THẤT NGHIỆP.
Mất việc làm nên thân đành thất nghiệp ,
trời cho ta một số kiếp lao đao ,
không việc làm biết phải làm sao ,
kiếp sống tạm tựa nhờ thêm đau khổ .
tự lo thân ta còn lo chưa trọn ,
khi bên vai còn gánh nặng nghĩa ân ,
khi ta còn bổn phận với người thân ,
để chung khổ ôi đau lòng nát dạ .
giữa giòng đời đầy bon chen hối hả ,
mà lòng ta nào thấy có gì đâu ,
triễu nậng trong ta một khối sầu ,
nổi nhân thế bao trò chơi danh lợi ,
tiền là chi sao nặng lòng nhân thế ,
có mấy ai không tiền được an vui ,
tay trắng không tương lai cũng trôn vùi ,
khi đồng tiền có quyền năng đạp đổ ,
người vì tiền giao cho nhau mầm khổ ,
cạnh tranh nhau quên luôn cả tính người ,
ngầm hại nhau lại thỏ dạ vui cười ,
sống trên kẻ chẳng thương người lỡ bước ,
không cần tiền có mấy ai làm được ,
lời nghĩa nhân ôi có phải gian ngoa ,
nói thương nhau cho trọn nghĩa người ta ,
nhưng lợi ích cho riêng mình là tất cả .
giành chồ đứng đành chia phân xô ngã ,
đùa chơi nhau cho thoả điệu vui chơi ,
có gì vui khi muôn vẻ khóc cười .
cười đắng chát còn khóc ngùi thê thảm ,
đã hiều đời chỉ là giã tạm ,
có được rồi khắc mất tiêu tan ,
sao hơn thua xô đầy lỡ làng ,
sao an được khi đời hoài đảo loạn ,
người vì người lỵ muôn điều tính toán ,
có ai mà chung một dạ vì nhau ,
sự rẻ chia phân biệt tự thưở nào ,
đã lập thành những vách thành gai nhọn ,
trời đất rộng nhưng lòng người nhỏ mọn ,
mới chặt đường bế tắt mọi yêu thương ,
ở lòng ta biết chi nữa vấn vương ,
khi thế tình trong ta toàn chán nản ,
nói muôn sự phải vượt qua rào cản ,
mà gian nan trí sống có còn đâu ,
biết làm sao còn vui ở ngày sau ,
chân rã rời và lòng đầy mệt mỏi ,
trước mắt ta có thấy chi mời gọi ,
có chăng là những nhơ nhưỡng khổ đau ,
thấy muôn người vẫn kiếp sống lao đao ,
đời thất nghiệp và không tiền lận đận .
có phải chăng đã đấn đời tái tận ,
cảm giác buồn giọt lệ đã khô khan ,
đói khổ kia và ách bệnh tràng lang ,
đời sơ sát khắp xóm làng tơi tả ,
kẻ lưu manh sao vẫn còn nhiều quá ,
ngưòi lương hiền sao mất vạ tai ương ,
cướp bóc kia cũng tăng khắp nẻo đường ,
cái xã hội thế nầy là phát triển ,
cái văn hoá đang đi lên cải tiến ,
hay đua thời đi đến nổi si vong ,
lời nói ra ai cũng thích làm ông ,
toàn dở điệu với những gì liếu láo .
vinh hạnh gì hởi lủ người sụt xạo ,
giọng ba hoa làm sự thật sai ngoa ,
việt nam ta bao cảnh đẹp xa hoa .
nhưng lại thích làm toi mọi cho thế giới ,
nanh hổ dữ vẫn muôn đời rình rập ,
lủ thỏ kia lại nhao nháo làm trò ,
lủ chó hoang đi cắn bậy xóm làng ,
còn nai hươu phải sa hầm sư tử .
dân đói nghèo -nước cũng lâm hèn yếu ,
theo ngoại ban bán rẻ mọi nhân tâm ,
tình chân thật yêu thương lấy muôn dân ,
chỉ trò khỉ thích đu cây lắc léo ,
đời ta nghèo thấy địa cầu bốp méo .
có tròn đâu hởi lủ xạo ba hoa ,
đầy khuyết lõm đầy hầm bẩy trong gai ,
màu đen tối đang che vầng nhật nguyệt .......
TRỊNH QUỐC NHƠN.
02/05/2014
Mất việc làm nên thân đành thất nghiệp ,
trời cho ta một số kiếp lao đao ,
không việc làm biết phải làm sao ,
kiếp sống tạm tựa nhờ thêm đau khổ .
tự lo thân ta còn lo chưa trọn ,
khi bên vai còn gánh nặng nghĩa ân ,
khi ta còn bổn phận với người thân ,
để chung khổ ôi đau lòng nát dạ .
giữa giòng đời đầy bon chen hối hả ,
mà lòng ta nào thấy có gì đâu ,
triễu nậng trong ta một khối sầu ,
nổi nhân thế bao trò chơi danh lợi ,
tiền là chi sao nặng lòng nhân thế ,
có mấy ai không tiền được an vui ,
tay trắng không tương lai cũng trôn vùi ,
khi đồng tiền có quyền năng đạp đổ ,
người vì tiền giao cho nhau mầm khổ ,
cạnh tranh nhau quên luôn cả tính người ,
ngầm hại nhau lại thỏ dạ vui cười ,
sống trên kẻ chẳng thương người lỡ bước ,
không cần tiền có mấy ai làm được ,
lời nghĩa nhân ôi có phải gian ngoa ,
nói thương nhau cho trọn nghĩa người ta ,
nhưng lợi ích cho riêng mình là tất cả .
giành chồ đứng đành chia phân xô ngã ,
đùa chơi nhau cho thoả điệu vui chơi ,
có gì vui khi muôn vẻ khóc cười .
cười đắng chát còn khóc ngùi thê thảm ,
đã hiều đời chỉ là giã tạm ,
có được rồi khắc mất tiêu tan ,
sao hơn thua xô đầy lỡ làng ,
sao an được khi đời hoài đảo loạn ,
người vì người lỵ muôn điều tính toán ,
có ai mà chung một dạ vì nhau ,
sự rẻ chia phân biệt tự thưở nào ,
đã lập thành những vách thành gai nhọn ,
trời đất rộng nhưng lòng người nhỏ mọn ,
mới chặt đường bế tắt mọi yêu thương ,
ở lòng ta biết chi nữa vấn vương ,
khi thế tình trong ta toàn chán nản ,
nói muôn sự phải vượt qua rào cản ,
mà gian nan trí sống có còn đâu ,
biết làm sao còn vui ở ngày sau ,
chân rã rời và lòng đầy mệt mỏi ,
trước mắt ta có thấy chi mời gọi ,
có chăng là những nhơ nhưỡng khổ đau ,
thấy muôn người vẫn kiếp sống lao đao ,
đời thất nghiệp và không tiền lận đận .
có phải chăng đã đấn đời tái tận ,
cảm giác buồn giọt lệ đã khô khan ,
đói khổ kia và ách bệnh tràng lang ,
đời sơ sát khắp xóm làng tơi tả ,
kẻ lưu manh sao vẫn còn nhiều quá ,
ngưòi lương hiền sao mất vạ tai ương ,
cướp bóc kia cũng tăng khắp nẻo đường ,
cái xã hội thế nầy là phát triển ,
cái văn hoá đang đi lên cải tiến ,
hay đua thời đi đến nổi si vong ,
lời nói ra ai cũng thích làm ông ,
toàn dở điệu với những gì liếu láo .
vinh hạnh gì hởi lủ người sụt xạo ,
giọng ba hoa làm sự thật sai ngoa ,
việt nam ta bao cảnh đẹp xa hoa .
nhưng lại thích làm toi mọi cho thế giới ,
nanh hổ dữ vẫn muôn đời rình rập ,
lủ thỏ kia lại nhao nháo làm trò ,
lủ chó hoang đi cắn bậy xóm làng ,
còn nai hươu phải sa hầm sư tử .
dân đói nghèo -nước cũng lâm hèn yếu ,
theo ngoại ban bán rẻ mọi nhân tâm ,
tình chân thật yêu thương lấy muôn dân ,
chỉ trò khỉ thích đu cây lắc léo ,
đời ta nghèo thấy địa cầu bốp méo .
có tròn đâu hởi lủ xạo ba hoa ,
đầy khuyết lõm đầy hầm bẩy trong gai ,
màu đen tối đang che vầng nhật nguyệt .......
TRỊNH QUỐC NHƠN.
02/05/2014