Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Làm thơ chẳng bốn câu thôi
Ta cùng đầu nọ chiều rồi tình ta
Ra bài đối để họa là
Chữ tình trong khổ tà tà mùi quen
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình



Làm thơ, ta cùng ra bài đối
Chữ tình trong khổ, bốn câu thôi
Đuôi này - đầu nọ, đừng quên nhé
Dễ lắm, cao hứng là thơ rồi.
Đối thơ
Làm thơ thoáng phận hèn bạch thố
Ta cùng vào tủi hổ Đuôi này
Ra bài đối chắc qua ngày
Chữ tình trong khổ làn mày nương song
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tưởng được bên em vạn tháng ngày
Nào ngờ.. là chỉ thoáng mơ say
Cô bé ngày xưa nay đã lớn...
Tạm biệt ảo tình, lắm đắng cay...!!!
Bên em là chỉ Nào ngờ
Say Cô đã lớn thoáng mơ bé ngày
Long lanh ánh lửa xưa nay
Đầy hoàng hôn lắm đắng cay hình hài
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Đã bảo rồi em không phải bé
Cũng chẳng khóc nhè chẳng giận ai
Thơ đối đáp - ừ thì đối đáp
Chỉ vậy thôi anh chớ hoài nghi

Đa ̃ quần thiếp trắng i be
Đôi mắt trong khung nhớ vỉa hè
Chiều lả lơi nhe ̀ nát ngọc
Ba ̉ dấu chấm lửng đầy phè
O rô mờ biếc chìm nghi suốt
Mặt chữ điền thu vắng rụt rè
Cảnh giáo đường Chi ̉ tảo mộ
̀ i bất chợt thấy song the





 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Quen anh em chỉ yêu anh
Tình này em chỉ trao mình anh thôi
Mà sao anh nỡ vô tình
Để tim em phải nhớ hình bóng anh
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Anh nào có biết em yêu
Gặp em, em chỉ cười cười thế thôi.
Phải chi em ngỏ ban đầu,
Giờ tim hai đứa, đâu phải xót xa.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Bởi em chẳng bật mí nên
Anh đây đành giả vô tình em oi!
Bây giờ anh đã hiểu rồi,
Chỉ mong em sẽ ưng long bên anh!
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Sớm thức giấc,nụ tình rơi quanh lối,
Lòng nhủ lòng,bước khẻ kẻo tình đau,
Anh đi, mang tình xa tít phương nào,
Em đợi, mong tình anh quay trở lại .
 
"Thầm Yêu Một Người"

Đôi khi tôi muốn hỏi lòng
Cô áy có hề yêu thầm tôi không
Mỗi đêm ngồi nghĩ ngồi mong
Thấy mình dại dột vì đã yêu thầm cô ta.
-------------
Yêu rồi nói ra thì sao?
Cô ta chẳng nhận làm tim khổ đau
Đau thương mình tôi ôm ấp vào lòng
Tối về đổ lệ âm thầm qua đêm.

©2007 by TNN
 

baoyensusu

Su ăn Hại
"Thầm Yêu Một Người"

Đôi khi tôi muốn hỏi lòng
Cô áy có hề yêu thầm tôi không
Mỗi đêm ngồi nghĩ ngồi mong
Thấy mình dại dột vì đã yêu thầm cô ta.
-------------
Yêu rồi nói ra thì sao?
Cô ta chẳng nhận làm tim khổ đau
Đau thương mình tôi ôm ấp vào lòng
Tối về đổ lệ âm thầm qua đêm.

©2007 by TNN
Người yêu em đã có đâu
trót thương trót nhớ, đừng sầu a ơi
1 câu 4 chữ tuyệt vời
" yêu a em nhé" hỡi người kia ơi :cll:)

p/s: Có thế mà không nói được, cần gì phải thầm vs kín .. :p :p :p
 
Người yêu em đã có đâu
trót thương trót nhớ, đừng sầu a ơi
1 câu 4 chữ tuyệt vời
" yêu a em nhé" hỡi người kia ơi :cll:)

p/s: Có thế mà không nói được, cần gì phải thầm vs kín .. :p :p :p

Thương em mấy núi cùng trèo
Mấy sông cũng lọi
Mấy đèo cũng qua.

Thương em anh dắt về nhà
Gặp ba gặp mẹ
Gặp bà ngoại thương.

Trầu cau khăn đóng lụa hồng
Rượu trà bánh mía
Sang nhà hỏi em.

Một lòng một dạ thủy chung
Thành chồng thành vợ
Suốt đời bên nhau...


p.s. Vậy đi nhé. Nói mẹ em coi ngày tốt đi. Hehe..:)
 
Cuộc đời cười khóc dở dang,
hỏi ai một dạ sắc son chung tình,
kiếp nghèo sương gió tiêu linh,
mấy ai chịu khó công trình đắp xây,
sang giàu làm kẻ quạt quay,
trò đời sao lắm đắng cay lòng người,
nhiều khi chẳng biết nên cười,
hay là nên khóc cho đời dở dang,

............
11404194_1585242461726841_1693911052_n.gif
 
Sửa lần cuối:
Top