Vũ khúc thời gian

XIN NỢ

Kiếp này xin nợ
Chàng ơi
Xốn xang câu hát
Em người còn vay
Hồn thơ
Chưa đủ sức lay
Lới lơ câu hát
Kiếp này đa đoan
Kiếp sau
Xin trả ngàn vàng
Lời thơ chắp cánh
Tình chàng
Nghĩa em
 
TỰ RU

Má hồng
Đã chẳng tự ru
Không hồng
Nên chẳng mây mù bão giông
Lời thề lời hứa
Cũng không
Tự ru ta
Để cho lòng khôn khuây
Đã từng
Đi khắp đó đây
Lời thề thì thiếu
Đắng cay có thừa
Cuộc đời
Sớm nắng chiều mưa
Tự ru
Quên hết phận thừa duyên ôi
Má hồng ơi
Má hồng ơi
Ngủ im ngủ kĩ
Bằng lời tự ru
 
MƯỢN CHÚT RIÊNG TƯ

Nửa chiều nắng đã hoàng hôn
Em còn thờ thẩn bỏ buồn cho ai
Bên này than ngắn thở dài
Xe thơ anh bện thành dây cho bền
Mai này lỡ thuý dở uyên
Anh về cột chặt nỗi niềm tư riêng.

11.6.2011
 
Lí Do


Tại yêu chẳng tại đa tình

Con tim đâu phải gỗ lim trơ lì

Thu phai cho nắng tại vì

Để lòng hoang hoải mà vì luỵ nhau

Tại trời giăng hạt mưa mau

Con tim giá lạnh xót đau một mình

Tại vì cái nhớ mong manh

Tại vì nhân thế - thôi đành sắt son

Xin đừng để dạ héo hon

Đừng trách cái lỗi cỏn con Đa tình.

 
MUA "THƠ Ế"

Này người bán "thơ ế" ơi
Còn không xin bán cho tôi một thùng
Mua về vừa đọc vừa dùng
Mua về tán thuốc "vô trùng cõi tâm"

 
Xin đừng làm ngơ

Người cứ dối lòng, người cứ đi
Tại trời giăng mắc cái xuân thì
Ngoảnh mặt đoái trông đa tình vậy
Sao lại làm ngơ để biệt li.


- - - Updated - - -
 
GỞI SÓNG CÔ ĐƠN

Sóng cô đơn cứ lang mải miết
Tìm đến bờ ào ạt ghé môi hôn
Bờ lặng im nghe sóng trải tâm hồn
Ào ạt chút vội vàng sóng rút
Bỏ lại bờ nhàu nát đơn côi
Rong ruổi tháng ngày ở tận xa khơi
Tìm bạn mới với niềm vui mới
Sóng với bờ cặp bài trùng muôn thuở
Sao muôn đời vẫn cứ lẻ loi.
14/7/2011
 
TƯƠNG TƯ CHIỀU


Chiều đi cho núi tím mòng
Mây đi để gió ngóng trông hững hờ
Người đi ai đợi ai chờ
Tương tư chiều để ngại ngờ chơi vơi...
 
Mưa Chiều

Mưa cứ rơi hoài nên em đã xa
Tưởng còn đây chút hương tình nồng ấm
Nắm tay ai? Em quên lời ước hẹn
Người lặng im. Mưa vẫn cứ vô tình
Chiếc lá cuối cùng hết xao xác. Lặng thinh
Chẳng còn em. Hôm qua chung lối
Ta đợi người. Công viên vắng lặng
Giọt mưa buồn. Rơi rớt quạnh hiu chiều

Chiều mưa 17.7.2011
 
GIÃ TỪ

Người đi
Độ ấy giã từ
Sầu giăng mắc lối
Nát nhừ hồn ai
Người đi
Chiều đổ bóng dài
Chênh chao tình
Ngẩn ngơ hoài tim ai?
 
Tình Anh

Buồn như gió thổi
Buồn như nước trôi
Buồn như ngõ vắng
Buồn như mây bay
*****
Buồn hơn gió thổi
Buồn hơn nước trôi
Buồn hơn ngõ vắng
Buồn hơn mây bay
*****
Tình anh
"Nỗi buồn
Muôn thuở"
Hồn Em
 
NỬA

Nửa đời em
Gặp nửa đời thơ
Đêm vô thường
Tan nửa ngày gặp mặt
Nửa đời em
Đau thức nửa đời anh
Nửa trái tim khô
Nửa chiều tím ngắt
Đoá hoa rơi
Nửa đời không ai nhặt
Nửa đời đau
Gặp nửa trái tim hoang...
16.7.2011
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MINH BÌNH

Dẫu là em trốn biệt tăm
Ngày sinh nhật vẫn chẳng nhầm được đầu
Định mang rượu chát đôi bầu
Thịt heo chục kí, một chầu nhậu vui
Vậy mà trốn tới trốn lui
Thôi thì rượu ảo vài lời chúc suông
Chúc vui, chúc khoẻ, đừng buồn
Chúc em dẫu bận cũng luôn về nhà
Bắc Trung Nam của chúng ta
Vui vầy sum họp cả ba miền đời...
Chị Hai
 
GỌI THU

Bên thềm đã rụng xác ve
Nhạt nhoà cánh phượng xua hè sang thu
Vẳng xa nghe tiếng chim gù
Quả me chua gọi giấc thu chuyển mình
17.7.2011

 
BÙA GỌI THƠ

Nợ nhau bởi một câu thề
Biển kia nợ sóng bốn bề nông sâu
Quả cau còn nợ miếng trầu
Con thuyền nợ gió sông sâu nợ đò
Mái chèo khuya nợ câu hò
Vành trăng cong nợ mùa thu đêm rằm
Mùa hè nợ tiếng ve ngân
Xuân sang trời đất tần ngần nợ mưa
Đông về đòi nợ nắng trưa
Em hong cái nợ làm bùa gọi thơ
17.7.2011
 
HAI NGẢ ĐƯỜNG

Tím chiều em rẽ về đâu
Bóng em đã đổ
Qua cầu cố quên
Bước chân thập thững chẳng yên
Lòng anh bao nỗi ưu phiền
Em đi
Con đường ấy có chuyện gì
Trái tim anh vỡ
Bởi vì cô đơn
Em đi nẻo ấy mưa trơn
Duyên ta chẳng bén
Dỗi hờn chênh chao...
17.7.2011
 
Giọt tình

Hoàng hôn chiều rót giọt buồn
Tình yêu đi mãi mang luôn lời thề
Sóng buồn lảng vảng hồn quê
Chiều buông gửi kẻ khờ mê giọt tình

18.7.2011
 
BIỆT LY

Tưởng nhớ hương hồn Anh
Nhân ngày thương binh liệt sĩ

Anh đi rồi
Chẳng thấy xuân sang
Chỉ có lá thu vàng trong dạ
Anh đi rồi
Mọi thứ quen thành lạ
Đại dương kia
Bỗng nhỏ bé vô cùng

Anh đi rồi
Trái tim em bỏ không
Câu thơ tình
Ánh hoàng hôn đỏ khé
Bão tố kia
Trở thành hơi sương nhẹ
Nắng trưa hè
Bỗng hoá mùa đông

Anh đi rồi
Trái tim em bỏ không
Bơ vơ lạc
Giữa dòng đời cuộn xoáy
Mùa thu vàng
Sao hiu hắt vậy
Nỗi đau dài
Còn đọng mãi trong tim.
 
Con Sóng Bạc Đầu

Giận chi
mà sôi sục dữ dằn
Quăng quẫy mình
nước xô ào ạt
Giận chi
mà tung bọt trắng bờ
Xoá dấu vết
bước chân người cũ
Giận chi
mà chau mày ủ rũ
Bạc cả đầu
Sóng hờn giận ai?


Sầm Sơn chiều mưa 20.7.2011
 

Thống kê

Chủ đề
101,517
Bài viết
468,746
Thành viên
340,130
Thành viên mới nhất
Xuân198
Top