Nổi niềm không thể gọi tên

mấy ngày không vô được diễn đàn chời ơi kinh...thiếu vắng, cảm giác khó chịu....
khi mà thói quen hễ rảnh là lại tót vào diễn đàn ko đọc này kia cũng chém gió, viết,...
vô cả chục lần mà ko được vẫn cố vô .... điều mà ta chưa bao giờ kiên nhẫn....
:d hẹn ai đó mà trễ 30ph đi là bik cảnh nhưng ta đã kiên nhẫn hơn thế với việc để đăng nhập vô d2...rỏ khổ... nì gọi là gì nhỉ...chả biết gọi tên cái niềm này như thế nào...nhiều mem cũng như mình, mình hiểu thế,...nay vô đc ời tung hoành bù lại những ngày ko vô dc
:p
 
  • Chủ đề
    2009 diễn đàn gọi tên nhẫn thể tung với
  • huynhngocthao

    Hoa Hồng Có Gai
    Ðề: nổi niềm không thể gọi tên

    Chị hiểu nỗi niềm cuả em. đó gọi là.. gì nhĩ.. giống như cơ thể bị tắt 1 mạch máu vậy <thông cảm bệnh nghề nghiệp hjhj>
    vào tung hoành sao ko thấy chúc mừng chị thăng chức vậy ta :)
     

    Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Ðề: nổi niềm không thể gọi tên

    Haha đọc viết xong bài này chắc giải tỏa được nhiều stress khi không vô được diễn đàn lắm đây :yy203:
     
    Ðề: nổi niềm không thể gọi tên

    Chị hiểu nỗi niềm cuả em. đó gọi là.. gì nhĩ.. giống như cơ thể bị tắt 1 mạch máu vậy <thông cảm bệnh nghề nghiệp hjhj>
    vào tung hoành sao ko thấy chúc mừng chị thăng chức vậy ta :)

    này là em thiếu xót
    hjc
    trưa e vô dc chút tới giờ đi làm em chỉ kịp nhấp thanks
    hjc hjc
    em chúc muộn chị nha

    smallImageFile1293595686903.jpg


    1260257776-ruou_vang-do-10121.jpg
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,772
    Bài viết
    467,615
    Thành viên
    339,861
    Thành viên mới nhất
    Trái cây sấy Việt Nam
    Top