MU: Xin cảm ơn Ngài, Sir Alex!

Với trận thắng Chelsea, MU đã chạm 1 tay vào chức vô địch nước Anh lần thứ 19, và trong chiến công mang tính lịch sử ấy, dấu ấn của người thầy vĩ đại Alex Ferguson là đậm nét hơn tất thảy.
1304955600_bong-da-siralex-1.jpg
Sir Alex cảm ơn NHM





Chắc chắn có một hình ảnh mà các CĐV yêu mến MU trên toàn thế giới không thể quên được trong trận đấu với Chelsea hôm chủ nhật. Đó là khi tiếng còi trận đấu kết thúc vang lên, Sir Alex chạy xuống sân chia vui cùng các học trò, sau đó trên đường tiến về phía đường hầm SVĐ, ông đã có hành động cúi chào toàn thể các CĐV có mặt trên sân, không phải một mà những ba lần. Với các manucians, khoảnh khắc đó thực sự xúc động. Một con người đáng kính và quyền uy bậc nhất sân Old Trafford đã bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả các fan hâm mộ trên sân theo cái cách không ai ngờ tới. Nhưng Sir Alex là như vậy, ông không chỉ là người cha, người thầy của các cầu thủ MU, mà còn là người cha, người thầy đáng kính trọng của hàng triệu triệu fan hâm mộ Quỷ đỏ trên toàn thế giới.
1304955496-bong-da-siralex-2.jpg

Sir Alex vẫn luôn "cháy" hết mình cùng Quỷ đỏ
Chức vô địch lần thứ 19 trong lịch sử, một kỷ lục của bóng đá Anh sắp trở thành hiện thực, khi Quỷ đỏ chỉ cần 1 điểm trong hai trận đấu cuối cùng là chính thức đăng quang, một nhiệm vụ quá dễ dàng. Để có được con số 19 chói lọi đó, MU đã phải trải qua rất nhiều chông gai, khó khăn, phải đương đầu với tất cả sóng gió cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng càng gian nan thử thách, phẩm chất của nhà vô địch càng được thể hiện; trong bão táp mưa sa, Sir Alex càng chứng tỏ mình xứng đáng là vị “thuyền trưởng” vĩ đại nhất. Con người đáng kính ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mất đi tình yêu lớn lao với Quỷ đỏ, không bao giờ mất đi bầu nhiệt huyết và khát khao chiến thắng trong từng trận đấu và sẽ còn tiếp tục giữ nguyên sự tinh anh và sáng suốt trong từng suy nghĩ. Hãy cứ nhìn cái cách Ferguson hò reo ăn mừng chiến thắng như một đứa trẻ lúc Chicharito ghi bàn, rồi cái cách ông ôm đầu tiếc nuối trước những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, hay những hành động mô phỏng động tác đánh đầu của các cầu thủ cứ như thể mình đang ở trên sân là đủ hiểu Sir Alex đang “cháy” cùng Quỷ đỏ đến thế nào.

Không quá khi nói rằng, chiến công vô địch ở mùa giải năm nay có đóng góp tới hơn 60% công sức của HLV Ferguson nhờ vào tài năng và kinh nghiệm cầm quân lão luyện của mình. Hãy nhìn lại hồi đầu mùa giải, khi MU không có được sự tăng cường nào đáng chú ý về mặt nhân sự, đội hình mỏng manh thiếu ngôi sao dẫn dắt đội bóng, đầu tàu Rooney sa sút phong độ vì những scandal và chấn thương, không nhiều các CĐV của MU có thể tin tưởng vào một cuộc đua tranh sòng phẳng tới ngôi vô địch, chứ đừng nói đến việc đăng quang. Nhưng rồi 36 vòng đấu đã trôi qua, dưới sự lèo lái của chiến lược gia bậc thầy Ferguson, Quỷ đỏ đã chứng minh cho tất cả thấy mình vẫn là thế lực đương đại số 1 của xứ sương mù. Trong khi các đối thủ khác sa sút và liên tục gặp khủng hoảng, MU vẫn giữ được sự ổn định của mình. Dù cho mùa bóng năm nay không phải là một mùa bóng mỹ mãn với Quỷ đỏ bởi còn đó những thành tích không mong muốn, nhưng so với các đối thủ cạnh tranh khác, họ là đội ổn định nhất, biết cách giải quyết khó khăn hợp lý nhất và điều quan trọng nhất, luôn biết đứng dậy sau mỗi thất bại để mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Đó là phẩm chất mà cả Chelsea và Arsenal đều tỏ ra thua kém so với MU ở mùa giải này. Và người đã tôi luyện nên phẩm chất tuyệt vời đó cho Quỷ đỏ, chính là Ngài “Máy sấy tóc”.
1304955511-bong-da-siralex-3.jpg

Niềm tin vào Sir Alex là tuyệt đối
Cái cách là Ferguson xoay sở và giải quyết bài toán nhân sự với cơn bão chấn thương, cái cách mà ông sử dụng và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Hernandez, Smalling, anh em nhà Silva, tin tưởng vào những lão tướng như Scholes, Giggs; hay cái cách mà ông lựa chọn sơ đồ chiến thuật, đọc vị trận đấu và kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, chỉ có thể gói gọn trong hai từ “”hoàn hảo”. Với đội hình của MU hiện tại (chỉ có Rooney, Vidic có thể gọi là ngôi sao), không nhiều (thậm chí không có) HLV nào trên thế giới, ngoại trừ Sir Alex có thể đưa họ đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ như hiện tại: vào bán kết FA cup, vào chung kết Cúp C1 lần thứ 3 trong 4 năm và sắp đăng quang Premier League. Những dấu ấn mà Sir Alex đã để lại trong mùa giải này có thể kể đến việc lựa chọn Nemanja Vidic làm đội trưởng, thuyết phục Rooney ở lại ký thêm hợp đồng mới, mang về Old Trafford một siêu sát thủ như Chicharito, đánh thức bản năng săn bàn của Berbatov, phát huy giá trị của những lão tướng như Scholes hay Giggs, rất nhiều, rất nhiều những dấu ấn khác đã giúp cho Quỷ đỏ sắp đi vào lịch sử với tư cách đội bóng xuất sắc nhất xứ sương mù.

Tất nhiên trong một số thời điểm, Sir Alex vẫn phạm phải những sai lầm. Đâu đó sẽ vang lên những lời chỉ trích hoặc oán trách ông, nhưng có thể khẳng định niềm tin mà các manucians đặt vào Ferguson là tuyệt đối. Những lời trách móc sẽ nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho sự tin tưởng và hy vọng, rốt cuộc họ đã được đền đáp xứng đáng. Với hành động cúi chào NHM trên sân Old Trafford vừa qua, nhiều người “bi quan” đã liên tưởng tới một sự chia tay của Ferguson với Quỷ đỏ. Chính Sir Alex cũng đã có lần tâm sự nếu như MU phá kỷ lục của Liverpool và đăng quang thêm lần nữa ở cúp C1, ông sẽ về hưu. MU mùa này đã làm được một nửa và sắp tới có thể sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của Ferguson tại thánh đường Wembley (?). Đó là điều mà tất thảy các CĐV đều mong muốn, nhưng với một điều kiện: Sir Alex sẽ tiếp tục ở lại với đội bóng…
 
  • Chủ đề
    2011 bầu cách cần của hay kết lịch liên ngôi sao nhất phá phạm phát sử dụng thành thể thế giới tiến về tình tình yêu với vui đua đứng dậy
  • Top