Vũ khúc thời gian

BIỂN SAU MƯA

Lặng thinh không tiếng sóng vỗ bờ
Sau cơn mưa biển êm đềm đến thế
Ngàn vì sao như ngàn con mắt bể
Dõi tìm ai ở phía trời xa
Cơn gió lành vui khúc hoan ca
Con ốc bể rúc tù và tìm bạn
Sau cơn mưa nước biển xanh vô hạn
Phút yên bình đã đậu lại trong ta...


Mưa biển Sầm Sơn
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Đêm buồn

Ánh trăng sáng trên vai
Ngọn đèn treo trước phố
Người đi đứng lưa thưa
Con gió qua hiu quạnh

Tựa vai bên ánh đèn
Gió đưa ngang mặt lạnh
Đứng bên đường than thở
Con gió kia ào ào

Đêm nay chẳng mưa rơi
Chẳng người đi tay nắm
Chẳng áo ấm tay cầm
Một mình tôi thì thầm

Đường nay sao vắng thế
Gió lại đưa lại đưa
Ánh trăng vừa vụt tắt
Chỉ còn tôi một mình

Không biết thơ có hay không ạ :D
 
Em đi

Em đi
Mây khói tan tành
Lời thề xưa
Đã trở thành mộng mơ
Xuân xanh
Ngày tháng như thừa
Thở dài ngao ngán
Em vừa sang sông
Chồng giàu
Em đẹp duyên hồng
Hoang tàn mai một
Tình nồng anh xưa
Duyên em
Đẹp mộng đẹp mơ
Còn anh duyên hẩm
Tình thừa phôi pha


22.7.2011
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sáng mai

Vừa chợp mắt
Bỗng vội vàng
Tỉnh giấc dậy
Ngay tối nay
Mai thứ sáu
Cá tháng tư

:sexy_girl:
 
Sửa lần cuối:
SẦM SƠN

Chưa đi chưa biết Sầm Sơn
Đến rồi mới thấy đã hơn ở nhà
Ban trưa nắng cháy thịt da
Buổi chiều mặt biển sao mà đông ghê
Đến rồi thật thích thật mê
Trẻ già lớn bé chẳng hề ngại nhau
Người xa trước người gần sau
Vẫy vùng cùng sóng bạc đầu thật vui
Tao nhân mặc khách muôn nơi
Sầm Sơn thoải mái hát cười tự do.

20.07.2011
 
SẮC TÍM


In đậm thuỷ chung rất ngọt ngào
Mến yêu màu tím hoa thanh tao
Nhớ nhung lưu luyến người xa xứ
Bằng lăng sắc tím gọi nhau vào


23.07.2011
 
QUÊ MÌNH

Cuối ngày gom nốt vần thơ
Đợi ta với nhé hỡi cô lái đò
Mảnh hồn lưu lạc đợi chờ
Mỏi mòn con mắt ngóng hờ người xưa
Giữa trời một mảnh trăng ngà
Xót xa nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Câu thề bẻ nửa chia ba
Phần yêu phương ấy, đậm đà nhớ thương
Cho ta về với cố hương
Thắm tình vẹn nghĩa vấn vương Quê Mình.
 
LỜI HỌC TRÒ

Cứ học để biết
Biết rồi để quên
Quên để đi tìm
Tìm để được gặp
Gặp rồi để nhớ
Nhớ rồi...Thầy ơi



24.07.2011
 
ANH TÔI

Kính tặng anh Đặng Thước nhân ngày 27-7

Anh là chàng trai An Dương
Sẵn sàng vì nước lên đường tòng quân
Góp cho đất nước tuổi xuân
Đến khi tóc bạc hoa râm anh về
Bao nhiêu công việc bộn bề
Việc nhà việc nước say mê cả đời
Chiến trường đạn réo bom rơi
Đầy mình thương tích vẫn ngời niềm tin
Góp công xây dựng quê mình
Chăm lo hạnh phúc gia đình yên vui
Hằng đêm anh vẫn ngậm ngùi
Bao nhiêu đồng đội còn nơi chiến trường
Bắc Nam Trung, một quê hương
Tình anh ấm lại bốn phương quê nhà
Không kể trẻ chẳng nề già
Hỏi thăm chia sẻ nhà nhà đều vô
Chưa bóng cả chẳng cây to
Chút tình thân ấy chẳng so chẳng bì
Chiến tranh dẫu đã qua đi
Tấm lòng người lính chẳng khi nào thừa
 
SAO CỨ MƯỜI GIỜ

Bóng chiều đã đổ về tây
Làm sao hoa lại đứng đây mười giờ
Chắc là sắc tím ngẩn ngơ
Để ai cứ mãi mười giờ ngóng ai

 

VỚI NGƯỜI BIỆT XỨ

Gửi quê giọt nhớ giọt vui
Cuối trời giữ lại mình tôi giọt buồn
Giọt lòng mãi chảy mãi tuôn
Sơn khê cách biệt dặm trường phôi pha
Giọt thương gởi đến người xa
Tiếng lòng đọng lại quê nhà chẳng phai
Vầng trăng khuyết để phần ai
Tiếng chờ, tiếng đợi mong hoài ngàn phương
Hương quan đượm chút khói sương
Đoái trông khói sóng vấn vương ngày về
Dòng sông khắc một câu thề
Phương trời biệt xứ người đi, ngóng hoài.


25.07.2011
 
Gửi người rong chơi bốn mùa

Cho tôi xin một nửa buồn
Cho tôi một nửa hoàng hôn buổi chiều
Tôi xin một nửa cô liêu
Tôi xin xẻ nỗi trăm chiều ai đau
Cho tôi gỡ mối tơ sầu
Ai chê ai trách xin xâu lại giùm
Đem về đốt lửa tôi hun
Tôi nấu nỗi buồn thành một túi thơ
Rồi chia cho những gã khờ
Chia cho những kẻ bơ vơ hỡi người
Còn ai đang lúc chơi vơi
Quên dòng lạc bến mê tơi giữa đời
Bốn mùa xin cứ rong chơi
Nụ buồn tôi giữ, nụ cười người mang…


25.07.2011


- - - Updated - - -

VÔ ĐỀ

Mười Giờ
Em hẹn
Ngày mai
Tại anh lỡ hẹn
Đơn sai
Mười giờ
Để người chờ đợi
Ngẩn ngơ
Để mười giờ
Cứ bơ vơ
Nỗi lòng...


23.07.2011


- - - Updated - - -

TỰ TỰ TÌNH


Mình ta khép cửa tự tình
Cỏ cây hoa lá lặng thinh ghé nhìn
Lặng im, chiếc bóng lặng im
Trong mơ, ao ước chúng mình thành đôi
Tim ai xa xót đơn côi
Mưa tuôn xối xả đầy trời mưa tuôn
Nỗi buồn gặm nhấm nỗi buồn
Tự tình ta tự tay chôn cuộc tình...


26.07.2011
 
BẮT ĐỀN

Bắt đền anh bắt đền em
Tại ai ngơ ngẩn bắt đền người ta
Bắt đền cửa, bắt đền nhà
Bắt đền cái tuổi la đà ngả nghiêng
Bắt đền từ lúc còn duyên
Bắt đền cả lúc đã lên thiên đàng
Bắt đền bởi chuyện trái ngang....
Bắt đền vì thiếu nắng vàng chiều đông
Bắt đền thuyền bỏ rơi sông

Bắt đền cây cải lên ngồnng còn đâu
Bắt đền ai bắc cây cầu
Bắt đền ai để mưa ngâu sụt sùi
Bắt đền ai lệ tuôn rơi
Bắt đền ai nói những lời đắng cay…

26.07.2011
 
ĐOẢN KHÚC NGHIÊNG

I

Anh nghiêng xuống lời hẹn hò
Trời nghiêng xuống một con đò trăng cong
Núi nghiêng xuống dải mây hồng
Em nghiêng sóng sánh đường cong mĩ miều
Hoàng hôn nghiêng đổ bóng chiều
Gió nghiêng xuống một cánh diều vu vơ


II

Định nghiêng một chút đường cong
Thế mà Nghiêng bị trách trong chê ngoài
Thôi Nghiêng chẳng dám phiền ai
Đứng lên giấu kĩ giấu hoài đường cong
Mặc cho ai nhớ ai mong
Mặc ai đau khổ đường cong trốn rồi...


III

Cù mà quay cả một đời
Em nghiêng, nghiêng cả cái thời xuân xanh
Cù quay đổ núi sập thành
Em nghiêng nghiêng hết về anh cả đời



IV

Thôi chẳng Nghiêng
Cũng chẳng Cong
Đứng lên đỡ mỏi
Cho lòng thẳng ngay
Cho người khác
Đỡ loay hoay
Để cho trái đất
Vẫn quay bình thường
Cho tất cả
Được yêu thương
Cho anh cho chị
Lại nhường Nghiêng Cong


27.7.2011
 
CHO TÔI***

Xin cho ai chưa có...

Cho tôi
Một giấc mơ trưa
Cho tôi
Xin một khúc đưa
Tuổi hồng
Cho tôi
Về với dòng sông
Tuổi thơ kí ức
Vẫy vùng nắng mưa
Thỉnh cho
Một gióng chuông chùa
Ngày xưa
Tôi trả ngày xưa
Ráng chiều
Bến đò
Hút bóng cô liêu
Cánh cò
Chở ánh nắng chiều
Qua sông
Trả đi
U uất trong lòng
Nụ hôn
Ấm áp

Chờ mong
Một đời


28.7.2011
 
NGẨN NGƠ

Ngẩn ngơ quen
Ngẩn ngơ tìm
Ngẩn ngơ chia sẻ
Nỗi niềm riêng tư
Ngẩn ngơ ước
Ngẩn ngơ mơ
Bây giờ ngồi khóc
Ngẩn ngơ một mình.


29.07.2011
 
BÀI THƠ THÁNG BẢY

Như một lời sám hối cùng anh

Em viết tặng Anh
Một bài thơ
Tên nó là gì
Em chẳng nhớ
Như lá thu vàng
Gặp bão tố
Như sáo diều căng
Bỗng đứt dây.

Em viết tặng Anh
Một bài thơ
Lời thơ thăm thẳm
Đến vô bờ
Gió thu se lạnh
Sương giăng mắc
Sen tàn hương nhạt
Sắc dần phai

Chẳng có đêm nào
Như đêm nay
Mỏng manh tin cậy
Dáng thu gầy
Cánh hoa thơ
Như chiều phớt tím.
Em viết tặng Anh
Khúc thơ SAY...

29.7.2011
 
LAU KHÔ NƯỚC MẮT

" Nước mắt là miếng kính làm biến hình vũ trụ"

Nín đi em hỡi
Ngẩn Ngơ
Khóc nhiều
Làm ướt trang thơ Anh rồi
Ngẩn Ngơ em...
Ngẩn Ngơ tôi...
Nín đi
Khóc chuyện xa xôi ích gì
Nín đi
Em hỡi nín đi
Đừng làm đau cuộc tình
Vì lệ rơi
Lau khô nước mắt em ơi
Nhân tình thế thái
Cuộc đời mà em...

Em tôi nước mắt sắp khô

29.7.2011
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Đời tôi

Cuộc đời thật lắm chớ trêu
Than trời than đất ai kêu cho mình
Có những buổi sớm bình minh
Tỉnh giấc suy nghĩ là tình còn không
Thế gian thật lắm bóng hồng
Mà sao chẳng có tình nồng cho tôi
Thôi thì sống kệ sự đời
Nhân gian khổ lắm, thế thời bất phân


Thơ không hay mong rằng nói được sự đời :D
 
TRÒNG VÀ TRÀNH

Bởi thương rặng trúc thân gầy
Nên đường cong chỉ nhẹ tay tựa cành
Thế gian thấy vậy tròng trành
Nhanh tay đỡ lấy cái vành đường cong


30.7.2011
 
Top