Thơ hay về an toàn giao thông

Thơ hay về giao thông

an-toan-giao-thong.jpg

An toàn giao thông

Tổng hợp những bài thơ hay về an toàn giao thông.

1)Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng cậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc lâu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi


2)Sân trường đầy nắng
Vui quá bạn ơi!
Chúng em vui chơi
Giao thông đường phố
Ngã tư mới mở
Đèn hiệu bật lên
Đèn xanh đi liền
Đèn đỏ dừng lại
Đèn vàng chớ ngại
Chờ nhé bạn ơi
Cùng học cùng chơi
Theo lời cô giáo


3)
Tan học mẹ đón về
Dắt tay em qua phố
Mẹ luôn luôn nhắc nhở
Đi bộ trên vỉa hè
Đường rất nhiều loại xe
Nếu sang ngang phải đợi
Đèn xanh mới được đi
Bé ngoan ngoãn thầm thì
Con nhớ rồi mạ ạ!
Trật tự an toàn giao thông
Là điều thiết yếu luôn luôn thi hành
Nông thôn cho đến thị thành
Tai nạn xe cộ tăng nhanh bội phần
Ô tô, xe máy, bộ hành
Phần đường quy định, chớ giành nhau sang
Nhân sanh mạng quý hơn vàng
Nỡ cơ phút chốc, chết oan mạng người


Đi mô tô, khác trò chơi
Phóng nhanh vượt ẩu, lả lơi giữa đường
Luật lệ, cảnh sát coi thường
Chống người công vụ, tìm đường thoát thân
Chưa đến tuổi được cấp bằng
Anh hùng xa lộ chẳng cần kỷ cương
Mạng sống xin chớ xem thường
Chấn thương sọ não, thường thường mạng vong
Đội mũ bảo hiểm đề phòng
Xảy ra tai nạn, khỏi tong vỡ đầu

Qua đường xem trước, ngó sau
Ngã ba, ngã bảy, đường tàu giảm ga
Đèn đỏ, chớ có vượt qua
Rượu bia quá chén, cấm mà lái xe
Lòng đường, phân cách, vỉa hè
Làm chủ tốc độ, nhường xe ngược chiều
“Văn hóa giao thông” cần nhiều
Cùng nhau thể hiện, vạn điều bình an


Giấy xe, bằng lái tùy thân
Trình khi xét hỏi, lúc cần báo ngay
Vạch đường chỉ dẫn lối đi
Bộ hành, xe máy mỗi khi qua đường
Đừng vội, chạy bổ đâm ngang
Tự mình gây họa, trách than cho người
Phố phường xe chạy ngược xuôi
Đề phòng tai nạn, cho người lẫn ta
Vòng xuyến ngã bảy, ngã ba
Vững vàng tay lái, chớ mà lãng quên
Thiếu niên không được lái xe
Tiềm tàng nguy hiểm, không nên coi thường


Ô tô, thuộc luật đi đường
Giấy tờ, bằng lái sẵn sàng trình ngay
Rượu bia không được uống say
Tránh vượt, tốc độ đổi thay an toàn
Không được nhồi nhét khách hàng
Trọng tải quá nặng, kềnh càng vật tư
Không được đậu đỗ vô tư
Hè đường, phố chợ, đông người lại qua
Vào phố cấm bật đèn pha
Bóp còi inh ỏi, nhấn ga ồn ào
Chở đất cát, đá, sỏi, than
Phải có bạt đậy, không tràn vãi rơi
Tay lái, chân thắng chớ rời
Không nhường tay lái cho người chẳng thông
Tai nạn thương tích, mạng vong
Là do tắc trách, tài công lơ là
Nhà thương, nhà xác, nhà lao
Không vững tay lái, ngày nào cũng vươn


Tàu thuyền, xuôi ngược đại dương
Gió to sóng lớn tìm phương vào bờ
Xuất hành phải đủ giấy tờ
Khi ra vào bến phải lo đăng trình
Gặp nguy hiểm, cấp báo nhanh
Hướng tàu cứu hộ, kịp tìm đến nơi
Thuyền, đò xuất phát ra khơi
Áo phao cho khách mặc vào mới đi
Phòng khi sóng gió bất kỳ
Tàu va, sóng đập có khi đắm thuyền


Hỏa xa, đường chạy ưu tiên
Không nhường xe cộ, không phiền người đi
Vào ga đỗ khách rồi phi
Thế mà tai nạn nhiều khi bất thần
Nào là đường tắc, đường ngang
Người xe qua lại, đâm sang đụng đầu
Tàu, xe qua lại chung cầu
Đường ray lõng vít, bò trâu thả đường
Gây ra bao cảnh tai ương
Xem thường luật lệ, tan thương cả đời


Dân sinh mức sống càng cao
Người đông, xe cộ ào ào gia tăng
Nhu cầu đáp ứng bội phần
Đường, cầu, bến cảng mở mang thật nhiều
Công trình, biển báo, cột tiêu
Hố ga, lô cốt, đường nhiều ổ voi
Điểm đen phải được “sáng soi”
Đường thông, hè thoáng nạn tai giảm dần
Từ thành thị đến nông thôn
Triển khai Nghị quyết an toàn giao thông (1)
Giáo dục, quán triệt chủ trương
Tuần tra, kiểm soát tăng cường an ninh
Đường quốc lộ, đường dân sinh
Tập trung dứt điểm công trình dây dưa
Ven đường không được bán, mua
Cấm xây lều quán, chia ô vỉa hè
Tăng cường kiểm định máy, xe
Nâng cấp, sửa chữa bến xe, cầu phà
Đường bộ, đường thủy, hỏa xa
Không có tai nạn, nước nhà yên vui

Phút giây phóng ẩu iêng hùng
Có lúc đã phải tập trung Bãi Bầu
Hỡi người phóng ẩu ...về đâu ?
Chợ Nhàng ,nghĩa địa Bãi Bầu đón ngay.
Càng xa rời luật lệ này
Càng gần nghĩa địa có hay không chàng?
Chỉ trong giây phút ngang tàng
Lối vào nghĩa địa đón đàng hỡi ôi !
Vì không theo luật lệ thôi
Vì ương bướng quá mà đời đi tong.
Hỡi người đi lại biết không?
Ta đi theo luật mới mong an toàn.
Thơ về an toàn giao thông.
Không theo luật, lại kêu oan,
Đến khi ân hận đời tàn còn đâu!
Lời khuyên ta hãy vì nhau
Cùng tuân theo luật cùng cầu bình an,
Vì dân , vì vợ ,vì con ...
Vì mình , vì cả nước non an bình.
Muốn giữ hạnh phúc gia đình
Từ nay đi lại đồng tình vì nhau.
Hai đường , anh chọn về đâu?
Nghĩa địa hay hạnh phúc giàu tương lai.
Đấu tranh trên chặng đường dài
Đi về dâu? đi về đâu?....Anh hỡi ? Trong hai đường này ?
(Trần Việt Thao - VP.Tỉnh Đoàn Thanh hoá).
Thơ về an toàn giao thông.
Đã bao lần tuyên truyền, vận động,
Về đạo đức đi đường, luật giao thông đường bộ,
Nhưng ra đường ít thanh niên còn nhớ,
Phóng xe ẩu húc nhau, máu đổ, tang thương.
*
Có thể nào cứ mãi coi thường,
Luật giao thông, bởi tai ương, ngang ngược,
Học luật rồi, sao không làm được,
Có phải ta chưa làm theo đạo đức Bác Hồ.
*
Văn hoá giao thông, ta phải nhớ cho,
Chấp hành luật, đừng tự do, tuỳ tiện,
Khi tai nạn tang thương ập đến,
Thì muộn rồi, vào viện mới suy tư.
*
Học luật đi đường đừng có chần chừ,
Đừng đua xe, phóng xe nhanh như giông tố;
ý thức giao thông vẫn luôn nhắc nhở,
Hãy vì gia đình, vì vợ, vì con;
Thơ về an toàn giao thông.
Phải vì dân, vì cả nước non,
Vì cả dân tộc trường tồn, bình yên,
Ra đường tuổi trẻ phải không quên,
Chấp hành luật pháp làm nên an bình;
*
Phải biết nhường nhịn, biết hy sinh,
Đừng nên phóng ẩu hại mình, hại dân,
ý thức pháp luật phải nâng dần,
Trở thành văn hoá vì dân, vì mình.
*
Ơn biết bao người đã hy sinh,
Cho ta cuộc sống yên bình hôm nay;
Ta phải tình nguyện góp sức dựng xây,
Bình yên, hạnh phúc từ ngay trên đường.
*
Dù mai rong ruổi muôn phương,
Phải theo luật pháp, theo đường vì dân;
Làm theo lời Bác phải nâng dần,
ý thức pháp luật, vì dân, xây đời ./.
( Trần Việt Thao- VP. Tỉnh đoàn Thanh Hoá).
Thơ về an toàn giao thông.
Thơ về an toàn giao thông.
Hãy tuân theo luật bà con ơn người.
*****************************
Biết bao tai nạn giao thông
Từ đầu thế kỷ mà lòng quặn đau.
Luật lệ đã có từ lâu
Vì sao van phạm để dau đớn lòng.
Từ khi mở rộng giao thông
ĐườngI,đường huyện, đường trong xã phường...
Thế mà van lăm tai ương
Ô tô, xe máy chật đường lao nhanh.
Chỉ trong giây phút vô tình
Phóng nhanh , vượt ẩu hại mình tang thương.
Luật lệ lại không tỏ tường,
Lái xe chưa giỏi đã bươn ẩu liền.
Oán thay xe máy rẻ tiền
Đi hay sự cố thật phiền giaothông.
Ra đường sợ xe công nông
Không đèn còi cứ lượn vòng khắp nơi.
Xe đạp đi lối lạ đời
Lấn đường , cản ngáng ngược xuôi bộn bề.
Thơ về an toàn giao thông.
Thành thị cho đến thôn quê
Chưa đi theo luật , chưa nghe đến còi.
Luật mới đã ban hành rồi.
Hãy lo học hỏi, mọi người hiểu thông.
Ôtô, xe máy, công nông...
Cấm lên xe lái mà không có bằng.
Ra đường đi lại nhớ rằng:
Không tuân theo luật giao thông thì phiền,
Tai nạn , va quyệt xảy liền,
Đến khi ân hận dã bên viện rồi.
Đừng để đến lúc than ôi !
Không nghe theo luật là đời đi tong.
Điều đơn giản có hiểu không?
Có đi theo luật mới mong an toàn.
Vì mình , vì cả nước non,
Hãy tuân theo luật bà con ơn người ./.
(Trần Việt Thao - Tỉnh Đoàn Thanh hoá).
 
  • Chủ đề
    an toan giao thong tho che tho che vui tho hay
  • Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Reply: Thơ hay về giao thông

    Thơ về an toàn giao thông



    Thơ: Nhắc em gìn giữ an toàn giao thông
    “ Con tàu đi suốt bốn mùa vui”,.
    Mỗi lúc tàu qua rộn rã tiếng còi.
    ôi ! đường tàu quê tôi đẹp quá,
    Đưa em đi thăm má, tham ba,....
    Tiễn em từ đất mẹ đi ra,
    Đi học, đi thi, đi dựng xây, giữ gìn đất nước,...
    Em biết không ? Đường tàu hôm nay có được,
    Cha anh ta phải đổ bao công sức, mồ hôi,
    Sẵn sàng hy sinh chống chọi giặc trời,
    Giữ cho đường tàu Việt Nam nối liền huyết mạch.
    Đường tàu Việt Nam đã đi vào sử sách,
    Nên ta yêu từng tà vẹt, bu lông,..
    Em lấy đi ta đau xót trong lòng.
    Thơ về an toàn giao thông đường sắt.
    Sao em nỡ bội công cô bác ?
    Sao em quên lời cha anh thương nhắc:
    “Đường tàu ta- huyết mạch giao thông”,
    Khi dang tay nghịch phá phải dặn lòng,
    Đường ray hỏng, tàu đi nguy hiểm lắm!
    Nếu tàu đổ mới nghĩ suy, ân hận,
    Thì muộn rỗi em hới- hãy dừng tay !
    Để con tàu bình yên đi lại mỗi ngày,
    Chở em đi học tự hôm nay.
    Tiếng còi tàu đang vang vọng bên tai,
    Như nhắc nhở em ngoan, chăm học, chăm làm,
    Biết gìn giữ con tàu, đường ray như giữ gìn đôi chân mình vậy./.
    Trần Việt Thao
    ( VP. TH Tỉnh đoàn TH ).
    Ảnh sưu tầm
    Thơ về an toàn giao thông.
    Phút giây phóng ẩu iêng hùng
    Có lúc đã phải tập trung Bãi Bầu
    Hỡi người phóng ẩu ...về đâu?
    Chợ Nhàng ,nghĩa địa Bãi Bầu đón ngay.
    Càng xa rời luật lệ này
    Càng gần nghĩa địa có hay không chàng?
    Chỉ trong giây phút ngang tàng
    Lối vào nghĩa địa đón đàng hỡi ôi !
    Vì không theo luật lệ thôi
    Vì ương bướng quá mà đời đi tong.
    Hỡi người đi lạibiết không?
    Ta đi theo luật mới mong an toàn.
    Thơ về an toàn giao thông.
    Không theo luạt, lại kêu oan,
    Đến khi ân hận đời tàn còn đâu/
    Lời khuyên ta hãy vì nhau
    Cùng tuân theo luật cùng cầu bình an,
    Vì dân , vì vợ ,vì con ...
    Vì mình , vì cả nước non an bình.
    Muốn giữ hạnh phúc gia đình
    Từ nay đi lại đồng tình vì nhau.
    Hai đường , anh chọn về đâu?
    Nghĩa địa hay hạnh phúc giàu tương lai.
    Đấu tranh trên chặng đường dài
    Đi về dâu? đi về đâu?....Anh hỡi? Trong hai đường này?
    (Trần Việt Thao - Tỉnh Đoàn Thanh hoá).
     
    Top