Vu Lang nhớ mẹ - viết nhân ngày Vu Lang sắp đến.

Tháng bảy về mưa ngâu rơi buồn lắm
Lễ Vu Lang đang náo nức xa gần
Quê nhà xa đã lâu chẳng về thăm
Con nhớ mẹ nghe lòng mình ngơ ngẩn.

Ngày lễ lớn đền công cha nghĩa mẹ
Thả hoa đăng lòng con trẻ sáng bừng
Hoa hồng đỏ dành cho ai còn mẹ
Mẹ mất rồi nụ hoa trắng rưng rưng.

Con nghiêng mình dâng nén hương thành kính
Lệ ướt mi hoa hồng trắng con cài
Dòng người đông nhưng không khí lặng thinh
Chuông rền rĩ nghe lòng con chùng lại.

Hình bóng mẹ còn in trong tâm trí
Tấm thân gầy bởi mưa nắng dãi dầu
Nhớ mỗi ngày mẹ bên dàn hoa lí
Chờ một người đang yên ấm nơi đâu.

Người đi xa chẳng hẹn ngày trở lại
Mẹ thủy chung mẹ chờ suốt cuộc đời
Đến tận lúc mộ mẹ đầy hoa dại
Nẻo đường xa vẫn chưa thấy bóng người.

Mẹ có biết con chỉ cần có mẹ
Mẹ chính là kho báu của đời con
Con nhớ mãi những tháng ngày bên mẹ
Con khóc thầm vì nhớ mẹ, mẹ ơi!
 
  • Chủ đề
    cho kho mua trong
  • Lê Vũ Luân

    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
    Ðề: Vu Lang nhớ mẹ - viết nhân ngày Vu Lang sắp đến.

    Ý nghĩa vô cùng !!!
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,640
    Bài viết
    467,388
    Thành viên
    339,825
    Thành viên mới nhất
    LuatMinhTu
    Top