Văn nghị luận xã hội lớp 9: Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc

Hướng dẫn viết bài văn nghị luận xã hội về hiện tượng xã hội qua câu nói: “Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc”

Đã bao giờ bạn tự hỏi hạnh phúc là gì? Bạn có từng kiếm tìm căn nguyên của hạnh phúc chưa? Mỗi người khác nhau sẽ có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Có người đánh đồng hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền, là vinh hoa phú quý, của cải đầy nhà. Có người lại cho rằng hạnh phúc là một mái ấm gia đình ấm áp, một chỗ dựa vững chắc, một bến đỗ bình yên để chúng ta đi về cho dù ngoài kia có là phong ba bão táp. Có niềm hạnh phúc bình dị, có niềm hạnh phúc lại lớn lao cao cả. Niềm hạnh phúc của Bác Hồ là làm sao đất nước ta được độc lập, nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Có người cho rằng: “Hạnh phúc giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất”. Trong vô vàn những niềm hạnh phúc quanh ta, bạn có bao giờ nghĩ rằng: Hạnh phúc chỉ là được sinh ra trên cõi đời này? Nghe thì thật là đơn giản phải không. Vậy bây giờ, bạn cùng tôi hãy cùng nhau lí giải niềm hạnh phúc được sinh ra trên đời nhé!

DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: “ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI ĐÃ LÀ MỘT NIỀM HẠNH PHÚC”
1.MỞ BÀI
Giới thiệu và trích dẫn câu nói

2. THÂN BÀI
Giải thích:
Được sinh ra trên đời: có mặt trên thế giới này, cảm nhận vạn vật xung quanh
Niềm hạnh phúc: là một trạng thái cảm xúc khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó về vật chất hay tinh thần

Bàn luận
  • Có mặt trên cõi đời này, chúng ta được khám phá mọi vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống
  • Được sinh ra trên đời, chúng ta được yêu thương và biết yêu thương người khác
  • Chúng ta được học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội
  • “ Con người ta sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân trên mặt đất, và lưu dấu ấn trong trái tim người khác”
  • Phê phán những người coi thường sự sống của bản thân hay hủy hoại sự sống của người khác
  • Phương hướng: sống trọn vẹn từng ngày sao cho thật ý nghĩa

3. KẾT BÀI
Khẳng định lại vấn đề

BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: “ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI ĐÃ LÀ MỘT NIỀM HẠNH PHÚC”
“Sự sống là tuyệt phẩm cao quý nhất của thế gian”. Vạn vật trên đời không phải tự nhiên mà có. Chỉ riêng việc chúng ta có mặt trên cõi đời này đã là một điều kì diệu. “Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc”. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị ấy đôi khi chúng ta vẫn lãng quên nó trong bộn bề cuộc sống hàng ngày, để rồi khi quay đầu lại, ta mới chợt nhận ra nó đáng giá biết chừng nào.

Được sinh ra trên đời đồng nghĩa với việc bản thân ta có mặt trên thế giới này, là một phần rất nhỏ của cái thế giới rộng lớn mênh mông kia. Còn hạnh phúc lại chỉ một trạng thái cảm xúc khi ta được thỏa mãn nhu cầu nào đó về vật chất hay tinh thần. Câu nói đã cho chúng ta thêm một định nghĩa mới về hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, niềm hạnh phúc ấy đơn giản chỉ là sự sống, là sự hiện diện của mỗi cá nhân trong nhân quần rộng lớn.

Cuộc sống là một món quà kì diệu mà con người được ban tặng. Có mặt trên cõi đời này, chúng ta được khám phá vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống. Mỗi ngày mới đến, chúng ta có thể cảm nhận không khí trong lành đang căng tràn lồng ngực, ánh mặt trời ấm áp đang rọi chiếu khắp nhân gian, giọt sương long lanh còn đọng trên mầm xanh vừa nhú. Cả biết bao thanh âm vẫn vang động của cuộc sống hàng ngày: tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng cá đớp mồi, tiếng trò chuyện, nói cười của con người... Và hơn hết, được sinh ra trên đời, chúng ta được yêu thương và học cách yêu thương người khác. Một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời được đón chào trong vòng tay của mẹ cha. Bạn có để ý không, bàn tay của đứa trẻ nắm chặt chính là để níu giữ yêu thương. Và khi lớn lên, bàn tay ấy không nắm chặt nữa mà mở ra để trao yêu thương đến cho người khác. Không chỉ là những người thân yêu trong gia đình, chúng ta lớn lên và học cách yêu thương bè bạn, yêu thương những người có mảnh đời bất hạnh, tội nghiệp, yêu thương nhưng số mệnh bé nhỏ có kiếp sống mỏng manh. Yêu thương làm cho chúng ta trở nên đặc biệt, để cuộc sống này bớt lạnh lẽo, trái tim không còn cô đơn:
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Được sinh ra trên đời đồng nghĩa với việc nhiều cơ hội mới cũng mở đến đối với chúng ta. Chúng ta được học tập, được thể hiện bản thân, thỏa sức theo đuổi đam mê, ước mơ, khao khát. Cái đích cuối cùng mà mỗi người hướng tới đều là tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, sống sao cho thật ý nghĩa, trở thành một con người có ích cho xã hội. Được sinh ra cũng chỉ là bước đầu tiên để chúng ta khởi tạo hạnh phúc cho riêng mình. Trên con đường đi đến hạnh phúc không chỉ có niềm vui và trái ngọt mà cũng lắm đắng cay. Vì đắng cay cũng chính là một phần của cuộc sống. Cuộc sống là một bức tranh nhiều màu sắc, ai cũng có những gam màu u tối cần phải đối mặt. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống này không đáng sống, không đáng trân trọng. Những khó khăn, thử thách sẽ giúp chúng ta trưởng thành, đủ mạnh mẽ, cứng cáp để đối mặt với tất cả sóng gió cuộc đời. Có nhiều người sinh ra với cơ thể không vẹn toàn nhưng họ đã sống là chính mình, lạc quan, yêu đời vì với họ được sinh ra đã là một niềm hạnh phúc. Chắc hẳn chúng ta đều biết Nick Vuijic, anh sinh ra không tay không chân nhưng ý chí và nghị lực sống của anh làm ai cũng phải kính nể. Nick đã đi khắp thế giới để truyền cảm hứng sống cho tất cả mọi người, anh đã khước từ một cuộc sống tối tăm chìm trong bi quan, tuyệt vọng để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Thật đáng buồn làm sao khi vẫn có những người coi thường mạng sống của mình. Vấn nạn tử tự hiện nay trở thành nỗi lo âu cho mỗi quốc gia, đặc biệt là ở các nước phát triển, tỉ lệ tử tự còn cao hơn nữa. Một bộ phận giới trẻ hiện nay khi vừa mới bước vào đời, gặp những thất bại đầu tiên đã bi quan, chán nản, tuyệt vọng tìm đến cái chết. Kết thúc mỗi mùa thi, chúng ta lại thấy biết bao sĩ tử vì thi trượt mà buông bỏ sự sống của mình. Họ có biết hay không hàng ngày, hàng giờ vẫn còn biết bao người đang đấu tranh với tử thần để giành giật lấy sự sống?

Cuộc đời này có vô số nghiệm, cuộc đời chỉ vô nghiệm nếu ta tự rút lui khỏi nó. Được sinh ra trên đời là một niềm hạnh phúc, vì thế hãy sống sao cho có ý nghĩa, là sống chứ không phải tồn tại, trân trọng từng phút giây chúng ta có mặt trên thế giới này, vì chẳng ai có thể chắc chắn rằng ngày mai sẽ đến như một điều hiển nhiên.

Cuộc đời này vốn ngắn ngủi, trăm năm cũng chỉ là hữu hạn. Con người cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi, vì thế “hãy sống sao cho khi bạn chào đời, bạn khóc, mọi người cười; còn khi bạn ra đi, bạn cười còn mọi người khóc”.
 
  • Chủ đề
    hạnh phúc lop 8 lop 9 nghi luan nghi luan xa hoi sinh ra trong doi
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top