Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩✩
240 - TÌNH YÊU CỦA THẦY

Tình thầy

Yêu chúng con

Bao la biển cả

Đại dương

Tình thầy

Yêu chúng con

Như rừng núi

Yêu màu xanh

Trời cao đất rộng

Mênh mông

Tình Thầy

Tình Thầy

Yêu chúng con

Như mẹ hiền

Trọn đời vì con

Lo cho chúng con

Bình yên cuộc sống

No cơm ấm áo

Sánh vai cùng

Thế giới bạn bè

Cả đời Thầy

Cũng vì con cháu

Truyền trao chân lý

Sợ chúng con

Mất nước

Đi vào nô lệ

Nên Thầy

Đã quên đời mình

Luyện thành

Bảy thiên kiếm báu

Văn, thơ, kinh, sử

Triết, truyện, thánh ca

Để chúng con

Xông pha trảm xà

Trừ yêu diệt quỷ

Đem lại công bằng

Bình đẳng nhân quyền

Dân chủ văn minh

Tự do mưu cầu

Hạnh phúc

Thầy sợ chúng con

Sa chân địa phủ

Nên chỉ rõ

Cửa ngõ thiên đàng

Chính là Lương Tâm

Thầy thương chúng con

Đi vào sanh tử

Thầy chỉ đường về Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Quy Tổ nhận Tông

Ra khỏi sanh tử

Trở lại

Thiên đàng bình yên

Chúng con nay

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Đều nhờ ơn Thầy

Truyền trao Thiên Ý

Chúng con nguyện

Một đời

Yêu mến người mà thôi

Mong sao nhân loài

Tìm tình yêu

Trong mối tình

Của Thầy

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Đường trần

Chúng con đi

Không còn bao nguy hiểm

Nhờ có bảy

Gươm thiên trí huệ

Thầy trao

Chúng con chung bước

Hết lo sợ gì

Càng gian nan

Càng thêm khí phách

Càng ngăn sông cách núi

Càng thêm kiên cường

Chúng con yên tâm

Vững dạ

Trên con đường

Giữ vững Tổ Quốc

Giang san

Chúng con nguyện

Một đời

Yêu mến người mà thôi

Mong sao nhân loài

Tìm tình yêu

Trong mối tình

Của Thầy

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Người Thầy

Thầy nhân loại và chư thiên

* * *

Tình thầy

Yêu chúng con

Bao la biển cả

Đại dương

Tình thầy

Yêu chúng con

Như rừng núi

Yêu màu xanh

Trời cao đất rộng

Mênh mông

Tình Thầy

Tình Thầy

Yêu chúng con

Như mẹ hiền

Trọn đời vì con

Lo cho chúng con

Bình yên cuộc sống

No cơm ấm áo

Sánh vai cùng

Thế giới bạn bè

Cả đời Thầy

Cũng vì con cháu

Truyền trao chân lý

Sợ chúng con

Mất nước

Đi vào nô lệ

Nên Thầy

Đã quên đời mình

Luyện thành

Bảy thiên kiếm báu

Văn, thơ, kinh, sử

Triết, truyện, thánh ca

Để chúng con

Xông pha trảm xà

Trừ yêu diệt quỷ

Đem lại công bằng

Bình đẳng nhân quyền

Dân chủ văn minh

Tự do mưu cầu

Hạnh phúc

Thầy sợ chúng con

Sa chân địa phủ

Nên chỉ rõ

Cửa ngõ thiên đàng

Chính là Lương Tâm

Thầy thương chúng con

Đi vào sanh tử

Thầy chỉ đường về Nguồn

Quy Chân nhận Bổn

Quy Tổ nhận Tông

Ra khỏi sanh tử

Trở lại

Thiên đàng bình yên

Chúng con nay

Trở thành

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Đều nhờ ơn Thầy

Truyền trao Thiên Ý

Chúng con nguyện

Một đời

Yêu mến người mà thôi

Mong sao nhân loài

Tìm tình yêu

Trong mối tình

Của Thầy

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Đường trần

Chúng con đi

Không còn bao nguy hiểm

Nhờ có bảy

Gươm thiên trí huệ

Thầy trao

Chúng con chung bước

Hết lo sợ gì

Càng gian nan

Càng thêm khí phách

Càng ngăn sông cách núi

Càng thêm kiên cường

Chúng con yên tâm

Vững dạ

Trên con đường

Giữ vững Tổ Quốc

Giang san

Chúng con nguyện

Một đời

Yêu mến người mà thôi

Mong sao nhân loài

Tìm tình yêu

Trong mối tình

Của Thầy

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Người Thầy

Thầy nhân loại và chư thiên

* * *

Đường trần

Chúng con đi

Không còn bao nguy hiểm

Nhờ có bảy

Gươm thiên trí huệ

Thầy trao

Chúng con chung bước

Hết lo sợ gì

Càng gian nan

Càng thêm khí phách

Càng ngăn sông cách núi

Càng thêm kiên cường

Chúng con yên tâm

Vững dạ

Trên con đường

Giữ vững Tổ Quốc

Giang san

Chúng con nguyện

Một đời

Yêu mến người mà thôi

Mong sao nhân loài

Tìm tình yêu

Trong mối tình

Của Thầy

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Người Thầy

Thầy nhân loại và chư thiên

Người Thầy

Trần gian, thiên đàng, địa phủ

Người Thầy

Thầy nhân loại và chư thiên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩✩
241 - TÌNH ĐỒNG BÀO

Tình

Đồng Bào anh em

Bao la

Cao vút trời xanh

Tình

Đồng Bào anh em

Dạt dào

Như biển cả

Mênh mông

Tình

Đồng Bào anh em

Mấy nghìn năm

Gắn bó

Keo sơn

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Luôn có nhau

Như Bầu và Bí

Sống chung một giàn

Đoàn kết một lòng

Bảo vệ sơn hà

Có phước cùng hưởng

Có họa cùng chia

Hạt muối

Cắn hai

Có nhau

Trong gian khổ

Đường trần cùng đi

Quân thù cùng chống

Bao hiểm nguy

Sống chết có nhau

Dù ngàn gian nan

Cũng không

Tan đàn xẻ nghé

Một bọc Âu Cơ

Tình yêu

Trăm trứng

Nên nghĩa Đồng Bào

Dân Tộc Việt Nam

Con cháu Vua Hùng

Người là

Cội Nguồn

Dân tộc Việt Nam

Người là

Quả tim

Nhịp đập quê hương

Quả tim còn

Là đất nước

Việt Nam còn

Gốc còn

Cành lá sum suê

Nguồn còn

Dân, Nước,

Tràn trề ấm no

Tình Đồng Bào

Gắn bó keo sơn

* * *

Tình

Đồng Bào anh em

Bao la

Cao vút trời xanh

Tình

Đồng Bào anh em

Dạt dào

Như biển cả

Mênh mông

Tình

Đồng Bào anh em

Mấy nghìn năm

Gắn bó

Keo sơn

Như chim liền cánh

Như cây liền cành

Luôn có nhau

Như Bầu và Bí

Sống chung một giàn

Đoàn kết một lòng

Bảo vệ sơn hà

Có phước cùng hưởng

Có họa cùng chia

Hạt muối

Cắn hai

Có nhau

Trong gian khổ

Đường trần cùng đi

Quân thù cùng chống

Bao hiểm nguy

Sống chết có nhau

Dù ngàn gian nan

Cũng không

Tan đàn xẻ nghé

Một bọc Âu Cơ

Tình yêu

Trăm trứng

Nên nghĩa Đồng Bào

Dân Tộc Việt Nam

Con cháu Vua Hùng

Người là

Cội Nguồn

Dân tộc Việt Nam

Người là

Quả tim

Nhịp đập quê hương

Quả tim còn

Là đất nước

Việt Nam còn

Gốc còn

Cành lá sum suê

Nguồn còn

Dân, Nước,

Tràn trề ấm no

Tình Đồng Bào

Gắn bó keo sơn

* * *

Người là

Quả tim

Nhịp đập quê hương

Quả tim còn

Là đất nước

Việt Nam còn

Gốc còn

Cành lá sum suê

Nguồn còn

Dân, Nước,

Tràn trề ấm no

Tình Đồng Bào

Gắn bó keo sơn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩✩
242 - CÕI TẠM TRẦN GIAN

Sống trên

Cõi đời nầy

Trần gian

Chỉ là cõi tạm

Thời người giàu sang

Hay người nghèo khó

Quyền cao

Chức trọng

Lầu vàng cung son

Tiền muôn bạc đống

Chỉ là

Giả tạm mà thôi

Toan tính thiệt hơn

Để mà chi

Đời người

Thoáng chốc qua mau

Hết đời

Ai cũng như ai

Trở thành tay trắng

Không mang theo

Được gì

Xác thân

Trở về cát bụi

Giàu nghèo như nhau

Quan dân

Cũng nấm mồ hoang

Nơi đồng vắng

Nơi nghĩa địa

Linh hồn về đâu

Những thứ mang theo

Không phải

Là giàu sang vàng bạc

Mà là

Thiên Ý Cha Trời

Thiện đức lòng người

Giàu Thiên Ý

Mới thật là giàu

Cái giàu đi theo

Linh hồn mãi mãi

Trần gian là

Bể khổ

Không ai biết trước

Số phận về sau

Phước hưởng

Không lo tu cũng hết

Như khói mây

Thấy đó

Rồi biến mất

Đời phù du

Mong manh

Trong số kiếp

Hãy sống yêu thương

Sống vì nhau

Trong bể dâu

Cuộc trần

Không thay lòng

Đổi dạ

Sống thủy chung

Xin nhớ người ơi

Trần gian cõi tạm

Quán trọ đến rồi đi

Thứ quý nhất trên đời

Không phải

Là tiền tài danh lợi

Lầu son

Quyền cao chức trọng

Mà là Thiên Ý Trời Cha

Thiện đức lòng Ta

Xin người nhớ cho

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

* * *

Sống trên

Cõi đời nầy

Trần gian

Chỉ là cõi tạm

Thời người giàu sang

Hay người nghèo khó

Quyền cao

Chức trọng

Lầu vàng cung son

Tiền muôn bạc đống

Chỉ là

Giả tạm mà thôi

Toan tính thiệt hơn

Để mà chi

Đời người

Thoáng chốc qua mau

Hết đời

Ai cũng như ai

Trở thành tay trắng

Không mang theo

Được gì

Xác thân

Trở về cát bụi

Giàu nghèo như nhau

Quan dân

Cũng nấm mồ hoang

Nơi đồng vắng

Nơi nghĩa địa

Linh hồn về đâu

Những thứ mang theo

Không phải

Là giàu sang vàng bạc

Mà là

Thiên Ý Cha Trời

Thiện đức lòng người

Giàu Thiên Ý

Mới thật là giàu

Cái giàu đi theo

Linh hồn mãi mãi

Trần gian là

Bể khổ

Không ai biết trước

Số phận về sau

Phước hưởng

Không lo tu cũng hết

Như khói mây

Thấy đó

Rồi biến mất

Đời phù du

Mong manh

Trong số kiếp

Hãy sống yêu thương

Sống vì nhau

Trong bể dâu

Cuộc trần

Không thay lòng

Đổi dạ

Sống thủy chung

Xin nhớ người ơi

Trần gian cõi tạm

Quán trọ đến rồi đi

Thứ quý nhất trên đời

Không phải

Là tiền tài danh lợi

Lầu son

Quyền cao chức trọng

Mà là Thiên Ý Trời Cha

Thiện đức lòng Ta

Xin người nhớ cho

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

* * *

Phước hưởng

Không lo tu cũng hết

Như khói mây

Thấy đó

Rồi biến mất

Đời phù du

Mong manh

Trong số kiếp

Hãy sống yêu thương

Sống vì nhau

Trong bể dâu

Cuộc trần

Không thay lòng

Đổi dạ

Sống thủy chung

Xin nhớ người ơi

Trần gian cõi tạm

Quán trọ đến rồi đi

Thứ quý nhất trên đời

Không phải

Là tiền tài danh lợi

Lầu son

Quyền cao chức trọng

Mà là Thiên Ý Trời Cha

Thiện đức lòng Ta

Xin người nhớ cho

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

Thứ quý nhất trên đời

Không phải

Là tiền tài danh lợi

Lầu son

Quyền cao chức trọng

Mà là Thiên Ý Trời Cha

Thiện đức lòng Ta

Xin người nhớ cho

Mãn trần trở lại

Quê hương cõi trời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

Thống kê

Chủ đề
102,752
Bài viết
470,558
Thành viên
340,584
Thành viên mới nhất
yurri2506
Top