Ứng dụng mới Truyện Cười 2017

Điều gì thu hút ứng dụng Truyện cười 2017 tới bạn!!!

Đôi khi tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp, chỉ một câu chuyện vui vẻ sẽ giúp cả nhóm có những tràng cười rôm rả, xóa đi những bỡ ngỡ lúc bạn đầu.
Có khi chỉ với một truyện cười đọc trong 1 phút có thể giúp bạn giải tỏa mọi căng thẳng, vui vẻ với mọi người xunh quanh.
Những lúc cần lấy điểm, với một câu chuyện vu vơ giúp bạn đạt điểm cao trong mắt nàng ^^

airtravel_800x600.gif


Hiểu được những điều đó, ứng dụng mang đến một bộ sưu tập những truyện cười hay, dí dỏm, giúp bạn cười tươi, giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi hàng ngày.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có rất nhiều ứng dụng Truyện Cười trên Google Play nhưng điều gì làm Truyện Cười 2017 khác biệt???

Hơn 2500 truyện cười
Mới nhất, chọn lọc, đặc biệt không cần kết nối mạng.

anh218.jpg


Quảng cáo
31515780816_bdfc15b090_q.jpg
Bạn rất bức xức khi đang đọc lại có một quảng cáo bật lên che toàn màn hình, hay với một thanh quảng cáo phía dưới làm bạn khó chịu.
Với Truyện Cười 2017, không banner quảng cáo, không có quảng cáo full màn hình.
Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không thấy bất cứ khó chịu nào khi đang đọc truyện.
Quảng cáo rất ít và xử lý hiển thị khéo léo.

Các tính năng khác

30708552334_57ca678c12_z_d.jpg
31511422346_e605d71811_z_d.jpg
31549478605_8a1b04ef17_z_d.jpg

- Giao diện thân thiện, rõ ràng, dễ sử dụng.
- Lưu truyện yêu thích và dễ dàng truy cập lại.
- Thông báo truyện hàng ngày vào buổi sáng.
- Dễ dàng copy, chia sẽ qua message hay facebook...
- Lắc điện thoại để làm mới truyện
- Đủ mọi thể loại truyện. Trong đó, phải kể đến thể loại yêu thích của mình như Truyện Tiếu Lâm, Truyện Trạng Quỳnh, Truyện Ngụ Ngôn và Truyện Dân Gian.


Bạn còn chần chờ gì mà không tải ngay ứng dụng về dế yêu của mình
Mã:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gudlife.truyencuoi
 
  • Chủ đề
    truyện cười
  • jason.n2610

    Jason Nguyen
    Ai Quyết Định?
    - Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?
    - Chàng rể: Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định.
    - Bố vợ: Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?
    - Chàng rể: Điều đó mẹ nàng quyết định.
    - Bố vợ: Thế các con sẽ sống bằng gì?
    - Chàng rể: Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài! . ..
     
    Ứng dụng rất hay, nếu phát triển lên tự động cập nhật thêm các truyện mới thì hay
     
    Top