Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Nhớ lắm, nhớ thật nhiều
Người ơi người có biết
Lòng thoáng buồn da diết
Phải chăng đó là yêu???
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Yêu 1 lần cho ta nhiều cảm xúc
Vui rồi buồn, giận hờn với mộng mơ
Và vẫn biết...yêu nhiều là sẽ khổ
Nhưng lỡ yêu rồi có khổ vẫn yêu
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Yêu 1 lần cho ta nhiều cảm xúc
Vui rồi buồn, giận hờn với mộng mơ
Và vẫn biết...yêu nhiều là sẽ khổ
Nhưng lỡ yêu rồi có khổ vẫn yêu

Đã thương yêu ! dối lừa có tội
vắng bóng em anh vội đi tìm
Dù có đến chân trời, góc biển
Chỉ quyết tìm bằng được em thôi!!!


helo dấu yêu khóc nhè!!!

tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Đã thương yêu ! dối lừa có tội
vắng bóng em anh vội đi tìm
Dù có đến chân trời, góc biển
Chỉ quyết tìm bằng được em thôi!!!


helo dấu yêu khóc nhè!!!

tuech

em hông có khóc nhè :"o

Thôi...tình đã xa rồi tìm lại chi
Hãy để gió cuốn nước trôi đi
Nếu ngày xưa ta lỡ bắt nhịp cầu
Thì hiện tại cứ xem...cầu đã gãy
...
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình



em hông có khóc nhè :"o

Thôi...tình đã xa rồi tìm lại chi
Hãy để gió cuốn nước trôi đi
Nếu ngày xưa ta lỡ bắt nhịp cầu
Thì hiện tại cứ xem...cầu đã gãy
...

Ngôn ngữ tình. có muôn vàn câu nói
Làm thế nào cho Nhỏ hiểu lòng anh
Nói yêu em anh sợ mộng không thành
Cầu gãy nhịp.. nhìn em qua ánh mắt!!!

-Mừng dấu yêu hổng khóc nhè!


tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Ngôn ngữ tình. có muôn vàn câu nói
Làm thế nào cho Nhỏ hiểu lòng anh
Nói yêu em anh sợ mộng không thành
Cầu gãy nhịp.. nhìn em qua ánh mắt!!!

-Mừng dấu yêu hổng khóc nhè!


tuech

:"o

Chuyện tình yêu đâu bao giờ là cũ
Chỉ có người yêu là cũ phải không anh?
Có đôi lần...khi em lén nhìn anh
Em chợt thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

:"o

Chuyện tình yêu đâu bao giờ là cũ
Chỉ có người yêu là cũ phải không anh?
Có đôi lần...khi em lén nhìn anh
Em chợt thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt

Ừ, anh nhận, Nhỏ là người yêu cũ!
Nhưng sao mà quyến rũ trái tim Anh
Hãy cùng Anh, tìm lại giấc mộng thành
Cùng xây đắp cho tình ta mãi mãi!!!




tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Dòng nước xuôi không trở lai
Tình xa rồi xa mãi tit trùng khơi
Mưa phùn,gió rét mình tôi
Đêm khuya quạnh vắng dơn côi cuộc tình.

 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Mây chợt đến, mưa tuôn, gió bão
Trời ì ầm, dày xéo cô đơn
Nhưng yêu em,yêu mãi không sờn
Mưa có lạnh, lòng anh vẫn ấm !!!

tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Bóng ai giờ đã khuất xa
mắt nhòe lệ ướt phôi pha cuộc tình
trách người rồi lại trách mình
hay trách số phận để tình li tan.
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Bóng ai giờ đã khuất xa
mắt nhòe lệ ướt phôi pha cuộc tình
trách người rồi lại trách mình
hay trách số phận để tình li tan.

Ô hay sao quá ngỡ ngàng!?
Ngọc Lan huyền thoại như ngàn năm xưa
Càng anh như thể giọt mưa
Để rồi biến mất khi vừa nắng lên!!!


tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

thuỷ chung tình đó anh trao
ai kia có khắc sâu vào trong tim
đừng như sương buổi bình minh
Nắng lên tan chảy còn hình nữa đâu
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

thuỷ chung tình đó anh trao
ai kia có khắc sâu vào trong tim
đừng như sương buổi bình minh
Nắng lên tan chảy còn hình nữa đâu


Chúng mình hai đứa gặp nhau
Cỏ cây cũng muốn nghiêng đầu làm thơ
Mộng trời ngày tháng vu vơ
Không hình không bóng biết giờ hỏi ai???


hehe....!


tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Hỏi ai cũng chẳng đáp gì
Nơi đây cách biệt ở xa phương trời
Yêu thương e đã trao rồi
lòng anh có biết cho chăng hỡi người
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Trách làm chi khi tình cũng đã
Tan vỡ rồi như gió thoảng bay
Giờ anh đã cùng ai chung bước
Níu kéo làm gì cho khổ cả ba

[Giọt Tuyết]
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Trách làm chi khi tình cũng đã
Tan vỡ rồi như gió thoảng bay
Giờ anh đã cùng ai chung bước
Níu kéo làm gì cho khổ cả ba

[Giọt Tuyết]


Em xa xôi... xa cả tầm tay với.
Em về đây nhưng cách trở muôn trùng
Cuộc tình buồn như ảo ảnh mông lung.
Để những chiều, mắt dõi bóng -Nhỏ ơi!!!.


tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tình đã tan rồi tuyết cũng tan
Dù tim vẫn mộng bóng tình lang
Dù tim vẫn chờ ngày tháng tháng
Nhớ 1 hình bóng, nhớ miên mang

[Giọt Tuyết]
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Giận làm chi, thôi làm hoà đi nhé!
Có chịu không hởi cô Nhỏ tôi nè.
Thơ đối đáp có gì... mà hờn thế.
Vui lên đi... bé đã hết khóc nhòe!

hehe..cô bé khóc nhòe!
-tuech
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Đã bảo rồi em không phải bé
Cũng chẳng khóc nhè chẳng giận ai
Thơ đối đáp - ừ thì đối đáp
Chỉ vậy thôi anh chớ hoài nghi

[Giọt Tuyết]
 
Ðề: Trò chơi đối đáp thơ Tình

Tưởng được bên em vạn tháng ngày
Nào ngờ.. là chỉ thoáng mơ say
Cô bé ngày xưa nay đã lớn...
Tạm biệt ảo tình, lắm đắng cay...!!!


tuech 31-05-2012
 

Thống kê

Chủ đề
100,608
Bài viết
467,339
Thành viên
339,816
Thành viên mới nhất
maychucongnghe
Top