Thơ tình yêu hay nhất buồn lãng mạn ý nghĩa

Tuyển tập những bài thơ tình yêu buồn, thơ tình hay nhất buồn lãng mạn ý nghĩa

Tình yêu luôn là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống, và thơ tình cũng là 1 phần không thể thiếu trong thơ ca hội họa. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng có rất nhiều bài thơ tình hay nỏi tiếng và được nhiều người biết đến.

Thơ tình cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: đơn phương, buồn đau, thất tình, hạnh phúc, cô đơn, lãng mạn, nhớ nhung, giận hờn... với nhiều thể loại thơ như: lục bát, 4 chữ, 7 chữ, thơ tự do... Dưới đây là bài viết tổng hợp hơn 70 bài thơ tình cực hay tuyển chọn của nhiều tác giả khác nhau.

Bài thơ tình nổi tiếng Tôi yêu em của Puskin

tho-tinh-hay-nhat-the-gioi.jpg

Bài thơ tình cuối

bai-tho-tinh-cuoi.jpg

Thơ tình Thoáng mộng yêu em

bai-tho-tinh-yeu.jpg

BỨc thư tình thứ nhất

buc-thu-tinh-thu-nhat.jpg

HƯơng tình thơ

huong-tinh-tho.jpg

Khúc tự tình về nhớ nhung

khuc-tu-tinh.jpg

Phép toán tình yêu

phep-toan-tinh-yeu.jpg

Thơ tình thu buồn

tho-buon.jpg


Thơ tình 5 chữ nhẹ nhàng
tho-hay-buon.jpg


Thơ tình: Vẫn không thể quên về nỗi nhớ người yêu
tho-that-tinh.jpg

Em là nỗi nhớ của anh

tho-tinh-buon-2.jpg

Thơ tình buồn thất tình lời tâm sự của cô gái

tho-tinh-buon-4.jpg

Chiều nay anh buồn
Em sang sống, vui bước theo chồng

tho-tinh-buon-6.jpg


Thơ tình buồn nỗi nhớ tình xưa

tho-tinh-buon-co-don.jpg

Thơ tình buồn đau

tho-tinh-buon-dau.jpg

Thờ tình yêu: Lặng im yêu vẫn là yêu

tho-tinh-buon-lang-im.jpg

Thơ tình buồn đau

tho-tinh-buon-niem-dau-rot-lai.jpg

Nỗi niềm chia phôi

tho-tinh-buon-noi-niem-chia-phi.jpg

Tình tan theo gió
Chẳng còn chi nữa phải không em
Lệ ướt mi cay đã rũ mềm

tho-tinh-buon-tan-vo.jpg

Tình yêu là gì
Có phải tình yêu là chuỗi đau
Cho tim nức nở hóa thành sầu

tho-tinh-buon.jpg

Thơ tình buồn đau

tho-tinh-cam-on-nguoi.jpg

Trả cho em

tho-tinh-chia-tay-2.jpg

Em đừng buồn --> Thơ tình chia tay

tho-tinh-chia-tay-3.jpg

Lần cuối nhìn nhau thơ tình chia tay

tho-tinh-chia-tay.jpg

Có em

tho-tinh-co-em.jpg

Diều anh chưa hiểu

tho-tinh-dieu-chua-hieu.jpg

Thơ tình đố anh

tho-tinh-do-anh.jpg


Thơ tình dối lòng
tho-tinh-doi-long.jpg

Thơ tình giận dỗi

tho-tinh-gian-doi.jpg

Thơ tình hay ý nghĩa

tho-tinh-hay-2.jpg

Thơ tình lãng mạn

tho-tinh-hay-3.jpg

Thơ tình hay

tho-tinh-hay-4.jpg




tho-tinh-hay-5.jpg
Chuyện cúng mình


tho-tinh-hay-6.jpg

Thơ tình

tho-tinh-hay-7.jpg

EM!!!

tho-tinh-hay-em.jpg

Thơ tình giấc mơ

tho-tinh-hay-giac-mo.jpg

Lời em nói

tho-tinh-hay-loi-em-noi.jpg

Còn thiếu

tho-tinh-hay-nhat.jpg

Thơ tình thương anh

tho-tinh-hay-thuong-anh.jpg

Trong mắt anh

tho-tinh-hay-trong-mat-anh.jpg

Bên anh... bên em

tho-tinh-hay.jpg

Thơ tình hay và vui về hóa học

tho-tinh-hoa-hoc.jpg

Thơ tình khờ dại

tho-tinh-kho-dai.jpg

Thơ tình không đoạn kết

tho-tinh-khong-doan-ket.jpg

Thơ tình không người nhận

tho-tinh-khong-nguoi-nhan.jpg

Thơ tình kỷ niệm

tho-tinh-ky-niem.jpg

Một chiều mưa

tho-tinh-mot-chieu-mua.jpg

Mưa anh

tho-tinh-mua-anh.jpg

Muốn và không muốn

tho-tinh-muon-va-khong-muon.jpg
Thơ tình ngày xưa


tho-tinh-ngay-xua.jpg

Thơ tình hay về nỗi nhớ

tho-tinh-noi-nho.jpg


Nụ cười thương nhớ
tho-tinh-nu-cuoi-thuong-nho.jpg

Phải chi

tho-tinh-phai-chi.jpg

Bài thơ tình Sóng của Xuân Quỳnh

tho-tinh-song-xuan-quynh.jpg

Thu tan rồi anh

tho-tinh-thu-tan-roi-anh.jpg

Thương nhớ

tho-tinh-thuong-nho.jpg

Tôi yêu em

tho-tinh-toi-yeu-em.jpg

Tình trăng

tho-tinh-trang.jpg

Vắng anh

tho-tinh-vang-anh.jpg

Viết cho em

tho-tinh-viet-cho-em.jpg

Thơ tình dân IT hay hài hước

tho-tinh-vui-dan-it.jpg




tho-tinh-yeu-buon-4.jpg

Tình yêu đến, tình yêu đi

tho-tinh-yeu-buon.jpg

Mối tình câm

tho-tinh-yeu-don-phuong.jpg

Duyên

tho-tinh-yeu-duyen.jpg
KHoảnh khắc


tho-tinh-yeu-hay-2.jpg

Lặng

tho-tinh-yeu-hay.jpg

Thư tình cuối mùa thu

thu-tinh-cuoi-mua-thu-xuan-quynh.jpg

Thuyền tình

thuy-tinh.jpg

Thơ tình đầu

tinh-dau.jpg

Tình mơ

tinh-mo.jpg

Tình thơ học trò

tinh-tho-hoc-tro.jpg

Tình xuân

tinh-xuan.jpg


Trên đây là những bài thơ tình do vfo.vn sưu trầm trên Internet, nên có thể tác giác không được để rõ. Bạn nào có bài thơ tình nào hay thì chia sẻ dưới bài viết này nhe
 
  • Chủ đề
    bai tho tinh tho tinh tho tinh buon tho tinh hay tho tinh hay nhat tho tinh lang man tho tinh vui tho tinh y nghia thơ tình yêu tho tinh yeu buon
  • i love dm

    Có một thời, đôi trai gái đã từng yêu
    Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều rồi chia cắt
    Không phải bởi, lửa tình yêu đã tắt
    Mà bởi, đời người nhiều bước ngoặc trái ngang

    Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang
    Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh
    Cái nắm tay chỉ còn là ngụi lạnh
    Ngoái xung quanh đầy rẫy sự nghi ngờ

    Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận
    Một người vô tâm, còn một người im lặng
    Khoảng cách yêu thương cứ cách xa dần

    Họ quay về bên cái kiếp độc thân
    Dẫu trong tim, ngàn lần mong quay lại
    Nỗi nhớ nhung cứ đêm ngày khắc khoải
    Nhưng can đảm không đủ nên cứ mãi khổ tâm

    Mỗi lần nhớ nhau họ nghe lòng hơi chạnh
    Có một thời, họ xem nhau như định mệnh
    Có một thời, đôi trai gái đã từng yêu.




    Gửi Nguyễn Hoàng Gia Bảo

    Em về đi, cho nỗi nhớ không màu
    Để niềm đau không từng chiều tê tái
    Gió nồm nam, có bao giờ trở lại
    Áng mây buồn mãi hát khúc tình thơ



    Em về đi, đời sẽ đẹp như mơ
    Cho nàng thơ, một lần thôi chờ đợi
    Trái tim yêu, thôi một lần hờn dỗi
    Lối thu về, bối rối bước chân quen

    Em về đi, khi phố đã lên đèn
    Tình anh đó, vẫn chao nghiêng chờ đợi
    Vẫn e ấp, dẫu đôi khi hờn dỗi
    Lặng yêu người đã vồi vội bước chân

    Em có về, khi trời đất vào xuân
    Sáng bừng lên hân hoan từng ngõ nhỏ
    Anh sẽ nghe tiếng bước chân ai đó
    Bông cúc buồn bên lối nhỏ chờ em

    Chiều hôm nay, nắng bất chợt mong manh
    Bông cúc buồn vắng em khi gió trở
    Thấy chăng em lời yêu xưa nức nở
    Trong nắng chiều, dang dở những vầng thơ

    Ở nơi ấy, cả trong những giấc mơ
    Có bao giờ em nhớ về cúc tím

    ...

    Hai chúng ta sẽ lại bước chung đường
    Bởi tình thương trao nhau chân thành quá
    Nơi xa xôi, anh đã là tất cả
    Xin một lần được hoá đá chờ anh

     
    Nguyễn Thụy Sơn
    5 giờ ·
    LÀ EM ...
    Đò xưa đỗ bến cắm sào lâu
    Viễn khách sang sông lỡ chuyến đầu
    Lỗi hẹn mùa trăng câu hợp bích
    Thương chờ bóng nhạn buổi hoàn châu
    Trời chiều chốn cũ tiêu sơ quá
    Nấm mộ bờ hoang bạc mệnh cầu
    Đốt nén hương lòng đau nghiệt ngã
    Là em ...cổ độ mấy thiên sầu .
    T.S 2016
    Họa :
    CỎ ÚA
    Do Ngo
    Cỏ úa hoang mồ mọc đã lâu.
    Thời gian khuất lấp mộng ban đầu.
    Tình xưa lỗi hẹn tràn mi mắt.
    Nghĩa cũ vong thề đẫm giọt châu.
    Có giận hờn thôi người cất bước.
    Còn đau khổ vậy kẻ qua cầu.
    Tình duyên vỡ mộng đời nghiêng ngả.
    Số phận đành vương vấn nỗi sầu.
    Họa :
    ĐỢI CHỜ
    Nguyễn Văn Mười
    Chờ ai đò đợi đã bao lâu
    Lữ khách qua sông chẳng trở đầu
    Bởi kẻ ra đi kiềm giọt lệ
    Để người ở lại chảy dòng châu
    Trúc xanh in đậm soi trên bến
    Sông thẳm trôi xuôi chảy dưới cầu
    Hảo hán một đi không trở lại
    Thuyền quyên đứng đợi mãi u sầu.
    Hoạ:
    LÀ ANH
    Le Tan Tai
    Lữ khách sang đò đã rất lâu
    Chiều xưa để lại mối duyên đầu
    Bao mùa ngóng đợi thu vàng lá
    Mấy bận chờ mong thấm giọt châu
    Bóng nắng hanh vàng buông sợi nhớ
    Vầng mây ô thướt thả dây cầu
    Là anh...nhặt sắc hoa màu nhớ
    Thắp nén yêu thương nấm mộ sầu.
    Họa
    KHỐI SẦU
    Bach Phuong
    Thuở ấy mong hoài chữ hẹn lâu
    Cùng ai ngỡ chạm giấc mơ đầu
    Qua rèm gió thoảng lay hình ngọc
    Ngỡ cảnh trăng thề đọng suối châu
    Biển nhuộm hoàng hôn thờ thẫn nhớ
    Chiều vương kỷ niệm thiết tha cầu
    Đâu người luyến đợi hồn tri kỷ
    Chỉ có mình em trĩu nặng sầu...
    Bach Phuong 22/4/2016
    Cảm tác :
    MONG ĐỪNG NGHIỆT NGÃ .
    Bon Nguyen
    Thoi đưa tuế nguyệt ngỡ ngàng lâu
    Nhớ mãi thu xưa phút gặp đầu
    Đối diện ân tình như ngọc Bích
    Chuyện trò nghĩa hợp tựa trân châu.
    Trời khuya nguyệt tỏ xa xăm quá
    Chạm nỗi buồn tênh mấy nhịp cầu
    Thiên sứ bày chi trò nghiệt ngã
    Thời gian ... hóa giải dứt cơn sầu.
    TX ... 21/4/16.

    13076768_908068109298012_9060372129727508246_n.jpg

    2016.%2B02.%2B12.%2B-%2B1.gif

    116161.gif
     
    Nguyễn Thụy Sơn
    16 Tháng 4 ·

    BẾN ĐỢI
    -----------

    Nắng lạc chân trời lẫn khuất đâu
    Tàn thu chiếc lá rụng hoen sầu
    Hồng nhan lận đận đời tang hải
    Lãng tử thâm trầm cuộc bể dâu
    Một bận đò khuya chờ khách cuối
    Hai con nước cũ hẹn trăng đầu
    Tay còn cố giữ bàn tay chặt
    Để sóng trong hồn sóng vỗ lâu...
    T.S 2016

    Bài họa :
    ĐÒ MONG
    Nguyễn Đăng Nhựt
    Đò chiều lặng lẽ thả về đâu
    Giọt nắng tà dương sót rụng sầu
    Ngọn gió hanh hao ngưng chòi cỏ
    Đàn chim ríu rít đỗ ngàn dâu
    Miên man lại nhớ nơi thề cuối
    Thổn thức sao quên chốn hẹn đầu
    Sóng nước xô bờ thôi cợt nhả
    Đò ai đỗ bến kẻo chờ lâu !

    Bài họa :
    BẾN ĐỢI
    Thu Ẩn.

    Sóng vỗ trong hồn Bậu ở đâu?
    Mù sương vạc cuốc cả thiên sầu
    Chinh bào hán tử vay đời trận
    Phấn thổ nhan hồng hẹn nghĩa dâu
    Ải Bắc mười thu lồng nguyệt giữa
    Trời Nam bấy hạ ngẩn giang đầu
    Tơ quàng bến đợi Chàng ơi! Hãy...
    Trả áo quay về mộng đã lâu

    Bài hoạ
    RÕ MẤT LÂU
    Tuyen Nguyen

    Gánh nợ tang bồng trả đến đâu ,
    Nằm ôm gối rách lệ rưng sầu .
    Ngày mai trố mắt buồn Đông hải ,
    Chiều đến se lòng hổ bải dâu .
    Bến nước tàn canh còn khiếp nhược ,
    Hiền lương mấy nhịp khởi trăng đầu .
    Đền thiêng khắc khoải mong bền chặt ,
    Quốc tổ bây chừ rõ mất lâu !!!!!!

    Bài hoạ :
    TÌM ĐÂU?
    Bach Phuong

    Bạn hỡi bây giờ ở chốn đâu?
    Từng thu cúi mặt ngẩn ngơ sầu
    Hôm nhìn nắng rọi vàng tơ liễu
    Buổi dõi mưa tràn trắng ngọn dâu
    Nén cả lời đau vào giữa ngực
    Dìm luôn nỗi nhớ thoảng trong đầu
    Quay về lối mộng mà nghe tủi
    Lá đỏ rơi đầy ngõ Nguyệt Lâu...



    Bài hoạ:
    LỖI HẸN
    Chung Đỗ
    Rong rêu kín lối biết tìm đâu
    Dậu đổ bìm leo cảnh ủ sầu
    Lữ thứ phong trần chân vạn dặm
    Tha hương rong ruổi tóc pha màu
    Trăng nghiêng hồn xế đời phiêu bạt
    Bến đợi tàn canh khách ngoảnh đầu
    Lá rụng tàn thu chiều úa nhạt
    Hận tình trở gót lặng hồi lâu

    Bài Hoạ
    SÔNG ĐỢI
    Cư Nguyễn..

    CON thuyền chuyển bến lạc về đâu?
    Để phượng tàn rơi đỏ mắt sầu
    Sáo xổ lồng bay đùa biển rộng
    Người lưu đày ngẫm chuyện cồn dâu…
    Bờ hoang nước lũ trôi thề cuối
    Bãi vắng giông vùi vỡ hẹn đầu
    Lặng lẽ sông đời êm ái chảy
    Âm thầm sóng bạc mỏi mòn lâu…
    Cư-Nguyễn

    Bài họa :
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
    Do Ngo

    Xa người chẳng biết kiếm tìm đâu.
    Một góc trời riêng nỗi muộn sầu.
    Có lẽ tình tan cùng đại hải.
    Hay là nghĩa tận với ngàn dâu.
    Ngày qua nhớ mãi niềm mơ cuối.
    Tháng lại hoài trông giấc mộng đầu
    Phận kiếp ôm lòng đau níu chặt.
    Muôn trùng cách trở đợi dài lâu.
    April 16,2016,11:00

    Bài họa :
    THUYỀN XƯA
    Khoa Do

    Hỏi mộng theo về nơi chốn đâu
    Thuyền xưa bến đợi hắt hiu sầu
    Thời xanh thấm đẫm sương hồ hải
    Buổi úa tiêu điều gió bãi dâu
    Lạc xứ mang hồn dâng nẻo cuối
    Lìa quê đem luyến gả giang đầu
    Ta rồi gắng thoả niềm ta buộc
    Mãi khúc thăng trầm khúc trẩy lâu

    Bài hoạ :
    HỌA Y ĐỀ
    Nguyễn Văn Mười

    Bến cũ còn đây khách ở đầu
    Để con đò nhỏ lệ hoen sầu
    Người đi phiêu bạt bao sương gió
    Kẻ đợi mõi mòn lắm bể dâu
    Đã hết nợ duyên tứ dạo ấy
    Vẫn còn lưu luyến thuở ban đầu
    Nghìn năm hồ dễ ai quên được
    Nên vẫn cắm sào đứng đợi lâu.

    Bài họa
    BẾN VỌNG
    Bich Sudang

    Con đò thuở ấy lạc về đâu
    Thiếu phụ ngồi trông nét thoảng sầu
    Gió hắt hiu vờn quanh nhánh cỏ
    Sương hờ hững nhĩu cận cành dâu
    Thầm mong nẻo hạnh đêm xuân cuối
    Khẽ ước đường duyên buổi hạ đầu
    Bến vọng từng giây người chẳng thấu
    Vô tình sóng vỗ nhịp chờ lâu

    Bài họa :
    NGẢ SÁU
    (Gcđ)
    Phan Son
    Bùng binh sáu ngả quẹo về đâu
    Mắc kẹt đời hoang giữa bể sầu
    Ngửi bụi đường nghe mùi xứ cũ
    Mơ vùng đất lạnh nở mùa dâu
    Vòng xoay chắc sẽ luôn tròn mộng
    Phiến cỏ rồi đây cũng trọc đầu
    Những buổi mưa buồn anh có tật
    Bùng binh chạy mãi chẳng về đâu ...

    Bài họa:

    PHÔI PHAI .
    Ngọc Liên

    Chút tình để lạc biết tìm đâu
    Nắng đã phôi phai giữa đỉnh sầu
    Đếm cánh hoa tàn thương phận liễu
    Nghe mùa lá rụng xót đời dâu
    Trăm năm vẫn đợi liền duyên cũ
    Trọn kiếp còn mơ nối mộng đầu
    Nhặt những dư âm lần hẹn cuối
    Đem về sưởi ấm mảnh hồn nhau .

    Cảm tác :
    BẾN CHIỀU
    Anh Hoang
    Từ một hôm nào ai biết đâu.
    Ngày mang gió lộng mấy phương sầu
    Phôi pha ánh mắt.mùa thương hải
    Lận đân tâm lòng phút bể dâu

    Thuyền trôi muôn nẻo về sông cuối
    Gió ngược ngàn khơi trải bến đầu
    Từ cuối trời xa chim lăng tiếng
    Nguyệt tận đêm tàn chăc sẽ lâu.

    Cảm tác
    ĐÒ CHIỀU
    Thanh Tran.

    Trời chiều nhạn lẻ bay về đâu
    Khách đợi đò ngang dạ úa sầu
    Tri kỷ đắm say cơn mộng ảo
    Giang hồ nào biết biển thành dâu

    Một chuyến đò chiều sao khắc khoải
    Hai đời xa cách mộng ban đầu
    Làm sao tay với bàn tay ấy
    Để giấc mơ tình giấc mơ lâu...

    Cảm tác :
    BÓNG CHIỀU ...
    Bon Nguyen
    Bóng hạc chiều loang mãi tận đâu
    Lăn tăn gợn nước sóng u sầu
    Xòe đôi cánh rộng tung hồ hải
    Xếp lại bên mình cảnh biển dâu

    Lặng lẽ tìm quanh nhìn cảnh cuối
    Âm thầm kiếm chỗ tựa khoanh đầu
    Lao xao dưới nước chân ghì chặt
    Gió thoảng rì rào ... cũng chẳng lâu.

    Bai họa :
    TÌNH LỠ
    Lãng Quên

    Vì ai đổ vỡ mộng ban đầu
    Để kẻ ôm cầm khóc chuyện ngâu
    Đất Bắc chàng hờn do phận lỡ
    Trời Nam thiếp hận bởi duyên nhầu
    Yêu thương dạo nọ thành mây khói
    Nguyện ước bây giờ hóa biển dâu
    Một thuở bên người xin trả lại
    Tình xưa đứt đoạn phím tơ sầu !

    Bài họa
    TÌNH VỠ
    Chung Đỗ

    Chớ trách vì ai lỡ mộng đầu
    Thư phòng lạnh lẽo tại vì đâu
    Thuyền đi chốn ấy lòng còn nhớ
    Bến ở phương nầy dạ vẫn đau
    Biết bạn chăn đôi cùng nệm ấm
    Riêng tôi gối lẽ với men sầu
    Trăng khuya xa xót tình dang dở
    Bỏ lại đêm thâu lỡ nhịp cầu
    cùng với Hoang Anh Nguyen
    2016%2B-%2B1

    Chiem%2Bbao%2BHD.gif
     
    Sửa lần cuối:
    THIẾU NỮ VÀ HOA

    Hoa tươi - thiếu nữ thưởng hoa
    Mây trời - đồi núi món quà quê hương
    Đỏ - vàng - trắng - tím yêu thương
    Gió đùa sắc thắm quyện vương môi hồng
    Hoan ca một sáng xuân lòng
    Một bầu xuân sắc mơ vòng tay em
    Mực tầu, bụt cọ êm êm
    Đổ thêm chút ái sương đêm lá gầy
    Hồ xanh con sóng xô bầy
    Vẽ đầy dấu hỏi tình này em - anh...

    18.12.2013
    Nguyên Hữu
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,759
    Bài viết
    467,597
    Thành viên
    339,858
    Thành viên mới nhất
    ffbbtopnhacai
    Top