Tình biển

Lời tỏ tình…
Biển ngân nga con sóng
Khi dịu êm ve vuốt
Dải cát mềm
Cũng đôi lúc
Ào lên giận giữ
Muốn phá tung cả trời đất bao la…
Sau cơn mưa
mặt biển tràn ánh nắng
Bản tình ca sóng, biển lại ngân nga....
.............................
Em hãy đợi !
Anh sẽ đưa em về thăm biển
Ngắm bình minh và cả nắng hoàng hôn
Dải cát vàng hai đứa mình sánh bước
Cát mịn êm ôm ấp dấu chân ta
Không chỉ ngắm nắng tran hoà mặt biển
Mà cùng nhau hãy lắng tai nghe
Ánh trăng sáng tỏ tình cùng biển cả
Biển suy tư biển đẩy - sóng ngân nga
Trăng và sóng cả hai cùng yêu biển
Không biết rồi biển sẽ trọn ai ?
Đi bên em - cầm bàn tay nóng ấm
Thì thầm cùng em........
....Anh chỉ trọn .... mình em .....
linhgiang

 
  • Chủ đề
    anh bản tình ca bảo hai minh mua nóng phá thăm tình tình ca tung đất
  • Top