Xướng hoạ thơ dường


CHỮ ĐỨC...

Chữ đức làm đầu phải học lâu
Từ người tóc bạc đến đen đầu
Lời kia muốn nói e còn lỗi
Việc nghĩa ra tay tựa bắc cầu
Đấy chị nhân gian hồn nhân ái
Đây anh lẽ sống dạ minh châu
Lòng tham mấy kẻ gây bao tội
Tỉnh lại quay về chớ lội sâu


23/4/2016 Diêm Đạm 
======================

ĐẠO ĐỨC? AI DÁM CHẮC
Chữ đức làm ngưỡi đã biết lâu,
nhưng từ danh lợi lắm kẻ hầu,
đâu cần học hiểu bao tri thức,
hành thiện cầu lành mấy kẻ âu,
đấy lắm con người cao chức tước,
và đây lắm kẻ kiếp thân trâu,
làm lành đâu hỏi phân giai cấp,
không học giúp người ấy đức cao.


TQN
FB_IMG_1460984178535.jpg





Mê Cung

Cung lòng dìu dặt phím yêu thương
Đàn ngọc ngẩn ngơ dạo khúc thường
Men luyến mơ màng men luyến đượm
Giấc nồng chất ngất giấc nồng vương
Đêm mơ mắt nguyệt lung linh sắc
Cánh huyễn mây quỳnh sóng sánh hương
Thánh thót nhạc ru hồn lãng đãng
Đưa ta vào tận cõi mê đường


Phượng Quỳnh
================


SỐNG DẬY TIẾNG LÒNG
Ấm áp cổi lòng cuộn mến thương,
Phòng trung ngân tiếng khúc nghi thường,
Em cười sống lại lòng anh đó,
giọng nói ru hồn đậm vấn vương,
cũng chỉ vài lời thủ thỉ thôi,
nhưng niềm lo lắng hiển yêu thương,
lúc người cần lắm người tri kỷ,
là phút hân hoan nhất mãi luôn.

mhn-tqn
4007658_81e41.gif

ƯỚC MONG ....

Ước được cùng ai dạo những chiều
Ước từng đêm lạnh có anh yêu
Ước trong mãi thắm tình son sắc
Ước muốn hoài xinh dáng mỹ miều
Ươc mộng cùng mai gầy bóng trúc
Ước đàn với nhạc thả hồn tiêu
Ước mong cuộc sống tròn trăm tuổi
Ước nghĩa dài lâu hạnh phúc nhiều .
Thanh Thảo Trần
TTT -- 22/4/2016 .


ĐIỀU ƯỚC
Ước nghiện dòng đời gặp lại nhau,
một ngày nên nghĩa tóc phai màu,
ước tình lưu luyến đừng xa cách,
yên nẻo đường đời chẳng lạc nhau,
Ước mộng hôm nao thành mãi mãi,
một ngày bất tận chẳng qua đâu,
phải chi điều ấy đừng hư ảo,
để Mộng Hoàn Nhiên chẳng đẫm sầu.

TQN-MHN
4585771_66e2f.gif

 
TÌM LẠI
(Liên hoàn)
1
Ta về nương cũ một chiều mưa
Kỷ niệm ngày nao réo mấy vừa
Nọ chốn tre già ai đã hứa
Đây là khóm trúc giọng còn đưa
Ngoài kia đon đả mùi hương lúa
Xa cuối thênh thang một cảnh mùa
Bước xuống sau hè ngan ngát bủa
Chạnh lòng thương cảm mối tình xưa
2
Chạnh lòng thương cảm mối tình xưa
Nuối tiếc nguyền ân trải lắm mùa
Rã nuộc duyên tình đau đớn chứa
Tan đường hiệp cẩn lạnh lùng đưa
Vì đâu hương ái không còn nữa
Hay bởi sắc xuân đã chẳng vừa
Cứ ngỡ đôi mình may đẹp lứa
Ai dè ướt sũng giữa làn mưa
3
Ai dè ướt sũng giữa làn mưa
Khắc khoải người ơi xót nỏ chừa
Cứ mãi tim lòng ran rát ứa
Thêm hoài gan ruột mỏi mòn đưa
Còn đâu kỷ niệm ngày chan chứa
Đã hết tình ân buổi thải thừa
Kỷ niệm ngày nao thầm mãi cứa
Thôi rồi vỡ nát nẻo hồng xưa

HANSY


23%2B-%2B1.gif

DÒNG CẢM NHẬN
Nhồi bóp con tim đến rã rời,​
Trông chờ bóng dáng của em thôi,​
sao em đã đến rồi đâu mất,​
tôi đợi từng ngày mộng hợp bôi.​
ta biết nhau đây bởi sự đời,​
sẽ chia ngọt đắng chút tình côi,​
dòng thơ người để còn lưu đó,​
mà dáng thu xưa lạc cổi rồi.​
.....​
mà dáng thu xưa lạc cổi rồi,​
ta đi tìm lại chút tình vui,​
nụ cười xinh thấm tươi màu nắng,​
giọng nói hiền hoà ấm nét môi,​
em đến tặng tôi hạnh phúc đời,​
tuyệt vời giây phút mãi không vơi,​
nhiệm màu siêu tuyệt ôi phương thuốc,​
cứu sống tim anh khỏi lạc loài,​
......​
cứu sống tim anh khỏi lạc loài,​
một niềm mơ ước nhò nhoi thôi,​
cùng em đi hết đường duyên ái,​
cay đắng không sờn dạ đắp bồi,​
nay bước cô đơn giũa phố đời,​
hao mòn cảm xúc chẳng niềm vui,​
lệ sầu khô ứa khi đồng cảm,​
với những mối tình đẫm lệ rơi.​
TQN- MHN
dth646557.gif
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top