Thơ tết

Tết buồn
Cành hoa đua nở thắm ngày xuân

Đường phố đông vui vẫn thấy buồn

Tết nhòm qua cửa không muốn bước

Thời gian như lướt, thướt tha trôi

Và năm đại tang ông nội tới

Bồn chồn chán ngán lồng rối bời.

Chợ hoa ngày tết đẹp phơi phới

Aó mới mẹ mua chẳng thiết dùng,

Đĩa xôi gấc đỏ chẳng thèm đụng,

Xào rau quên mất chẳng đậy vung,

Mùa xuân khung cảnh thì đẹp vậy

Mà sao lòng người cứ mung lung.

Tết đến mà như chưa hề có tết

Bánh chưng, cành lộc buồn chẳng xanh

Giò gói hôm qua chưa kết lại,

Cành đào chưa nở như đã mệt nhoài.




Vinh quang tuổi xuân

Xuân đến chưa thực sự là đến,

Nhưng chở cái tết đến tận bờ

Cùng một năm mới, sức trẻ mới,

Bước tới tương lai luôn thắp sáng

Với tới vinh quang chiếm bảng vàng
 
Top