngày giáp tết nguyên đán

Hướng dẫn viết bài: Tết đến, xuân về là khoảng thời gian đáng được mong đợi nhất với mỗi con người. Xuân mang theo niềm vui mới, mang những ước vọng mới, là khúc nhạc dạo đầu tiên của bản tình ca bốn mùa. Trong chốn trời đất, có ai ghét mùa xuân, ghét những ngày tết xúng xính trong bộ quần áo mới, rong chơi khắp phố phường, chúc tết người thân và đặc biệt là được nhận những phong bao lì xì đỏ chói. Ngày xuân tết mang những nét đẹp truyền thống Á Đông, những nét văn hóa được lưu giữ ngàn đời. Sau đây là một só bài văn mẫu chúng tôi giới thiệu đến cho các em về chủ để ngày Tết, đồng thời mang đến cho các em những gợi ý cho bài làm của mình. Không những thế, điểu chúng tôi mong muốn hơn cả là các em thấy được vẻ đẹp của quê hương mình, đặc biệt là vẻ đẹp quê hương trong thời khắc đẹp đẽ và thiêng liêng như ngày Tết, dưới những nét truyền thống từ lâu đã là máu thịt của con người Việt Nam
ngay-tet-nguyen-dan.jpg

Không khí tết chúng ta có thể cảm nhận rất rõ qua những tấm bánh chưng, những cây hoa mai hoa đào và cảnh người người đi mua sắm nhà cửa đường phố được trang hoàng. Ảnh: Nghiem Bao Nguyen​
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 VỀ NGÀY TẾT TẢ CẢNH ĐƯỜNUG PHỐ NGÀY TẾT, KHÔNG KHÍ TẾT
Tết về rồi, về với mọi nẻo đường của thành phố nhỏ bé này. Cuộc sống thay đổi thật nhiều trong những ngày Tết, mọi thứ đều trở nên thật tưng bừng, rộn rã

Bầu trời bừng sáng, thoát khỏi bàn tay u ám của mùa đông. Hơi thở mùa xuân đã len lỏi trong từng kẽ hở của không khí thật trong lành, dễ chịu, vừa ấm áp chút nắng đầu mùa, lại âm ẩm chút hơi nước trong những hạt mưa phùn bay bay. Trên những cành cây cuối phố, những lộc non biêng biếc đã bắt đầu hé đôi mắt xanh rờn ra ngắm nhìn vạn vật. Dưới chân, trên bờ đê, cỏ non tràn biếc cỏ, chạy dài rồi hòa vào cùng màu xanh của bầu trời, nơi mà ở đó, những sứ giả của màu xuân đã về, đang múa lượn và hát ca vang lên khúc trường ca muôn thưở của mùa xuân

Thiên nhiên chuyển mình kéo theo sự chuyển mình của cả thành phố. Khắp phố phường chăng đèn kết hoa rực rõ. Màu đỏ cờ của quốc kì, màu đỏ thắm của những câu chúc, câu đối, màu đỏ hồng của hoa đào,… hòa vào muôn sắc áo tươi sáng, lộng lẫy. Đường phố tấp nập người xe đi, trên khuôn mặt ai cũng tươi sáng rạng rỡ. Họ nói với nhau những điều dự định trong năm mới, khoe nhau những bộ quần áo đẹp mới mua, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, chúc mừng nhau, trao nhau những món quà, những cái ôm, những cái bắt tay nồng thắm. Rồi người ta đi lễ chùa lấy lộc đầu năm. Đây là phong tục tập quán, nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết. Người Việt Nam quan niệm đi lễ chùa đầu năm để mọi việc “vạn sự hanh thông”, để những niềm vui, niềm may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới. Không gian thanh tịnh của chùa chiền vào mùa này, mùa lễ hội càng thêm phần thành kính, thiêng liêng. Hàng trăm, hàng ngàn người con đất Việt, nghiêng mình kính cẩn trước sân Phật đường, để cảm ơn, để xin lỗi về năm cũ đã qua và cầu xin an lành cho năm mới đã đến.

Năm mới đến không thể thiếu những cuộc viếng thăm, những cuộc đoàn viên hội ngộ. Những khúc hát mùa xuân tưng bừng được bật lên suốt cả ngày dài càng kích thích tâm hồn con người hồi xuân. Bên bàn, trà nóng khói nghi ngút cùng với những bánh kẹo lấp lánh màu sắc rực rỡ, những ông bà, bố mẹ ngồi quây quần nói chuyện say sưa, những em bé xúng xính quần áo mới, vui mừng khi nhận được những lì xì tươi thắm, thích thú với những bánh ngon kẹo ngọt và những chùm bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ. Bên kia đường, nơi công viên thành phố đang tràn ngập sắc hoa, từng tốp nam thanh nữ tú quần áo đẹp đẽ khoác vai nhau đi dạo và chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Tuổi trẻ giống như mùa xuân, đều tươi tắn như nhau, rực rõ và năng động. Ở đó không chỉ có một mùa xuân mà là hai mùa xuân đang hòa cùng với nhau

Mùa xuân về không chỉ mang về một cuộc sống mới mà còn mang về những tình cảm mới, những tình yêu mới. Khi hoa đào nở rộ trên đầu, cũng là lúc tình yêu kết trái trong tim. Yêu mùa xuân không chỉ đơn giản là yêu mà còn là sự si mê, chúc cho mùa xuân luôn thắm tười, cho tình yêu luôn trọn vẹn !
Huongdo - VFO.VN

BÀI VĂN MẪU SỐ 2: MIÊU TẢ QUANG CẢNH ĐƯỜNG PHỐ NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT NGUYÊN ĐÁN.
Khi nhắc đến mùa xuân, ta thường nhớ đến không khí ấm áp bao trùm vạn vật sau những ngày đông giá rét, nhớ đến sức sống tràn trề, ăm ắp của cỏ cây hoa lá sau một giấc ngủ dài, nhớ đến một sự khởi đầu đầy viên mãn, tốt đẹp. Và điều không thể thiếu mỗi khi nhắc đến mùa xuân chính là ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Với tôi, những ngày giáp Tết luôn để lại một ấn tượng đặc biệt, bởi đó thực sự là những ngày lễ hội đối với con phố nơi tôi ở.

Tết đã sắp sửa gõ cửa mọi nhà, ai cũng vui mừng, rộn ràng, náo nức, phấn khởi hẳn lên. Người lớn bận bịu thu xếp công việc của mình, còn tụi nhỏ chúng tôi thì được nghỉ học. Nhưng khác với những ngày cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ, lũ trẻ trong khu phố không tụ tập lại với nhau cùng chơi đùa hay rong ruổi khắp các ngả đường nữa mà háo hức giúp bố mẹ chuẩn bị cho ngày Tết thật chu đáo, vẹn toàn.

Những ngày giáp Tết, con phố trở nên thật đông vui, náo nhiệt, khác hẳn với những ngày bình thường. Ai cũng trang hoàng lại cho ngôi nhà của mình thật rực rỡ, bắt mắt. Có gia đình khoác lên cho ngôi nhà của mình một tấm áo mới bằng một lớp vôi tường sáng sủa, sạch sẽ. Có nhà lại dùng sắc hồng của cành đào, sắc vàng của hoa mai, cùng những ánh đèn trang trí, nhấp nháy đủ màu sắc sặc sỡ tô điểm cho gian nhà khiến cả khu phố như sáng bừng lên trong không khí ngày xuân. Ngoài đường, người người đi lại tấp nập, ai nấy đều háo hức, hân hoan. Các gian hàng bán cây cảnh, hoa quả, bánh kẹo càng đông vui, nhộn nhịp hơn. Trẻ em được bố mẹ mua cho quần áo mới, sung sướng cười tíu ta tíu tít. Những chàng trai cô gái trẻ trung háo hức, năng động hơn. Hương thơm của những chiếc bánh chưng đã bắt đầu dậy lên, lan tỏa khắp không gian, thấm đượm vào ngọn gió mùa xuân. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí vô cùng bận bịu, tấp nập nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười. Đó là tiếng cười của sự háo hức, phấn khởi, tiếng cười của niềm hy vọng về một cái Tết thật ấm áp, sum vầy và một năm mới thật bình an, hạnh phúc.

Không khí những ngày giáp Tết thật đông vui, rộn rã, ai cũng mong sẽ có một sự khởi đầu của một năm mới thật viên mãn và trọn vẹn. Khúc ca mùa xuân đã vang vọng muôn nơi. Tết đã đến thật gần trên khu phố thân yêu của tôi.
B- vfo.vn

Mặc dù không khí tết ngày này không còn quá háo hức và ấm cúng như ngày xưa khi xã hội ngày càng phát triển và đầy đủ. CÒn ngày xưa thì còn nghèo đói nên mỗi lần đến tết mọi người sẽ cảm giấc rất náo nức và được ăn những món ăn ngon mà thường ngày có thể không được hoặc ít khi được thưởng thức. Còn hiện tại thì cuộc sống rất đầy đủ. Tết cũng chỉ khoảng mùng 1 2 3 để gia đình họ hàng quây quần bên nhau đi hỏi thăm nhau và có những bức cỗ âm nó sau 1 năm làm việc vất vả và có thể xa quê hương trở về.
 
  • Chủ đề
    không khi tết ngày tết
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,573
    Thành viên
    339,849
    Thành viên mới nhất
    chicstore.accessories
    Top