Lâu rồi không làm thơ - Tỏ tình

Chào các Thánh thơ!

Dạo này tâm sự hơi nhiều, nên lên đây trút bầu tâm sự. Đang tương tư cô em mà chưa biết sao. Đang định làm bài thơ này gửi iem ý các bác có ý kiến nào không cho em xin làm vốn đi cưa gái.

Tỏ Tình
Nửa năm tháng bảy sang rồi
Quay đi ngoảnh lại bồi hồi ngẩn ngơ
Xa xa hình bóng lu mờ
Nhớ ngày xưa bé thẫn thờ dõi theo

Bao năm lội suối vượt đèo
Qua bao giông tố, vững chèo lướt qua
Thương sao số kiếp xa nhà
Cô đơn lẻ chiếc, mình ta với mình

Cũng mong một mối chân tình
Tết này ra mắt nhà mình nhà ta
Để rồi thưa với mẹ cha
Cho hai con trẻ, một nhà yêu thương

Xa xăm nơi cuối con đường
Có đôi hình bóng yêu thương trọn đời
Đến nay sắp cuối năm rồi
Em theo anh nhé, trọn đời yêu em!


----- Định Vân -----

 

Thống kê

Chủ đề
100,648
Bài viết
467,410
Thành viên
339,830
Thành viên mới nhất
TuanShinhanbank
Top