Tết đến

TẾT ĐẾN
(TRỊNH QUỐC NHƠN)
Và thế một năm cũng lại qua ,
xuân về lộc thắm nở ngàn hoa ,
người người đông đã như chờ đợi ,
như rất lâu rồi mấy thiết tha ,
....
Xuân đến của mùa mơ lộc biếc ,
mộng tình đôi lứa hợp duyên khai ,
sang năm ngày mới theo dòng xiết ,
đi đến tương lai bước vững dài ,
....
Da diết mong chờ buổi hợp duyên ,
gia đình sum tụ hội đoàn viên ,
người yêu thoả dạ lòng ao ước ,
cha mẹ trong chờ lắm mõi miên .
....
Khắp phố trưng bày muôn sắc màu ,
theo thời mua sắm mừng xuân xao ,
cáp quà trưng dọn chờ sum hợp ,
tục lệ ngàn xưa ý nghĩa bao ,
...
Tết đến tưng bừng là thế đó ,
mà sao vẫn vọng nổi buồn lo ,
dân nghèo lam lủ đời cơ nhỡ ,
mong thạnh ngày ngày thoả ấm no ,
....
Nhìn thấy còn nhiều người khổ cảnh ,
cảm lòng tê tái buổi xuân manh ,
nhiều vùng thọ hoạ vì tai khiếp ,
nghèo đói rủi rong khó hiệp lành ,
...
Có kẻ giàu sang tiền phí vung ,
mua danh cầu lợi ước tranh hùng ,
còn người len lõi lạc đường tối ,
gây lỵ thế nhân ngẫm não nùng ,
...
Tận hoạ điêu tàn đã lắm nơi ,
nhân sinh mê khổ cũng nhiều rồi ,
tranh nhau chổ đứng đặng tròn sống ,
mấy kẻ tiết thời giữ đạo nôi ,.
....
Đạo tặc quan ô gây cảnh nghèo ,
đời kia phát triển trong chìa eo .
rẽ chia xô xác nhiều tông phái ,
vỡ chữ yêu đương ngẫm chán phèo ,
....
Cướp của buôn người càng lậm nhiều ,
lừa tài tranh vị lủ tà yêu ,
dân nghèo ngậm méo không thưa thốt ,
cho thấu bệ trời thảm tiếng kêu ,
....
Thới giới chịu kham cơn đảo quyền ,
từ lâu tận hoạ xảy triền miên ,
người người khó tránh khỏi nghiên ngữa ,
trước cuộc tận cùng lắm đảo điên ,
.....
cải tạo môi trường đâu chẳng thấy ,
luyện rèn nhân đức cũng tan bay ,
dõi mòm bọn quái bao trơ tráo ,
lửa cháy thành tro đâu kiệp quay ,
....
động đất kinh hoàng bão lụt hoang ,
sóng thần núi lửa cũng tuôn tràn ,
trở thời hoàn cổ bao công khó ,
cố gắn sống lành cho tựu an ,
...
nhân hoạ chiến tranh càng thảm khiếp ,
văn minh vũ khí lắm kinh hồn ,
tạo đồ tiêu diệt sao khỏi hoạ ,
tận thế có không những dập dồn ,
...
vui tết gượn cười trên nét mặt ,
trong lòng soe thoắt nổi bôn chôn ,
đường mai phía trước nhiều gai nhọn ,
cố bước đi qua có đặng tròn ,
....
trong vẽ ngoài vui lòng vạn lo ,
vui sao cho thoả những quanh co ,
thương ai trông ngống mơ yên thạnh ,
cũng tủi thân mình mấy dặm đò ,
....
đường gió lạnh lùng bước nặng mang ,
nẻo mây trùng điệp mấy quan san ,
nắng vàng cũng nhạt trong đôi mắt ,
mòn mõi khát khao hạnh phúc tràn ,
.....
Tết đến xuân về có phải không ,
mọi người ơi hởi ở trong lòng ,
có vui hay chửa đời nhân thế ,
hai chữ xuân nồng ấy có không ,
...
bổn phận làm người chưa thoả xong ,
vui chi một kiếp ngắn mòn trông ,
đua bơi biển tục bao trầm lỵ ,
còn lại với đời chỉ chữ vong ,
....
Đạo đức yêu thương hãy gắn công ,
bớt thù thêm bạn vui an lòng ,
có thuyền hạnh phúc tìm đưa đến ,
một cổi thiên trường chẳng uổng công,.
......
TRỊNH QUỐC NHƠN
 

Thống kê

Chủ đề
100,797
Bài viết
467,653
Thành viên
339,870
Thành viên mới nhất
IDM Guru
Top