Trong vai Sơn Tinh kể lại “Sơn Tinh Thủy Tinh” ngắn gọn đầy đủ

Hướng dẫn làm bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh là một truyện cổ tích nổi tiếng, gần gũi với mỗi người. Khi đóng vai Sơn Tinh kể lại câu chuyện, chúng ta phải dùng ngôi thứ nhất, xưng “tôi” để kể lại sự việc, Sơn Tinh là người đang kể lại câu chuyện của chính mình nên truyện sẽ mang tính chủ quan nhiều hơn cách nhìn bao quát ở ngôi thứ ba như truyện gốc. Diễn biến truyện sẽ được kể theo mạch suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật Sơn Tinh, một số suy nghĩ riêng của các nhân vật khác không được cảm nhận chính xác và cụ thể. Bài viết mẫu dưới đây sẽ giúp các em hình dung được cách làm bài văn này.


son-tinh-thuy-tinh.jpg

Sự tích sơn tinh thủy tinh mang lại cho chúng ta rất nhiều bài học hay​

Bài làm mẫu Trong vai Sơn Tinh kể lại “Sơn Tinh Thủy Tinh”

Tôi là Sơn Tinh- thần núi Tản Viên. Đời Hùng Vương thứ 18, vua có cô con gái tên là Mị Nương xinh đẹp tuyệt trần mà đã đến tuổi cập kê, bèn mở hội kén rể, mong muốn tìm cho con một chàng rể hiền tài. Nghe đâu mấy hôm nay trai tráng, anh kiệt kéo đến rất đông nhưng vẫn chưa được vua ưng chọn, tôi cũng quyết vào kinh yết kiến trổ tài. Tình cờ, tôi gặp Thủy Tinh, vua ra lệnh cho chúng tôi thi tài xem ai hơn ai. Thủy Tinh chẳng ngại ra oai, lời vua vừa dứt đã gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ dâng cao, thuồng luồng ba ba hàng đàn kéo nhau trên mặt nước, trời đất tối tăm, không gian rùng rợn. Tôi khoan thai biểu diễn tài nghệ của mình, chỉ tay tới đâu núi non mọc lên hùng vĩ, dâng cao đất chống lại trận nước đang dâng lên của Thủy Tinh. Sau đó tôi chỉ tay tứ phương, đưa cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi, chim muông đông đúc từng đàn.


Thấy tôi và Thủy Tinh đều tài nghệ hơn người, vua tỏ ra vô cùng đắn đo, ngẫm nghĩ rồi nói:
-Sơn Tinh và Thủy Tinh đều tài giỏi cả, ta khó mà chọn một trong hai được. Sáng sớm ngày mai, ai đem đồ lễ vật gồm có một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi đến trước, ta sẽ gả con gái cho người đó.


Hửng sáng hôm sau, tôi mang đầy đủ đồ lễ vật đến trước, rước Mị Nương về. Trên đường thì thấy Thủy Tinh đuổi theo, đùng đùng tức giận đòi cướp Mị Nương. Hắn hô mưa gọi gió làm rung trời chuyển đất, nước dâng ngao ngập ruộng đồng, trôi nhà cửa, giông tố dữ dội. Tôi không nao núng, bốc những quả đồi, dời những dãy núi tạo thành bức tường vững chắc ngăn dòng nước lũ của Thủy Tinh. Dòng nước dâng lên bao nhiêu, tôi cho núi cao lên bấy nhiêu. Đánh nhau mấy tháng trời, cuối cùng hắn đuối sức nên rút quân trở về. Tôi và Mị Nương sống vui vẻ, hạnh phúc, giúp đỡ nhân dân gây đồng, làm ruộng. Nhưng ân oán với Thủy Tinh thì chưa một lần được hóa giải, cứ mỗi năm vào cuối tháng 7 âm lịch, hắn lại dâng nước kéo tới gây chiến, mỗi lần đều thất bại đành kéo quân ra về.
-Ziin-vfo.vn-
 
  • Chủ đề
    son tinh thuy tinh
  • Top