Thơ hay về Tình Bạn (thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn)

hpUS7x.jpg




ĐÔI DÒNG VỀ TÌNH BẠN


Sau Tình yêu, Tình bạn cũng là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Tình bạn cao quý là Tình bạn biết hy sinh, không ganh tỵ, không vụ lợi. Tình bạn như ngọn lửa than hồng đêm đông, tuy không bùng cháy sáng rực nhưng luôn âm ỷ ấm áp.

Tình bạn có rất nhiều loại: bạn thời thơ ấu, bạn cùng khu phố, bạn học cùng lớp, bạn học cùng trường, bạn cùng giới tính, bạn khác giới tính, bạn có chung một sở thích… Tình bạn có rất nhiều, nhưng nếu chúng ta có được một người bạn để thố lộ tâm sự, để giúp đỡ ta mỗi khi ta gặp khốn khó thì thật là tuyệt vời! Nếu không có bạn bè chúng ta sẽ trở thành kẻ cô độc. Trong nghệ thuật âm nhạc đã có một truyền thuyết: Ngày xưa có chàng Bá Nha đàn rất hay. Khi nghe tin Chung Tử Kỳ là bạn nghe đàn của mình chết, Bá Nha đã khóc và đập vỡ cây đàn. Tri âm (người biết nghe và hiểu ngón đàn thần) đã mất thì cây đàn hỏi còn có giá trị gì nữa?


PjXVAY.jpg



Chúng ta cũng cần nên tỉnh táo để phân biệt bạn tốt và bạn xấu. Trong truyện cổ tích Việt Nam, Thạch Sanh vô tình đã kết nghĩa với Lý Thông, một kẻ gian ác và đầy nham hiểm. Hậu quả là chàng trai dũng mãnh Thạch Sanh đã phải “lên bờ xuống ruộng” với loại bạn khốn kiếp này. Trong lịch sử Trung Quốc, Quản Trọng may mắn có một người bạn luôn hiểu mình là Bảo Thúc Nha. Nhờ Bảo Thúc Nha luôn hiểu và biết nhường nhịn, lịch sử thời xuân thu mới có được một vị Tể tướng, một nhà chính trị kiệt xuất tên là Quản Trọng.

Tình bạn và Tình yêu đôi khi rất khó phân biệt. Tình bạn sẽ đạt đến đỉnh cao khi hai người nam nữ từ đôi bạn thân trở thành đôi bạn đời hạnh phúc sống bên nhau. Tình bạn cũng sẽ mãi lấp lánh sáng, nếu đôi tình nhân không đến với nhau được, không gần nhau được; nhưng vẫn mãi giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, khi họ đã quyết định không yêu nữa thì hãy mãi mãi cùng xem nhau là bạn.

Trong thơ ca cũng thế, nhiều lúc các nhà thơ cũng chẳng biết bài thơ mình vừa viết là thơ tình hay là thơ viết cho bạn! Thơ Tình bạn ư? Sao lại nồng nàn đến thế! Thơ Tình yêu ư? Sao lại cứ trăn trở vì những điều chưa dám nói! Bởi vì một điều rất dễ hiểu: Làm bạn đã khó nhưng làm người yêu còn khó hơn gấp trăm lần! Tình yêu tuy ngọt ngào nhưng cũng có những yêu cầu khắc nghiệt riêng mà những kẻ yêu vội vã, yêu hời hợt, yêu một cách ích kỷ, yêu với một tâm hồn xấu xí... không bao giờ đáp ứng được. Một lời nói yêu không đúng lúc sẽ làm Tình bạn khó xử. Một lời từ chối yêu của người bị yêu, đôi khi không làm thỏa mãn được những kẻ chỉ muốn lạm dụng tình bạn để mong sở hữu một tình yêu ích kỷ, sẽ vô tình trở thành hận thù truyền kiếp. Kết cục đau thương là những vụ trả thù, những vụ thảm sát của những tên mặt người lòng thú chỉ vì một điều đơn giản: Không được đáp ứng tình yêu!

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin của thế kỷ 21. Có thể nói trong thế giới ảo, chưa bao giờ người ta lại có thể làm quen và kết bạn với nhau dễ dàng đến như vậy qua game, qua mạng, qua Facebook... Hậu quả là đã có những "đôi bạn" từ thế giới ảo bước ra gặp nhau ngoài đời thường và cùng cười ra nước mắt. Nàng với nickname là "Cô Long" (nữ đại hiệp Tiểu Long Nữ, võ công rất cao cường trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung) lại là một cô bé còn đi học chỉ vừa tròn 15 tuổi. Còn chàng với danh xưng trên mạng là Tiểu Dương Quá (Dương Quá bé nhỏ, đệ tử và cũng là người yêu của Tiểu Long Nữ) nhưng khi xuất hiện lại là một lão già lọm khọm tuổi đời đã ngoài 60! Nặng nề hơn đã có những vụ lừa tiền và lừa cả tình mà đau khổ nhất vẫn là những cô gái tuổi vừa mới lớn.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải tình bạn ảo nào cũng xấu. Trên Facebook cũng đã có nhiều nhóm (group) thiện nguyện hoạt động rất hiệu quả. Họ hô hào quyên góp và cùng hẹn nhau đi tổ chức các buổi cơm miễn phí cho các người nghèo ở các bệnh viện, các gia đình neo đơn khó khăn tại các phường xã… Bản thân người viết cũng đã từng cùng các bạn thơ - chỉ quen biết nhau trên mạng - rủ nhau kẻ góp của, người góp công giúp cho một nhà thơ trẻ khuyết tật in thành công một tập thơ do nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp giấy phép.

Tình bạn rất trong sáng, xin đừng lợi dụng Tình bạn cho những ý đồ đen tối. Cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn, sẽ có nhiều màu sắc hơn; nếu bạn tìm được cho mình những người bạn thật sự đúng nghĩa.


EiWiab.jpg



Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn sáng tác rất nhiều, đã đăng báo và in sách gần mười ngàn bài thơ. Những bài thơ hay tuyển lại được hơn ngàn bài. Trong topic này Thanh Trắc Nguyễn Văn xin được giới thiệu những bài thơ hay nhất của Thanh Trắc Nguyễn Văn viết về Tình bạn (cũng chỉ khoảng chục bài thơ). Do không có thời gian nhiều vì vừa phải dạy học, vừa phải sáng tác nên các bài thơ sẽ được đưa lên từ từ.

Nếu có bài thơ nào các bạn có cảm giác: thơ Tình bạn sao lại giống thơ Tình yêu quá vậy? Và một bài thơ sao vừa là thơ Tình bạn, lại cũng có thể là thơ Tình yêu? Rất mong các bạn cảm thông, đôi khi tác giả như tôi cũng đành bó tay vì rất khó phân loại một cách chính xác được!

Thanh Trắc Nguyễn Văn

------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
8GQow8.jpg




NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM HAY NHẤT VỀ TÌNH BẠN

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu.

Buôn có bạn, bán có phường.

Bán anh em xa mua láng giềng gần.

Bạn bè con chấy cắn đôi.


Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán.


PlIqjQ.jpg



Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Có chè có rượu không thiếu anh em


Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Giàu vì bạn sang vì vợ.

Học thầy không tày học bạn.

Không nên làm khách quá lâu.


Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét.

Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn bè.

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.


Thêm bạn bớt thù.

Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly.

Tứ hải giai huynh đệ.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn. Tìm nơi mà bán, tìm bạn mà chơi.

Vàng tìm vàng làm bạn, ngọc tìm ngọc sánh đôi.

Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để của cho.

(sưu tầm)



Qpa0Qd.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
CoHQMO.jpg




Những câu ca dao Việt Nam hay nhất về Tình bạn

Ai ơi nhớ lấy câu này
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương.

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em.

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bờ mới nên.

Bạn bè là nghĩa tương tri
Tới lui thăm hỏi phòng khi xa lìa

Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.


sPjWCF.jpg



Bạn vàng chơi với bạn vàng
Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau.

Bạn vàng lại gặp bạn vàng
Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh.

Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Chiều chiều én liệng cò bay
Bâng khuâng nhớ bạn, bạn hay cho cùng?

Chỉ điều ai kéo vấn vương
Mỗi người một xứ mà thương nhau cùng.


Có tình thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.

Cầm tay đưa bạn lên đàng
Kẻ về người ở hai hàng lụy rơi.


Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm
Khi xưa không biết nên lầm
Khoai lang khô xắt lát, em tưởng cao ly sâm bên Tàu!

Khi nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em!

Mật ngọt còn tổ chết ruồi
Những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Những người lêu lỏng chơi bời
Cũng là lười biếng ta thời tránh xa.

Quen nhau từ thuở hàn vi
Bây giờ sang trọng sá chi thân hèn.

Ra đi vừa gặp bạn hiền
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.

Ra về nhớ bạn khóc thầm
Năm thân áo vải ướt đầm cả năm.

Sông sâu sào vắn khó dò
Muốn qua thăm bạn sợ đò không đưa.

Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng?


Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
Sao cho sau trước một bề mới nên.

Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết con người có nhân.

(sưu tầm)



5ouNlN.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
nrtM5N.jpg




Danh ngôn hay nhất về Tình bạn

Ai đã nói với anh những gì về người khác, thì chính người ấy lại nói với người khác về anh. (Ngạn ngữ A rập)

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi. (Thomas Fuller)

Ai có những bạn bè xấu thì bản thân anh ta cũng chẳng đáng giá gì. (Tục ngữ Madagascar)

Bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất. (Ngạn ngữ Nhật Bản)

Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình (Khuyết danh)

Cho bạn mượn tiền thường mất cả tiền lẫn tình bạn. (Shakespeare)

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn. (Ralph Waldo Emerson)


cATc4Q.png



Có ba hạng bạn bè ích lợi, và có ba dạng bạn bè làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm. (Khổng Tử)

Đừng coi là bạn những kẻ sẽ tiết lộ cho cả thế giới biết điều riêng tư của anh. (Publilius Syrus)

Đường đi tới nhà người bạn không bao giờ xa. (Tục ngữ Hà Lan)

Khó kiếm được người bạn trong một năm, nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ. (Ngạn ngữ Trung Quốc)

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù. (Plaute)

Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn nhưng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù. (Ngạn ngữ Mông Cổ)

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù thông minh. (La Fontaine)

Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.
(Ngạn ngữ Anh)

Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ một ai. (Khuyết danh)

Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba. (Khuyết danh)

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. (Ngạn ngữ Trung Quốc)

Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, người nịnh hót ta là kẻ hại ta. (Tuân Tử)

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn. (La Fontaine)

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm. (Thomas Fuller)

Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai. (Publilius Syrus)

Trước khi muốn kết bạn với ai, hãy ăn hết vài đấu muối với anh ta. (Ngạn ngữ Anh)

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm tới ai hết. (Shakespeare)

(sưu tầm)



8Rikm9.jpg


[SUP]Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet[/SUP]
 
Sửa lần cuối:
n4tcivd.jpg



Danh ngôn hay nhất về Tình bạn (tt)

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói. (Khuyết danh)

Ai không có được một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống. (Democrite)

Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh. (Frank)

Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng.
(Tục ngữ Trung Quốc)

Bạn bè có ích không phải chỉ bởi họ sẽ lắng nghe ta, mà còn bởi họ sẽ cười nhạo ta; Qua họ, chúng ta học được đôi chút khách quan, đôi chút khiêm tốn, đôi chút nhã nhặn; Chúng ta học được những nguyên tắc của cuộc đời và trở thành người chơi tốt hơn trong cuộc chơi. (Will Durant)

Bạn cùng bàn dễ kiếm. Bạn cùng sống chết khó tìm. (Tục ngữ Lào)

Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?
(Khuyết danh)

Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ. (Benjamin Franklin)

Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình. (Paul de Kock)

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng. (Helen Keller)

Đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng sự đố kỵ đó. Những người ấy họ nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ.
(Khuyết danh)

Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần. (Tục ngữ Ý)

Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào.(Cervanter)

Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt. (Cổ ngữ)

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng, chúng theo gót ta khi ra ngoài nắng, và rời bỏ ta ngay lúc ta bước vào bóng râm. (C. Obi)

Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại là tốt hơn. (Epicure)

Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi. (Isabel Burton)

Tóc không nhiều hãy độn thêm tóc, bà con không nhiều hãy thêm bạn thêm bè. (Tục ngữ Lào)

Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay là bạn bè cực kỳ thiện chí. (Edward Bulwer Lytton)

Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. (J.Eđison)

Thành thật có thể không đem lại cho bạn nhiều bạn bè, nhưng nó luôn đem tới đúng người đáng kết bạn. (John Lennon)


Trong khó khăn, ta nhận biết được bạn và lột mặt nạ được kẻ thù. (Epistetis)

(sưu tầm)


zonyNW9.jpg

 
Sửa lần cuối:
xy8p3B.png




HAI MƯƠI NĂM LƯU LẠC

Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê
Từ miền đất lạ
Hăm hở em về.

Thành phố mình vẫn đẹp
Đất nước mình vẫn xanh
Bao nụ hồng vẫn nở
Trong nắng sớm trong lành.

Tuổi thơ xưa mình hái ổi
Tuổi thơ xưa mình lội sông
Giữa dòng đời xuôi ngược
Em còn nhớ tôi không?

Em chợt kêu bằng tiếng Pháp
Em chợt hỏi bằng tiếng Anh
Em cúi đầu ôm mặt
Nước mắt buồn chảy quanh.

Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê…


1995
(Tuyển tập thơ Gói Mây Trong Áo – NXB Trẻ 2003)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



eDqT5W.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
ACfIvY.jpg




CON ĐƯỜNG XƯA ĐI HỌC

Con đường xưa đi học
Nắng mượt vàng chân đê
Có người em gái nhỏ
Từng buổi đợi nhau về.

Em một thời leo nhãn
Anh một thời lội sông
Một thời ôm cặp sách
Hát chạy rong trên đồng.

Con đường xưa đi học
Đôi bướm vàng chợt bay
Tóc em ngỡ là gió
Áo em ngỡ là mây.

Em một thời ép lá
Anh một thời làm thơ
Một thời nhặt phượng đỏ
Tiếng ve sầu lơ ngơ.

Con đường xưa đi học
Hai đứa giờ hai nơi
Em theo người xứ lạ
Anh lưu lạc phương trời.

Em quên thời áo trắng
Rơi nỗi buồn đâu đây
Con đường anh trở lại
Thăm thẳm một màu mây.

1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn





ADraaV.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
Dnz3Hd.jpg




VẪN CÒN ĐÂY

(Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E)

Vẫn còn đây
Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái"!
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây.

Vẫn còn đây
Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng.

Vẫn còn đây
Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím!
Những chiếc nơ xanh, trắng, vàng, đỏ, tím
Vẫn lúc lắc bay, ngúng nguẩy trong chiều…

Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa?

1995
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



oEXyxw.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
JDEZmt.jpg




ĐÔI SAO NHỎ

Có một đôi sao nhỏ
Rơi xuống một mùa đông
Giữa trời đêm rét mướt
Lấp lánh ánh lửa hồng.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi về dĩ vãng xa
Đất lầy xưa oan nghiệt
Giờ đâm chồi nẩy hoa.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi miền hoang mạc khô
Chợt vang trong giếng cạn
Giọt nước rơi mơ hồ.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi vào đôi mắt em
Trăng thu vàng ngờ nghệch
Ngẩn ngơ rụng bên thềm.


1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



5yT8RD.jpg


Ghi chú: Ảnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
aHCpdu.jpg




KHÔNG HIỂU???

Không hiểu vì sao nhỏ bỗng buồn
Sân trường u ám bỗng mưa tuôn!
Kìa ai ngơ ngác, ai ngồi khóc
Lệ ướt hoen mi, ướt ngập trường!

Không hiểu vì sao nhỏ chẳng nhìn
Ngập ngừng ta hỏi, nhỏ làm thinh!
Giờ chơi nhỏ giận "xù" đâu mất
Ta đợi người ta, ngóng một mình!

Không hiểu vì sao nhỏ thích hờn
Để chiều tan học thích cô đơn!
Để ta lủi thủi theo người ấy
Mưa ướt hai mình, ai ướt hơn?

1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



txX943.jpg


Ghi chú: Ảnh nữ diễn viên Tăng Thanh Hà (ngồi ghế) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
p7bXxt.jpg




HÈ VỀ TỪ THÁNG SÁU

Hè về từ tháng sáu
Bụi phấn lặng lờ rơi
Mắt em chừng vời vợi
Giảng đường rồi xa xôi.

Hè về từ tháng sáu
Sân trường lất phất mưa
Bâng khuâng hồn hai đứa
Bơ vơ gió cuối mùa.

Hè về từ tháng sáu
Náo nức một mùa thi
Lặng trao chùm phượng vĩ
Áo trắng ngày em đi.

Hè về từ tháng sáu
Mực tím dần phôi pha
Ngậm ngùi lên hoa lá
Nẻo xưa nắng nhạt nhòa.


1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



CB96Of.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
qPrCr2.jpg




CHIẾC NHẪN THẦN

Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Giữa đêm đông lạnh lẽo
Anh vẫn hiện đến bên em
Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
Chuyện hoàng tử, bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết.

Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trên sa mạc chói chang cát bỏng
Anh vẫn hiện đến bên em
Dịu dàng trao ly kem
Trao em niềm tin yêu và vị ngọt.

Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trong bụi mù bão táp
Anh vẫn hiện đến bên em
Lau khô từng giọt lệ ướt lem
Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt.

Rồi một lần em gọi nhẫn
Và xoay
Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
Em chợt bàng hoàng thảng thốt
Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
Gãy lìa…

1996
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



tdCNeH.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
OASu3G.jpg




BIỆT KHÚC

(Khóc bạn thơ Nguyệt Thảo)

Tạm biệt nhé
Vành trăng ngoan của cỏ
Áo mỏng em bay tha thướt về trời
Ta ở lại với nỗi buồn của gió
Mãi lang thang tìm từng mảnh sao rơi.

Mong manh thế?
Những vần thơ nạm ngọc
Bỗng vỡ tan trong bão táp vô thường
Thiên thần hát
Hay thiên thần bật khóc?
Cung đàn trầm lấp lánh những hạt sương.

Em đi mãi
Với nụ cười trong mắt
Dẫu nhánh cỏ thơm sớm gãy vụn xa lìa
Bóng nguyệt ấy sáng nay vừa lặn tắt
Sẽ lại sáng bừng
Nửa quả đất
Phía bên kia...

2008
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



pVYxC9.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
BkIfFR.jpg




NGÀY XƯA NHỚ TUỔI HỌC TRÒ

Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
Nhớ gì trong gió lao xao
Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng.

Sau em, tôi cũng ngập ngừng
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao lại ngại, ngại rồi không... trao!

Để mùa hạ ấy qua mau
Để rồi kỷ niệm đi vào tháng năm
Để giờ em đã xa xăm
Còn đây trong gió tiếng thầm thì xưa...

1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




32laXn.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
61JqAd.jpg




HẠ NHỚ

Tặng Minh Thu

Là nhớ gì không nhỏ?
Ngày ấy em rời trường
Nắng chiều vương trong mắt
Ngập ngừng và mông lung.

Ta ngẩn ngơ lặng ngắm
Cánh phượng hồng rụng rơi
Sân trường mùa hạ thắm
Bóng em xa, xa rồi...

Là thấy gì không nhỏ?
Sao vội vàng quay lưng
Đầu cành ve nức nở
Chiếc lá sầu rưng rưng.

Bước giày em thầm lặng
Bỗng chốc hóa xa vời
Ta về qua cửa lớp
Bụi phấn còn rơi rơi.

Là xa rồi đấy nhỏ
Kỷ niệm những ngày thơ
Người em xưa áo trắng
Hình bóng giờ trong mơ.

Trời xanh kia thăm thẳm
Mùa hạ biết còn không
Mùa thu sao đến chậm
Để buồn ta mênh mông?

1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




6lMWz6.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
QHMO3h.jpg




ĐÀ LẠT THU KHÚC

Tặng Thu Hằng

Đà Lạt em ơi Đà Lạt mây!
Áo em mây trắng nắng rơi đầy
Mây ở trên cao giờ xuống thấp
Mây chợt lên đồi lững thững bay.

Đà Lạt em ơi Đà Lạt sương!
Sương ướt hoàng hôn, ướt mặt đường
Sương lạnh trong tim, buồn trong mắt
Sương thoảng vai mềm buôn buốt hương...

Đà Lạt em ơi Đà Lạt trăng!
Một bóng tung tăng, một bóng Hằng
Trăng hiện thành đôi hay vỡ nửa
Sao bước ta về mãi giá băng?

Đà Lạt em ơi Đà Lạt mưa!
Mưa như chiều ấy lạnh phố xưa
Ngày xưa anh nói mà không nói
Thương tình hai đứa có như chưa...

Đà Lạt 1997
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




JKEHtI.jpg


Ghi chú: Tranh sơn dầu của Định Quân và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
Thúy Nga là hoa khôi của lớp tôi ngày xưa. Là một nữ sinh trường Đạo trước năm 1975, Thúy Nga luôn xinh đẹp và dịu dàng nhất lớp. Không may cô mất rất sớm khi chưa được 30 tuổi trong một tai nạn giao thông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng bè bạn... Trường Thiên Phước (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Hai Bà Trưng. Trường Lasan Đức Minh (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Trần Quốc Tuấn và bây giờ có tên là Đại Học Tại Chức tp.HCM

------------------------------------------------------------------------------

lLjptc.jpg




THIÊN SỨ


(Khóc Thuý Nga)

Một chiều qua xóm Đạo
Chân nhói kỷ niệm xưa
Tượng Chúa trên thánh giá
Cô đơn màu nắng mưa
Ngọn gió đông gầy guộc
Lạnh tim ta cuối mùa.

Đâu sân trường Thiên Phước
Đâu lầu trường Đức Minh
Chuông nhà thờ chầm chậm
Vọng tiếng buồn tâm linh?
Chuông vang lời sương khói
Ta về tìm đức tin.

Em về đeo thánh giá
Dắt ta kẻ tội đồ
Sáng danh là Thiên Chúa
Tội danh là... làm thơ!
Bờ vai em tròn nhỏ
Đưa ta đến dại khờ!

Em bông hồng Thiên sứ
Xuống từ miền trăng sao
Bầu má đỏ hồng đào
Tà áo dài hồng phấn
Để hồn ta lận đận
Để tình ta lao đao.

Ta tín đồ ngoại đạo
Ngàn năm chỉ biết yêu
Theo em Thiên sứ nhỏ
Tóc xõa dáng yêu kiều
Câu kinh em truyền đọc
Ta nghe toàn rong rêu.

Em thiên thần hờn dỗi
Nụ cười hồng xinh xinh
Ta trái tim nông nổi
Lệ nửa đời phiêu linh
Trước em xin sám hối
Ngơ ngẩn một u tình.

Tìm trao lời vô tội
Nẻo nào nghẹn tương tư?
Bàn chân em bối rối
Bàn chân ta chần chừ
Nỗi đau dài không nói
Câu thơ hằn đá sỏi.

Em giờ mờ sương khói
Cành hồng vội gãy đôi
Tình ta màu bão táp
Hồn ta màu tuyết rơi
Mảnh trăng xưa vỡ khuyết
Thổn thức cuối chân trời.

Thiên sứ ơi, Thiên sứ
Ta còn em nơi đâu?
Lang thang chiều xóm Đạo
Bước chân buồn bể dâu
Chúa trên trời cũng khóc
Mưa pha lê xám màu.


2003
(Tuyển tập thơ Mưa Pha Lê - NXB Văn Hoá Dân Tộc 2003)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




B3xBij.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
mCJiTT.jpg




ĐẠI ĐẾ VÀ NHỎ PHÙ THỦY

Ta Đại Đế về thăm vương quốc cũ
Thăm cánh đồng xưa mây trắng lưng đồi
Thuở chăn trâu chơi lội sông đánh giặc
Ta đủ tài thành Đại Đế lên ngôi.

Lấy tre lá dựng lâu đài tráng lệ
Lấy cờ lau làm hiệu lệnh vương quyền
Bao tướng lãnh, bao thần dân thần phục
Trâu theo bầy theo Đại Đế uy nghiêm.

Nhưng Nhỏ Phù Thủy môi hồng dễ ghét
Cùng bọn nữ yêu đỏng đảnh tóc dài
Thích chọi phá, thích leo trèo la hét
Khiêu khích ta đạp ngã những lầu đài.

Ta giận dữ đòi yêu ma quyết chiến
Đại Đế ra quân đội ngũ trùng trùng
Chỉ một trận giặc thù thua khiếp vía
Vứt gậy chạy dài nhốn nháo bến sông.

Nhỏ Phù Thủy biết quân mình sức kiệt
Đem bọn yêu lẩn trốn tận rừng sâu
Ta thừa thắng xua đại quân đuổi đánh
Bỗng phục binh, bị đá ném lỗ đầu!

Vết sẹo nhỏ hóa đôi bờ ngăn cách
Chẳng nhìn ai như hận oán nghìn đời
Ta lên tỉnh tháng năm dài biệt xứ
Vẫn nhớ thầm một vương quốc xa xôi...

Nhỏ Phù Thủy ai ngờ thành cô giáo!
Mắt xinh xinh e lệ dưới mây chiều
Ta Đại Đế giờ cúi hàng quy phục
Khẩn xin nàng ban tặng trái tim yêu!...

1997
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




UOVFSg.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
wqULod.jpg




CON THUYỀN GIẤY

Con thuyền xưa bằng giấy
Anh thả vào ước mơ
Thuyền trôi giữa dòng mưa
Bập bềnh trên sóng nước.

Em ngồi bên cửa lớp
Con thuyền ghé làm quen
Em đẩy. Thuyền lật nghiêng
Lắc lư rồi trôi tiếp!

Em cười đôi mắt biếc
Màu áo trắng như mơ
Con thuyền cũng ngẩn ngơ
Lặng trôi và trôi mãi...

Con thuyền nay bằng giấy
Anh thả về tuổi thơ
Thuyền trôi giữa dòng mưa
Cũng bồng bềnh sóng nước.

Nhưng người em thuở trước
Năm tháng ấy về đâu?
Con thuyền cũ nghiêng chao
Giữa đôi dòng thương nhớ.

Trời mưa bong bóng vỡ
Phượng rụng ướt mùa thi
Có một chiếc thuyền đi
Bên thềm xưa trôi mãi...


1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn



FTv1Xj.jpg


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
UaIGPJ.jpg




ĐÊM HUẾ

Có tiếng gọi như là của gió
Ta nhìn lên: bàng bạc tiếng chuông
Tiếng chuông rơi ta còn mảnh vỡ
Sông Hương buồn rơi mảnh trăng suông.

Có tiếng gọi như là của lá
Ta nhìn lên: tim tím trời thu
Thu chợt đến như ta vừa đến
Phố trở mình lằng lặng ưu tư.

Có tiếng gọi như là của khói
Ta nhìn lên: biêng biếc sương đầy
Xa đất nước, xa mùa thu ấy
Nhớ chưa cầm đã rụng trên tay.

Có tiếng gọi như là của Huế
Ta tìm em vời vợi mong chờ!
Người viễn xứ mang buồn xa xứ
Để bây giờ bật khóc trong mơ.

Huế 1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




U88KZz.jpg


Ghi chú: cầu Tràng Tiền (Huế) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet
 
Sửa lần cuối:
Top