Em đã có chồng

EM ĐÃ CÓ CHỒNG
.
Bây giờ em đã có chồng ..
còn đâu bến nước chờ trông con thuyền ,
trót thương phận gái thuyền quyên ,
xuân tươi chỉ thoả nở nguyên một lần ,
trách mình chậm trể bước chân ,
trách cho số phận nhọc nhằn đa mang ,
bây giờ em đã sang ngan ,
có thương có tủi bẽ bàng thêm thôi ,
hoa xuân người lạ rước rồi ,
ta còn vơ vẩn mà thời thở than ,
sắc hoa có hạn thời gian ,
xuÂn xanh ngắn ngủi mau tàn nước hương ,
đã thương mãi ngống bên đường ,
hoa khuê đâu thể vượt tường lanh quanh ,
cành yêu ai bẽ gãy nhành ,
không ai vứt bỏ sao đành nát tan ,
sương rơi khóc tiễn liễu tàn ,
trăng in đáy nước mơ màng gió mây ,
bây giờ cách biệt đông -tây ,
có thêm đôi cánh cũng bay lạc đường ,
buổi duyên đã lỡ mộng thường ,
một đời thương tủi vấn vương khối tình ,
ngộ thời duyên cảm đôi tin ,
giã chi hờ hững dối tình lặng câm ,
bây giờ em đã biệt tâm ,
để đêm vằng vật mà nằm ngổn ngan ,
dù cho gặp lại trên đàng ,
cũng đành cúi mặt dấu hàng lệ rưng ,
không thành nên mãi người dưng ,
bến chưa đi đến mà dừng lại đau ,
bây giờ thuyền biết bến đâu ,
cứ trôi lặng lẽ giữa màu của đêm ,
sương rơi hay đọng nổi niềm ,
muộn màng một buổi nát duyên trọn đời ,
tương lai một nổi đau đời ,
cơ cầu chẳng biết trách lời vô đâu ,
nguyên nhân ôi bởi vì sao ,
ai cho câu đáp thoả nào người ơi ,
tại sao tôi lại lạc loài ,
tại sao tôi phải một đời mất em ,
nổi niềm lạnh chết con tim,
lỗi niềm nào phải ẩn tìm do tôi ,
tại trời trêu trớ mà thôi .
hay do oan nợ tiền thời kiếp nao ,
để giờ lạc bến thương đau ,
mà mang con số vô đầu tái tê.
em có chồng rồi như cá mắc câu ,
như chim vào lòng còn đâu mà đợi ,
bóng trăng vằng vật bên trời ,
hay lòng ta mãi chơi vơi nhớ người .
TRỊNH QUỐC NHƠN
04/12/2013
 
NẾU ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TÌNH CUẢ EM

Nếu được làm người tình của em ,.

lạc vào bể ái bao êm đềm ,
dịu hoà những nổi niềm đơn lẻ ,
của tháng ngày qua bước mõi mềm ,
nếu được là người tình của em ,
cồn dâu hoá biển của chiều êm ,
thuyền về hạnh phúc bến mong đợi ,
gió thuận mưa hoà chẳng ước thêm ,
nếu được gần em đến trọn đời ,
không còn ngày tháng với chơi vơi ,
đôi ta xây đấp tình niên vĩnh ,
xanh thắm yêu thương cả đất trời ,
anh ước phút giây mãi giữ nguyên ,
bên em say đắm giắc thần tiên ,
ngất ngây cuồn điệu cùng mùa thắm ,
lộc biếc xuân nồng đợm sắc duyên ,
nếu được bên em xoa dịu buồn ,
hững hờ nhân thế mỏng yêu thương ,
vững vàng mạnh mẽ trước phong tác ,
bởi có tình yêu vẫn vững trường ,
...

em quá dịu dàng xinh nét hoa ,
đoan trang kiều diễm nét trinh ngà ,
làng da hơi rám màu nắng ấm ,
của những can trường với đảm đa ,
nét đẹp tự nhiên ôi tuyệt vời ,
nụ cười xanh mát ấm tim tôi ,
đảm đang cuộc sống em nào ngại ,
gió nắng mưa đêm xây cuộc đời ,
lo học cần cù chăm chỉ làm ,
giúp người yếu khó dạ thương kham ,
đường xa em bước đời xanh thắm ,
tiên nữ lòng tôi chẳng chút phàm ,
sắc áo nhẹ nhàng thanh lịch sao ,
làng môi ấm áp nở tươi chào ,
long lanh anh mắt em thân thiện ,
xiêu lạc lòng tôi lắm dạt dào ,
.....
anh sẽ cùng em cượt bướm hoa ,
gió trăng mây nước mãi cười cà ,
bên nhau đi đến nơi hoàn vũ ,
lánh lấp ngàn sao yên giắc ngà ,
anh sẽ cùng em đi đến nơi ,
hành tinh lơ lững vắng thưa người ,
không ai ghen ghét lòng chia rẽ ,
chỉ có yêu thương ôi tuyệt vời ,
...

Nếu được làm người tình của em,
tuyệt vời hạnh phúc của thần tiên ,
thời gian sống mãi bao khao khát ,
khúc nhạc tưng bừng khắp vũ thiên .
TRỊNH QUỐC NHƠN
04/12/2013
 
NOEL BUỒN
Noel ta chẳng đi đâu ,
một mình ngồi giữa canh thâu lạnh lùng ,
cô đơn dạ thấy nảo nùng ,
không người tri kỷ ngồi cùng với ta ,
nhà thờ đông đúc người qua ,
từng đôi nam nữ khiến ta chạnh lòng ,
ước mơ một dáng má hồng ,
bờ vai gánh nặng nào mong chi nhiều ,
mà sao chưa có ai yêu ,
tủi thân buồn phận hoang liêu một mình ,
mai đây trên bước hành trình ,
đường mai rồi biết thuyền tình về đâu ,
biết ai gửi nghĩa tương giao ,
hợp câu chung thuỷ bớt sầu xót xa ,
đêm nay chỉ có mình ta ,
noel chạnh nổi xót xa canh dài .
TRỊNH QUỐC NHƠN
 

Thống kê

Chủ đề
100,796
Bài viết
467,649
Thành viên
339,870
Thành viên mới nhất
IDM Guru
Top