Thơ Nguyên Hữu

CẦM - KỲ - THI - HỌA

Anh hùng nản kiếp phẩy tay chơi
Gác kiếm khoanh chân kệ thói đời
Bỏ Họa hàn khay dăm bút thả
Buông Cầm đứt sợi mấy dây rơi
Chơi cờ mệt óc không vui lắm
Múa quạt ong đầu chẳng buồn xơi
Chén tửu hò rô thì cũng tạm
Đường Thi thổi chữ ấy ta mời...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
NƯỚC MẮT MẸ GIÀ

Mẹ già đau khúc ruột đôi
Một anh nằm xuống một người trại giam
Nghiệp chướng tại chén rượu làm
Em đá anh ngã lăn tam cấp liền
Đắng đời chung cảnh nghèo hèn
Nợ nần thiếu thốn không tiền mà ra
Lời qua tiếng lại chua ngoa
Lại thêm cú đá lăn qua bậc thềm
Bỏ về đánh giấc qua đêm
Anh trai nhập viện tái mềm chân tay
Lắc đầu bác sĩ cho hay
Đưa về chuẩn bị - hai ngày ra đi
Xét xử mẹ già lậy quỳ
Mưa phùn lạnh lẽo án kỳ năm năm
Quăn lòng xé khúc ruột thâm
Thẫn thờ nước mắt xoa tâm thân già...

(Bà Lê Thị Chức,
mẹ của bị cáo Phùng Mười và nạn nhân Phùng Quang.
ở TP Nha Trang (Khánh Hòa)
22.12.2013
Nguyên Hữu
 
ĐÊM TÂN HÔN

Vội vã làm gì đêm tân hôn
Từ từ hưởng thụ ấy sẽ hơn
Niềm vui nở rộ dâng từng phút
Ta mơn, ta họa tiếng nhạc vờn...

Xức hương nồng khỏa bầu ân ái
Đê mê thơm nhẹ vòng tay cài
Họa tiết lâng lâng theo nhịp trống
Bổng chìm dìu dặt khúc thiên thai...

Thì thầm ta nói yêu nhau nhất
Đê mê say quyện lời chân thật
Ngọt ngào tất bật đôi môi trao
Nhóp nhép lời ca - hoa uống mật...

Dòng đời tất bật kệ ngoài kia
Đôi ta thoải mái phút giây khuya
Tân hôn giao hợp dâng - trao - tặng
Vẽ thằng cu tí ta tạo kìa...

22.12.2013
Nguyên Hữu
 
HOA VEN SÔNG HỒNG

Đẹp chưa triền bãi sông Hồng
Hoa vàng đan cỏ mênh mông đất trời
Ai ru con nhỏ hò lơi
Bung ngồng cải thắm gọi mời thi nhân
Buông câu Lục Bát tần ngần
Xuyến lòng gọi nắng xoa dần giá Đông
Bảng mầu khoe sắc bên sông
Tô hàng cúc đẹp ngó trông vẽ vời
Tị ghen Thì Là khóc đòi
Ngậm hạt sương lạnh khoe đời chút hương
Trắng xinh quyện ngát yêu thương
Ngóng mùa Xuân đến ngọt vương cõi trần...

22.12.2013
Nguyên Hữu
 
ĐÀO XUÂN
(Tứ tuyệt)

Vui tươi đón tết đào bung nở
Phấn khởi chờ xuân nụ đượm gom
Trút lá trơ cành khoe dáng cổ
Long chầu ngự chậu cúi thân dòm...

***

Mong chờ tết đến trao hoa đẹp
Ngóng đợi xuân về gửi nụ xinh
Gốc bện xù xì bao cơ bắp
Mâm sôi tán xủm nức câu bình...

***

Phong trần gió mở trinh hoa cánh
Lãng tử mây khoe những lộc cành
Giáp Ngọ đem về trưng mấy gốc
Làng quê rực rỡ đẹp xuân lành...

***

Huyền hư sớm nắng ban mai tắm
Ảo huyễn đang sương sáng mới kỳ
Sạch sẽ nhu mì thơm ngát tỏa
Thơm tho nở đẹp đón xuân thì...

***

Câu thề đúng tiết khi xuân tới
Bởi hẹn giao mùa đón tết về
Nụ lộc đào hồng bung sắc tỏa
Gia đình lựa chọn kính xuân mê...

09.01.2014
Nguyên Hữu
 
ĐÊM
(Áp cú)

Bồng bềnh khúc nhạc đêm vờn sóng
Sóng sánh lời thơ tối quyện tình
Tình nở lung linh khuân mặt sáng
Sáng bừng lóng lánh nụ hoa xinh
Xinh tươi mộng thả khoe xuân tịnh
Tịnh thắm mơ hùa kể sắc minh
Minh mẫn đời ru ai giấc ngủ
Ngủ sao cảm nhận đẹp quanh mình...

04/05/2014
Nguyên Hữu
 
TUỔI XANH
(Áp cú)

Kiễng mũi chân đời đón tuổi xanh
Xanh biêng biếc phủ lá ôm cành
Cành đùa dáng mộng thân cong rễ
Rễ quyện hình mơ trĩu gốc nhành
Nhành lấp yêu thương nồng tuổi trẻ
Trẻ xoa giận dỗi thắm xuân lành
Lành trời gió lộng vui mây nắng
Nắng thả hương tình vỡ tiếng thanh....

07/04/2014
Nguyên Hữu
 
VUI XUÂN ĐỪNG NÊN VUI QUÁ

Tết đã qua rồi tỉnh táo đê
Mần răng thấp thỏm ngóng mô về
Anh kia mượn cớ xuân còn... sỉn
Chú nọ cho rằng tuổi mới... phê
Chẳng chịu làm ăn thì mốc miệng
Không ngơi đánh chén chắc no mề
Nào đâu lắm chuyện nhưng khê quá
Để mốt mai là tiếng trách chê...

17/02/2019
Nguyên Hữu
 
MƯU SINH NGHỀ Y
(Ngũ ngôn bát cú)

Đặc biệt lắm nghề y
Dân đen khổ xá gì
Ngàn năm rồi vẫn thế
Vạn kiếp những hưng xuy
Khó nhọc mưu sinh hả
Gian truân cuộc sống bì
Ngày xưa là phục vụ
Dịch vụ ấy tức thì...

(Ngày xưa y tế là phục vụ, phục vụ là vô điều kiện. Nhưng ngày nay y tế là dịch vụ. Điều cần làm rõ là phục vụ khác dịch vụ ở chỗ nào, dịch vụ đòi hỏi điều kiện gì, đã là dịch vụ thì quan hệ trao đổi hàng hóa là thế nào.)

09.01.2014
Nguyên Hữu
 
NGHỊCH CẢNH
(Ngũ ngôn bát cú)

Tôi buồn ảnh lại tươi
Nghịch lý quá trò cười
Mộng mị đưa hồn ngó
Mơ màng hóa máu rơi
Yêu kiều xanh - đỏ trách
Yểu điệu trắng - vàng xời
Méo mó hình hờn giận
Ta - mình khóc tí chơi...

09.01.2014
Nguyên Hữu
 
XUÂN THẦM

Nằm nghe xuân đến với đời
Quen ly rượu chúc thật lời đầu năm
Vô tình cũng phải ghé thăm
Bết sê lết cũng phải dăm bịch quà
Tại vì tớ ốm cơ mà
Tại chiều hôm trước nắng hòa cùng sương
Tương phùng phía cuối con đường
Mưa xuân nức nở vô thường cõi riêng
Dỗ dành - khóc bỏ qua giêng
Cho xuân tươi sáng - cho yên thế thời
Vầy đêm hoang tịch một người
Hắt hơi sổ mũi hết lời vì xuân
Xa nơi tiếng pháo rộn rần
Con tim thậm thịch, tủi thân... kệ đời...
Cô đơn gánh số nghiệp rồi
Nằm - nhìn - nghe - ngóng bật cười: xuân riêng...

09/03/2019
Nguyên Hữu
 
KHÔNG CHUNG LỐI

Anh bước đi chưa một ngày bình lặng
Lớp sóng đời cứ vỗ tặng nhiều hơn
Giữa ồn ã mà lại thấy cô đơn
Tim ứ nghẹn dỗi hờn mô - tê - rứa...

Anh vẫn đi - xa dần - xa lời hứa
Tình yêu ơi... hai đứa - buông tay rồi
Đứa bước đi - đứa quay lại... lệ rơi
Hai tâm tưởng cạn lời không chung lối...

Em quay về... vâng - quay về rất vội
Tình yêu anh còn nóng hổi mà em
Pháo cấm rồi - xác mô đỏ ngoài thềm
Anh mím chặt môi mềm... đau - chấp nhận...

Anh phải đi - anh không hề oán hận
Bởi là vì anh rất bận đúng không?
Ngày hai ta sánh vai hướng ánh hồng
Mục tiêu ấy!!!... đâu còn trong em nữa...

Em có cái người cần nên thất hứa
Người cho em đủ thứ, quá đủ rồi
Ai cho anh? Anh phải cố gắng thôi
Phải tiếp bước nơi xứ người xa lạ...

11/03/2019
Nguyên Hữu
 
HOA HỒNG CÒN NON

Hoa hồng vàng đỏ
Em này hỏi nhỏ
Lối có ai chưa
Hoa đỏ mặt thưa
Hồng vừa mới nhú
Đừng ve anh - chú
Thủ thỉ những gì
To - nhỏ điều chi
Chưa cần đâu ạ
Mầm vừa xanh lá
Trời đất say ca
Là lá la la...

09.01.2014
Nguyên Hữu
 
ĐÊM VÀ TÔI

Họ ngủ rồi, ngủ hết cả rồi đêm
Có lẽ cả em, cũng trong số đó
Chỉ anh thức thôi... thầm thì to - nhỏ
Với đêm buồn, với dang dở nhớ - thương...

Không tin hả? Ngọn gió lạnh vô thường
Đi khám xét phố phường to - rộng - lớn
Thất vọng quay về, rít gào cong cớn
Giận dỗi ngoài thềm, đau đớn... lá khô...

Có lẽ là... chắc tại chiếc đồ hồ
Không chạy đúng giờ - nên gà gáy
Hay tại anh tuổi gà phòng bên gáy
Nên tức nhau mới vội đẩy sang canh...

Điếu thuốc cháy, đốm lửa đỏ... mong manh
Như tình yêu, như vần thơ tôi có
Ẩn hiện, nhạt nhoà muốn chăng rũ bỏ
Chối từ cuộc đời, rời kẻ long đong...

Kẻ long đong! Nhưng mà lại thật long
Không có lẽ với má hồng chẳng đặng
Vần thơ buồn rớt một thanh rất nặng
Trĩu bài thơ, sâu hoắm cả nếp nhăn...

Anh gượng cười, có lẽ nên đi nằm
Đêm giận dỗi kéo mặt trời lấp ló
Gió giật mình, chạy vù đi nhìn – ngó
Nhiều người dậy rồi, có em... - ngủ tôi...

14/03/2019
Nguyên Hữu
 
ĐÊM HƯ

Tớ quẳng vào đêm nỗi buồn vì
Vì đêm tớ mất ngủ còn chi
Nhớ đêm hôm trước tớ ngon giấc
Vần thơ cứ rộ nở tì tì...

Tớ lại nựng đêm chén sầu bi
Cạn thôi đi chứ... dỗi nữa gì
Lạnh lùng... quẹt lửa châm điếu thuốc
Tớ lại đốt đêm như mọi khi...

Tớ gửi vào đêm chuyện tình si
Cho đêm mất ngủ với so bì
Cho đêm thức trắng nhiều đêm nữa
Cho đáng đời đêm - tớ ngủ khì...

15/03/2019
Nguyên Hữu
 
LẠI MUỐN HỒI HƯƠNG

Người ta phong áo hồi hương
Kháo nhau quê đẹp như đương dậy thì
À ừ... nuốt miếng... mê ly
Giờ đây phiêu bạt mấy khi được về
Muốn là muốn lắm này quê
Muốn thăm đồi - bãi - triền đê thủa nào
Muốn thăm chỉ một cái ao
Mấy lần câu trộm - cá nào cũng to
Muốn thăm lại một con đò
Trưa hè cởi bỏ vui trò lộn xoay
Muốn thăm nơi ấy hàng cây
Trăng đêm hù dọa hồn bay khối người
Muốn thăm quang gánh một đời
Xuân xanh đánh đổi nụ cười cho con
Muốn thăm hòn đất vuông tròn
Mồ hôi gầy guộc nắng còn trên vai
Muốn thăm tất cả gia tài
Nhà tranh vách đất nào ai bằng mình
Muốn thăm cau... khiếp... cao kinh
Bắt chim mấy bận - ơ mình... lớn nha
Muốn thăm không phải gần nhà
Mỗi lần tán tỉnh mò là hơi xa
Muốn thăm mùng tám tháng ba
Quên quà mấy bận thế mà không sao
Hôm rồi không hiểu thế nào
Quên xừ nó mất - vợ chào: hồi hương
Nay nghe họ tả quê hương
Nhớ quê, nhớ vợ, nhớ hương thủa nào

17/03/2019
Nguyên Hữu
 
TIỄN BẠN HỒI HƯƠNG

Tiễn người về cố hương xa
Về nơi hoa gạo tháng ba liệu còn
Kim tiền làm dạ héo hon
Liêu trai mấy mộng nào tròn giấc mơ
Ở đây ta với vần thơ
Ta vẽ trong đó nỗi chờ người thân
Hình dung sao thật là gần
Mấy lần định lại trượt chân mấy lần
Người về nhớ nhé để phần
Chùm hoa vừa nở hương trần tục hương
Hiên nhà nặng bóng người thương
Mưa còn rả rích làm cương loa kèn
Muôn hoa, muôn sắc lạ - quen
Người về - ta ở... bon chen thế thời
Người cho nhắn nhủ đôi lời
Rằng ta thương - nhớ nghẹn lời: Quê hương...

18/03/2019
Nguyên Hữu
 
MỘNG TÌNH TÔI

Ru tình vừa ngủ
Đã thấy mộng chưa
Thiên thai động chủ
Vạch lối chui vừa

Say sưa nhìn ngắm
Đẹp quá đi thôi
Cảnh tiên xanh thắm
Ái nữ xòe môi

Nụ cười hé nở
Sơn - thủy ru hời
Mê tơi muốn ở
Ơi mộng tôi ơi...

09.01.2014
Nguyên Hữu
 
ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA

Chẳng biết bây giờ người ấy vui
Hay buồn - cay đắng - tủi ngậm ngùi
Chỉ biết nơi này mưa bui - bụi
Cũng ướt thân gầy, lạnh chút thôi...

Chẳng biết nơi ấy mưa có rơi
Hay là con nắng sung sướng đời
Chỉ biết nơi này hoa vẫn nở
Tiễn đưa một chiếc lá hết thời...

Chẳng biết nơi ấy lá có rơi
Hay là có lá têm cánh rồi
Lại biết nơi này ly rượu cạn
Tiễn một đôi môi mới giao môi...

Chẳng biết bây giờ có nhớ tôi
Chắc là quên khuấy người cũ tồi
Không đem hạnh phúc cho nhau được
Ghét nên có cỗ cũng chả mời...

Chẳng biết... thôi thì biết thế thôi
Mầm tình gieo mãi cũng phải trồi
Nảy rồi phải cấu đau nhăn nhó
Mưa kìa... cũng khóc bớ ai ơi...

Chẳng biết làm chi nữa này đời
Ly rượu trên tay cứ muốn rơi
Run run rẩy rẩy - ô... ngộ vậy
Ôm lấy nàng thơ nức nở... cười...

20/03/2019
Nguyên Hữu
 
Top