"Thần y" Võ Hoàng Yên trị bại liệt, câm điếc trong vài phút

"Thần y" Võ Hoàng Yên trị bại liệt, câm điếc trong vài phút bác sĩ võ hoàng yên, lương y võ hoàng yên



PN - Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, người dân xôn xao chuyện “thần y” Võ Hoàng Yên (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) “xuất hiện” chữa bệnh cho bá tánh. Nhiều lời đồn thổi mang màu sắc huyền bí như: thần y chỉ cần… chỉ vào bệnh nhân (BN) câm điếc thì họ bỗng dưng… nói được; thần y thoắt ẩn, thoắt hiện, ai “có duyên” thì ắt sẽ gặp; ngoài bại liệt, câm, thần y còn chữa được viêm màng não, ung thư…

Ngày 9/4, chúng tôi có mặt tại nhà ông Bùi Văn Tự, ấp Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi “thần y” Võ Hoàng Yên đang khám bệnh cho người dân (trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và cán bộ y tế tỉnh Bình Phước). Lúc này, BN đã đến rất đông, khoảng gần hai trăm người xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh. Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và người dân, “thần y” Yên không hề tỏ ra mất tập trung. Với những thao tác thuần thục, xoa bóp nhẹ nhàng, ông đã lần lượt điều trị cho từng BN.

than-y.jpg
Lương y Yên đang chữa bệnh tại tỉnh Bình Phước vào ngày 9/4
trước sự chứng kiến của đông đảo người dân

Đứng run run và bước những bước đi đầu tiên dù chập chững như trẻ nhỏ sau gần 10 năm bại liệt, ông Ngô Quốc Phú (ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc: “Trước đó, tôi bị tai biến, di chứng để lại là tám năm trời bị liệt, chỉ nằm hoặc ngồi xe lăn. Sau khi được lương y xoa bóp, bấm huyệt và đỡ tôi đi những bước đầu tiên, giờ tôi đã có thể tự đi lại và giơ tay lên cao được”. Còn chị V., vợ anh Nguyễn Văn Cường như không tin vào mắt mình: “Chồng tôi đã nói được tiếng nói đầu tiên sau 30 năm bị câm. Trước đó, anh ấy đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Nhưng nay, sau khi lương y Yên bấm huyệt, xoay lưỡi BN, và cho uống một chút nước khoáng (của người dân tại đó đưa) thì anh Cường đã nói được hai chữ “xin chào”. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm BN tại Bình Phước may mắn được lương y trị khỏi. Với lượng người tới rất đông, mỗi BN chỉ chữa trị trong khoảng 10 phút, thậm chí để tranh thủ thời gian chữa trị cho nhiều người, lương y còn không kịp hỏi tên các BN.

Ông Bùi Văn Tự, Chánh thanh tra Sở Y tế Bình Phước cho biết: lương y Yên chỉ là một lương y bình thường chứ không phải là “thần y” như nhiều lời đồn thổi. Phương pháp chữa bệnh của lương y Yên cũng không có gì huyền bí hay mê tín. Đây chỉ là cách bấm huyệt bình thường, giúp khai thông các huyệt đạo của BN, kích thích khả năng bị tê liệt trước đó.Ông Tự cho biết thêm: “Con trai tôi là Bùi Văn Trung, bị bệnh câm 23 năm nay. Khoảng ba tháng trước, sau khi nghe lương y Yên có khả năng bấm huyệt chữa bệnh câm rất hiệu quả nên tôi đã mời về nhà khám cho con. Chỉ sau mấy phút bấm huyệt, xoa thuốc, con trai tôi đã bập bẹ phát âm những tiếng đầu tiên. Cả nhà tôi mừng rơi nước mắt. Mới đây, tôi tiếp tục mời lương y Yên về nhà để điều trị cho cháu Trung. Lần này, để kiểm chứng những gì mình nói là sự thật, tôi đã mời đại diện chính quyền địa phương, những người có chuyên môn về y học cổ truyền tới chứng kiến. Và chỉ trong vòng một ngày, lương y Yên đã bấm huyệt chữa bệnh có kết quả rõ rệt cho hơn 100 BN”. Cũng theo ông Tự, nếu cơ quan chức năng cho phép, lương y Yên có thể giúp đỡ được nhiều BN hơn, những người thiếu may mắn có cơ hội trở lại bình thường…
Tranh thủ chút thời gian giải lao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với lương y Yên. Không giống như vẻ nghiêm nghị lúc chữa bệnh, lương y Yên cởi mở cho biết: “Tôi chữa bệnh theo phương pháp gia truyền, không dùng thuốc, chỉ tác động lên da đầu, mặt, cổ, da ở trên thân, nhất là sau lưng dài theo cột sống, da chân tay... có xoa một ít dầu gió. Tác động lên hệ thống dây sọ não, thần kinh tủy sống, một cách toàn diện bằng hai bàn tay và ngón tay. Tôi hoàn toàn không giấu bí quyết mà muốn nhiều người biết phương pháp để nhân rộng và trị cho nhiều BN”. Được biết, người giúp việc lương y Yên là những BN cũ đã được ông trị hết bệnh. Họ đã học phương pháp của ông và cùng ông đi nhiều nơi để trị bệnh miễn phí cho người dân.

Trước mắt, phương pháp chữa bệnh của lương y Yên đã đem lại niềm vui cho nhiều BN, nhiều gia đình. Nhưng về lâu dài và hiệu quả của phương pháp này vẫn chưa có cơ quan chuyên môn kiểm chứng. Vì vậy, thiết nghĩ, để người dân và BN được biết đến nhiều hơn, lương y Yên yên tâm chữa bệnh, rất cần các cơ quan chức năng, nhất là các đơn vị y tế vào cuộc nghiên cứu một cách rõ ràng, khoa học; tránh những thông tin đồn thất thiệt, gây hoang mang lo lắng cho người dân.
nguồn: phunuonline.net

Về cách chữa trị của lương y Yên, PGS-TS Lưu Thị Hiệp - Trưởng khoa Đông y, BV Đa khoa Hồng Đức III TP.HCM giải thích: "Với bệnh bại liệt, có thể hồi phục khi can thiệp trong tháng đầu. Tuy nhiên, sau 3 - 10 năm sẽ rất khó phục hồi. Với những bệnh nhân bị câm điếc, nếu bấm huyệt, châm cứu cũng có thể phục hồi. Tuy nhiên, cần xem đó là câm điếc dạng nào. Nếu câm điếc do bẩm sinh, dị dạng… sẽ không điều trị được. Thế nhưng, nhiều người chỉ nhận thấy được hiện tượng chứ không biết được nguyên nhân của bệnh lý câm điếc, có thể trẻ bị điếc khi đã một - hai tuổi lại cho rằng bị điếc bẩm sinh, trong khi đây là giai đoạn trẻ chưa biết nói. Nếu có trường hợp bị điếc sau 23 năm, bại liệt sau 10 năm… mà chữa trị hồi phục được như trên, tôi nghĩ cần có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Vì không phải một vài ca thành công thì đã vội khen, trong khi một nghiên cứu nghiêm túc phải thực hiện trên hàng ngàn trường hợp".
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Chủ đề
    2011 cà mau cách của dài hay học kết màu miễn phí nhất phục hồi phương pháp thành thao thao tác thể thông tin tin trong văn với vui youtube điều trị
  • huynhngocthao

    Hoa Hồng Có Gai
    Ðề: Xuất hiện “thần y” trị bại liệt, câm điếc trong vài phút

    hay zậy???? nhiều "thần y" được bóc lịch rồi đó!
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,759
    Bài viết
    467,597
    Thành viên
    339,858
    Thành viên mới nhất
    ffbbtopnhacai
    Top