Vòng tình yêu luẩn quẩn

Tôi và anh yêu nhau đã lâu, chúng tôi xa nhau vì nhiều lý do. Tôi đến bên người khác, anh cũng có tình yêu mới. Nhưng rồi tôi không thể quên được anh và đã đề nghị quay lại.

Anh lúc đầu cũng đồng ý nhưng sau lại thôi. Cuối cùng, tôi chấp nhận mình như bồ nhí của anh, đến bên anh lúc nào anh cần hay anh và người yêu mâu thuẫn. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với anh, với người yêu anh và với cả chính bản thân mình. Cuối cùng, khi tôi đã mệt mỏi, tôi muốn chấm dứt thì anh nói cần tôi và chia tay người kia. Chúng tôi về bên nhau.
110708062319-785-633.jpg
Nhưng cái vòng luẩn quẩn lại tiếp diễn, anh vẫn liên lạc với người cũ như với tôi hồi trước. Hai người gặp nhau, đi ăn và còn làm gì nữa thì có trời mới biết. Tôi đau khổ, chờ ở anh một lời giải thích thì anh nói là người kia bịa đặt, anh không còn tình cảm gì với người ta.
Anh là người đàn ông đẹp trai, có tài ăn nói nhưng anh lại thiếu quyết đoán và cả nể. Anh sợ nói những lời làm người kia buồn. Tôi không biết phải làm sao? Chúng tôi định cuới xin, cũng nói chuyện hai gia đình rồi nhưng anh làm tôi thấy không tin tưởng. Tôi khó nghĩ lắm, không biết phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên.
Người hay suy nghĩ
 
  • Chủ đề
    anh cần cho của hai hay image làm sao liên lời khuyên php quay lại thể tin tình tình yêu với với anh đẹp
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,715
    Bài viết
    467,522
    Thành viên
    339,841
    Thành viên mới nhất
    hczghsgemwwin
    Top