Thay lời muốn nói ....!!!

chào tất cả các bạn trên diễn đàn...!
Mấy hôm nay mình bận đi turn nên không có online trên DD thường xuyên được,hom nay là 1 ngày đẹp và mình cũng thật rãnh.... vì ai có bồ bịch thì mới bận rộn :D.... cho nên mình có một vài lời muốn nói với các bạn ...
Mình thật sự cảm ơn đến Ban Quản Trị các bạn đã giúp mình làm quen và kết bạn với nhau... và làm 1 buổi off thành công tốt đẹp...
Mình rất nhớ kỉ niệm tại nhà anh Cường : vì lúc đó tụi minh đã nhậu quá 76 gì đó,sau đó còn đi karaoke,rồi về nhà anh Cường nhậu tiếp... có 1 anh bạn mới vào.... có vẻ đô hơi cao... vì anh ấy uống nhanh như tia chớp... và ngớp cũng nhanh như tia xẹt :D..... và anh em còn nhậu lai rai thì ảnh đã ngồi ngay tai chỗ ngáy o o rồi.... nhưng thật vui :D....( nói vui anh đừng giân hen )
-Mình còn nhớ cái hôm nhà Bé Bột .... bàn bè bé bọt uống bia rượu như uống nước lã... éc éc ... có mấy cô bạn say say...nhảy nhót trong karaoke ...toát cả móng chân chảy máu... nhưng thật ra mình là người có lỗi.... :D... vì các bạn ấy muốn loi kéo mình lên nhảy chung cho vui.... sự nhiệt tình ấy cuối cùng mình lại để bạn ấy chảy máu chan :((... thật hối hận... nhưng mọi người vẫn vui vẻ với mình :D
-và mình nhớ nhất là cái đêm cuối cùng khi chỉ còn mình,oda,và Thái ...3 đứa hát karaoke... rồi ăn quá óc gì mà có anh pede chu? quá thật hìa hước...... :D...
- và mình thật sự vui nhất hôm mà các bạn tiễn mình ra bến xe :D.... xe đi đã 10phut nhưng các bạn đặt vé cho mình vào chuyến thứ 2 kế tiếp.... ngồi quán cafe
đợi cùng mình...đến khi mình lên xe mới thôi.... :D.... các bạn làm mình cảm thấy rát ngại ...nên mình ko thể đi luôn được... mình nhất định phải quay lại :D ....
.... và rất nhiều hình ảnh các bạn làm mình nhớ mãi..... ( ngồi cười 1 mình ai mà thấy chắc tưởng tớ bị khìn :D )

Mình chân thành cảm ơn đến các bạn Oda,anh Cường,Bé Bột,linhlantrang,Thái,Huyền,Phuong,Hữu,anh Hiếu,BBoy..v.v... thật sự rất nhiều bạn mình đã gặp hôm tết vừa rồi... mình không nhớ hết các tên của các bạn nhưng mình luôn nhớ khuôn mặt các bạn...sự nhiệt tình của các bạn mình cảm thấy xúc động và nhất định mình sẽ xuống BL lần nữa trong thời gian sắp tới... :D
- đặc biệt cảm ơn bạn Thái làm xe ôm cho mình, cảm ơn món ăn mà linhlantrang nấu..và cũng cảm ơn mấy lon bia của oda... mặc dù mình về khách sạn ói... lên...ói xuống ... ( hihihi :D ).... thật sự các bạn đã giúp chuyến công tác của mình thành công,vui vẻ mà còn happy nữa .... :D....
-không biết sẽ nói thêm bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ tấm chân tình của các bạn... nhưng mình hẹn gặp lại các bạn vào thời gian sớm nhất.... chúng mình cùng nâng ly hội nhé :D.....

-hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt...một ngày valentine hạnh phúc và ấm cúng...chúc cho những ai có 1 nữa hưởng trọn một valentine vui vẻ,hạnh phúc bên người mình yêu....chúc cho những ai chưa tìm được 1 nữa cũng hưởng được 1 valentine tưng bừng,rộn ràng bên bạn bè .... ( hôn nhau thôi nhé ... đừng hó hé hơn nha ....) :D....
i love all .... toi yeu các ban... hen ngay tai nạm nha :D.....
1 lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn :D....
p/s : nghe giang hồ đồn anh VOI tửu lượng cao nhưng dào này bị tống vào lãnh cung nên chưa có 1 lần do tửu lượng :D... hôm nào gặp anh nhớ trốn cung ra nhé :D... :D
 

cục bột old

mắt 1 mí :X
Ðề: Thay lời muốn nói ....!!!

.........nhớ chị sammi ....
rãnh về chơi chị ơi ...
pà con cô pác đang mong chị về đễ đá ly kìa :cll:
 

Thống kê

Chủ đề
100,752
Bài viết
467,583
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top