Đố chữ bằng thơ

forgetmenot

✩✩✩
Đờ đầu vùng đất nhô cao
Thay ngờ tư thế người nào nghỉ chân
Đổi mờ là của thợ săn
Nờ vào vật dụng cho người nấu ăn
Là những chữ gì?
:haha:
 

forgetmenot

✩✩✩
Ơ, câu đố dễ mà kg ai trả lời, chỉ đọc câu đầu và cuối là suy ra được mà. Có cần 4get gợi ý kg? :haha:
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Đờ đầu vùng đất nhô cao
Thay ngờ tư thế người nào nghỉ chân
Đổi mờ là của thợ săn
Nờ vào vật dụng cho người nấu ăn
Là những chữ gì?
:haha:
Đờ đầu vùng đất nhô cao - Đồi
Thay ngờ tư thế người nào nghỉ chân - Ngồi
Đổi mờ là của thợ săn - Mồi
Nờ vào vật dụng cho người nấu ăn - Nồi

Sai thì mình không chơi nữa :nherang:
 

minhthienbtv

Moderator
Tiếng việt dài nhất bạn ơi
Thay chờ để gõ mỗi khi hội về
Bỏ gờ cho chín đồ ăn
Đổi xờ đem nướng mời người cùng xơi
Là những chữ gì?
dùng từ hơi thô thiển nhưng chủ yếu là góp vui
:926:
 

ATM

✩✩✩✩
Đờ đầu vùng đất nhô cao - Đồi
Thay ngờ tư thế người nào nghỉ chân - Ngồi
Đổi mờ là của thợ săn - Mồi
Nờ vào vật dụng cho người nấu ăn - Nồi

Sai thì mình không chơi nữa :nherang:
Chắc chắn là đúng rồi, hù dọa làm sợ quá... hihihi :troll1:
Tiếng việt dài nhất bạn ơi
Thay chờ để gõ mỗi khi hội về
Bỏ gờ cho chín đồ ăn
Đổi xờ đem nướng mời người cùng xơi
Là những chữ gì?
dùng từ hơi thô thiển nhưng chủ yếu là góp vui
:926:
Câu đầu có thể là THIÊNG hay NGHIÊNG, bạn đồng ý kg? Nhưng dài nhất thì đúng là NGHIÊNG rồi.
2. CHIÊNG
3. CHIÊN
4. XIÊN
:troll2:
 

ATM

✩✩✩✩
Bạn có thể nhờ motcobedethuong hay 4get chỉnh lại cho thơ hay hơn, ATM thì kém tài. :troll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Đờ đầu vùng đất nhô cao - Đồi
Thay ngờ tư thế người nào nghỉ chân - Ngồi
Đổi mờ là của thợ săn - Mồi
Nờ vào vật dụng cho người nấu ăn - Nồi

Sai thì mình không chơi nữa :nherang:
Đúng rồi mà. =D> Bạn chơi tiếp nhé. :)

Có bờ phụ nữ sợ ngay
Thay kờ dùng để cắt may áo quần
Hờ vào hoa lá khô dần
Đổi nờ dụng cụ nông dân ngày mùa
Là những chữ gì?
:haha:
@minhthienbtv: nếu bạn đồng ý 4get sẽ sửa lại câu đố của bạn chút ít nhé. :man:
 

minhthienbtv

Moderator

@minhthienbtv: nếu bạn đồng ý 4get sẽ sửa lại câu đố của bạn chút ít nhé. :man:

Có bờ phụ nữ sợ ngay - Béo
Thay kờ dùng để cắt may áo quần - Kéo
Hờ vào hoa lá khô dần - Héo
Đổi nờ dụng cụ nông dân ngày mùa - Néo (néo tre)
Ok mình rất sẳn lòng mà 4Get, giúp mình chau chuốt từ lại đi, chứ mình đọc mà thấy nó kỳ kỳ sao ấy :nherang:
 

forgetmenot

✩✩✩
Có bờ phụ nữ sợ ngay - Béo
Thay kờ dùng để cắt may áo quần - Kéo
Hờ vào hoa lá khô dần - Héo
Đổi nờ dụng cụ nông dân ngày mùa - Néo (néo tre)
Ok mình rất sẳn lòng mà 4Get, giúp mình chau chuốt từ lại đi, chứ mình đọc mà thấy nó kỳ kỳ sao ấy :nherang:
Đúng rồi. =D>
4get chỉnh thế này nhé:

Tiếng việt dài nhất bạn ơi
Thay chờ rộn rã người người hội vui
Cắt đuôi nấu đã chín rồi
Đổi xờ đem nướng xin mời cùng xơi.

Đố nè:
Ngờ đầu buồn ngủ thường làm
Thay giờ binh lính xưa cần che thân
Đổi sờ gặp lửa cháy nhanh
Rờ vào nhiều mảnh hợp thành một thôi.
Là những chữ gì? :haha:
 

forgetmenot

✩✩✩
À, bạn zungzhong19 đã xuất hiện. 4get là người mà anh ATM nói là có lời muốn nói với bạn đấy. 4get đặt câu đố này dành riêng cho bạn đây, các bạn khác xin đừng trả lời nhé. Bạn đã nói định rời topic này, coi như đây là món quà chia tay 4get dành tặng cho bạn theo yêu cầu cho câu đố khó của bạn nhé.

Có cô gái trẻ đáng yêu
Cuộc đời đã trải nhiều điều kg vui
Mẹ nàng vừa mới qua đời
Ngay trong tang lễ gặp người hằng mong
Ngay khi tang lễ vừa xong
Nàng bèn giết chị mà kg ngập ngừng
Cách hành xử thật lạ lùng
Đố ai biết được nguyên nhân là gì?
:haha:
 

zunzhong19

✩✩
À, bạn zungzhong19 đã xuất hiện. 4get là người mà anh ATM nói là có lời muốn nói với bạn đấy. 4get đặt câu đố này dành riêng cho bạn đây, các bạn khác xin đừng trả lời nhé. Bạn đã nói định rời topic này, coi như đây là món quà chia tay 4get dành tặng cho bạn theo yêu cầu cho câu đố khó của bạn nhé.

Có cô gái trẻ đáng yêu
Cuộc đời đã trải nhiều điều kg vui
Mẹ nàng vừa mới qua đời
Ngay trong tang lễ gặp người hằng mong
Ngay khi tang lễ vừa xong
Nàng bèn giết chị mà kg ngập ngừng
Cách hành xử thật lạ lùng
Đố ai biết được nguyên nhân là gì?
:haha:

Mình confirm nhé!
Nhưng đến giờ đi ăn rồi mình phải đi và suy nghĩ về nó
 
Bạn có thể nhờ motcobedethuong hay 4get chỉnh lại cho thơ hay hơn, ATM thì kém tài. :troll:
Hổng dám đâu! Nghe anh khen thấy xấu hổ quá, em mà tài gì... (thật ra trong bụng khoái muốn chết, hihihi, thế là lừa được mọi người cười rồi nhé) :cll:
 

zunzhong19

✩✩
Đúng rồi. =D>
4get chỉnh thế này nhé:

Tiếng việt dài nhất bạn ơi
Thay chờ rộn rã người người hội vui
Cắt đuôi nấu đã chín rồi
Đổi xờ đem nướng xin mời cùng xơi.

Đố nè:
Ngờ đầu buồn ngủ thường làm
Thay giờ binh lính xưa cần che thân
Đổi sờ gặp lửa cháy nhanh
Rờ vào nhiều mảnh hợp thành một thôi.
Là những chữ gì? :haha:
Mà cáo lỗi nhé, vì hiện tại giờ chưa thể suy nghĩ về nó được. để tối về đã.
Còn giờ phải đi xử lí vụ con Vigor29fn đã. KH dí muốn sút cái quần rồi:phingua:
 

forgetmenot

✩✩✩
Mà cáo lỗi nhé, vì hiện tại giờ chưa thể suy nghĩ về nó được. để tối về đã.
Còn giờ phải đi xử lí vụ con Vigor29fn đã. KH dí muốn sút cái quần rồi:phingua:
Kg sao, đây là câu đố dành riêng cho bạn mà, như bàn trong nhà hàng được đặt rồi, bạn trả lời lúc nào cũng được. :)
Còn câu đố kia của 4get (Ngờ đầu buồn ngủ thường làm...) các bạn trả lời như thường nhé.
:haha:
 
Sửa lần cuối:

minhthienbtv

Moderator
Đúng rồi. =D>
4get chỉnh thế này nhé:

Tiếng việt dài nhất bạn ơi
Thay chờ rộn rã người người hội vui
Cắt đuôi nấu đã chín rồi
Đổi xờ đem nướng xin mời cùng xơi.
Thanks 4Get nhé, hay quá rồi, xuông câu xuông vần hehe

Ngờ đầu buồn ngủ thường làm - Ngáp
Thay giờ binh lính xưa cần che thân - Giáp
Đổi sờ gặp lửa cháy nhanh - Sáp
Rờ vào nhiều mảnh hợp thành một thôi. - Ráp
:troll1:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kg dấu chẳng có nước đâu
Thêm hỏi người phải buồn rầu lo âu
Bỏ đầu sống tận rừng sâu
Thay nờ tiếng động ồn ào vang xa.

Là những chữ gì?
:cnr:
 

zunzhong19

✩✩
À, bạn zungzhong19 đã xuất hiện. 4get là người mà anh ATM nói là có lời muốn nói với bạn đấy. 4get đặt câu đố này dành riêng cho bạn đây, các bạn khác xin đừng trả lời nhé. Bạn đã nói định rời topic này, coi như đây là món quà chia tay 4get dành tặng cho bạn theo yêu cầu cho câu đố khó của bạn nhé.

Có cô gái trẻ đáng yêu
Cuộc đời đã trải nhiều điều kg vui
Mẹ nàng vừa mới qua đời
Ngay trong tang lễ gặp người hằng mong
Ngay khi tang lễ vừa xong
Nàng bèn giết chị mà kg ngập ngừng
Cách hành xử thật lạ lùng
Đố ai biết được nguyên nhân là gì?
:haha:

Mình nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách này là lý giải hợp lý nhất thôi.:think:
Cô gái này có cuộc đời quá ư là bất hạnh và chỉ còn mỗi mẹ. Gia đình khá là hoàn cảnh nên cô phải làm ăn xa nhà trong thời gian lâu. Và người cô hằng mong được gặp là mẹ cô. Ngày tang lễ của mẹ cô cũng là ngày cô trở về và gặp được mẹ. Sau đó cô tự tử (vì mẹ cô là động lực, k còn mục tiêu nào để sống để phấn đâu nữa cả). Chị ở đây chính là cô gái nên cô mới k ngập ngừng(và cũng vì trong lúc đó cô k còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ j thêm trong khi người thân duy nhất của cô cũng đã mất).
Hết
:think:
Không biết 4get có đáp án hợp lý hơn k chứ nghĩ tới đây đủ mệt rồi
 

forgetmenot

✩✩✩
Thanks 4Get nhé, hay quá rồi, xuông câu xuông vần hehe

Ngờ đầu buồn ngủ thường làm - Ngáp
Thay giờ binh lính xưa cần che thân - Giáp
Đổi sờ gặp lửa cháy nhanh - Sáp
Rờ vào nhiều mảnh hợp thành một thôi. - Ráp
:troll1:
Đúng rồi. =D>
Mọi người trả lời câu đố của motcobedethuong nhé. :haha:
 

forgetmenot

✩✩✩
Mình nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách này là lý giải hợp lý nhất thôi.:think:
Cô gái này có cuộc đời quá ư là bất hạnh và chỉ còn mỗi mẹ. Gia đình khá là hoàn cảnh nên cô phải làm ăn xa nhà trong thời gian lâu. Và người cô hằng mong được gặp là mẹ cô. Ngày tang lễ của mẹ cô cũng là ngày cô trở về và gặp được mẹ. Sau đó cô tự tử (vì mẹ cô là động lực, k còn mục tiêu nào để sống để phấn đâu nữa cả). Chị ở đây chính là cô gái nên cô mới k ngập ngừng(và cũng vì trong lúc đó cô k còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ j thêm trong khi người thân duy nhất của cô cũng đã mất).
Hết
:think:
Không biết 4get có đáp án hợp lý hơn k chứ nghĩ tới đây đủ mệt rồi
Kg phải đâu, 4get nói lại câu đố cho rõ để kg hiểu lầm nhé.
Cô gái này gặp người trong mộng (bạch mã hoàng tử) trong đám tang của mẹ, dĩ nhiên là cô ấy yêu ngay anh ta. Sau khi khách đã về hết, cô giết chị ruột của mình.
Bạn đoán lại xem lý do là gì? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? :think:
 
Top