Tình thơ..

images


Tình Đời

Chơi vơi chơi vơi
Chút tình nhân thế chơi vơi
Chút tình như áng mây trôi
Chút tình như gió bên trời
Như lời ru tiếng à ơi

Chơi vơi chơi vơi
Gió gọi lá rơi
Sóng cuộn biển khơi
Ơi à là à ơi
Tình vẫn muôn đời

Tình cao vời vợi
Tình đời bao la
Tình xa ngàn dặm
Tình gần bên ta

Tình hoa tình mộng
Tình hồng trong tim
Tình trông tình đợi
Tình đầy muôn nơi

Tình vơi tình cạn
Tình bạn tình thân
Tình vui ái ân
Thương hận tình đời
Rơi lệ ngậm cười
Tình người ai ơi

Tình như nước trôi
Tình như lá rơi
Tình ấm mặt trời
Tình lạnh đêm khơi
Tình mặn trên môi

Tình nhân thế ơi
Tình mãi muôn đời
Tình mộng chơi vơi
Chơi vơi chơi vơi

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o7/3/2o11
 
  • Chủ đề
    tình ca tình chờ tình mơ tình nhớ tình thơ tình xa vô cố nhân
  • coicute

    Tear Rain
    Ðề: Tình thơ..

    Nghe đặc biệt lắm bạn! Cảm giác như bị lạc vào không gian vô định! Mọi cảm xúc đều đổ dồn k lối thoát!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Ðề: Tình thơ..

    Sau đây mình xin được phục vụ các bạn đọc xa gần bài thơ mình sáng tác cách đây 2 năm nhân Hà Nội bị mưa suốt 1 tuần ròng rã và ngập chìm trong nước
     
    Ðề: Tình thơ..

    Hà Nội những ngày vào đông
    I
    Hôm nay dự báo thời tiết nói
    Trận mưa này lớn trước tới nay
    Mưa to rả rích suốt đêm ngày
    Làm cho đường phố úng ngập ngay
    (saturday 1-11/2008- midnight)
     
    Ðề: Tình thơ..

    II
    Hà Nội những ngày sang đông sớm
    Từ những trận mưa to xối xả
    Làm khí hậu đêm về trở rét
    Ngoài đường phố không một bóng người
    Nhìn từ trong thấy đường nước trút
    Trong lòng bỗng thấy lạnh giá buốt
    Chợt thấy mình hạnh phúc biết bao
    Nhà gần sông nên chẳng ngập lụt
    Lại thấy cảnh nước tràn vào sân
    Ăn ở đi lại thật bất tiện
    Chỉ sau một ngày mưa xối xả
    Cả Hà Nội ngập chìm trong nước
    Ôi cám cảnh thay chuyện lũ, lụt
    Chẳng phải sông lên nhưng vẫn ngập
    Mà bởi tại không lối thoát nước
    Để xảy ra chuyện úng lụt này
    Chính quyền thành phố vào cuộc ngay
    Không để chuyện này xảy ra mãi
    Chuyện này không biết lỗi tại ai?
    Hay tại ông Trời cứ "khóc" hoài?
     
    Ðề: Tình thơ..

    II
    Hà Nội những ngày sang đông sớm
    Từ những trận mưa to xối xả
    Làm khí hậu đêm về trở rét
    Ngoài đường phố không một bóng người
    Nhìn từ trong thấy đường nước trút
    Trong lòng bỗng thấy lạnh giá buốt
    Chợt thấy mình hạnh phúc biết bao
    Nhà gần sông nên chẳng ngập lụt
    Lại thấy cảnh nước tràn vào sân
    Ăn ở đi lại thật bất tiện
    Chỉ sau một ngày mưa xối xả
    Cả Hà Nội ngập chìm trong nước
    Ôi cám cảnh thay chuyện lũ, lụt
    Chẳng phải sông lên nhưng vẫn ngập
    Mà bởi tại không lối thoát nước
    Để xảy ra chuyện úng lụt này
    Chính quyền thành phố vào cuộc ngay
    Không để chuyện này xảy ra mãi
    Chuyện này không biết lỗi tại ai?
    Hay tại ông Trời cứ "khóc" hoài?
    (tuesday 4.11.2008-morning)
     
    Ðề: Tình thơ..

    III.
    Lạ một ngày mưa như trút nước
    Sau 2hôm trời mưa tầm tã
    Nước trong thành như hồ với ao
    Hai bên đường xe không đi được
    Ngập nửa xe người ngồi chịu chết
    Xuống dắt bộ thôi toi bộ đồ
    Chỉ khổ cho nhiều người phụ nữ
    Đi làm không được đành quay về

    Trời thì mưa nhưng người vẫn đi
    Cố mong sao trời tạnh thật mau
    Để còn kịp về với vợ con
    Kẻo đường ngập xe thì chết máy
    Lại mất công ra thợ sửa -"tiền"

    kể ra thợ sửa sướng- sướng thật
    Kiêm luôn nghề thợ sửa xe thuê
    Ai mướn ta- ta ra hành nghề
    Chết máy hỏng bugi xin bác
    Kiếm dăm ba chục- về nuôi con

    Hàng quán, nhà ăn- ôi nghỉ hết
    Nước đã vô đây coi sập tiệm
    Thôi đành lấy chỗ trú người dân
    Xin tiền nghỉ gỡ nốt phần nào
    Đây có anh thợ sửa xe máy
    Ngồi kia trông thật tội nghiệp ghê
    Kiếm chẳng bao nhiêu mưa ướt hết
    Tiện hàng tôi đây còn rộng rãi
    Anh mang vào tôi lấy rẻ cho
    Thế là từ đây tôi với anh
    Cùng nhau hợp tác tiền chia hai
    Tôi có chỗ, anh tay nghề giỏi
    Kiếm những người gặp nạn ngoài kia
    Vừa kiếm tiền vừa được mang ơn
    Kể ra ông trời thật có mắt
    Thấy mình tội nghiệp cho mưa xuống
    Để kiếm chút tiền tiêu vặt chơi...
    (sunday 2.11.2008 morning)
     
    Ðề: Tình thơ..

    Mình sáng tác chưa chỉnh sửa mog các bạn góp ý mình sửa thớ để lần sau mình cho ra đời những tác phẩm hay hơn nữa XIN CẢM ƠN cả nhà
     
    Ðề: Tình thơ..

    IV
    BẮT ĐẦU
    Có trận mưa nào to như thế
    Mưa âm ỉ, rả rích đêm ngày
    Từ mờ sáng đến tận đêm đông
    Đài dự báo mưa kéo dài suốt
    Mưa xối xả suốt 3 ngày ròng
    TRÊN TIVI
    TRONG NƯỚC
    Ngoài đường đi người ta khổ sở
    Chạy hối hả trú cơn mưa rào
    Kẻ dưới đường hớt hải chạy vội
    Người bình chân miếng cơm manh áo
    Cốt mong sao bán đủ số áo(áo mưa)
    Để mang về vài bữa cơm no
    Ở ngoài kia người ta khổ sở
    Chạy cong đuôi vì đường úng ngập
    Nơi chết máy chốn hỏng bugi
    Chỉ sướng anh thợ sửa xe máy
    Kiếm đủ tiền tiêu ấm vài ngày
    NƯỚC NGOÀI
    Quanh đây đó vài khách ngoại quốc
    Cũng sa chân xẩy nước lụt rồi
    Vừa sang đây ngắm cảnh, du lịch
    Gặp đường phố thấy ngập sợ ngay
    Chuyện hy hữu, hay cảnh bình thường
    Cũng làm kinh nghiệm khi về nước
    Kể bạn bè nghe cũng hãi hùng
    CÔNG VIỆC
    Dưới đường đó nào phải riêng ai
    Gặp sự cố thôi toi công việc
    Dù tất bật gặp sếp cũng cười
    " Tại đường ngập chẳng phải tại em"
    Có ông sếp nào khó tính lắm
    Gặp cảnh lụt này cũng cười xuê xoa
    " chú vì công việc, thế là tốt"
     
    Ðề: Tình thơ..

    CÔNG TY:
    Nào cảnh công ty ngập- nghỉ hết
    Gặp khi mất điện chạx máy nổ
    Thôi thì đủ thứ, trò ma mãnh
    "Cũng cháy nhà mới ra mặt chuột"
    Chuyện trên trời dưới biển trên mây
    Nhân viên công ty được nghỉ hết
    Đợi nước rút, đi làm trở lại
    Điện lại bật, máy nổ xếp kho!
    HỌC SINH:
    Lại cảnh các em nhỏ học sinh
    Từ thành thị- nông thôn- rừng núi
    Chịu ảnh hưởng đợt mưa- lũ- lụt
    Cũng được nghỉ học mấy hôm liền
    Làm lỡ dở việc học các cháu
    Có những nơi học cùng nước lụt
    Vừa học các cháu vừa rửa chân
    Cũng như những lời thầy cô dạy
    "phải rửa tay sạch trước khi ăn"
    Thì nay các cháu tập...rửa chân
    Còn có những lớp, phòng thì dột
    Học sinh cứ học, nước cứ chảy
    Biết đến bao giờ hết cảnh ni?
    Chẳng biết các cháu hiểu thêm gì?
    Từ vụ ngập lụt đường phố không?
    Chỉ biết được nghỉ chúng vui rồi
    Rồi mai đi học liệu còn nhớ...?
    Đến bài học...sau mấy ngày mưa
    THỊ TRƯỜNG:
    Lại chuyện chợ búa phố phường
    Chuyện rau quả- trong mấy ngày mưa
    Thôi thì đủ thứ chuyện kiếm sống
    Mới hôm trước ba nghìn một mớ
    Hôm nay đã lên hai mươi nghìn
    Rồi khi nước rút ắt giảm thôi
    Chi kiếm mấy ngày cũng đủ sống
    Vậy mà người dân ai cũng mua
    Thật đông đúc như thời bao cấp
    Xếp hàng mua, đợi đến lượt mình
    Nhưng nay không, mua nhanh kẻo hết
    Đến lượt mình- chết đói cả ngày
    Mua thức ăn về nấu gia đình
    Việc nội trợ để riêng đàn bà
    Đàn ông ta lo những việc lớn
    Thì nay mưa, mọi chuyện đổi khác
    đàn ông đi chợ, vợ ở nhà
    Đi đường lớ ngớ tụt xuống cống
    Lại khổ cánh đàn ông chúng tôi
    Ngày thường ông bảo thi bà nghe
    Thì nay ông bảo bà đếch nghe
    Lại ca muôn thuở "tụt xuống cống"
    Thôi thì ông đi chợ luân phiên
    Ông đi chợ cũng là thường thôi
    Bởi ngày thường cũng thỉnh thoảng đi
    Nên việc giá cả cũng có rành
    Nhưng bởi tại nay rau lên giá
    Nên đành mua tạm về nấu ăn
    SINH HOẠT:
    Thật bất tiện từ nhà ra phố
    Thấy người ai cũng khó khăn
    Xe máy ôtô đều gặp nạn
    Gọi xe cứu hộ 116
    Vui lòng đợi chừng 30phút
    Là xe đến liền chở người đi
    Chỉ một đoạn ngắn đường ngập lụt
    Cũng chết máy xe không đi nổi
    Thôi thì ta xuống lội cho vui

    Mấy anh em cùng chung số phận
    Tự bốn phương trời gặp quen nhau
    Anh tận Hà Tây, tôi Hà Nội
    Hai ta cùng dắt cùng hỏi chuyện
    Cuộc sống gia đình mùa nước lên...
    Mời các bạn sáng tác tiếp để thêm phần sinh động
     
    Ðề: Tình thơ..

    Xin cảm ơn lời góp ý chân thành của bạn. Mình sẽ lưu ý. Nhưng quả thực mình hay làm thơ khi có hứng vì thế ít khi để ý đến luật của nó với lại làm thơ xong mình ít khi chỉnh sửa nên ko biết mình làm dở ở chỗ nào vì mình cũng mới tập làm thơ từ năm lớp 11 chứ chưa sáng tác nhiều nên có ít nhiều hạn chế. Rất vui nếu mỗi bài thơ mình sáng tác bạn góp ý giúp mình
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,573
    Thành viên
    339,849
    Thành viên mới nhất
    chicstore.accessories
    Top