THIỀN
Thiền tâm tĩnh lặng như băng ,
dù cho ngoại cảnh khuấy đằng chẳng xao ,
chẳng vì thương ghét lẽ nào ,
chẳng vì hoàn cảnh ồn ào hay không ,
thiền kia tĩnh tại nơi lòng ,
ở trong mọi cảnh vẫn trong an bình ,
...
THIỀN TÂM
Tâm thiền giữ đặng, chữ an nhiên ,
vẫn tĩnh dù cho giữa đảo điên ,
vững dạ kim cang trong mọi cảnh ,
không thiền mà đặng, ấy thiền nguyên .
cảnh thiền tâm chẳng, khó an nhiên ,
làm lỵ cảnh tiên đắm ngã nghiên ,
phải giữ thiền nguyên trong tất dạ ,
nơi lành hay dữ vẫn an nhiên .
.....

THIỀN TRONG THIỀN
Cảnh thiền ấy cảnh thiên tiên ,
mà tâm ngoại mỵ thì liền trầm ưu ,
thiền trong thiền chẳng tịch u ,
nơi thanh tịnh chẳng mơ mù xa xôi ,
cảnh yên tâm lại chẳng yên ,
thì là thiền lại tùng duyên thế trần .
cửa thiền vốn chẳng xa gần ,
tĩnh tâm thì có động trần thì không .
.....
THIỀN NGOẠI THIỀN
Nặng bước dân gian lắm muộn phiền ,
quên thân vì thế chẳng niềm riêng ,
u sầu tháo bỏ lo hưng đạo ,
hồi hướng thiện tâm ấy đặng thiền ,
...
THIỀN CHẲNG THIỀN
hơn cửa thiền môn chẳng tịnh yên ,
người lui kẻ tới động tâm duyên ,
thân ngồi tâm chạy nhảy bay thả ,
trầm lạc mê mang đắm lỵ phiền .
....
TỊNH ĐỘ
Muốn độ được người trước độ ta ,
độ ta yên vững tâm lành ra ,
còn như xa ngã lạc đường tối ,
dìu dắt được ai khỏi đoạ sa .
muốn độ được ta phải độ người ,
hướng hồi duyên thiện chung xây đời ,
thấy người lâm khổ ta quay lãng ,
đánh mất thiện tâm bổn tánh người.
...

ĐẦY BỤI TRẦN
Vào đến cửa thiền còn động tâm .
mê mang cảnh tục thối ương mầm .
ức hồi chưa vứt trước thiền tự ,
đem đến phía sau mãi lỵ trầm .
vào đến thiền môn rủ bụi trần ,
sao còn vương nặng niềm xa xâm ,
tình đời bạc bẽo không rời bỏ ,
vọng tưởng làm chi mãi lạc lầm .
...
THIỀN CÓ ĐẶNG
Ta muốn tìm quên vứt lỵ phiền ,
thương đời dâu bể mãi lạc duyên ,
làm sao tịnh được cho an toại ,
bổn phận chưa xong nợ mãi phiền .
muốn lái con thuyền khỏi ngữa nghiên ,
một mình ta có làm chăng nên ,
gọi kêu nhân chủng quy đường giác ,
hộ độ nhau qua ách đảo quyền ,
ta muốn mình ta được tịnh yên ,
thành ra ích kỷ có chăng nên ,
an nhiên khi trọn phận bình đạo ,
bát ái yêu thương ấy nối liền ,
...
Thiền cho toả ngát hương sen ,
đi trong cổi thế chẳng oen mùi đời ,
thiền như cây mụt trên đồi ,
hoang vu ủ dịch chờ thời chuyển lâm ,
ánh dương gọi sáng nơi nơi ,
hướng đông trời mọc tây thời lặng đi ,
theo vòng quỷ đạo chuyển di ,
lệch sai định luật hoạ thì năm châu .
lòng người muốn biến địa cầu ,
thành ra bãi rác còn đâu thiện lành ,
nhà khoa học những phát minh ,
vượt qua giới hạn rõ nhìn hư hao .
muốn xây thành phố đại dương
đúng là ý nghĩ phi thường nên chăng ,
muốn lên sống ở cung trăng ,
đúng là cái việc hoang đường viễn vong ,
trong khi trất đất đang trông ,
chưa lành cải tạo mà mong an trường ,
hoạ kia đã đến chân giường ,
còn nằm ôm mộng thiên đường ngu ngơ ,
lại cho ta trí phát cơ ,
phát minh sao lại tối mờ thế gian ,
chạy theo hào nhoán chứa chang ,
ai ai cũng thể ngai hoàng tự thao ,
làm cho cuộc sống xôn xao ,
năm châu tạn hoạ gieo bao thảm sầu ,
an nhiên nào đặng được đâu ,
trước cơn trấn động rung cầu thế nhân ,
ta đi giữa gió mưa trần ,
tâm nguyên muốn đặng mà thân rung rồi ,
huống chi bão tác phủ trời ,
thuỷ thăng địa trấn hoạ loài hại nhau ,
rõ xem kinh hãy biết bao ,
năm năm tháng tháng mòn hao thế trần ,
chưa tròn bổn phận trí nhân ,
cũng đành cất tiếng thở than ngẹn lời,
...
Mã đáo đường hoang nhạn lạc đàng ,
kiến vàng xao loạn buổi cưu mang ,
cây yên gió vũ rung cành lá ,
vỡ tổ chim bay mờ mịt màng ,
đến chốn linh dương có cháy khô ,
bõng dưng mưa đổ lạc chim bồ ,
đường không mờ mịt, chi đường bộ ,
gai gốc cam go buổi nghiệt đồ .
...

TRỊNH QUỐC NHƠN
 
đạo và đời

ĐẠO VÀ ĐỜI
Chánh với tà cách nhau kẻ tóc ,
đạo vì đời lăn lóc khắp nơi ,
đời vì đạo lỵ nhọc tìm rời ,
trước trầm luân tìm phương giải thoát ,
đời quên đạo gây nên thảm sát ,
đạo xa đời ngã lạc thiện duyên ,
đời và đạo duyên nợ kết liền ,
chớ nhằm lẩn đảo điên nhân kiếp ,
chữ ngộ giác liệu toan cho kiệp ,
sớm xa lìa vọng thiết lợi danh ,
đời như chuông treo sợi chỉ mành ,
trước bão gió nhiều phen đến nữa ,
quán xét tâm liệu xem tu sữa ,
chẳng và tròn liệu lựa đường đi ,
phải lói ngay ta cứ thẳng trì ,
nhằm lẩn quẩn cũng đừng sa ngã ,
một kiếp người trầm mê ngắn quá ,
cái quay đầu chợt đã choán chao ,
sao cứ còn đạp đổ lên nhau ,
cầu sự sống mà sao diệt sống ,
trước tận hoạ khó an kiềm chống ,
thân cát bụi trả cội về đâu ,
mầm ô nhiễm trên khắp địa cầu ,
bệnh nhân chủng bệnh sầu dịch thế ,
cây yên đứng bão giông ập tới ,
trời tối tăm mặt đất ngữa nghiên ,
màng chết chóc của hạn đảo quyền ,
mà con người còn đầy gian trá ,
kẻ lưu manh nhiều mưu gây phá ,
đảo lộn đời khó nổi lành yên ,
bao gốc khuất tồi tác triền miên ,
thấy ra được muộn màng quá đổi ,
cáo càng già càng nhiều gian dối ,
cừu càng non càng dể chết oan ,
bầy ngựa ngu chạy loạn hoang đàn ,
còn lủ beo tưởng mồi béo bỡ ,
người hiểu biết vẫn lòng ích kỹ ,
chỉ biết mĩnh mặc nghĩ tới ai ,
kẻ hiểu sai tưởng toả rạng tài ,
đời với đạo tuy hai mà chẳng ,
được nên một bằng tâm huệ giác ,
vẫn rẽ muôn đời bạc đạo duyên ,
muốn toả đạo phải vững tâm nguyên ,
bằng vì đời ngã nhân trôi lạc ,
nhìn vào đời muôn điều phản bác ,
đạo sáng soi tòi ác cùng nơi ,
theo bước thiện quy dắt nhau về ,
đến an cư ở nơi tuyệt hảo ,
xa cổi đời có muôn khổ não ,
trốn an nhiên chẳng háo dục thân ,
đời quy đạo an lạc vĩnh hằng ,
tỉnh cơn mê biển trần khuynh sắc ,
đời lạc hoang không ai dìu dắt ,
đạo bi quan bởi tự kỷ niềm ,
chân lý đâu mà mãi kiếm tìm ,
khi trước mắt cần người tác thiện ,
kỉa nhìn xem sắt đồng ghổ đá ,
khéo khen ai giỏi quá pha hề ,
vững làm chi chơ chất quá trời ,
trước muôn loài lạnh lùng vô cảm ,
cũng chảy tan trước màng hoạ thảm ,
theo biến thiên vạn vật luân hồi ,
cái tâm là nguồn cội đạo đời ,
tâm lưỡng lự ất còn lầm lạc ,
ghét tà ác muốn nên sát phạt ,
ngẫm lại xem đã lạc đạo minh ,
cổi đại cầu xảy mãi bất bình ,
đạo từ đời sản sinh tấm thiện ,
muốn lành mạnh phải càng rèn luyện ,
cai thối dục xa nghiện sắc trần ,
các thối quen đã nhiễm nhiều lần ,
không đại trí phá tan khó được ,
....
đạo như là ánh thái dương ,
đời như bất tận cánh đồng luân canh ,
cỏ sâu luôn phá đời lành ,
mưa dằm gió dập đổi nhanh sức trần ,
nặng vai tứ đại xác thân ,
tìm nương chân lý xa dầng tà ưu,
thái dương soi rạng mịt mù ,
cánh đồng xanh ngát đợi thu ngọt ngào ,
đạo đời nguồn cội không rời ,
mong ngày quy một đạo đời niệm chung ,
...
quy cổ hoàn kim lắm khổ nàn ,
tận thời mạc pháp hoạ tràn lang ,
cỏ sâu ăn phá cây lành thiện ,
thêm ách hoạ trời định khó an ,
...
Vì đời sanh đạo nợ cưu mang ,
trả nghiệp dương gian phải lỵ nàn ,
đạo thối thì đời dầng hoạ diệt ,
cố lo phát thiện hậu liên hoàng .
..
liên hoàng an lạc cảnh thênh thang ,
tự tại an nhiên mãi hỉ hoan ,
trầm lỵ xa mờ nơi thắng cảnh ,
sanh già bệnh chết khuất không còn ,
....
chỉ thấy hào quang khắp đại đồng ,
không còn thương ghét những oan không ,
gặp nhau hoà hảo điệu nghì lễ ,
tiễn bước hồi an lại tĩnh không .
...
TRỊNH QUỐC NHƠN
06/12/2013
xin toả chút lòng phân vân,

mong khách tao nhân thông cảm chút tình .


Chân lý không xa một kẻ tơ ,
bàn tay ta có tình yêu chờ ,
dìu năng nhau đến nơi tươi sáng ,
hạnh phúc thiên thai chẳng mịt mờ .


đổi trạng thay hình ai biết ai ,
thời gian xoay chuyển sắc nhoà phai ,
xuân xanh tàn rụi hoa thời rụng ,
gió có thỏi phăng cũng lạc loài .


thấy kẻ mắc nàn chẳng giúp nhau ,
chỉ ham hơi của vọi tung vào ,
tranh giành xô xác ôi nhân loại ,
cái đạo lương nhân biết ở đâu .


làm con chữ hiếu đi đâu ,
công sâu nghĩa nặng con sao thoả đáp đền.


rồi mười năm nữa thôi ,
rất ngắn ngủi mau trôi ,
xinh đẹp mấy cũng phai ,
bao lên bằng giả tạo ,
chỉ yêu thương tuyệt vời

 
CHỜ THẦY( NỔI LÒNG NGỘ KHÔNG)
Ngộ không ta xưa đã từng ngan dọc
khắp địa cầu và đến cổi thiên tiên ,
nghe đến danh mấy ai chẳng nể kiên ,
tự xưng tôn ta TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH .
vì ngông cuồn bản thân mình tài giỏi ,
bảy mươi hai phép ta đảo dụng thần thông ,
xuống địa ngục lên thiên thượng mặc lòng ,
đã gây lắm những cảnh màng đảo loạn ,
thời liệt oanh cũng chỉ trong khoản ngắn ,
đã tan tành thành mây khói phủ phàn ,
ngũ hành sơn đè nặng tấm thân tàn ,
quá vững vàng ta muộn màng hối tiếc ,
lỗi lầm xưa nay chịu niềm tha thiết ,
lá bùa linh còn trên đỉnh cao sơn ,
chờ thầy duyên đến cứu giải rỡ cơn ,
mà thống khổ đã mõi sờn tất dạ ,
năm trăm năm ôi đoạ đày thảm quá ,
đè trên người năm ngọn núi lạnh lùng ,
ai trông thấy cũng thương cảm não nùng ,
mà ta phải vô phương cùng vùng vẫy ,
đợi chờ thầy sao mõi mòn chưa thấy ,
chỉ thấy đời phủ màng tối gió sương ,
khách đi qua chút thương hại nhủ thương ,
ôi khiệp trướng chịu tai ương ghê thảm ,
nhìn địa cầu một màu xanh ảm đảm ,
cũng ngã nghiên trước những đám mưa giông ,
làm cho ta thấy tê dại cả lòng ,
thương nhân thế thương thân mình lầm lạc ,
ngọn núi kia biết bao giờ tan tác ,
để lòng ta được trở lại thảnh thơi ,
cùng tung tăng vui chảy nhảy khắp đời ,
cùng lủ trẻ của muôn loài thánh thiện ,
...
đè nặng lòng ta một khối sầu ,
như ngàn khối đá chất và cao ,
làm sao phá vỡ tan phiền muộn ,
của kiếp trầm mê lắm khổ đau ,
...
khối đá dục tâm nặng cả lòng ,
chiếc vòng bồ tát lại xem trông ,
chánh tà xô đẩy nhau tồn tại ,
ta quá yếu mềm khó liệu xong ,
...
TRỊNH QUỐC NHƠN
08/12/2013
Nữa thiên niên kỹ núi đè thân ,
mơ ước thời gian trở lại đàng ,
hay cố chờ thầy đến giải thoát ,
khỏi màng thọ khổ tội vương mang .
lạnh lùng núi đá trơ trơ ,
hết còn bảy nhảy ước mơ vui đùa,...



chó loàn lổ chó thật bi thương ,
lủ trẻ nhìn xem có toả tường ,
ai cứu khổ đời bao thông khổ ,
muôn sinh một kiếp trả vô thương .


trừ quỷ diệt mà chuyện đáng làm ,
hưng yên phò đức dạ gìn kham ,
tầm vu chân lý dầu xa viễn .
chẳng ngại hao thân đổi kiếp phàm .


chẳng động tâm nguyên trước lực phàm ,
sắc màu lôi cuốn những lam nham ,
trì tâm dạ quyết đại hùng trí ,
cảm dổ lùi xa thấy đạo vàng .


Năm tháng vô hình vẫn tự nhiên ,
chảy qua nhiều kiếp lạc lành duyên ,
lọc tâm lắng dạ tìm chân lý ,
tấm đạo yêu thương hết lỵ phiền .

 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top