Trò chơi đối đáp thơ Tình

Trò chơi nối thơ đã có 1 topic của Gấu con làm rồi nhưng ít người tham gia quá . Hôm nay Alon tạo thêm 1 topic khác tương tự nữa nhưng lần này chỉ làm thơ tình thôi nha các bạn , hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái khi trò chơi này . Sau đây là luật cho mọi người khi tham gia topic này nhé :D

Làm thơ, ta cùng ra bài đối
Chữ tình trong khổ, bốn câu thôi
Đuôi này - đầu nọ, đừng quên nhé
Dễ lắm, cao hứng là thơ rồi.
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Rồi anh ra đi quên mất tình ta
Em ở lại ôm tình khờ rơi lệ
Tình đang đẹp sao chia lìa đôi ngả
Đêm đau tình gọi anh giữa cơn mê.
-
Đúng luật chưa tình toàn tập luôn đó. ^^
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

a ra đi cho lòng ta thanh thản
a ở lại chỉ làm khổ nhau thôi
cuộc đời a với e là tất cả
trong lòng a chỉ mãi có e thôi.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

đã ra đi xin người đừng trở lại
đã không yêu giữ chi hoài nỗi nhớ
hãy quên anh như anh đã quên em
khi gặp nhau như người xa lạ
chẳng nhìn nhau như người xa lạ
mặt dù ta đã thuộc về nhau
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Rồi anh ra đi quên mất tình ta
Em ở lại ôm tình khờ rơi lệ
Tình đang đẹp sao chia lìa đôi ngả
Đêm đau tình gọi anh giữa cơn mê.
-
Đúng luật chưa tình toàn tập luôn đó. ^^

mãi loay hoay một chử tình,
Tình yêu câm nín cứ lặng thinh.
Nửa đêm tình nhớ theo cung bậc,
Réo rắc tình ca, nhạc xập xình. :D
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Xình xịch tàu về trong sương sớm
Lửa ấm nhà ai thoảng mùi rơm
Ngõ xa vang bước chân ai đó
Tình cũ trào dâng mắt nhạt nhòa.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Anh đã về trong chuyến tàu đêm
thấy lòng mình sao chua xot
khi thấy em phản bội cuộc tình
mối tình đầu em còn ghi nhớ
hay đã quên khi em trong vòng tay ai
 

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Đoàn tàu đã khuất, chỉ còn khói
Giờ em đi mất, chỉ còn tôi
Đoàn tàu đi đến, nơi xa xôi
Vắng em đường đời như mịt lối
 

Alon

Banned
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Xình xịch tàu về trong sương sớm
Lửa ấm nhà ai thoảng mùi rơm
Ngõ xa vang bước chân ai đó
Tình cũ trào dâng mắt nhạt nhòa.

Nhòa theo cơn mưa đến rồi tạnh
Duyên mình đã kết... biết dành cùng ai
Tình mình cũng như cánh diều bay
Nay dây đã đứt thì này diều rơi

p/s : huongbien ,doremon , phanducman : làm thơ lac chủ đề hết rồi xem lại luật thơ nha
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Rơi khỏi bàn tay: một bàn tay!
Người đi xa khuất đã bao ngày
Lặng lẽ tìm quên bên ly rượu
Tình đầu trôi mất tựa mây bay.
. .
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

bay rồi lặng lẽ gió bay xa
một ánh tình riêng ánh chiều tà
chim trời không nghỉ bao mỏi mệt
xa lìa vĩnh biệt chỉ còn ta!!!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.
 

namnganha

Độc Thân Hội
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

chiều về nỏi nhớ dân cao trào
dạt dào sóng nước nghĩ bân quơ
hoá ra mới nhớ ra một chuyện
hôm trước wa đò wên trả tiền
:yy122:
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Bạn này sai luật chơi rồi. Không đúng chủ đề luôn.
P/s: sai chính tả nhiều quá ^^
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.
mắt buồn đẫm lệ buồn chi nhỉ
trách người trách mãi cũng chia ly
xa nhau muôn thuở còn là nhớ
để sầu vươn lệ đọng khóe mi!!!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

"mắt buồn đẫm lệ buồn chi nhỉ
trách người trách mãi cũng chia ly
xa nhau muôn thuở còn là nhớ
để sầu vươn lệ đọng khóe mi!!!"

Mi trà lặng lẽ mấy cánh rơi
tựa cửa đêm hôm nhớ bóng người
lơ thơ trước gió tuyết tả tơi
tiếc thương hay hận 1 chữ đời
 

vantienoi

Banned
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

ai cũng làm thơ hay cả
riêng tôi ,tôi không biết làm thơ
...............:))
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

đời người đau xót có chi đâu
tránh than cũng chỉ 1 chữ sầu
xa xôi ngăn cách là nỗi nhớ
mong chờ thao thức suốt canh thâu!!!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

đời người đau xót có chi đâu
tránh than cũng chỉ 1 chữ sầu
xa xôi ngăn cách là nỗi nhớ
mong chờ thao thức suốt canh thâu!!!
Chờ chi người hỡi sầu chi nữa
Giờ đã khác rồi chẳng như xưa
Vu quy anh chúc em hạnh phúc
Rồi về khóc suốt cả đêm mưa
 

trandacthang

陳 得 勝
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Chào cả nhà! Cho tui góp vui một đoạn nha.
Rơi khỏi bàn tay: một bàn tay!
Người đi xa khuất đã bao ngày
Lặng lẽ tìm quên bên ly rượu
Tình đầu trôi mất tựa mây bay.

Bay về đâu hỡi cánh cò ơi?
Để lòng lữ khách cứ chơi vơi.
Người đi đi mãi không về nữa;
Người còn ở lại với men cay.
 

Thống kê

Chủ đề
100,693
Bài viết
467,486
Thành viên
339,837
Thành viên mới nhất
càmtkb
Top