Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Côn Đảo, mai mắn của mình là được biết đến diễn đàn này. Nay nỗi nhớ quê da diết, quyết định vào ngày 10/12 này sẽ về quê, nên kêu gọi các bạn bè gần xa đang xa quê hãy cùng mình có chuyến về nguồn "trở lại Bạc Liêu" cho vui, thăm lại những nơi đầy kỷ niệm của mình.

Và có thể giao lưu với các bạn hiện đang sinh sống tại Bạc Liêu, để nghe lại những phát triển và những thông tin của Bạc Liêu quê mình sau những năm xa cách!
Lời nói chân thành mong các bạn đáp nhận.
Nếu cùng đi chung cho vui hãy liên lạc với mình nha:

Trần Tín: trantincondao@gmail.com
yahoo: tin_tourguide
sdt: 0902590867
 
  • Chủ đề
    bạc bạc liêu bac lieu que toi cách diễn đàn hay liên liêu miền tây nhất phá phát thăm thành thể thông tin tin tốt triển với vui đẹp
  • Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Về đến Bạc Liêu rồi, cảm giác rất thoải mái khi trở lại "nơi chôn nhau cắt rốn" của mình.
    Tiếp theo là hội ngộ với bạn bè...
    Kế tiếp nữa là mong sẽ gặp và giao lưu với các bạn ở đây!
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Về đến Bạc Liêu rồi, cảm giác rất thoải mái khi trở lại "nơi chôn nhau cắt rốn" của mình.
    Tiếp theo là hội ngộ với bạn bè...
    Kế tiếp nữa là mong sẽ gặp và giao lưu với các bạn ở đây!
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Về đến Bạc Liêu rồi, cảm giác rất thoải mái khi trở lại "nơi chôn nhau cắt rốn" của mình.
    Tiếp theo là hội ngộ với bạn bè...
    Kế tiếp nữa là mong sẽ gặp và giao lưu với các bạn ở đây!

    Nhớ chụp hình đưa lên để giao lưu nhé bạn. Lâu lắm không về :( .....
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Đương nhiên rùi, Bạc Liêu bao nhiêu ngày xa vắng chắc có nhiều thứ đẹp lắm.
    Mình sẽ chia sẽ cùng bạn bè!
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Hành trình đầu tiên: 07/12/2010
    Trên chuyến bay từ Côn Đảo đến TPHCM, đường bay có đi theo hướng từ miền tây đỗ ngược lên, từ trên máy bay Tin đã thấy được những đồng ruộng bát ngát và dày đặt, cộng theo đó là thấy rõ được "chín nhánh sông Cửu Long":
    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh002.jpg


    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh009.jpg

    Sau khi về đến Bạc Liêu gặp gỡ gia đình xong, Tin đã có chuyến hành trình đến thăm khu vực đồng quê tại các huyện, thị trấn nơi những dân cư sống quanh năm với sông nước và đồng lúa thân yêu, hình ảnh dân dã đơn sơ mà đẹp
    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh042.jpg

    Cầu cải tiến hơn so với "cầu khỉ" trước đây

    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh044.jpg

    Trục giao thông đường thủy

    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh046.jpg

    Đồng lúa mênh mông

    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh050.jpg

    Đường quê nho nhỏ​

    Trồng trọt nhiều rau quả, cây ăn trái, nhưng Tin thấy nỗi bật nhất là:
    H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh051.jpg

    Cây ớt, trái to thấy ớn​
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Đẹp quá, rất mộc mạc và thanh bình. Còn thì post tiếp nhé bạn :yy49:
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    bạc ở chỗ nào của bạc liêu vậy ta :yy33:
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    Mình ở Hộ Phòng.
    Mình đang về quê chơi, mình hiện đang làm việc tại Côn Đảo
     
    Ðề: Tháp tùng chuyến hành trình "trở lại Bạc Liêu"

    mỗi lần về Bạc Liêu là mỗi lần thay đổi, Bạc Liêu tươi đẹp và giàu có hơn xưa,mình rất tự hào vì mình là người con Bạc Liêu,chúc bạn công tác tốt tại Côn Đảo ngen.
     
    Top