Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩✩
201 - NÀO NGỜ

Những ngày

Chưa về Nguồn

Thường hay nghĩ rằng

Trần gian

Là cõi vĩnh hằng

Nên cố bám lấy

Không muốn rời xa

Nào hay

Ngoài cõi trần

Còn có

Các cõi thiên đàng

Ở các cõi trời

Cõi nước châu báu

Sáng ngời

Sung sướng biết là bao

Đâu như trần gian

Cảnh đói đau

Sanh già bệnh chết

Tan tóc chia lìa

Lắm chiến tranh

Với nỗi u sầu

Vất vã

Trên con đường

Kiếm sống

Nực mùi cạnh tranh

Giành giật hơn thua

Nỗi ưu tư

Mãi theo năm tháng

Người ra đi

Chẳng biết về đâu

Người ở lại

U sầu cuộc thế

Đường kiếm ăn

Khốn khó vô cùng

Xui rủi mãi theo mình

Nhiều khi

Trong giấc mộng

Thấy mình sa đọa

Xuống âm ti

Lòng hãi kinh

Cuộc đời là chi

Tôi chợt tỉnh

Ngoài cõi trần nầy ra

Còn biết bao

Cõi khác tốt đẹp hơn

Và tôi chọn lấy

Con đường tôi đi

Cõi trần gian

Cõi đời cạm bẫy

Chốn trường thi

Ngủ mơ trên phù du

Cuộc đời chẳng ra chi

Tôi trở về nền Quốc Giáo

Và tôi đã đi

Đi trong nắng ấm mùa xuân

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

Quê Hương cực lạc vĩnh hằng

* * *

Những ngày

Chưa về Nguồn

Thường hay nghĩ rằng

Trần gian

Là cõi vĩnh hằng

Nên cố bám lấy

Không muốn rời xa

Nào hay

Ngoài cõi trần

Còn có

Các cõi thiên đàng

Ở các cõi trời

Cõi nước châu báu

Sáng ngời

Sung sướng biết là bao

Đâu như trần gian

Cảnh đói đau

Sanh già bệnh chết

Tan tóc chia lìa

Lắm chiến tranh

Với nỗi u sầu

Vất vã

Trên con đường

Kiếm sống

Nực mùi cạnh tranh

Giành giật hơn thua

Nỗi ưu tư

Mãi theo năm tháng

Người ra đi

Chẳng biết về đâu

Người ở lại

U sầu cuộc thế

Đường kiếm ăn

Khốn khó vô cùng

Xui rủi mãi theo mình

Nhiều khi

Trong giấc mộng

Thấy mình sa đọa

Xuống âm ti

Lòng hãi kinh

Cuộc đời là chi

Tôi chợt tỉnh

Ngoài cõi trần nầy ra

Còn biết bao

Cõi khác tốt đẹp hơn

Và tôi chọn lấy

Con đường tôi đi

Cõi trần gian

Cõi đời cạm bẫy

Chốn trường thi

Ngủ mơ trên phù du

Cuộc đời chẳng ra chi

Tôi trở về nền Quốc Giáo

Và tôi đã đi

Đi trong nắng ấm mùa xuân

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

Quê Hương cực lạc vĩnh hằng

* * *

Tôi chợt tỉnh

Ngoài cõi trần nầy ra

Còn biết bao

Cõi khác tốt đẹp hơn

Và tôi chọn lấy

Con đường tôi đi

Cõi trần gian

Cõi đời cạm bẫy

Chốn trường thi

Ngủ mơ trên phù du

Cuộc đời chẳng ra chi

Tôi trở về nền Quốc Giáo

Và tôi đã đi

Đi trong nắng ấm mùa xuân

Con đường trở lại

Quê hương cõi trời

Quê Hương cực lạc vĩnh hằng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩✩
202 - CÓ NHỮNG CON NGƯỜI

Có những con người

Suốt cuộc đời

Quên bản thân

Chỉ lo cho dân

Cháy bỏng

Tình yêu thương người

Những việc làm

Vì nước vì non

Khí phách bừng lên

Trong đêm tối

Làm ngọn đuốc sáng ngời

Soi sáng

Những lối đi

Những đêm không ngủ

Cùng ngòi bút

Kinh Thơ như dòng chảy

Tràn ngập lòng người

Ôi đẹp làm sao

Những con người

Vì nước

Những con người

Kính yêu

Đem về mùa xuân

Đem về tình thương

Ôi những con người

Mang nặng lòng dân

Vì đất nước quê hương

Nhẫn nhục

Chịu đựng gian nan

Dưới ánh đèn mờ

Tôi luôn nghĩ về

Những con người

Tiếp bước

Nối chí Hùng Vương

Trải tấm lòng

Rộng lớn bao la

Vai gánh nặng

Chân xông pha

Trên con đường

Mở lối

Đại Đạo Ông Cha

Vì nước non

Phục vụ

Vì quê nhà hi sinh

Những con người

Sống mãi với thời gian

* * *

Có những con người

Suốt cuộc đời

Quên bản thân

Chỉ lo cho dân

Cháy bỏng

Tình yêu thương người

Những việc làm

Vì nước vì non

Khí phách bừng lên

Trong đêm tối

Làm ngọn đuốc sáng ngời

Soi sáng

Những lối đi

Những đêm không ngủ

Cùng ngòi bút

Kinh Thơ như dòng chảy

Tràn ngập lòng người

Ôi đẹp làm sao

Những con người

Vì nước

Những con người

Kính yêu

Đem về mùa xuân

Đem về tình thương

Ôi những con người

Mang nặng lòng dân

Vì đất nước quê hương

Nhẫn nhục

Chịu đựng gian nan

Dưới ánh đèn mờ

Tôi luôn nghĩ về

Những con người

Tiếp bước

Nối chí Hùng Vương

Trải tấm lòng

Rộng lớn bao la

Vai gánh nặng

Chân xông pha

Trên con đường

Mở lối

Đại Đạo Ông Cha

Vì nước non

Phục vụ

Vì quê nhà hi sinh

Những con người

Sống mãi với thời gian

* * *

Tôi luôn nghĩ về

Những con người

Tiếp bước

Nối chí Hùng Vương

Trải tấm lòng

Rộng lớn bao la

Vai gánh nặng

Chân xông pha

Trên con đường

Mở lối

Đại Đạo Ông Cha

Vì nước non

Phục vụ

Vì quê nhà hi sinh

Những con người

Sống mãi với thời gian

Những con người

Sống mãi với thời gian

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩✩
203 - BẠO ÁC LÀM GÌ

Hung tàn

Bạo ác làm gì

Gây thêm sóng gió

Cho đời khổ đau

Mãn trần

Hồn sẽ về đâu

Đọa sa địa ngục

Vùi chôn linh hồn

Về Nguồn

Mở rộng nhân từ

Hiếu trung tỏa sáng

Bến bờ an vui

Ác gian

Sa đọa ích chi

Họa tai, tai họa

Bám theo hại mình

Theo ai

Cho bằng theo Trời

Cội Nguồn ta đó

Cha Trời trời Cha

Giàu nghèo

Chỉ tạm trần gian

Giàu nhân giàu nghĩa

Thênh thang sang giàu

Mãn trần

Hồn được về trời

Tiêu diêu tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Hung tàn

Bạo ác mà chi

Để rồi khốn khổ

Âm ti đọa đày

Sống theo

Nếp sống hiền lành

Muôn đời vạn kiếp

Phước phần an vui

Gieo trồng

Thiên Ý mới cao

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

Làm ác

Tự đọa linh hồn

Sa vào địa ngục

Khốn cùng biết bao

Bạo ác

Hại người mà chi

Mảy lông không lọt

Nhớ ghi luật trời

Ăn năn

Sám hối phản hồi

Trở về Nguồn Cội

Linh hồn thoát siêu

* * *

Hung tàn

Bạo ác làm gì

Gây thêm sóng gió

Cho đời khổ đau

Mãn trần

Hồn sẽ về đâu

Đọa sa địa ngục

Vùi chôn linh hồn

Về Nguồn

Mở rộng nhân từ

Hiếu trung tỏa sáng

Bến bờ an vui

Ác gian

Sa đọa ích chi

Họa tai, tai họa

Bám theo hại mình

Theo ai

Cho bằng theo Trời

Cội Nguồn ta đó

Cha Trời trời Cha

Giàu nghèo

Chỉ tạm trần gian

Giàu nhân giàu nghĩa

Thênh thang sang giàu

Mãn trần

Hồn được về trời

Tiêu diêu tự tại

Vĩnh hằng trường sanh

Hung tàn

Bạo ác mà chi

Để rồi khốn khổ

Âm ti đọa đày

Sống theo

Nếp sống hiền lành

Muôn đời vạn kiếp

Phước phần an vui

Gieo trồng

Thiên Ý mới cao

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

Làm ác

Tự đọa linh hồn

Sa vào địa ngục

Khốn cùng biết bao

Bạo ác

Hại người mà chi

Mảy lông không lọt

Nhớ ghi luật trời

Ăn năn

Sám hối phản hồi

Trở về Nguồn Cội

Linh hồn thoát siêu

* * *

Gieo trồng

Thiên Ý mới cao

Thiên đàng sống mãi

Trường sanh vĩnh hằng

Làm ác

Tự đọa linh hồn

Sa vào địa ngục

Khốn cùng biết bao

Bạo ác

Hại người mà chi

Mảy lông không lọt

Nhớ ghi luật trời

Ăn năn

Sám hối phản hồi

Trở về Nguồn Cội

Linh hồn thoát siêu

Ăn năn

Sám hối phản hồi

Trở về Nguồn Cội

Linh hồn thoát siêu

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩✩
204 - CUỘC ĐỜI CHƠI VƠI

Có những con người

Xem thường Cội nguồn

Không còn xanh tốt

Như chiếc lá rơi

Cuốn theo dòng xoáy

Cuộc đời chơi vơi

Những cuộc đời

Khi mất Gốc rồi

Cành khô ngọn héo

Thân cành tả tơi

Nơi biển trần

Không thuyền không đò

Làm mồi

Cho tôm cá chúng xơi

Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi

Lối sống đẹp

Lối sống có Cội

Lối sống lành mạnh

Lối sống có Nguồn

Sống có thuyền

Đi trong bể khổ

Sống có đò

Mưa lũ qua sông

Ôi đẹp làm sao

Những con người

Biết Tổ biết Tông

Những con người

Trụ vững Cha Ông

Những con người

Làm nên lịch sử

Rạng danh thơm

Đến mấy nghìn năm

Có những con người

Chỉ biết mình

Xem thường Cội nguồn

Như làn khói mờ

Lặn mất tăm hơi

Như chiếc lá rơi

Mãi bị cuốn trôi

Trôi theo dòng xoáy

Cuộc đời chơi vơi

Những cuộc đời

Khi mất Gốc rồi

Cành khô ngọn héo

Thân cành tả tơi

Không có ngày mai

Không có tương lai

Buồn thay

Một kiếp đời

Lạc Cội lạc Nguồn

Lạc vào ác đạo

Linh Hồn trầm luân

Ức muôn kiếp khổ

Luân hồi vùi chôn

* * *

Có những con người

Xem thường Cội nguồn

Không còn xanh tốt

Như chiếc lá rơi

Cuốn theo dòng xoáy

Cuộc đời chơi vơi

Những cuộc đời

Khi mất Gốc rồi

Cành khô ngọn héo

Thân cành tả tơi

Nơi biển trần

Không thuyền không đò

Làm mồi

Cho tôm cá chúng xơi

Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi

Lối sống đẹp

Lối sống có Cội

Lối sống lành mạnh

Lối sống có Nguồn

Sống có thuyền

Đi trong bể khổ

Sống có đò

Mưa lũ qua sông

Ôi đẹp làm sao

Những con người

Biết Tổ biết Tông

Những con người

Trụ vững Cha Ông

Những con người

Làm nên lịch sử

Rạng danh thơm

Đến mấy nghìn năm

Có những con người

Chỉ biết mình

Xem thường Cội nguồn

Như làn khói mờ

Lặn mất tăm hơi

Như chiếc lá rơi

Mãi bị cuốn trôi

Trôi theo dòng xoáy

Cuộc đời chơi vơi

Những cuộc đời

Khi mất Gốc rồi

Cành khô ngọn héo

Thân cành tả tơi

Không có ngày mai

Không có tương lai

Buồn thay

Một kiếp đời

Lạc Cội lạc Nguồn

Lạc vào ác đạo

Linh Hồn trầm luân

Ức muôn kiếp khổ

Luân hồi vùi chôn

* * *

Những cuộc đời

Khi mất Gốc rồi

Cành khô ngọn héo

Thân cành tả tơi

Không có ngày mai

Không có tương lai

Buồn thay

Một kiếp đời

Lạc Cội lạc Nguồn

Lạc vào ác đạo

Linh Hồn trầm luân

Ức muôn kiếp khổ

Luân hồi vùi chôn

Buồn thay



Một kiếp đời

Lạc Cội lạc Nguồn

Lạc vào ác đạo

Linh Hồn trầm luân

Ức muôn kiếp khổ

Luân hồi vùi chôn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

Thống kê

Chủ đề
102,496
Bài viết
470,223
Thành viên
340,481
Thành viên mới nhất
andysvilla
Top