Trò chơi đối đáp thơ Tình

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Yêu là gì mà khiến người chờ đợi
Nhớ là gì mà người lại ngóng trông
Trách là gì mà lại đau người hỡi
Buồn là gì mà người lại chơi vơi!!!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Yêu là gì mà khiến người chờ đợi
Nhớ là gì mà người lại ngóng trông
Trách là gì mà lại đau người hỡi
Buồn là gì mà người lại chơi vơi!!!
Vơi bình rượu nhạt chỉ mình ta
Trách gì chăng nữa em cũng xa
Nhớ lời thệ ước bên phiến đá
Yêu đến trọn đời yêu thiết tha!!!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tha phương trong cõi lãng du
Giờ đây lời hứa người còn nhớ không
Khi mà: Anh thì ở lại dương trần
Còn em phiêu lãng trong vòng âm gian
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Anh chẳng trách em đâu!
Bởi tình đã nhiệm mầu...
Theo trời mây và gió!..
Bỏ ngõ chốn quê xưa

tuech
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tha phương trong cõi lãng du
Giờ đây lời hứa người còn nhớ không
Khi mà: Anh thì ở lại dương trần
Còn em phiêu lãng trong vòng âm gian

Gian nhà nhỏ chỉ mình anh cô quạnh
Mổi đêm về đơn lạnh củng mình anh
Bóng trăng đưa chiếc lá ở trên cành
Mà cứ ngỡ bước chân người bên cạnh
Bình minh về xua tan đêm giá lạnh
Củng là lúc anh rời khỏi dương trần
Củng là lần cuối cùng anh được viết
Lời yêu thương , lời hứa chốn dương trần
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Xình xịch tàu về trong sương sớm
Lửa ấm nhà ai thoảng mùi rơm
Ngõ xa vang bước chân ai đó
Tình cũ trào dâng mắt nhạt nhòa.

Nhòa lệ, vương mi thấu lòng ai
Ánh dương le lói kéo vệt dài
Bâng khuâng bước nhỏ về lối vắng
Biết giờ ai đó có đợi ai.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Yêu là gì mà khiến người chờ đợi
Nhớ là gì mà người lại ngóng trông
Trách là gì mà lại đau người hỡi
Buồn là gì mà người lại chơi vơi!!!

Vơi chén đắng vẫn còn một nỗi đau
Hỡi ai ơi người có biết ta sầu
Trông ngóng chi cuộc tình xưa phai dấu
Đợi chờ chi chữ yêu đã phai màu.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

thôi nhé người đi đã hết rồi!
biết nói gì đây biết vậy thôi
quay lưng anh bước đường anh bước
mình em chết lặng lệ đắng môi!!!

Môi hồng má phấn em trao tôi
Dẫu chỉ một đêm...cũng lỡ rồi...
Tinh sương tỉnh giấc chân bước vội
Dù biết rằng em lệ đắng môi.

P/S chỉ là đối đáp vui xin đừng trách nha:))
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.

Mắt buồn ngấn lệ ai đang rơi
Thoáng thấy lòng ta như rối bời
Nhanh bước kề bên cất tiếng khẻ
" Thôi đưng khóc nữa bé yêu ơi " :))
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ta chẳng biết tình là cát bụi
Ta vô tư vui với tình người
Rồi giờ đây tình ấy phai phôi
Bao dĩ vãng trôi theo nước mắt.

Làm sao quên được, một bóng hình
Sống đời cho trọn kiếp nhân sinh
Hởi ơi! cố quên, sao mà mãi nhớ
Hoang nghiệt làm sao một chữ tình .
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tình đến tình đi tình vô vọng
nhắc mãi làm gì để nhớ trông
Giọt nước tràn ly rồi cũng cạn
Cắt đi đoạn tuyệt sợi tơ lòng
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

tình cờ anh bắt găp em
tình cờ a lại đem lòng nhớ thương
tình cờ nối tiếp tình cờ
tình cờ cho lắm!Bây giờ cô đơn


cái này mới đúng nè.hi
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

tình chỉ đẹp khi còn tiền em nhỉ!
hết tiền rồi tình còn đẹp hay chăng?
hỡi trời cao tình yêu là vật chất
hay tình là nước mắt của con tim?
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tình đến tình đi tình vô vọng
nhắc mãi làm gì để nhớ trông
Giọt nước tràn ly rồi cũng cạn
Cắt đi đoạn tuyệt sợi tơ lòng

Lòng em vẫn thế người ơi
Anh nói thêm chi lệ hoen mi
Anh nói thêm chi sầu muôn kiếp
Cho lòng em nhói mắt em cay
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Lòng em vẫn thế người ơi
Anh nói thêm chi lệ hoen mi
Anh nói thêm chi sầu muôn kiếp
Cho lòng em nhói mắt em cay

Anh biết rỏ, tình là trái đắng
Vẫn yêu em, dù đắng, dù cay
Vẫn yêu em, ngây ngất tháng ngày
Dù tất cả chỉ là mạng ảo
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Anh biết rỏ, tình là trái đắng
Vẫn yêu em, dù đắng, dù cay
Vẫn yêu em, ngây ngất tháng ngày
Dù tất cả chỉ là mạng ảo

Ảo là chi mà thật là gì
Tình yêu anh đó có hay không
Hay là cơn gió là sương sớm
Thấm đượm hồn em rồi thoáng bay
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ảo là chi mà thật là gì
Tình yêu anh đó có hay không
Hay là cơn gió là sương sớm
Thấm đượm hồn em rồi thoáng bay

Chợt lại hỏi lòng: Em là ai?
Anh thức cùng em suốt đêm dài
Một phút cô đơn, Em là ảo?
Một bóng âm thầm, tôi với ai?


tuech
c13f6937e95af4215be5878b8fd4c2b1_43730410.tuech.gif
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tuyết trắng mùa thu phủ mịt mờ
Ngồi buồn thơ thẩn ghép vần thơ
Gió hắt hiu, lạnh lòng Anh lắm
Nhung nhớ buổi đầu thấy bơ vơ


tuech
21c6908343e4083227f97d17deaf6cb1_43835112.tuech.gif
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Gởi Nhỏ trong hồn thơ Anh viết

thê gõ phím trải lòng thêm

Tuyết
phủ vần thơ, lòng tha thiết

Nhung
nhớ đến Em, giấc mộng mềm


21c6908343e4083227f97d17deaf6cb1_43835112.tuech.gif
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Cám ơn anh, lời thơ anh viết
Gởi tặng em trong buổi chiều nay
Em ngại ngùng khi đọc dòng thơ
Nhưng vui lắm, mình làm bạn nhé
 
Top