Thân nghèo - Lê Vũ Luân

THÂN NGHÈO
------------
Tôi biết tôi nghèo nên câm nín
Âm thầm cam chịu mặc ai khinh
Họ giàu họ sang thân cao quý
Nhà cao cửa rộng lắm đồ xinh
Đâu nào dám thốt rằng yêu đó
Chôn dấu vào tim một mối tình
Đêm về cầu chúc ai hạnh phúc
Riêng mình nuốt lệ mãi lặng thinh...
---
Lê Vũ Luân (1/2/2015)
 
  • Chủ đề
    lê vũ luân nha tho bac lieu than nghe thơ lê vũ luân tho than than
  • Nhân dịp tết đã qua từ ngày lập xuân sang năm Mùi 16/ chạp Giáp ngọ,
    .
     
    Sửa lần cuối:
    BỆNH NẶNG
    Trái gió trở trời bệnh nặng vương ,
    cô đơn thân phận tự lo lường ,
    uống ăn kiên cử và men thuốc ,
    ngủ dưỡng chờ lành tránh gió sương .
    chẳng kẻ quan tâm chút chán trường ,
    đời nghèo rong rủi lắm thê lương ,
    người yêu chưa có tình trôi nổi ,
    cha mẹ yếu già đợi cậy nương ,
    sức khoẻ suy tàn ai dám thương ,
    bảo toàn sinh lực vượt can trường ,
    mai đây thay đổi đời xanh thắm ,
    cố gượn sống cầu chờ hội đương ,
    nhân thế khơi màu những nhiễu nhương ,
    đua đòi đổi mới khởi tai ương ,
    nhiễm ô cuộc sống đầy đen đuổi ,
    quên nghĩa yêu thương xáo đoạn trường ,
    ....
    Buồn đời thêm bệnh thiên nhiên ,
    tâm tư cảm não hết niếm ước ao ,
    soi hình thấy vẽ xanh xao ,
    mắt hơi đờ đẵng gầy hao vóc hình ,
    châu thân thấy nặng bệnh tình ,
    mõi mòn hơi sức nặng kình tâm tư ,
    tim gan phổi thận hoại như ,
    cảm thiên thời tiết luật đời xưa nay ,
    sanh già vốn chuyện thường thôi ,
    thánh nhân chưa khỏi phàm người khỏi đâu ,
    nhưng ta sao quá nặng đầu ,
    muốn buông ý nghĩ sống cầu thế gian ,
    sống chi lây lất thân tàn ,
    chỉ thuơng cha mẹ khó an tuổi già ,
    cần kề hoang bãi mồ ma ,
    trong ta chỉ thấy nhạt nhoà khói mây ,
    thấu đời mau chóng đổi thay ,
    hiểu là giắc mị nay may tan tanh ,
    mõi rồi bước nặng lanh quanh ,
    nhân tình thế thái lạnh tanh cả lòng ,
    về đâu giữa chốn bụi hồng ,
    chối từ mây gió bềnh bồng ngàn khơi ,
    tiêu linh trắng áng bên trời ,
    đời người ai cũng sẽ về hư vô ,
    ngày nào xây mộng quy mô ,
    vô thương một khắt héo khô rã rời ,
    trong ta đầu óc rối bời ,
    thấy chao choán cả đất trời ngữa nghiên ,
    hiện buồn quá khứ lỗi duyên ,
    hiện sầu thực tại truân chyên kiếp người ,
    đời nghèo ngài bước chen vui ,
    đời nghèo chẳng kẻ tới lui nhạt nồng ,
    ham chi món nợ đèo bòng ,
    lỵ người tự chuốt lấy vòng khổ thân ,
    giữa đời lẫn lộn giã chân ,
    khó nghèo ai dám vấn thân kết tình ,
    lỵ phiền sanh những bất bình ,
    trò đời đeo mặt nạ hình vạn muôn ,
    đổi thay theo hợp vở tuồng ,
    kẻ cười người khóc vui buồn xôn xao ,
    đã nghèo là khổ là lao ,
    nếu còn sanh bệnh đèo cao làm gì ,
    ai đâu dư nghĩa cảm tri ,
    lời đường tiếng mật cũng thì giã nhân ,
    huống chi cay đắng lời ban ,
    lợi danh say choán thế gian giặc gìn ,
    ta nghèo chẳng trọn niềm tin ,
    người giàu kẻ đón họ nhìn khát khao ,
    ta nghèo hạnh phúc xanh xao ,
    thương cha nhớ mẹ chạnh đau cả lòng ,
    người yêu ai chẳng bưởi bòng ,
    tham sang phụ khó má hồng ai không ,
    huống chi thời đại suy vong ,
    thạch sanh thì ít lý thông lại nhiều ,
    phần nhiều phụ nữ tự kêu ,
    yêu đương tráo trở chuốt điều lỵ mang ,
    ta giờ chẳng muốn buồn than ,
    bão toàn sức khoẻ cho an thân lành ,
    bệnh tâm hay bệnh thân hành ,
    mà sao mệt mõi rủ mành chán chê ..
    01/01/2014
    TRỊNH QUỐC NHƠN
    THÔI THÌ DƯỠNG BỆNH CHO LÀNH ,
    GỬI LỜI TỪ TẠ BẠN BÈ ÍT LÂU .
    15%2B-%2B1.gif
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,657
    Bài viết
    467,424
    Thành viên
    339,832
    Thành viên mới nhất
    tiendungmobi
    Top