Vội vàng

Ðề: Vội vàng

Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai
Về núi Nam gặp cành hoa trắng
Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai
 
Ðề: Vội vàng

Tình buồn anh trả lại em
Trả đi trả lại vẫn nguyên tình buồn
Trả em một chút dại khờ
Trả em cả mối tình hờ của em
Trả em những nụ hôn xưa
Trả em cả nỗi nhớ thương trong lòng
Trả em ngày tháng chờ mong
Trả em cả những hẹn hò nhớ nhung
Trả em anh trả lại em
Trả em tất cả... những gì... của em !!!
 
Ðề: Vội vàng

Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai
Về núi Nam gặp cành hoa trắng
Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai
thiệt tình đọc vô k hiểu cho lắm hay tâm hồn mình ko bay bổng hỉ
 
Ðề: Vội vàng

Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai
Về núi Nam gặp cành hoa trắng
Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai

Bài thơ của Phạm Thiên Thư hay lắm. Con chim Quyên nào đó lên xe hoa về với chồng; Buồn? Thất tình? Mà thơ của PTT vẫn thanh thoát chứ không thù hận. Buồn buồn vậy thôi. Thất tình , ai chả buồn. Nàng đã về chốn xa theo chồng. Ai mà không rung cảm.

Thôn xưa người đã bỏ từ lâu
Còn tiếng mèo hoang rớt lại sầu
Từng tiếng gào lên từng thảm thiết
Nhịp cầm canh nhỏ suốt đêm thâu

 
Sửa lần cuối:
Top